Xuân Về
Tạ Ơn Trời
Làn nắng vầng dương quyện bạch vân
Thánh đường ẩn hiện lúc xa gần
Hồi chuông ngắn đổ đưa âm vọng
Tà áo dài bay lướt tiếng ngân
Sứ trắng từng hoa rơi ngập lối
Sẻ nâu mấy chú hót vang sân
Vẳng nghe khúc nhạc dương cầm đệm
Bài tạ ơn Trời xuống phước ân
By: Bút-Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2021 19:31:35 bởi ButTa >
Xuân Tàn
Mùa đông lạnh lẽo đã dần tan
Nắng ấm xuân sang bướm chập chờn
Trước ngõ lưa thưa vài bụi cúc
Bên thềm lác đác mấy cành lan
Hai câu đối đỏ treo nơi cửa
Một bánh chưng xanh để cạnh bàn
Vạn cánh mai vàng rơi dưới đất
Như đang báo hiệu ánh xuân tàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:00:49 bởi ButTa >
Hợp Gia
Vạn kíp xưa kia vốn một nhà
Cùng chung nòi giống Lạc-Âu ra
Vua Hùng một sức xây nên quốc
Tướng Việt hai tâm sẻ mất gia
Biển rộng trời cao hằng mãi đó
Tình sâu nghĩa nặng có còn cơ
Gà cùng một mẹ sao hoài đá?
Biết đến bao giờ mới hợp gia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:01:42 bởi ButTa >
HÒN VỌNG PHU
Phàm nhân thống khổ chốn tình trường*
Hạ thế phong trần chịu nắng sương
Nương tử ôm con rời rặng liễu
Tướng công cưỡi ngựa khuất hàng dương
Ra đi dối hẹn chàng sầu nhớ
Ở lại mong chờ thiếp giận thương
Phụ tử, phu thê nay cách biệt
Chung tình trọn nghĩa những năm trường
- - o O o - - o O o - - o O o - - o O o - -
Chung tình trọn nghĩa những năm trường
Cảnh mẹ bồng con thấy qúa thương
Đợi mãi năm canh tàn bóng nguyệt
Đi luôn vạn kiếp biệt trần dương
Linh hồn một bóng bay trong gió
Tượng đá hai hình đứng giữa sương
Cổ tích ngàn xưa còn đó mãi
Hồn phu vọng tận chốn sa trường.
(*các âm vần ở đây được mượn trong bài thơ,
"Thăng Long Thành Hoài Cổ" của BHTQ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:02:27 bởi ButTa >
Hè Về Trống dứt báo tan trường
Chia tay thấy vấn vương
Thầy cô rời mỗi ngã
*Bậu bạn dạt muôn phương
Phượng nở đầy bên lối
Ve kêu rộn cạnh đường
Hè về chi giả biệt
Lớp học lẫn người thương
(*Bậu đây chỉ về người yêu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:03:17 bởi ButTa >
Hạ đang trở lại, thế Vi đâu ?
Mà để vườn thơ trổi đoạn sầu
Vắng bạn như hoàng hôn vắng nguyệt
Không thơ tựa vũ trụ không sao
Muôn hoa phượng nở, muôn niềm nhớ !
Vạn tiếng ve kêu, vạn nổi đau !
Thư Quán Đường thi ta mãi đợi
Hạ đang trở lại, thế Vi đâu? (Repost)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 15:43:02 bởi ButTa >
Ve kêu nhắn hạ về Nhạn trắng rảo bờ đê Kím cá trên mương ruộng Tìm tôm dưới suối khe Cu gù nơi ngọn gạo* Két réo chổ cành kê Phảng phất mùi hoa phượng Trong lành cảnh hạ quê * Cây gạo: Thân cây cao to, vỏ cây có gai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:06:26 bởi ButTa >
Thành Cổ Đại La Thăng Long mấy độ chiến chinh trường
Thành cổ Đại-La vững gió sương
Ta đánh kiên trì luôn tứ nguyệt
Giặc lui khiếp vía cả nghìn dương
Trời Nam vững chí không quy phục
Đất Bắc rung lòng phải nhượng thương
Một ý đồng tâm ta ắt thắng
Xâm lăng cõi Việt, Hán thua trường (Âm Vần được mượn trong bài thơ "Thăng Long Thành Hoài Cổ" của BHTQ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2013 11:12:04 bởi ButTa >
Thiếu nữ trường tôi vẹn trắng trong Từ hồn đến dáng mặn mà không ? Dễ thương đẹp với tà dài trắng Kiều diễm xinh cùng cặp táp hồng Mái tóc đen huyền thêm gợi cảm Bờ môi đỏ thắm chứa thèm mong Bao chàng mộng ước cùng người đẹp Khóa tới cùng chung học một phòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2020 08:06:36 bởi ButTa >
Mãi ngắm thu về vẽ bức phong Nhìn bao cảnh trí vấn vương lòng Đầu thu mang lại hơi sương lạnh Cuối hạ lấy đi hạt nắng nồng Cố vẽ hình nàng nhìn dãy núi Đành bôi bóng nguyệt toả dòng sông Người đi khuất dạng phong còn đó Mượn gió heo mây gởi nhớ mong!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2020 01:29:31 bởi ButTa >
Lũ về ngập xóm, đảng đi đâu? Để bọn đê điều làm mặt ngầu Xả nước ban đêm không lối thoát Trôi ghe rạng sáng hết đường câu Đỗ lỗi mưa to, thông báo trước Cho rằng bão lớn, báo từ lâu Hoa màu mất trắng miền trung khổ Đắp đập ngăn sông điện lực giầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2020 08:30:44 bởi ButTa >
ButTa
Lũ về ngập xóm, đảng đi đâu?
Để bọn đê điều làm mặt ngầu
Xả nước ban đêm không lối thoát
Trôi ghe rạng sáng hết đường câu
Đỗ lỗi mưa to, thông báo trước
Cho rằng bảo lớn, báo từ lâu
Hoa màu mất trắng miền trung khổ
Đắp đập ngăn sông điện lực giàu
CHẾT MẶC CHÚNG BAY Nước đổ nhà tan đảng ở đâu Đang lo chức trọng với xe ngầu Ngoại giao chính khách cầm cây golf Tiếp đãi thày bà móc lưỡi câu Con đỏ bão giông lo chạy trước Dân đen lũ lụt phải ngồi lâu Đê điều tránh vỡ nên cho xả Ai chết mặc ai miễn chúng giầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2013 00:52:21 bởi MinhBolsa >
Lũ về ngập xóm, đảng đi đâu? Để bọn đê điều làm mặt ngầu Xả nước ban đêm không lối thoát Trôi ghe rạng sáng hết đường câu Đỗ lỗi mưa to, thông báo trước Cho rằng bão lớn, báo từ lâu Hoa màu mất trắng miền trung khổ Đắp đập ngăn sông điện lực giầu By: Bút Tà CHẾT MẶC CHÚNG BAY By: MinhBolsa Nước đổ nhà tan đảng ở đâu Đang lo chức trọng với xe ngầu Ngoại giao chính khách cầm cây golf Tiếp đãi thày bà móc lưỡi câu Con đỏ bão giông lo chạy trước Dân đen lũ lụt phải ngồi lâu Đê điều tránh vỡ nên cho xả Ai chết mặc ai miễn chúng giầu (Rất hân hạnh được bạn vào họa thơ)
Đảo vận Chỉ có công an cán bộ giầu Dân nghèo được phú, chắc còn lâu? Nông dân vất vả làm nương rẫy Cán bộ chơi bời nhậu quắc câu Cướp đất đền bù cho có lệ Tham ô trục lợi quá ư ngầu Cơm no áo ấm bao người có ? Ức hiếp dân lành đến tận đâu ? By: Bút Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2020 08:31:42 bởi ButTa >
Giao thừa biệt xứ xé tâm can Nén lại bờ mi chẳng để tràn Nuối tiếc cành đào bông tuyết phủ Bùi ngùi bản đối mực màu tan Nghinh tân pháo nổ, dầu gia đổ Tống cựu tiền đầy, lại lệ chan Chén tửu xuân này ta khách cạn Mong ngày rửa hận tái giang sơn Bút-Tà Mồng một TẾT, năm Giáp Ngọ (2014)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 07:44:47 bởi ButTa >
Nhân Tâm
Ai ơi trau chuốt luyện Nhân tâm*
Thế giới hư vô dễ lạc lầm
Tâm thất vô lương ma nhốt ngục
Tâm tà bất chánh quỷ giam cầm
Tâm bình lúc ngủ thì an trí
Tâm tịnh khi thiền sẽ lạc tâm
Kẻ có tu tâm, tâm sẽ phục
Một khi tầm Đạo cũng chuyên tâm
(*Âm vần mượn từ một bài thơ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 07:48:17 bởi ButTa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: