NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THÂY...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 249 bài trong đề mục
võ phong trần 15.10.2014 10:22:50 (permalink)
0
ĐÁNH RƠI NỤ HÔN
 
Anh đang buồn
Em cứ gợi ý để anh làm thơ
Còn chuyện yêu đương
Nếu thấy vướng, cứ từ từ em nhé!
Hai ta bây giờ không còn quá trẻ
Để trong lúc vội vàng lại đánh rớt nụ hôn...
 
Nếu chưa yêu ai
Con tim ấy chắc chắn sẽ buồn!
Em quen diễn giải tình yêu
Bằng ngôn từ siêu thực!?
Cái hình ảnh mà em cho đẹp nhất
Méo hay tròn, em nghĩ vẫn chưa ra...
 
Anh sẽ dìu em
chui vào dãy Thiên Hà
An tâm hôn em mà không ai nhìn thấy!
Đừng hỏi vì sao anh vội vàng đến vậy?
Thơ già rồi
Tình ấy lại quá non...
 
Vị ngọt đôi môi sẽ bắt mất hồn
Chiếc lá ấy
Anh giữ làm kỷ niệm!
Xa nhau rồi vẫn mơ chân trời tím
Anh lại quay về,đđược hôn em...
 
TIỀN GIANG

võ phong trần 30.10.2014 07:42:12 (permalink)
0
Việt Nam quê hương tôi:
HOA ANH ĐÀO
 
Thái Bình quê lúa lại trồng hoa Anh Đào
Cánh dày hoa to mùi hương thơm ngát!
Nguồn gốc hoa đến từ đất Nhật
Nhưng bây giờ đã hòa nhập với Việt Nam...
 
Là phụ nữ, hoa rất đảm đang
Quê hương năm tấn không có người lười biếng!
Để hấp dẫn đời,hoa không quên ăn diện
Đôi mắt đa tình khiến vạn người mê...
 
Tâm hồn đa cảm nên hoa yêu thơ
Mời anh ghé thăm,bắc cầu sông Trà Lý!
Hoa Sen áo nâu tâm hồn bình dị
Hoa cùng anh thắp nhang đến viếng đền Trần...
 
Sang chùa Keo trời đã tối dần
Lại về đền Tiên La viếng Tướng Quân Bát Nạn!
Thành phố Thái Bình trong đêm rực sáng
Hương tình yêu cứ quyện lối ta về...
 
Đem hoa Anh Đào trồng trong vườn thơ
Ngày đẹp trời sẽ mở Quần Tiên Hội!
Trăm hoa đua nở có làm ta bối rối?
Từ Thức vẫn ở lì trong động Đào Nguyên...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 07.11.2014 07:50:10 (permalink)
0
KHOẢNG TRỐNG TRANG THƠ
 
Khi đem cảm xúc,chia ra từng mảnh nhỏ!
Ta không thể nào,phân biệt được buồn vui?
Ta sẽ nhầm,giữa màu xanh và đỏ!
Tình yêu khiến ta,bị loạn thị mất rồi!!?
 
Mới nửa đêm,lòng còn buồn se thắt!
Vậy mà sáng ra,đã háo hức nói cười!?
Trong bóng tối,một loài hoa bật khóc!
Ta nói yêu hoa,mà cảm thấy hổ ngươi!!
 
Tìm chút hơi ấm,trong khung trời giá lạnh!
Mang niềm tin,đi rao giảng với đời!
Cơn cuồng nhiệt,khiến tình yêu lấp lánh!
Hạnh phúc rồi,mong hoa ấy đừng rơi!!
 
Thả buồn xuống sông,buồn bềnh bồng ra biển!
Vớt niềm vui lên,vui run rẩy đợi chờ!
Chỉ vậy thôi,mà hồn ta mãn nguyện!
Dùng chút hơi tàn,để vực dậy nàng thơ!!
 
Cái gì mất đi,thật khó lòng trở lại!
Ta vẫn mong,con thuyền cũ quay về!
Nhìn hoa trong bão,khiến hồn ta tê tái!
Khoảng trống nào,đang nằm giữa trang thơ??
                                     
Tiền Giang

võ phong trần 07.11.2014 20:59:38 (permalink)
0
TỬ THẦN GIẤU MẶT
 
Mỗi ngày 25 người Việt Nam ra đường
Để rồi vĩnh viễn không bao giờ về nữa!
Tai nạn giao thông giống tên bạo chúa
Khiến bao gia đình cửa nát nhà tan...
 
Những cái chết thương tâm và kinh hoàng
Trên đường cao tốc Pháp Vân cô gái bị nghiền nát
Tại An Giang thêm một phụ nữ khác
Trên đường đi đẻ bị tai nạn tử vong...
 
Đứa bé văng ra ngoài cụt mất một chân
Bệnh viện đã kịp thời cứu bé thoát chết!
Tại Lào Cai, xe giường nằm lao xuống vực
Hàng chục người đã vĩnh viễn ra đi...
 
Những vành khăn tang đánh dấu sự phân ly
Xe chở khách lao xuống cầu Serepok
Ba mươi bốn người bị thương và chết
Lưỡi hái của tử thần sắc bén lắm thay...
 
Xe du lịch lưu thông trên quốc lộ Sáu Hai
Lao xuống kênh, bốn người chết sặc!
Tại Phù Mỹ, xe khách đổ dốc
Lật úp xuống cầu, 17 kẻ thương vong...
 
Trên đèo Kéo Dựt thuộc tỉnh Cao Bằng
Chuyến xe định mệnh đưa người về cõi chết
Tại Phú Yên,hai xe khách đối đầu nát bét
Ngày trở về nhận một vòng hoa tang...
 
Quái xế đua xe gây nên cảnh kinh hoàng
Cú va chạm cháy đường, thi thể đầy máu!
Người chết yên thân, kẻ sống sầu não
Nhanh làm gì, đi mà chẳng đến nơi??
 
Chỉ tích tắc thôi uổng phí cả một đời
Bao nhiêu hoài bão đành chôn theo cát bụi!
Tử thần giấu mặt gieo bao nhiêu sầu tủi
Bước chân ra đường nhớ nhìn trước ngó sau...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
 
 
 
võ phong trần 12.11.2014 21:24:19 (permalink)
0
Việt Nam quê hương tôi:
SĂN MÂY
TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
 
Đêm qua nằm mơ ngược đường lên Tây Bắc
Tìm săn " Mây" trên cao nguyên Mộc Châu!
Hai bên đường trăm hoa đua sắc
Hoa cải trắng tinh, bát ngát một màu...
 
Trời se lạnh hoa Mận Đào chớm nở
Màu hoa xinh tựa màu má người thương
Những thửa ruộng đang vào kỳ chín đ
Cảnh sắc tựa Đào Nguyên, đẹp đẽ lạ thường...
 
Trời thiếu nắng, mây vờn bên chân núi
Ta ôm mây, mây vuột khỏi tầm tay!
Ngồi nghỉ mệt viết vần thơ chờ đợi
Đi săn mây mà chẳng khác bị lưu đày!!
 
Màn đêm buông, đêm Mộc Châu rất lạnh
Trại bò sữa phía Tây đang hối hả lên đèn!
Mây đi rồi hồn bỗng dưng cô quạnh
Ập đến nỗi buồn không tuổi không tên...
 
Trăng lên rồi may ra còn chút gió 
Để ta gom mây bày tỏ nỗi lòng
Hương rừng núi khiến con tim nhung nhớ
Ta ôm mây quên giá rét mùa Đông...
 
Mai ra về còn chút gì để lại
Chuyến săn " Mây" kỳ thú nhất trong đời!
Đêm Mộc Châu, nụ Tầm Xuân đã hái
Hương tình nồng sẽ nhớ mãi em ơi!!
 
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 17.11.2014 21:02:17 (permalink)
0
NHỮNG NGƯỜI THẦY
 
Ngày ấy lên năm dưới mái đình làng
Được thầy cho làm quen từng con chữ!
Lên sáu ê a đánh vần Quốc Ngữ
Chân đất đầu trần, vừa học vừa chơi...
 
Mùa Đông mưa bay giá rét trắng trời
Mới lớp ba thầy cho đọc thơ lục bát!
Về trường mấy năm tóc thầy điểm bạc
Vùng quê nghèo sách vở phải học chung...
 
Lên trung học phải về Qui Nhơn
Thầy dạy văn mở ra chân trời mới!
Người đưa đò luôn bền lòng chờ đợi
Chở kiến thức bàn giao cho thế hệ tương lai!!
 
Ngồi trên giảng đường cả một câu chuyện dài
Càng nhiều bằng cấp càng thấy mình vẫn dốt
Trên đường đi, may mắn gặp toàn thầy tốt
Minh sư không có cao đồ, thất vọng lắm thay...
 
Đến một ngày trò trở thành thầy
Đem rao giảng những điều đã học được!
Mượn kiến thức trộn thêm phần tâm huyết
Đem trái tim các thầy phân phát cho học sinh...
 
Tinh hoa chữ Việt cố gắng giữ gìn
In dấu son lên bản đồ Tổ Quốc!
Thắp sáng ngọn đuốc trên nền Sử Việt
Để không phụ lòng các thầy đã bảo ban!!
 
Măng mọc lên,rồi tre ấy sẽ tàn
Nghề giáo cao quý vẫn muôn đời tiếp nối!
Muốn trở thành thầy hãy tôn sư trọng đạo!
Dẫu bậc đế vương cũng phải gọi tiếng " THẦY"...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
 
 
 
 
 
võ phong trần 25.11.2014 19:59:54 (permalink)
0
TÂY NINH TÂM LINH
 
Trời đã khá trưa,xe đến Trảng Bàng
Ghé quán ven đường,ăn bánh tráng cuốn thịt!
Rổ rau to đùng,hương vị đặt biệt
Bánh phơi sương,không nhúng vẫn mềm…
 
Về khách sạn Hòa Bình nghỉ lại một đêm
Buoir sáng đi cáp treo,lên núi Bà vãn cảnh!
Trời chớm Đông nên hơi se lạnh
Ngày xưa muốn leo núi,trèo đến hụt hơi…
 
Đứng trên đỉnh cao quên hết chuyện đời
Tượng và hang động,gợi điều kỳ bí!
Bụi trần không vướng,nhìn thấu chân thiện mỹ
Vì sợ đức Bà,nên chỉ dám nắm tay…
 
Buổi chiều tham quan Thánh Thất cao Đài
Tam giáo quy nguyên,thánh đường hoành tráng!
Màu áo em đan xen màu nắng
Khách thập phương ra vào,tấp nập,đông vui…
 
Nước hồ Dầu Tiếng,xanh một góc trời
Trên chiếc thuyền con,nghe thầm thì sóng vỗ!
Một mái chèo cùng với đôi mắt nhớ
Ta cố tình lạc vào động Đào Nguyên…
 
Tây Ninh tâm linh,ngào ngạt khói hương!
Câu chuyện Bà Đen sẽ còn nghe kể mãi(1)
Mai ta về,chút luyến lưu để lại
Có một vùng biên,mưa thuận gió hòa…
 
TIỀN GIANG

võ phong trần 30.11.2014 21:00:44 (permalink)
0
THẾ GIỚI KHÔNG BÌNH YÊN
 
Sáng nay OPEC họp để cứu giá dầu
Đòn hội đồng đang nhằm vào một nước lớn!?
Nền kinh tế không đường để lựa chọn
Khi sức mạnh lại dựa vào vàng trắng dưới biển sâu...
 
Tình hình Ukraina làm hai phía đau đầu
Một bên biểu dương sức mạnh một bên cấm vận
Giá dầu rớt có người nổi giận
Bóng ma chiến tranh lạnh ám ảnh loài người...
 
Tàn quân al Qaeda dương cờ đạo Hồi
Đánh chiếm lãnh thổ của Sirya và Iraq
Chúng ngang nhiên bắt cóc, hãm hiếp và tàn sát
Thách thức lương tri của nhân loại văn minh...
 
Đông Bắc Á lưỡng hổ tương tranh
Senkaku biến thành thùng thuốc súng
Đường chín đoạn làm rớt chiếc mặt nạ tham vọng
Con cá kình háu ăn muốn nuốt trọn Biển Đông...
 
Nam Bắc Triều Tiên súng đã giương nòng
Trống đánh xuôi lại chê kèn thổi ngược!
Úc Mỹ Nhật họp thành Tam Giác Sắt
Quyết chặn đường ra biển của giao long...
 
Dân da màu tại Mỹ đang nổi giận đùng đùng
Tòa tuyên chú police bắn người vô tội!
Biểu tình đốt phá nằm vạ và gây rối
Kỳ thị sắc tộc chẳng khác bệnh ung thư...
 
Dịch Ebola làm thế giới ngất ngư
Hơn bảy ngàn người chết nhiều nước đóng cửa
Khoa học tiến bộ vẫn chưa có thuốc chữa
Thanh gươm trừng phạt treo lơ lửng trên đầu...
 
Iran phát triển hạt nhân phương Tây u sầu
Giáo chủ Khomeni đòi xoa sổ người Do Thái
Bấm nút hạt nhân một trò chơi dại
Mèo nào cắn mỉu nào, ai đã biết đâu??
 
Bốn biển năm châu toàn chết chóc thương đau
Thế giới không bình yên,thời hư quỷ lộng!
Coi thường nhân mạng chạy theo tham vọng
Xem tin tức hàng ngày lòng cứ thấy xót xa...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 04.12.2014 07:31:31 (permalink)
0
VẦN THƠ VỊ NHÂN SINH
3/12 Ngày Khuyết Tật Thế Giới:
 
NGÀY HỘI TÌNH THƯƠNG
 
Năm triệu người cùng con Lạc cháu Hồng
Sinh ra đời đã trở thành khuyết tật!
Cha u sầu, mẹ đầm đìa nước mắt
Cùng là phận người,sao trời quá bất công??
 
Học hành khó khăn đau đớn khôn cùng
Tay thừa ( ngón) chân thiếu, có nghe không nói!
Cũng là giọt máu ai làm nên tội
Có bao nhiêu việc làm dành cho kẻ không may??
 
Tự ái tổn thương không thể đi ăn mày
Quyết đứng vững trên đôi chân què quặt!
Thân thể khiếm khuyết nhưng tâm hồn chưa mất
Em muốn làm những việc có ích cho đời...
 
Mùng ba tháng chạp ngày lương tâm loài người!
Đem tình thương vá lành sự khiếm khuyết!
Hòa niềm vui năm triệu công dân Việt
Lá rách lá lành chung một mẹ mà thôi...
 
Chia bớt miếng ăn, tiếng thơm để lại đời
San sẻ nỗi đau sẽ thấy lòng thanh thản
Đời hữu hạn mà tình thì vô hạn
Ngày khuyết tật đi qua, thế giới trọn niềm vui...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 22.12.2014 08:17:42 (permalink)
0
TRI TÚC TIỆN TÚC*
 
Chọn tuyệt đối hay là tương đối
Để cho tình cứu rỗi đời ta
Tương đối mặt đất nở hoa
Tuyệt đối đau đớn xót xa muộn phiền...
 
Người với người có duyên mới hợp
Đem con tim trói buộc làm gì 
Tuyệt đối để chuốc thị phi
Vần thơ ngộ độc tình đi không về...
 
Sống vị tha đam mê xem nhẹ
Cười thật tươi tuổi trẻ kéo dài
Trời còn mưa nắng đổi thay
Cứ luôn lo sợ biết ngày nào vui??
 
Sống tương đối cho đời dễ thở
Tình dẫu tan chẳng nợ gì nhau!
Bên kia cuộc sống muôn màu
Bên này ta cứ khổ đau làm gì??
 
Cái tuyệt đối vứt đi cho nhẹ
Sợi tóc kia chớ chẻ làm tư
Tương đối ta có được người
Tuyệt đối ray rứt ưu tư kéo dài...
 
*Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc: biết đủ, thấy đủ, chờ đủ biết đến bao giờ
 
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 26.12.2014 19:23:37 (permalink)
0
MƯỜI NĂM NHÌN LẠI
 
Mười năm trước cũng vào ngày này
Động đất gây sóng thần kinh hoàng thế giới
Đáy biển vùng đảo Sumatra chuyển mình dữ dội
Tạo nên con sóng ba mươi mét ngất trời...
 
Cảnh tang thương xảy ra khắp nơi
Cả vùng Aceh rộng lớn gần như bị quét sạch
Thế giới điêu đứng hai mươi ba vạn người chết!
Indonesia,Sri Lanca và Ấn Đđiêu tàn...
 
Sóng thần xóa sổ nhiều khu du lịch Thái Lan
Mang chết chóc đến tận Đông Phi xa lạ!
Động đất kích hoạt khiến sóng thần lan tỏa
Mang đau thương bao trùm Ấn Độ dương...
 
Du khách châu Âu đi tìm Thiên Đường
Tránh giá rét, với biển xanh cát trắng!
Sóng thần đến bất ngờ khác nào sét đánh
Chín ngàn người đã không thấy trở về...
 
Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ thơ
Thảm họa gây tử vong lớn nhất trong lịch sử!
Ngày lễ Từ Thiện lại đối đầu cùng quỷ dữ(1)
Giáng Sinh an bình vừa chỉ được một đêm...
 
Vùng ven biển, toàn một cảnh thương tâm
Xác chết khắp nơi, nhà cửa sụp đổ!
Biển cả bao dung giờ lên cơn phẩn nộ
Đẩy con sóng chạy nhanh cả ngàn cây số một giờ...
 
Hàng triệu người lâm cảnh bơ vơ
Đói khát bệnh tật sống màn trời chiếu đất
Dư luận bảo tại năm Thìn gây bão lụt
Đâu hay Indo nằm trên cánh cung lửa Thái Bình Dương...
 
Thế giới đau buồn mở rộng vòng tay tình thương
Hàng cứu trợ chuyển đến tấp nập
Chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách!
Cầu hàng không làm việc suốt ngày đêm...
 
Hậu sóng thần có những chuyện không thể quên
Em bé đu đọt cây đến mấy ngày vẫn sống!
Mười năm mới đoàn tụ, ai mà không cảm động(2)
Thất lạc bao nhiêu năm giờ mới nhận ra nhau...
 
Trời tác nghiệt, dân không ngớt buồn rầu
Người đừng tác nghiệt kẻo sinh linh đồ thán!
Mười năm nhìn lại, lòng vẫn buồn vô hạn
Trận sóng thần châu Á, còn đó một nỗi đau...
 
1. 26.12 là ngày lễ Từ Thiện(Boxing day)
2. Hai anh em thất lạc nhau bỡi sóng thần ngày đó. Mãi vừa rồi nhờ truyền thông mới tìm được nhau.
 
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 28.12.2014 20:38:27 (permalink)
0
CUỘC SỐNG MONG MANH
 
Hôm nay, hai tám tháng mười hai
Ngày Tam Nương, trăm sự đều xấu!
Sao Lỗ Ban Sát tái ngộ Cẩu Giảo
Hăng hái lên đường nhưng đi chẳng đến nơi...
 
Chiếc Qz 8501 chở một trăm sáu mươi hai người
Từ Indo đi Singapore đột nhiên mất tích!(1)
Mười hai giờ đã qua, máy bay vẫn không liên lạc
Hàng không Malaysia một năm gặp vận đen..(2)
 
Có thể chiếc Airbus 320 đã rơi ở Belitung
Một số thiết bị dường như nhìn thấy mảnh vỡ!
Năm mới sắp đến, hoa Xác Thối Sumatra đang nở(3)
Những đứa con thân yêu Indo lại không thể trở về...
 
Vụ cháy tàu Norman Atlantic càng thấy gớm ghê 
Khởi hành từ Hy Lạp đi Italy từ sáng sớm!
Tầng thấp đột nhiên phát hỏa cả tàu náo loạn
Gần năm trăm con người đối mặt với hiểm nguy...
 
Hơn hai trăm ô tô chắc chẳng còn gì
Ngọn lửa đang bốc cao, tàu chìm trong biển lạnh
Rơi xuống biển để rồi chịu chết cóng
Đi đón năm mới xứ người gặp phải tai ương...
 
Ba hôm nữa thôi vẫn còn lắm chuyện buồn!
Cầu mong phép lạ cứu những người gặp nạn!
Xem tin thời sự mà lòng buồn vô hạn!
Cuộc sống con người thật quá đỗi mong manh...
 
1. Chiếc Airbus 320 mang số hiệu Qz 8501 chở 162 người gồm cả phi hành đoàn, xuất phát từ Indonesia đi Singapore mất tích lúc 7.42 sáng 28.12
2. Chiếc Qz8501 cũng của hàng không Malaysia. Trong năm nay nước này đã xảy ra 2 thảm họa hàng không. Chiếc Mh 370 chở 239 người mất tích ngày 8.3 đến nay vẫn chưa tìm ra. Chiếc Mh 17 chở 283 người cùng 15 phi hành đoàn bị tên lửa bắn hạ trên bầu trời Ukraine khiến tất cả đều thiệt mạng.
3.Hoa Xác Thối là quốc hoa của Indinesia. Đóa là loại hoa khổng lồ có khi cao đến 2m có mùi như thịt thối.
TIỀN GIANG
 

 
 
võ phong trần 01.01.2015 08:31:54 (permalink)
0
CHÀO NĂM MỚI 2015
 
Đông chưa kịp đi, Xuân đã đến bên thềm!
Mở toang cửa,dang tay chào năm mới!
Mong trăm việc lên như diều, phơi phới!
Nhân loại thanh bình, áo ấm cơm no...
 
Cái thiện lên ngôi, chính nghĩa dương cờ
Quét sạch tà đạo, đẩy lùi bóng tối!
Nam Bắc Đông Tây, đều vui như trẩy hội!
Tai ương ít dần, thù hận triệt tiêu...
 
Mở cổng Thiên Đường đón nhận tình yêu
Đem hoa thơm rắc đầy trên khắp lối!
Trổi khúc nhạc vui đón mừng năm mới
Tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa...
 
Ngày Sửu đăng viên, trời đất giao hòa
Gặp sao Địa Tài, tiền của dư dật!(1)
Kẻ thích công danh, người cầu tài lộc!
Riêng vần thơ muốn chiếm giữ trái tim...
 
Năm mới đến, cầu trăm sự bình yên!
Rối rắm của quá khứ hãy tan theo giá buốt!
Dạo vườn Xuân, trăm bóng hồng tha thướt
Cắt mạch thơ buồn cho tình ấy lên ngôi....
 
1. Ngày 1.1.2015 nhằm ngày 11.11 năm Giáp Ngọ. Sao Địa Tài giữ ngôi trọng yếu, địa chi Sửu đăng viên.
 
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 06.01.2015 20:10:50 (permalink)
0
SỬ THI:
CHUYỆN TÌNH CÔNG CHÚA MAI HOA
 
Vua Anh Tông thời Lê trung hưng
Kết nạp một phi tần vốn người Chiêm quốc
Hạ sinh một gái tài hoa nhan sắc
Người đời vẫn gọi là công chúa Chiêm...
 
Họ Trịnh lộng quyền,Anh Tông trốn vào Nghệ An
Bị Trịnh Tùng đuổi theo giết chết
Muốn cướp giang sơn sợ người không phục
Lê Thế Tông bảy tuổi lên ngôi...
 
Công chúa Chiêm vốn là chị, đức độ hơn người
Tên thật của bà là Ngọc Hoa, nhân từ bác ái!
Sợ chúa Trịnh nhưng thương em thơ dại
Bà buông rèm nhiếp chính, giữ việc triều cương...
 
Mãi lo cho em đến tuổi trưởng thành
Ba mươi mùa Xuân còn chăn đơn gối chiếc!
Bà lại yêu thích tôn giáo tha thiết
Nên các linh mục nước ngoài truyền đạo tự do...
 
Một đức cha điển trai tên Pedro
Người Tây Ban Nha có tinh thần mạo hiểm!
Trên đường sang châu Á gặp cơn bão biển
Tàu bị chìm, được diện kiến vua Thế Tông...
 
Vua Việt hỏi han tiếp chuyện tại đền rồng
Truyền chỉ dụ đến gặp Ngọc Hoa công chúa!
Một người là khuê nữ sống trong nhung lụa
Còn người kia là sứ giả của đức Chúa Trời...
 
Choáng trước sự lịch lãm,phong độ và đẹp trai
Pedro tặng vật quý vừa thành tâm giảng đạo!
Công chúa lại thích nghe chuyện phiêu lưu kỳ ảo
Nên dặn cha thường xuyên vào cung...
 
Lửa gần rơm tình cảm phát sinh
Công chúa ngỏ lời cầu hôn, nhưng cha Pedro từ chối
Không thể vì tình phá vỡ lời nguyền trước Chúa
Cả hai chấp nhận bàn chuyện đạo bỏ chuyện đời...
 
Cố đô An Trường chứng kiến lệ rơi
Khi cha Pedro bị chúa Trịnh trục xuất!
Công chúa Ngọc Hoa được làm phép rửa tội kịp lúc
Nàng có tên thánh là Maria,hay Mai Hoa!!
 
Không vướng bụi trần lòng vẫn xót xa
Xây tu viện đặt tên Dòng Đức Bà Vô Nhiễm!
Mối tình vô vọng dưới áo chùng chôn liệm
Nàng làm bề trên ở đó đến khi qua đời...
 
Hoàng tộc theo đạo có hơn trăm người
Địa danh xóm Gia Tô vì người mà có 
Giếng Gia Tô trong những đêm trăng tỏ
Thấp thoáng bóng hình cô công chúa... lạ đời!!
 
Trái tim dù thánh thiện vẫn là một con người
Có những cung bậc không thể nào kiểm soát
Chuyện tình Mai Hoa vốn chứa nhiều nước mắt
Nhưng đoạn kết khiến ta khâm phục vô cùng!!
 
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 15.01.2015 15:33:16 (permalink)
0
TRĂM NĂM CÔ ĐƠN*
 
Đêm qua buồn đi tìm Garcia Marquez
Hỏi mượn cuốn tiểu thuyết " Trăm năm cô đơn"!
Một câu chuyện hư ảo mà tốn nhiều giấy mực
Làng Macondo với lắm chuyện vui buồn...
 
Một phần lịch sử Colombia thu nhỏ
Dòng họ Aureliano sinh ra để chịu lưu đày
Chạy trốn tội loạn luân, lánh xa trần thế
Bảy đời sinh tồn cùng bao nỗi đắng cay...
 
Ursula chết khi sinh đứa con đuôi lợn
Giọt máu cuối cùng họ Buendia bị kiến ăn
Tuy đã chấm dứt cơn mưa dai dẳng
Nhưng làng Mancondo giờ thực sự tan hoang...
 
Remedios dung nhan vô cùng diễm lệ
Bất hạnh thay! Đó là sắc đẹp giết người
Những chàng trai yêu nàng chìm trong bể khổ
Một trái tim lạnh lùng chẳng muốn yêu ai...
 
Melquiades vốn là nhà thông thái
Vùi đầu trong phòng thí nghiệm lại chết ở bờ sông!
Bà Pilar Ternera sống gần thế kỷ rưỡi
Thích bói bài và một lúc lấy hai chồng...
 
Pietro, một nghệ sĩ đẹp trai và lịch lãm
Yêu Rebeca rồi theo đuổi Amaranta
Hai lần thất bại đời trở nên u ám
Tự kết liễu cuộc đời để lại nỗi xót xa...
 
Mỹ Latinh buổi giao thời khắc khoải
Văn minh hiện đại kết hợp thần thoại thổ dân
Người ta gọi đó là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo
Khiến trăm năm rồi chưa thoát cảnh cô đơn!??
 
Với con người, tình yêu là cốt lõi
Đừng chạy theo sự cám dỗ tầm thường
Cái đuôi lợn tượng trưng cho tội lỗi
Trăm năm rồi vẫn còn thấy cô đơn...
 
TIỀN GIANG
*TRĂM NĂM CÔ ĐƠN: tiểu thuyết lừng dang của Gabriel Garcia Marquez,nhà văn Colombia.Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và được giới phê bình văn học Mỹ đánh giá là một trong 12 tác phẩm xuất sắc nhất thập niên 60 TK trước.Kiệt tác này đã mang lại giải Nobel cho tác giả năm 1982.
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 249 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9