NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THÂY...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 249 bài trong đề mục
võ phong trần 09.07.2014 08:33:54 (permalink)
0
TAI NẠN THƯƠNG TÂM
 
Giặc phạm cõi bờ phải rèn cán luyện quân
Máy bay trực thăng bất ngờ gặp nạn
Hành động của giặc khiến trời sầu đất oán
Các anh không may gặp tai nạn thương tâm!!
 
Không để máy bay đâm vào chợ chết dân
Chiếc trực thăng bốc lửa luồn qua đường dây điện!
Bọn giặc giờ đây đang đóng vai cướp biển
Giá mà ngọn lửa kia đâm vào trại quân thù...
 
Sự dũng cảm của các anh làm nóng mùa Thu
Người dân xã Thạch Hòa ngàn đời nhớ mãi
Người mất rồi, tiếng thơm kia để lại
Những người con sư 371 anh hùng!!
 
Sự mất mát kia trở thành nỗi đau chung
Một vòng hoa gửi cho người vừa khuất!
Cõi vĩnh hằng mong các anh siêu thoát
Phò trợ nhân dân đánh đuổi giặc ngoại xâm!!
 
Những người còn sống giữ vững tinh thần
Cố gắng thuốc thang để vết thương bình phục
Đem tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ Quốc!
Cùng chung tay giữ cho được Biển Đông!!
 
TIỀN GIANG
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2014 08:35:01 bởi võ phong trần >
võ phong trần 09.07.2014 08:38:02 (permalink)
0
ĐỪNG KHÓC VÌ TÔI
*Tường thuật trực tiếp trận bán kết Brazil-Đức!
 
Neymar là xương sống của đội Brazil
Khi anh bị chấn thương, điệu Samba chợt tắt!
Thêm lá chắn Silva cũng đã mất
Đội bóng áo vàng xanh đá như kẻ mất hồn...
 
Chưa đầy ba mươi phút,một tỷ số kinh hoàng!
Thủ môn Cesar năm lần vào lưới nhặt bóng
Những giọt nước mắt ướt sũng sân vận động
Nhiều cổ động viên gục ngã trên khán đài...
 
Huấn luyện viên Scolary đâu phải bất tài?
Đành ôm ngực nhìn học trò giãy chết!
Brazil bị nghiền nát bỡi cổ xe tăng Đức!
Chẳng ai tin đây là trận đấu đỉnh cao??
 
Xưa chế nhạo Argentina " Đừng khóc vì tôi"!(1)
Nay chuyển bài hát lại cho người Đức!
Tuyến giữa mong manh, cả đội hình tan nát
Brazil vỡ trận có ai ngờ!??
 
Trận cầu vinh danh tiền đạo Miro Close
Anh là chân sút số một lịch sử World cup!
Bàn thắng thứ sáu như mũi tên cắm phập
Vào trái tim của kẻ bị trọng thương!!
 
Brazil đã xem bóng đá như thánh đường
Nên thần thánh hóa những cá nhân xuất sắc!
Thiếu thần tượng tập thể trả giá đắt!
Bầu trời đã đổ sập xuống đầu Brazil!
 
Bàn thắng thứ bảy của Fuller thật chẳng dám nhìn!
Đây là tỷ số của môn bóng ném?
Nhìn em bé Brazil khóc mà thấy lòng ngào nghẹn
Số phận đã an bài,xem tiếp để mà chi???
 
1. Trước đây, khi thắng đậm Argentina, người Brazil sáng tác bài hát " Đừng khóc vì tôi" để chế nhạo người láng giềng. Giờ thì họ đã chuyển bài hát đó cho người Đức
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 12.07.2014 09:14:23 (permalink)
0
SORRY!EM!!!
*Kỷ niệm World cup 2010 Nam Phi
 
Một tháng rồi,anh thật sự quên em!
Quả bóng Jabulani choáng hết phần nỗi nhớ!(1)
Anh chìm trong những trận cầu nghẹt thở!
Sáng nay chợt buồn,cầm bút viết về em!!
 
Sự đam mê,đem hoán đổi ngày đêm!
Ngày thì ngủ,đêm căng tròn mắt thức!
Ngần tuổi này,anh vẫn còn háo hức
Giống như lần đầu,ta được ở bên nhau!!
 
Xem túc cầu,nào có khác chi yêu!
Cũng chờ đợi,cũng ngập tràn hy vọng!
Họ thi đấu,còn mình thì mơ mộng!
Trên đời này,đâu phải chỉ mình anh??
 
Như tình yêu,tỷ số thật mong manh!
Hạnh phúc cách đau thương trong gang tấc!
Họ sống giữa nụ cười và nước mắt!
Từ Thiên Đường đến Địa Ngục không xa!!
 
Xong chuyện người,giờ đến lượt chúng ta
Anh vẫn biết,em của anh,đang giận!
Nhưng một cầu thủ nếu gặp cơn hưng phấn
Sẽ làm bàn trong mọi tư thế,em biết không??
 
Một tháng tròn,chứa bao nỗi nhớ mong!
Chiều Cali,chắc xanh hơn Phố Núi?
Ellis,Bolsa,có ai về mà em đợi?(2)
Còn bốn trận cuối cùng,anh không thể buông xuôi!!
 
Đam mê nào,cũng có cái khổ,em ơi!
Yêu bao nhiêu năm,chẳng lẽ giờ lại giận??
Trên sân cỏ,ai cũng mong mình thắng!
Còn trong tình yêu,hòa là quý,phải hôn em???
                                                 
1.Trái bóng của World cup 2010
2.Tên các con đường tại Cali
 
TIỀN GIANG (Võ Thanh Phong)
 
võ phong trần 12.07.2014 21:49:45 (permalink)
0
GIẤC MƠ TRUNG HOA
 
" Giấc mơ Trung Hoa" quỷ đội lốt người
Bàn tay Trung Nam Hải bao lần vấy máu!
Những con ngạ quỷ hung tàn bá đạo
Chiếm biển đảo của người, giết hại ngư dân...
 
Coi khinh pháp luật,chúng đáng chết nghìn lần
Trổi dậy hòa bình chính là đi ăn cướp!
Còn nghe chúng ru sẽ có ngày mất nước!
Hồ ly chín đuôi giờ đã hiện nguyên hình...
 
" Giấc mơ Trung Hoa" cả thế giới đều khinh
Ấn Độ mất đất, Nhật Bản mất đảo!
Đường lưỡi bò ăn ngược nói ngạo
Đông Nam Á mất biển, Mỹ mất siêu cường!!?
 
Trung Quốc trổi dậy thế giới tai ương!
Khắp trái đất thi nhau xài hàng giả...
Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành tai họa
Chỉ biết lợi cho mình, mặc người khác đớn đau...
 
Lưỡng hổ tương tranh, nhân loại nhức đầu!
Gieo gió gặt bão, làm ác sẽ gặp ác!
Nghĩ mình đã đủ mạnh quyết ra tay sát phạt
Thiên ngoại hữu thiên, ôm đầu máu như chơi!!
 
TIỀN GIANG
*Ảnh: một phần giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình
 
 
 
võ phong trần 15.07.2014 16:18:32 (permalink)
0
CHIẾC CUP GIÁ LIÊN THÀNH
 
World cup khép lại những trận đấu đỉnh cao
Dân ghiền túc cầu thôi không còn mất ngủ!
Những cổ xe tăng trở về trong vinh dự
Điệu Tango lỗi nhịp,ngập buồn đau...
 
Chẳng biết ai đã đẻ ra môn túc cầu?
Một nhúm người chơi, hàng triệu kẻ hồi hộp!
Càng vào sâu,Argentina càng đá tốt!
Còn chủ nhà Brazil, nhắc chỉ thêm buồn...
 
Vòng loại chứng kiến cái chết của cựu vương(1)
Anh, Ý, hai đội sừng sỏ, xách valy về nước!
Thụy Sĩ, Costa Rica như ngựa về ngược!
Châu Á, châu Phi, lần lượt bị nock out...
 
Sân chơi World cup tập trung lắm anh hào!
Ronaldo, Roony, chưa sáng đã vội tắt!
Messi, Muller, Robben, giá ngày càng đắt
Rất nhiều thủ môn thi đấu xuất thần...
 
Châu Âu và Nam Mỹ tài nghệ cân phân
Bốn ông lớn dắt tay vào bán kết!
Vắng Neymar, chủ nhà Brazil thua muối mặt!
Đành tranh giải ba với đội Hà Lan...
 
Đã xuống địa ngục tất chẳng thấy thiên đường!
Thi đấu bạc nhược, thua ba bàn không gỡ
Lối đá thô bạo khiến mọi người phẩn nộ!
Điệu Samba hào hoa đã tự đánh mất mình...
 
Vào đến chung kết, đội nào cũng tự tin
Argentina chơi phản công đầy nguy hiểm!
Đội Đức phối hợp ăn ý, đấu pháp tiên tiến
Các tiền vệ tập trung thu hồi bóng rất nhanh...
 
Cú vuốt bóng của Goetze, đại công cáo thành!
Cổ động viên Argentina khóc như mưa như gió!
Sau hai hiệp phụ người Á Căng Đình sụp đổ!
Đội bóng của Joachim Low trút bỏ được lời nguyền(2)
 
Bốn năm mới gặp, thua thắng đều là duyên!
Thể thao yêu cái đẹp, đừng nên cay cú!
địch bao nhiêu lần, mới cho là đủ?(3)
Chiếc cúp bằng vàng 18k mà trị giá liên thành!!
 
1. Đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng.
2. Từ trước đến giờ không đội châu Âu nào mang được cúp vô địch ra khỏi Nam Mỹ khi World cup tổ chức tại đó.
3. Brazil vô địch 5 lần, Ý 4 lần Argentina 2 lần và Đức 3 lần. Giờ thêm 1 nữa là 4.
TIỀN GIANG
 
 
 
 
 
 
võ phong trần 17.07.2014 15:13:31 (permalink)
0
MƯỢN BÃO NHẤN CHÌM TÀU GIẶC
 
Bão Rammasun đang vào Biển Đông
Được tiếp năng lượng mong bão mạnh hơn nữa
Thần Sấm tích tụ cả gió và lửa(1)
Đi qua Hoàng Sa quét sạch quân thù...
 
Giặc cố sống cố chết giữ giàn khoan dầu
Điều hàng trăm tàu túc trực bảo vệ
Cướp dầu, cướp ngư trường,khiến dân ta khổ sở
Cố nuốt cho đầy bụng nào nghĩ đến ai!!
 
Ăn nói lật lọng, đen trắng đổi thay
Mười sáu chữ vàng đem đổ xuống biển
Hòa bình hữu hảo, xoen xoét cái miệng
Từng phút từng giờ lấn chiếm Biển Đông...
 
Mộng làm bá chủ giở giọng cuồng ngông
Đi bắt nạt ngư dân tay không tấc sắt
Nước Biển Đông đang hòa cùng nước mắt
Theo bão Rammasun dìm chết kẻ thù...
 
Bão qua rồi trời đất hết âm u
Biển đảo Tổ Quốc không còn bóng giặc
Đôi mắt trẻ làng chài thôi không ngơ ngác
Khi hay tin cha già bị giặc bắt mang đi...
 
1. Rammasun: thần sấm
TIỀN GIANG
* Tin giờ chót: giặc đang nhổ giàn khoan dầu chạy về phía Hải Nam. Có lẽ chúng sợ thần sấm Rammasun nổi giận thì phải?

võ phong trần 20.07.2014 10:19:40 (permalink)
0
CHIA BUỒN CÙNG MALAYSIA
 
Cuộc chiến tại Ukraina đã ngập ngụa đau thương
Thành cháy vạ lây, máy bay Malaysia dính đạn!?
Gần ba trăm con người không hề ân oán
Đã bỏ mình trên đất lửa Ukraina...
 
Vụ MH 370 đã không ít xót xa
Chiếc máy bay to đùng bỗng nhiên mất tích!
Cuộc tìm kiếm tốn kém lấy đi nhiều nước mắt
Giờ lại thêm một chiếc MH đau thương...
 
Máy bay cất cánh từ Schiphol Hà Lan
Trên đường về Kuala Lumpur đi qua đất chết
Hỏa tiễn đất đối không BUK đột nhiên gào thét
Từ độ cao mười cây số, máy bay đã rơi...
 
Phi hành đoàn và hành khách, không sống được một người
Thi thể vương vãi la liệt trên mặt đất
Chiếc Boing ba số bảy trúng đạn cháy nát
Hiện trường ngổn ngang, một cảnh tượng thương tâm...
 
Nỗi đau quá lớn khiến nhân loại khóc thầm
Bao giờ mới hết thiên tai cùng địch họa?
Vành khăn tang chia buồn người cô quả
Vòng hoa tang đưa tiển kẻ không may...
 
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 01.08.2014 21:27:24 (permalink)
0
LONG TRANH HỔ ĐẤU
 
Trung Quốc chấn động vì vụ án Chu Vĩnh Khang
Lộ ra hệ thống tham nhũng chưa từng có tiền lệ!
Long tranh hổ đấu, chính trường đầy dâu bể
Đây là nhân vật cao nhất sau " bè lũ bốn tên"!!(1)
 
Xuất thân nhà nghèo chỉ là kỷ thuật viên
Chu gắn bó dầu khí hơn ba thập kỷ
Từ tổng giám đốc nhảy sang làm chính trị
Hết bộ trưởng tài nguyên rồi đến bí thư...(2)
 
Tiền bạc như nước tại Petrochina
Chu mặc sức tung hoành và kéo bè kết cánh
Đảm nhiệm bộ trưởng công an thế lực Chu càng mạnh
Trúng thường trực bộ chính trị, quyền lệch đất nghiêng trời...
 
Tạp chí Forbes có nhận xét đđời
Chu là người quyền lực nhất Trung Quốc!?(3)
Theo nguyên lý có được ắc phải có mất
Chu đã làm tân vương cảm thấy nghi ngờ...
 
Muốn bắt hổ, thợ săn buộc phải chờ
Dùng kềm cứng nhổ dần răng của hổ!
Thứ trưởng bộ công an Lý Đông Sinh chui rọ
Doanh nhân Lưu Hán phải lên đoạn đầu đài...
 
Chu Vĩnh Khang bị chặt hết chân tay
Bạc Hy Lai ngồi trong tù gỡ lịch
Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn chịu xiềng xích!
Phó tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm tra tay vào còng..
 
Phó bí thư Tứ Xuyên là Lý Xuân Thành
Vì liên quan đến Chu phải nhảy lầu tự vẫn!
Một lô một lốc giết tuyệt đuổi tận
Quách Vĩnh Tường, Lý Hoa Lâm và Ngô Vĩnh Văn...
 
Tập đoàn dầu khí lấn chiếm Biển Đông
Tưởng Khiết Mẫn giờ trở thành tội phạm
Bị chiếu tướng, ngành dầu khí u ám
Đây là nơi Chu dùng để chiêu binh...
 
Tài sản thu giữ khiến thế giới giật mình
Mười lăm tỷ đô, đồ quý nhiều vô kể!
Vàng bạc, rượu đắc tiền và ba trăm căn hộ
Ba trăm bộ hạ và người thân của Chu bị tống giam...
 
Trung Quốc triệt hạ con hổ Chu Vĩnh Khang
Trên chính trường còn bao nhiêu con hổ nữa?
Ngón đòn chống tham nhũng chẳng khác đùa với lửa
Có khi nào gậy ông lại đem đập lưng ông???(4)
 
1. Bè lũ 4 tên hay Tứ Nhân Bang do Giang Thanh, vợ thứ 3 Mao Trạch Đông cầm đầu. Trong đó còn có Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên. Đây là vụ án chấn động TQ. Họ đã thâu tóm quyền lực khuynh đảo xã hội TQ trong suốt thời kỳ đại cách mạng văn hóa 1966-1976.
2. Chu từ tổng giám đốc dầu khí nhảy sang làm bộ trưởng nhà đất và tài nguyên rồi bí thư tỉnh Tứ Xuyên trước khi về bộ công an.
3. Theo bảng xếp hạng của Forbes thì Chu thứ 29, Tập Cận Bình thứ 69 ( khi còn phó chủ tịch) trong những người quyền lực nhất thế giới.
4.Ngoài tội tham nhũng và lạm dụng chức vụ,Chu còn phải đối mặt với tội cố ý ám sát lãnh đạo và tổ chức cho thuộc hạ tông xe giết chết người vợ đầu của mình.
TIỀN GIANG
*Ảnh: Chu Vĩnh Khang và Bạc Hi Lai

võ phong trần 03.08.2014 21:56:50 (permalink)
0
Việt Nam quê hương tôi:
HUYỀN THOẠI LANG BIANG
 
Lên Đà Lạt không thăm Lang Biang
Là niềm vui đã mất đi một nửa!
Từ thành phố nhìn về đỉnh núi chúa
Một câu chuyện tình cảm động đau thương...
 
Chàng người dân tộc Lat tên là K'Lang
Giỏi cung tên lại siêng làm nương rẫy!
Nàng dân tộc Chil hoa tươi mười bảy
Tên H'Biang chuyên dệt vải nuôi tằm...
 
Gái sắc trai tài, một ngày cuối năm
Cùng vào rừng hái hoa nhặt nấm
H'Biang đi về phía hang động
Nơi có bầy sói dữ đang kiếm ăn...
 
Từ phía xa nghe tiếng thét kinh hoàng
K'Lang lao đến trổ tài thần tiển
Con đầu đàn bị chết, lũ sói vội biến
Anh hùng cứu mỹ nhân, tình cảm phát sinh...
 
Dưới chân núi cao, đôi trai gái định tình
Con tim trao rồi, lời nguyền ghi trên đá!
Mối tình nồng làm ngất ngây hoa lá 
Cao nguyên Lâm Viên gió hát khúc tự tình...
 
Trở lại buôn làng, rắc rối phát sinh
Hai bộ tộc vốn xưa nay không thuận!?
Chuyện hôn nhân bên nào cũng phản ứng
Lỡ yêu rồi, giờ biết phải làm sao??
 
Rẽ thúy chia uyên, con tim thét gào
Đôi tình nhân bỏ vào rừng sinh sống!
Chặt cây bẻ lá quyết xây căn lều mộng
Không có bản làng, vẫn còn đó người yêu...
 
Hạnh phúc thăng hoa tựa sóng thủy triều
H'Biang đột nhiên lâm bạo bệnh!
Cứu chữa đủ cách vẫn không tiến triển
K'Lang đành liều đưa người yêu trở về...
 
Hận thù sắc tộc vô cùng gớm ghê
Mũi tên tẩm độc quyết giết người ngoại tộc
H'Biang vật mình kêu khóc
Gượng lao lên đỡ tên độc cho chàng...
 
Cái chết của người yêu khiến K'Lang bàng hoàng
Suối Đankia ngập tràn dòng lệ
Ôm chặt lấy nhau cả hai trút hơi thở
Đỉnh núi thiêng mưa gió ngập trời...
 
Đôi tình nhân khiến hai bộ tộc lệ rơi
Họ quyết định xóa đi bao thù hận
Đồng cam cộng khổ ghép chung số phận
Sát nhập lại thành tên gọi tộc K'Ho!!
 
Ngọn núi làng La Ngư Thượng quanh năm sương mờ
Được đặt tên Lang Biang theo đôi tình nhân ấy!
Cây cỏ tốt tươi, cảnh quan tuyệt mỹ!
Dưới chân, dòng Đankia uốn lượn nên thơ...
 
Sự thủy chung được dân bản tôn thờ
Hai pho tượng một mối tình tuyệt đẹp!
Lang Biang dưới nắng chiều xanh biếc
Một địa danh độc đáo xứ ngàn hoa...
 
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 08.08.2014 17:29:19 (permalink)
0
MỘ GIÓ Ở LÝ SƠN
 
Hai trăm năm trước, những binh phu Hoàng Sa
Dưới sự chỉ huy của cai đội Phạm Văn Ảnh
Ra đảo công tác, bị mất tích trên biển
Triều đình và các pháp sư tổ chức lễ tang...
 
Không có xác người trong chiếc áo quan
Dùng đất sét trên núi làm hình nhân thay thế!
Cành dâu tằm ăn thay xương, gọi hồn nhập thể
Kiểu mai táng này đã có rất lâu...
 
Lý Sơn bây giờ vẫn còn đó nỗi đau
Ngư dân vẫn bám biển,ra Hoàng Sa đánh bắt!
Đảo bây giờ đã nằm trong tay giặc
Chúng dùng đủ cách để giết hại ngư dân...
 
Khắp đảo Lý Sơn xây tiếp những mộ phần
Trong quan tài không hề có xác chết
Vẫn những hình nhân được nặn bằng đất sét!
Còn những anh hùng đã nằm lại với biển sâu...
 
Về thăm Lý Sơn không chia sẻ được nỗi đau
Chỉ biết khâm phục những con người bình dị!
Tổ Quốc ghi công, nhân dân thương quý!
Những anh hùng quyết giữ biển đảo cho Việt Nam!!
 
TIỀN GIANG

võ phong trần 16.08.2014 17:15:39 (permalink)
0
KHÚC HÁT ÂN TÌNH.......
 
Chiều nay anh và em cùng đi xuồng!
Lịch sử vừa lập lại những gì đang cố giấu!
Bút hiệu thì cũ,nhưng tình giờ rất mới!
Đây chính là điều kỳ diệu của sông Tiền!!
 
Người ấy và em,cùng một chữ Duyên!
Đều là nét chạm trổ của bàn tay Thượng Đế!
Đường Tình Yêu,không phải là mê lộ!
Nhưng qua sông rồi,lại chẳng muốn trở về!!
 
Bên cạnh anh,đã đặt sẵn một bài thơ:
Đôi mắt đen,mái tóc dài và hàm răng trắng!
Tay nắm tay,trong khung chiều tĩnh lặng!
Gió đưa hương nồng vào tận trái tim anh!!
 
Trước mũi xuồng,là sóng nước long lanh!
Trong mắt em,một linh hồn đang chao đảo!
Mê đắm đêm rồi,vẫn còn vương trên áo!
Xuồng nhẹ nhàng tiến vào cõi Thiên Thai!!

 
Yêu cả nốt ruồi nằm hờ hững trên vai!
Thương cách phát âm đặc thù vùng Nam Bộ!
Nếu mai quay về,hỏi cái gì làm anh nhớ?
Chắc là tiếng cười giòn,tựa như tiếng băng tan!!!
 
Say men tình,em quá đỗi hiền ngoan!
Anh đã uống thứ mật,trần gian không thể có!
Đóa hoa ấy,chỉ một lần chịu nở!
Vì người tình,rồi khép lại đến thiên thu!!!
                  

Tiền Giang 
 
 
võ phong trần 31.08.2014 21:45:55 (permalink)
0
CHIỀU CHỢ GẠO
 
Trên đường về, dừng chân ở Bình Ninh(1)
Thủ phủ trồng ớt của miền Chợ Gạo!(2)
Cả một vùng ánh lên màu đỏ chói
Ớt chỉ thiên chưa ăn đã thấy cay...
 
Những cô gái sông Tiền má đỏ hây hây
Màu Thanh Long không hồng hơn đôi má!(3)
Mái tóc dài và chiếc eo thon thả
Khiến buổi chiều Chợ Gạo ngấm hơi men...
 
Muốn vào Facebook tìm gặp người quen
Nhờ dẫn đường đến " Di chỉ Gò Thành" ngày ấy!(4)
Nhưng lại e đất bằng sóng dậy
Đành ghé vào Phú Kiết viếng cụ Âu Dương Lân...(5)
 
Qua Hòa Tịnh bái kiến anh hùng Thủ Khoa Huân(6)
Ghé chợ Tịnh Hà mần tô hủ tiếu sa tế(7)
Thị trấn Chợ Gạo đã không còn nhỏ bé 
Hậu Óc Eo của Malleret phát triển không ngờ...(8)
 
Uống ly nước dừa viết một bài thơ
Chiều xuống chậm trên màu xanh Chợ Gạo!
Ngắm cảnh nhớ người xua tan phiền não
Chỉ đến một lần, quen lắm Mỹ Tịnh An...(9)
1.Xã Bình Ninh thuộc huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang,nơi nổi tiếng trồng ớt.
2.Chợ Gạo,nguyên tên một ngôi chợ do ông Trần Văn Nguyệt lập thời Cảnh Hưng,sau lấy làm tên huyện.
3.Hai giống cây trồng nhiều ở Chợ Gạo là ớt và thanh long.
4.Di tích khảo cổ Gò Thành thuộc ấp Tân Thành xã Tân Thuận Bình,Chợ Gạo
5.Âu Dương Lân người xã Phú Kiết,đỗ cử nhân năm 1842,làm đến tri huyện Kiến Xương nhưng sau khởi nghĩa chống Pháp và bị giặc giết hại bên bờ sông Mỹ Tho.
6.Thủ Khoa Huân tức Nguyễn Hữu Huân sinh tại Mỹ Tịnh An,Chợ Gạo,đậu thủ khoa thi hương năm 1852.Ông lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp tại Nam Kỳ.Bị giặc bắt,ông cắn lưỡi tự sát.
7.Chợ Tịnh Hà,ngôi chợ chính sầm uất của huyện,có món đặc sản hủ tiếu sa tế.
8.L.Malleret,nhà khảo cổ học người Pháp đã tìm ra di chỉ văn hóa Óc Eo.
9.Mỹ Tịnh An,một xã thuộc huyện Chợ Gạo,nơi có ngôi trường PTTH mang tên anh hùng Thủ Khoa Huân.
TIỀN GIANG
 
 
 
 
võ phong trần 10.09.2014 15:12:15 (permalink)
0
NẠN ĐÓI Ở SOMALI
 
Hai năm trước
Somali chết đói hơn 26 vạn người
Phân nửa là trẻ em chưa đầy năm tuổi!
Hạn hán dữ dội khơi nguồn cho cái đói
Bạo lực đẩy chúng lên với tốc độ kinh hoàng...
 
Lục địa đen sống đời lầm than
Đất đai cằn cỗi, nắng cháy da cháy thịt!
Có tiền sắm súng đạn thay cho y tế và giáo dục
Vốn đã nghèo, giờ còn nghèo hơn...
 
HIV và Ebola làm trắng xóa khăn tang
Những căn bệnh thế kỷ bào mòn dân số!
Khắp đất nước Somali những ngôi làng cùng khổ
Những bộ xương biết đi hết sức thương tâm...
 
Và giờ đây
Hàng triệu người đang chết đói âm thầm
Hàng cứu trợ ách tắc vì chiến sự
Bị siết giữa gọng kềm thiên tai và giặc dữ
Somali đang chết lịm dần...
 
Những nước giàu có hãy mở tấm lòng nhân
Cứu đám trẻ đáng thương và vô tội!
Giữ lại sự sống đẩy lùi nạn đói
Bảo vệ cái nôi đã sinh sản loài người!!(1)
 
  1. Theo khoa học hiện đại,thủy tổ của loài người phát tích từ Đông Phi.
TIỀN GIANG

võ phong trần 01.10.2014 21:23:55 (permalink)
0
THẢ MỒI BẮT BÓNG
* Đọc báo thấy người dân Tây Nguyên ồ ạt chặt bỏ cà phê,cao su và điều để trồng tiêu vì gía tiêu đột biến tăng đến 200 triệu một tấn.
 
Tiêu vượt giá một tấn hai trăm chai(1)
Tây Nguyên lên cơn sốt giống dịch đau mắt đ
Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai trống dong cờ mở
Triệt hạ điều và cao su, lấy đất trồng tiêu...
 
Tây Nguyên trời cho thổ nhưỡng phì nhiêu
Nhưng chạy theo phong trào trở thành tai họa
Phá rừng trồng cao su bây giờ trả giá 
Trung Quốc thắt hầu bao, vàng trắng lao đao...
 
Bọn bất nhân đi thu mua rễ tiêu(2)
Giờ tiêu đội gía chúng trở về Trung Quốc!?
Chuyện thanh long đem đổ bỏ vẫn chưa sáng mắt(3)
Cây do ta trồng, giá chúng lại nắm trong tay...
 
Làm giàu bằng cây tiêu nhưng cũng có thể ăn mày
Bệnh vàng lá thối rễ đến nhanh như gió cuốn!
Phát triển vườn tiêu chớ dại đi vay mượn
Tiêu rớt giá rồi, tay trắng lại hoàn nguyên...
 
Một nắng hai sương ai chẳng vì tiền!?
Nhưng thấy người ăn ốc chớ  đi đổ vỏ
Cao su, cà phê, điều, đừng nên chặt bỏ!
Thả mồi đi bắt bóng, chẳng cái dại nào hơn...
 
1. Chai: một triệu ( tiếng lóng)
2. Tại Gia Lai, bọn xấu vào từng hộ trồng tiêu gạ thu mua rễ tiêu với giá cao. Dư luận cho rằng đó là thủ đoạn phá hoại cây trồng xuất khẩu chủ lực của Tây Nguyên.
3. Tại Bình Thuận, thanh long bị TQ ép giá đành đem cho bò ăn. Bò ngán, nông dân đem đổ đầy đường
TIỀN GIANG
*Ảnh: Tây Nguyên,tiêu chết hàng loạt.
 
 
võ phong trần 04.10.2014 16:37:14 (permalink)
0
ĐẠI VIỆT TỨ ĐẠI MỸ NHÂN
 
Đại Việt xưa có tứ đại mỹ nhân
Nhan sắc khuynh thành đều là công chúa
Sinh ra vốn đã sống trong nhung lụa
Nhưng mỗi người một số phận khác nhau...
 
Con gái Thục Phán là công chúa Mỵ Châu
Lầm mưu gian nhận lời cầu hôn của Trọng Thủy!
Triệu Đà bại binh nên dùng kế quỷ
Buộc con làm nội gian đđánh cắp nỏ thần...
 
Thục Phán tin rể quý nên nước mất nhà tan
Mỵ Châu tin chồng yêu nên ngọc trầm đáy biển!
Giặc quyết cướp nước,chúngchẳng cần sĩ diện
Cành hoa Lài trót đem cắm... bãi phân trâu!!
 
Con gái Trần Thái Tông là công chúa An Tư
Mặt hoa da phấn, chim sa cá lặn...
Giặc Nguyên phạm nước ta, Tổ Quốc lâm đại nạn
Nàng bị gả cho Thoát Hoan để làm chậm thế quân...
 
Người đẹp góp công vào chiến thắng nhà Trần
Giặc tan rồi nhảy xuống sông tự vẫn
Nợ nước thù nhà đã giải xong mối hận
Thân xác nhuốt nhơ rồi, giữ lại để mà chi??
 
Đổi người lấy đất, công chúa Huyền Trân vu quy
Vâng lời phụ thân xuất giá sang Chiêm quốc!
Con còn bé tí tẹo, chồng lăn đùng ra chết
Luật định,vua băng hà, hoàng hậu phải chôn theo...
 
Trần Khắc Chung gánh vát chuyện hiểm nghèo
Mượn cớ viếng tang, đưa Huyền Trân về nước!
Cũng bỡi nhan sắc nàng thuộc hàng khuynh quốc
Nên miệng thế gian đơm đặt chuyện tư thông...
 
Ngọc Hân là con gái thứ chín vua Lê Hiển Tông
Mười sáu tuổi được gả cho Quang Trung Hoàng đế!
Nhả ngọc phun châu,dung nhan tuyệt thế
Được phong làm hoàng hậu Bắc Cung...
 
Còn gì đẹp bằng mỹ nhân sánh với anh hùng
Nào hay đâu giữa đường gãy gánh!
Chấp bút viết nên tuyệt khúc "Ai Tư Vãn"!
Máu hòa thơ tiển bước bạn tri âm...
 
Tứ đại mỹ nhân đều giấu giọt lệ thầm
Hay cho câu hồng nhan thường bạc phận!?
Tay lật trang sử mà con tim thống hận
Ban cho nhan sắc rồi còn ganh ghét để mà chi??
 
TIỀN GIANG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 16:42:12 bởi võ phong trần >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 249 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9