NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THÂY...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 249 bài trong đề mục
võ phong trần 06.02.2015 21:00:42 (permalink)
0
BẾN XUÂN
 
Em có về qua nơi Bến Xuân
Áo bay trong gió má thêm hồng!
Dăm con bướm đậu trên vành nón
Một chút tình riêng trăm nhớ mong...
 
Mai nếu dừng chân nơi Bến Xuân
Vì anh, xin rửa hết ưu phiền!
Một lần gặp gỡ ngàn năm đợi
Xin hãy tin vào chữ nghiệp duyên...
 
Neo chiếc thuyền yêu nơi Bến Xuân
Vòng eo thiếu phụ đẹp vô cùng!
Trong tim ép một cành hoa nhớ
Anh đã yêu rồi!Em biết không??
 
Ta sẽ chờ nhau nơi Bến Xuân
Vì em,anh uống giọt lệ buồn!
Dẫu tình chẳng thể sang trang mới
Vẫn giữ trong lòng bao luyến thương...
 
TIỀN GIANG

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 05:36:29 bởi Ct.Ly >
võ phong trần 15.02.2015 07:39:10 (permalink)
0
TẶNG EM MÙA XUÂN
 
Hình như Xuân vừa chạm ngõ
Họa Mi hót báo tin vui!
Góc phố hoa Đào chớm nở
Nhớ ai lòng cứ bồi hồi...
 
Em đến mang hơi Xuân ấm
Thơ anh đã bớt muộn phiền
Tình dẫu đang ngoài ngàn dặm
Vẫn không xa được, là duyên...
 
Ta yêu trong mùa Xuân muộn!?
Vì đời viết lại niềm tin
Dung nhan gói bằng độ lượng
Trăm năm anh sẽ giữ gìn...
 
Vệt son in mùa Xuân lạ
Nụ hôn thay đổi cuộc đời!
Trong anh ngập tràn hoa lá 
Tình như sóng biển em ơi!!
 
Mai anh sẽ về nơi ấy
Tặng em mùa Xuân ướp tình!
Gió lên thuyền yêu đưa đẩy
Cùng em đón ánh bình minh...
 
TIỀN GIANG
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2015 05:36:55 bởi Ct.Ly >
võ phong trần 23.02.2015 14:22:56 (permalink)
0
RẠNG DANH TỔ QUỐC
 
Sáng nay mồng Năm tổ chức về nguồn
Dự lễ Đống Đa thăm Tây Sơn Tam Kiệt!
Trang sử hào hùng dân Việt đang viết tiếp
Phú Phong thân yêu rực rỡ cờ hoa...
 
Hơn hai thế kỷ Quang Trung Hoàng Đế đi xa
Chiến công của người, đời còn ca tụng mãi!
Ơn giữ nước lớn như Đông Hải!
Lê Chiêu Thống tà tâm cõng rắn cắn gà nhà..
 
Giặc Mãn Thanh xua quân cướp nước ta
Bình Định giương cờ Tây Sơn Tam Kiệt!
Ngũ Phụng, thất Hổ làm kẻ thù kinh khiếp(1)
Những ngày đầu Xuân quét sạch quân thù...
 
Tài kiêm văn võ có cả cương nhu(2)
Quang Trung Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc!
Áo vải cờ đào dựng nền độc lập
Chỉ nghe tên thôi giặc phương Bắc kinh hoàng!!
 
Viếng đền Tây Sơn rạng hào khí trời Nam
Đốt nén hương thơm tạ ơn người đã khuất!
Địa linh nhân kiệt làm rạng danh Tổ Quốc
Tự hào vô cùng đất Bình Định thân thương!!!
 
1. Tây Sơn Ngũ Phụng Thư và Tây Sơn Thất Hổ Tướng là thuộc hạ tài giỏi của Tây Sơn Tam Kiệt.
2. Quét sạch giặc Mãn vua Quang Trung lại sai sứ giảng hòa để tránh binh đao.
TIỀN GIANG

võ phong trần 27.02.2015 08:06:09 (permalink)
0
LINH TỪ QUỐC MẪU
 
Đầu Xuân tham gia lễ hội đền Trần
Đốt nén nhang thơm viếng Linh Từ Quốc Mẫu!
Một danh xưng khác giống như hoàng hậu
Bà Trần Thị Dung còn có tên là Trần Thị Ngừ...(1)
 
Thân phụ Trần Lý là một phú hào
Tiền muôn bạc triệu vốn dân đi biển!
Dung tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn
Yêu Phùng Tá Chu văn võ song toàn...
 
Trai tài gái sắc tưởng sẽ nên duyên
Triều đình binh biến kẻ thứ ba xuất hiện!
Con Lý Cao Tông tên là Lý Sảm
Dạt về vùng Hải Ấp, thuộc tỉnh Thái Bình..
 
Con mắt nào cũng biết ngắm hoa xinh
Đồng hương Trần Thủ Đđem lòng luyến ái!
Trần Lý không thuận đâm ra ái ngại
Nhan sắc cô Ngừ khiến ba kẻ mộng mơ...
 
Họ Trần chí lớn muốn thuận gió dương cờ
Đồng ý cho Trần Thị Dung làm vợ Lý Sảm!
Nhập cung hứng chịu bao nhiêu hoạn nạn(2)
Cuối cùng người đẹp được phong nguyên phi...
 
Lý Sảm lên ngôi nhà Trần nắm quyền uy
Thủ Đđược phong Điện Tiền Chỉ Huy Sứ!
Ra vào cung cấm cô nam quả nữ
Lý Huệ Tông lại bệnh hoạn triền miên...(3)
 
Vua bị cắm sừng hậu quả nhãn tiền(4)
Buộc thoái vị nhường ngôi cho con gái!
Chiêu Hoàng mới tám tuổi vô cùng thơ dại
Thủ Độ quyết tâm dồn Lý Sảm đến đường cùng...(5)
 
Huệ Tông qua đời chấm dứt việc tư thông
Cô Ngừ khăn gói về làm vợ Thủ Độ!
Dù là mẹ của vua máu trong tim vẫn đ
Cùng chồng mới,gả con gái cho họ Trần...
 
Nữ vương duy nhất trong lịch sử Việt Nam
Nhường ngôi báu cho phu quân Trần Cảnh!(6)
Là phụ nữ, Trần Thị Dung đủ mạnh
Để chuyển giao quyền lực từ Lý sang Trần...
 
Bà đi đầu trong kháng chiến chống Nguyên Mông
Là nhân tố tích cực để triều Trần hùng mạnh!
Nhưng đời sau lại dựa vào chuyện đức hạnh
Bảo bà thất tiết và phản bội tiên triều...
 
Vùng biển Thái Bình mưa gió hắt hiu
Đền thờ Linh Từ lại khói nhang nghi ngút!
Ba mối tình của cô Ngừ tốn nhiều giấy mực
Dân kính yêu nên tiếp tục phụng thờ...(7)
 
Đầu Xuân viếng Người chép một bài thơ
Chuyện thời thế thế thời phải thế!
Thủ tiết và ích dân song hành đâu có dễ?
Bà đã chọn con đường hậu thế ghi công!!
 
1. Vì là dân vùng biển nên thường đặt tên theo các loài cá
2. Đàm Thái hậu vì ghét Trần Tự Khánh nên nhiều lần buộc Trần Thị Dung phải tự sát. Sau bà cùng với Huệ Tông phải lén trốn sang doanh trại quân Trần.
3. Huệ Tông không có con trai lại bị cơ thể suy nhược sau bị bệnh mất trí.
4. Trần Thủ Độ vẫn thầm thương trộm nhớ cô Ngừ. Khi vào cung phòng the lạnh lẽo lại được Thủ Độ săn đón nên tình cảm phát sinh.
5. Huệ Tông bị Thủ Độ an trí tại chùa Huệ Quang. Một hôm đang nhổ cỏ thì Thủ Độ đi ngang và bảo:" Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" Huệ Tông nói " ta biết rồi". Sau đó vào phòng treo cổ tự tử.
6. Trần Cảnh là cháu Trần Thủ Độ
7. Đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung tọa lạc tại Thái Bình.
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 11.03.2015 16:02:58 (permalink)
0
Mỗi tuần một cuốn sách:
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
 
Hôm nay đến thăm Margaret Michell
Hỏi mượn cuốn tiểu thuyết " Cuốn theo chiều gió"!
Scarlett O'Hara mắt đang nhòa lệ
Người nàng thầm yêu,Ashley Wilkes sắp đính hôn...
 
Gone with the wind là câu chuyện tình buồn!?(1)
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ để lại bao góa phụ!
Sự vô tình của Rhett khiến nàng giận dữ
đàn ông đoạt tình đang chạy theo chiến tranh...
 
Trên đường di tản lại quyến rủ Frank!
Cuối cùng kết hôn với tên con buôn Rhett!
Cuộc nội chiến đã làm nàng mỏi mệt
Phải dựa vào nhan sắc để sinh tồn...
 
Cuốn theo chiều gió nào biết dại khôn?
Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới!(2)
Xưa yêu Ashley nàng vô cùng yếu đuối
Giờ lại mềm lòng với gả Rhett cơ hội và ngang tàng!!
 
Một thiếu phụ nhan sắc rơi vào cảnh lầm than
Cần một ý chí sinh tồn mạnh mẽ và quyết liệt!
Không chấp nhận làm một người thua cuộc
Scarlett đã biết dùng nhan sắc để mưu sinh...
 
Cuốn theo chiều gió nào phải tội tình?
Truyện dựng thành phim trở thành bất tử!?
Vivian Leigh nổi danh trong vai nữ
Còn Clark Gable hóa thân làm Rhett Butler...
 
Mỗi tuần một cuốn sách tóm lược bằng thơ
Kết nối các nền văn chương của nhân loại!
Cái dở vứt đi, điều hay để lại
Sách là người thầy duy nhất giữ túi khôn...
 
1. Tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer năm 1937 và chuyển thể thành phim cùng thời gian.
2. Ban đầu tác giả định chọn cụm từ này đặt tên cho tác phẩm
 
TIỀN GIANG

võ phong trần 20.03.2015 15:52:47 (permalink)
0
Vần thơ vị nhân sinh:
 
NINH THUẬN KHÁT!!
 
Hơn ba trăm ngày không một giọt mưa
Chảo lửa Ninh Thuân đang gồng mình chịu khát!
Tình trạng sa mạc hóa đang nuốt dần ruộng đất
Cừu và trâu bò thiếu nước ốm trơ xương...
 
Đang mùa Xuân mà nắng cháy mặt đường
Các hồ chứa nước đều khô thấy đáy!
Xã miền núi Phước Trung, tâm hạn của Bác Ái
Dân đành uống nước từ những giếng nhiễm phèn...
 
Nhiệt độ lên cao con người muốn phát điên
Hàng ngàn bò và cừu có nguy cơ chết đói!
Đến gai xương rồng cũng bị khô héo
Chẳng còn thứ gì để cứu ngành chăn nuôi...
 
Con người canh tác nhưng kết quả lại do trời
Hàng trăm cánh đồng lúa rủ nhau chết trụi!
Khát cộng thêm đói khiến người người sầu tủi
Cứ hạn thế này biết phải sống làm sao??
 
Một biển nước.. mặn không bằng giọt máu đào
Xin hãy cùng nhau hướng về Ninh Thuận!
Hạn hán kéo dài vượt khả năng chịu đựng
Có cách nào làm cho vùng đất ấy sa mưa???
 
TIỀN GIANG
 
 
 
võ phong trần 27.03.2015 15:26:45 (permalink)
0
NGƯỜI NHỆN
 
Bang Bihar Ấn Độ thi tuyển lớp Mười
Phụ huynh học sinh bỗng biến thành người nhện!?
Chuyện thi cử ở đâu không gian lận
Nhưng xem xong video khôn xiết bàng hoàng...
 
Học để có kiến thức đã hết sức gian nan
Giành được việc làm càng khó khăn gấp bội!?
Vào đời không bằng cấp xem như có tội!?
Ai cũng muốn con mình cá vượt vũ môn...
 
Nhà chót vót cao nhìn đã hết hồn
Muốn ném phao thi phải tập làm người nhện!
Lo cho con đành xem thường sinh mệnh
Không qua được lớp mười, nghèo đói đuổi theo sau!!
 
Thi cử kiểu này quả thật nhức đầu
Nền giáo dục xuống cấp đua nhau gian lận!
Xưa người ta bảo học tài thi phận
Nay con ngồi chờ cha trèo cửa sổ ném phao...
 
Mũi nhọn phát triển của Ấn là công nghệ cao
Học kiểu sao chép tất trở thành vô dụng!
Phụ huynh còn muốn trổ tài làm người nhện
Các cô cậu vẫn lười chờ sung rụng xuống bài thi...
 
TIỀN GIANG

võ phong trần 19.04.2015 17:19:09 (permalink)
0
Mỗi tuần một cuốn sách:
 
QUÊ HƯƠNG TAN RÃ
 
Chinua Achebe nhà văn của Nigeria
Lừng danh với cuốn tiểu thuyết " Quê hương tan rã"!
"Things fall apart" với kiểu hành văn rất lạ
Sự dằn vặt nội tâm của một người châu Phi...
 
Thuộc sắc tộc Igbo, sinh tại làng Ogidi
Làm ở đài phát thanh, bắt đầu viết tiểu thuyết!
Lục địa đen bấy giờ đang phân hóa quyết liệt
Thực dân Anh không ngừng vơ vét tài nguyên...
 
Okonkwo phải rời xa quê hương
Vì một tội danh của thân phận làm nô lệ!?
Sinh làm người trong thời loạn thế
Có mấy người làm chủ được bản thân??
 
Những mối dây ràng buộc cũng triệt tiêu dần
Đất đai bị tước đoạt, người thân ly tán!
Những kẻ ngày ấy cùng chung hoạn nạn
Giờ bỗng thay lòng xẻ bảy chia năm...
 
Chuyến quay về, tim đau như dao đâm
Đứa con ruột thịt không nhìn cha nữa!
Chống người da trắng chẳng ai chia lửa
Sự tan rã bao trùm lên khắp quê hương...
 
Con sói cô độc giờ đã cùng đường
Treo cổ lên ngọn cây, tìm sự giải thoát!
Đây là cách chết ai oán và ghê tởm nhất
Theo phong tục của người da đen Igbo!!
 
Cuốn tiểu thuyết gói gọn cuộc đời của Okonkwo
Nhưng gợi lên hình ảnh một châu Phi bi tráng!
Binh lửa triền miên dân tình ai oán
Tiếp cận nền văn minh nhưng hạnh phúc rời xa...
 
*"Quê hương tan rã" là tên tiếng Việt của tiểu thuyết nổi tiếng "Things fall apart" của nhà văn Nigeria, Chinua Achebe. Tác phẩm nguyên gốc viết bằng tiếng Anh và đã được dịch ra 50 thứ tiếng. Tại Việt Nam, tác phẩm được Hoài Khanh và Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt.
TIỀN GIANG 

võ phong trần 19.05.2015 11:58:17 (permalink)
0
SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP
 
Người dân thôn Đông Mai, Văn Lâm, Hưng Yên
Sống bằng nghề mua ắc quy cũ đem về tái chế!
Vì miếng cơm manh áo, biết độc nhưng không sợ
Ba mươi năm rồi, hậu quả nhãn tiền...
 
Kết quả xét nghiệm ai cũng kinh hoàng
Hầu hết trẻ con nhiễm độc chì rất nặng!
Chì có mặt trong đất, thức ăn và nước uống
Vào máu rồi, độc ngấm đến tận xương...
 
Người lớn làm, con trẻ chịu tai ương
Nhẹ thì cáu bẳn, bướng bỉnh hay quấy khóc!
Nặng thì liệt cơ, thiếu máu, hôn mê co giật
Rất nhiều trường hợp dẫn đến tử vong...
 
Kim loại chì cứ thải ra môi trường
Đem đồng tiền mồ hôi đi mua cái chết!
Giá tẩy độc chì nghe mà phát rét
Hơn hai trăm triệu đồng cho một bệnh nhân...
 
Quên hại xa chỉ thấy cái lợi gần
Nhà cửa đất đai đem nhuộm bằng chất độc!
Chứng kiến cảnh đám trẻ con gào khóc
Kiếm tiền ba mươi năm giờ đổ xuống sông!!
 
Những container nằm ở cảng Hải Phòng
Ắc quy chì chờ được đem tái chế!
Thần chết mỉn cười nên không ai sợ!
Tham chút tiền còm, đầu độc cả tương lai...
 
Làm sao tẩy độc cho toàn dân Đông Mai?
Làm sao tìm được những nụ cười đã mất!
Trẻ con đau đớn, người già rơi nước mắt
Sinh nghề tử nghiệp, các cháu tội gì đâu???

võ phong trần 22.06.2015 21:10:35 (permalink)
0
CON TIN
 
Châu Âu đang bị Hy Lạp bắt làm con tin
Chủ nợ chuyển sang đóng vai con nợ!?
Tiền mất tật mang, lại nơm nớp lo sợ
Một thành viên bỏ nhóm ra đi...
 
Mười bốn năm trước Athen đã lâm nguy
Thâm hụt ngân sách vượt xa mức cho phép!
Cán cân vãng lai thêm sự thâm hụt kép
Chính phủ phải còng lưng vay nợ nước ngoài...
 
Số liệu thống kê cố tình làm sai
Thế giới kết luận chính phủ giấu nợ!
Bị đánh tụt hạng giới đầu tư lo sợ
Dù mất lòng tin, trái phiếu cứ phát hành...
 
Lâm cảnh đường cùng cầu viện Eurozone
Cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách!
Hứa thì hứa, nhưng đã hết cách
Chi tiêu ngất trời, nguồn thu lại yếu dần...
 
Giữ mức cao trong chi tiêu công
Châu Âu lác mắt vì lương hưu Hy Lạp!
Vung tay quá trán tổ chức Olympic!
Đây là thế vận hội hoành tráng nhất thế gian...
 
Nuôi dưỡng kinh tế không chính thức, trốn thuế tràn lan
Tham nhũng hoành hành, quên nghĩa vụ trả nợ!
Vay và vay mãi, vì đi vay rất dễ
Di sản để lại cho cháu con là món nợ khổng lồ...
 
Đáo hạn không tiền mới thấy âu lo
Đàm phán liên miên, van nài khất nợ!
Eurozone lại không chịu nhượng bộ
Cho vay tiếp, chúa Chổm lấy gì để trả đây??
 
Bị từ chối, con nợ liền cùng Nga bắt tay
Cố dùng đòn hiểm thoát cảnh vỡ nợ!
Chính vì sự " đồng thuận" nên châu Âu lo sợ
Đòn trừng phạt bất thành nếu Hy Lạp " đi đêm"...
 
Vay xài thì sướng, đến hạn trả lại.. đau tim!?
Bài học này nhiều quốc gia phải thuộc!
Tiền in rất dễ nhưng không nhiều như nước
Vay được rồi thì xài liếp paga...
 
 
 
 
 
 
 
 
võ phong trần 03.09.2015 15:42:26 (permalink)
0
XEM ĐÁ BÓNG
* Đêm qua U19 VN quyết chiến U19 Miến Điện.
 
Tối hôm qua ngồi xem đá bóng
Nhan sắc em làm nóng... màn hình!
Tóc thề váy trắng quá xinh
Bóng không lăn nữa để mình nhìn nhau...
 
Khung thành mình phút đầu nghiêng ngã
Đường chọc khe thót cả tim gan!
Anh còn chưa hết bàng hoàng
Bài đánh trung lộ mở toang cổng nhà...
 
Nụ hôn nồng tai qua nạn khỏi
Bạn và ta gối mỏi chân chồn!
Đường chuyền hậu vệ quá.. khôn
Cú lốp bóng nhẹ, giúp tròn niềm vui...
 
Thêm trái nữa cho đời hưng phấn
Thắng hai bàn đừng giận nha em!
Ngoài trời mưa ướt màn đêm
Thư phòng đôi cánh môi mềm chờ nhau...
 
Bóng hết lăn lụa nhàu tóc rối
Tắt màn hình ta nối đường tơ!
Không còn tháng đợi năm chờ
Trận cầu tình ái, tứ thơ ngập tràn...
 
 
 
 
 
 
võ phong trần 04.10.2015 16:45:57 (permalink)
0
THẢM KỊCH TẠI MECCA
 
Với người Hồi, Mecca là thánh địa linh thiêng
Ít nhất trong đời phải một lần về đó!
Hàng hàng lớp lớp người đông vô kể
Tháng Chín hằng năm đến hẹn lại lên...
 
Bất chấp hiểm nguy chờ chực trên đường
" Dòng sông trắng" cứ chảy về thánh địa!
Sức tàn lực kiệt, trời nóng như đổ lửa
Ước nguyện tâm linh phải cố hoàn thành...
 
Cần cẩu đổ sụp, xương thịt tan tành
Hàng trăm người không bao giờ về nữa!
Chỉ có tiến lên, không đường chọn lựa
Lễ hành hương Hajj sắp kết thúc rồi...
 
Ném đá quỷ dữ để xua đi nạn tai
Bức tường màu đen đứng yên chịu đựng!
Hàng triệu người tạo ra những con sóng
Để rồi cuối cùng giẫm đạp lên nhau...
 
Hơn bảy trăm người chết khoét sâu nỗi đau
Gần một ngàn bị thương, niềm tin chưa trọn vẹn!
Hành hương Mecca là lễ hội cực lớn
Nhưng năm nào cũng xảy ra thương vong...
 
Tâm linh nhưng an toàn liệu có được không?
Nếu bị khủng bố còn chết bao nhiêu nữa?
Thánh địa Mecca là miền đất hứa
Nhưng cũng ẩn tàng vô số hiểm nguy...
 
* Lễ hành hương về thánh địa Mecca năm nào cũng xảy ra dẫm đạp dẫn đến chết chóc. Riêng năm nay trước thì sập cần cẩu khiến hơn 100 người chết và 300 người bị thuong. Ném đá xua quỷ dữ dẫn đến giẫm đạp làm 717 người tử vong và gần 1000 tín đồ Hồi giáo bị thương.
 
 
 
 
võ phong trần 15.10.2015 22:45:59 (permalink)
0
NGUYỆT THỰC TRONG MƠ
 
Đêm qua anh mơ thấy dắt tay em
Ra vùng ngoại ô cùng nhau xem nguyệt thực!
Mặt trăng đi vào quỹ đạo quá gần trái đất
Nó phát ra ánh sáng đỏ ghê người...
 
Trần gian gọi đó là " Siêu trăng máu" em ơi!
Hơn ba mươi năm chúng ta mới gặp lại!
Mặt trăng đỏ như lời minh sơn thệ hải
Kích thước thì khổng lồ, giống như... tình yêu!!
 
Anh mải mê ngắm khuôn mặt diễm kiều
Đang ngước lên trời săn tìm nguyệt thực!
Hành tinh chồng lên nhau mà chúng ta thao thức
Viễn vọng kính nào soi thấu trái tim em??
 
Thiên hạ nhìn trăng, mình đi dưới trời đêm
Tay vẫn không rời vòng eo lưng nhỏ!
Màu trăng đỏ hay màu môi em đ
Mà hương thơm rạo rực trái tim anh??
 
Ở góc này nhìn nguyệt thực bất thành
Nhưng một siêu trăng khác lớn dần trong mắt nhớ!
Nụ hôn cháy bỏng khiến sóng tình bùng nổ
Nguyệt thực thẹn thùng, trời đất tối thui...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2015 22:51:47 bởi võ phong trần >
võ phong trần 31.10.2015 20:40:03 (permalink)
0
TẠ TÌNH
 
Vẫn biết tình xưa như bóng mây
Sao ta ôm mãi mộng Chương Đài?
Bài thơ chỉ chọn gieo vần nhớ!
Một chút buồn xưa,theo nắng phai…
 
Thuyền chẳng còn neo nơi bến sông!
Hoa rơi,tan vỡ mộng tương phùng!
Sông tình đổi hướng chia hai ngả!
Gửi nốt tàn tro,theo gió Đông!!
 
Ta chẳng còn gì để nợ nhau!?
Dây chuông ai cắt,để ai sầu?
Thơ tình trói chặt đời lãng tử
Trăm cánh buồm yêu,một nỗi đau!!
 
Đoản khúc chìm trong tiếng mưa rơi!
Nỗi đau không trả lại cho đời!
Anh đành uống nốt men cay đó
Để tạ lòng nhau!Yêu dấu ơi…
 
TIỀN GIANG
 
võ phong trần 14.11.2015 09:09:35 (permalink)
0
DANH NGÔN TÌNH YÊU
 
Anh chọn lọc gửi cho em " Danh ngôn tình yêu"
Để chiêm nghiệm hay dùng làm đối chứng!
Được nuôi bằng bộ não, Tình sẽ bền vững
Mỗi khi giận nhau lại mở ra xem...
 
Phụ nữ yêu bằng tai, chỉ trừ có em
Đàn ông yêu bằng mắt,anh trong số đó!
Hai người yêu nhau mà hay gây gổ
Đó chính là sự làm mới cho tình yêu...
 
Ái tình chẳng khác một thứ dây leo
Nó sẽ chết nếu không có gì để quấn quít!
Trong tình yêu bậc vương giả và kẻ hành khất
Không có gì là khác biệt đâu em...
 
Tất cả đều mua bằng tiền, chỉ trừ con tim
Tình là con quái vật bỏ đói khát thì sống!
Khi được no nê nó nằm một đống
Tình yêu là khói sinh ra bỡi sự nghẹn ngào...
 
Yêu không giới hạn chính là giới hạn của tình yêu
Nuôi dưỡng bằng quà tặng, tình sẽ luôn đói khát!
Tình như mặt trăng không lớn lên thì khuyết
Ai vội vã trong yêu đương sẽ vội vã hận thù...
 
Thà đau khổ vì tình còn hơn thiếu tình yêu
Tình như núi cao leo lên thì ca hát
Đến khi xuống dốc thì không ngừng than khóc
Chưa thật sự yêu, nếu không yêu cái xấu người ta...
 
Ái tình khác gì như một bông hoa
Không biết chăm bón hoa tàn nhụy rữa!
Hôm qua giận rồi hôm nay giận nữa
Phải thuộc bao danh ngôn để dỗ được em??
 
Tình yêu tồn tại thông qua trái tim
Biết tha thứ và hiểu cho người khác!
Tình sẽ chết đuối bỡi dòng nước mắt
Ta sẽ nhận được gì khi không muốn cho đi???
 TIỀN GIANG


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 249 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9