Thơ tình Thụy Khúc!
Chiếc vòng.
Một chuỗi hạt xinh sắc sắc hồng
Sắp đều tăm tắp nối đường cong
Ôm thân tròn lẳn da trăng trắng
Vừa khít lưng eo sát sát lòng
Chiếc vòng xinh xinh thạch anh hồng
Khen anh khéo lựa mắt vừa trông
Hột đá trong trong hồng hồng phấn
Khép tròn răng ngọc ghép song song.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:15:44 bởi thuykhuc >
Hương đồng trong tôi!
Anh dắt tôi vô một khoảng trời
Nắng hồng đùa nhẹ với mây trôi
Con đường đất nhỏ quanh co bước
Gió khẽ lao xao... nước gợi tình
Bán đảo vòng quanh những rặng dừa
Cánh đồng trải lụa dưới nắng trưa
Hồ sen thoáng hiện đôi cành lá
Ao cá xanh rêu ẩn bóng trời
Gió hát ru yêu đến ngọt lời
Hương đồng cỏ nội ngát thơm bay
Mênh mông lúa trải màu xanh mát
Bát ngát trời mây nắng dạt dào
Bến nước chiều nay sóng rì rào
Mái chèo khùa nhẹ nước ven sông
Hương tràm e ấp trong vòm lá
Bóng nắng buông lơi những giọt nồng
Gió cứ đong đưa ghẹo má hồng
Khơi lòng gợi mở đón mơ không
Bâng khuâng nắng nở hoa thềm vắng
Lắng đọng môi hôn đến ngọt ngào.
uyenuyen
Chiều trở gió!
Qua rồi một nỗi đau riêng
Sao chiều nay bỗng bung biêng gió lòng
Cuộc đời vạn nẻo long đong
Xô thuyền trôi dạt giữa dòng sông tương
Ai đem gói lại làn hương
Cho hoàng hôn tím mờ sương cuối trời
Mắt buồn gửi gió xa vời
Giấu ngàn nhung nhớ một thời đã qua
Chiều nay gió hát tình ca
Bỗng nghe nhói lại hương xa đường về
Người ta quên hết lời thề
Chỉ tôi khờ dại si mê đợi chờ
Vẫn ôm nỗi nhớ từng giờ
Mà người xưa đã khuất mờ phương nao
Trả lại người hết trăng sao
Trả vào đêm vắng ngọt ngào ái ân
Cho tôi trả hết nợ nần
Duyên tình lận đận má hồng phôi phai
Cho dù lòng vẫn nhớ ai
Mỗi mùa trở gió buốt vai lời thề
Thôi đành vùi mộng cơn mê
Chôn vào dĩ vãng tái tê tình buồn
Chiều nay có ngọn gió luồn
Vào trong cửa sổ ru hồn vẩn vơ
Trải lòng họa bức tranh thơ
Vẽ người quân tử đợi chờ bến mơ
Níu thời gian để ươm tơ
Bắc cầu dệt mộng đôi bờ yêu đương
Duyên trời se chỉ vấn vương
Liệu đêm khuya có ướt sương má hồng.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:17:05 bởi thuykhuc >
Bâng khuâng giọt nhớ!
Anh biết không nắng chiều nay rớt nhẹ
Vạt nắng thầm buông nỗi nhớ xa xôi
Mây trắng vờn bay lờ lững đơn côi
Cuốn theo gió nỗi buồn không hờn dỗi
Anh yêu hỡi! em nhớ anh quá đỗi
Nhớ con đường tràn ngập bóng hình anh
Nhớ nắng chiều in mặt nước trong xanh
Em lặng ngắm dòng sông trôi đầy gió
Anh khẽ bảo cô bé nhìn gì đó
Rồi nhẹ nhàng choàng đôi cánh tay ôm
Hôn lên môi cho đôi má ửng hồng
Em bẽn lẽn dụi đầu trên ngực áo
Cơn gió dào dạt như ru ngân tiếng sáo
Ngây ngất tình trong ánh mắt anh trao
Cả khoảng trời như cũng chênh chao
Muốn khát khao được hòa tan trong ấy
Thụy Khúc phiêu như dang tay nhận lấy
Chút tình nồng trong vắt giọt yêu thương
Bản nhạc chiều dìu dặt những vấn vương
Cho làn hương dịu dàng men say đắm
Lắng đọng mưa trời vời vợi lắm... ước mơ
Và chiều nay em dệt những vần thơ
Gởi lòng mình thầm thì trong nỗi nhớ.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:18:58 bởi thuykhuc >
Tôi muốn...
Tôi muốn với tay hái sao trời
Đem về dệt mộng để ươm hương
Đường xa thăm thẳm chân đưa bước
Ngược hết lòng mình đón gió sương
Tôi muốn xây mơ giấc mộng thường
Ru hồn say đắm bến yêu đương
Mơ hoa tôi dệt thơ tình ái
Để giấc mơ trưa sắm lầu đài
Vẫn biết ngày vui chẳng kéo dài
Nên lòng thầm ước hái sao mai
Tô son khoảng trời tôi qua lại
Mở ngõ tâm hồn đón bóng ai
Dẫu biết thức khuya mới đêm dài
Sao còn mơ tưởng nợ trúc mai
Se tơ duyên lòng trong biển sóng
Hẹn đến kiếp sau đậu bến hồng
Tôi muốn thuyền hoa neo bến bờ
Chờ đêm trăng rụng để ươm mơ
Say trăng níu lại niềm thương nhớ
Để trải lòng mình trong bóng thơ.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:20:11 bởi thuykhuc >
Sẽ đến một ngày...
Đến một ngày mình sẽ phải xa nhau
Không có anh... lối vào con đường nhỏ
Vắng anh rồi! biết có còn trong gió
Chút nồng nàn thoang thoảng hương bay
Vạt nắng chiều chiếc bóng cũng nghiêng say
Thiếu dáng hoa nhẹ nhàng đưa chân bước
Dòng sông buồn chắc đầy vơi con nước
Đám lục bình trôi lạc lõng chơ vơ
Anh đi rồi... nắng đứng bóng vàng mơ
Gió thẫn thờ miên man niềm trăn trở
Thụy Khúc buồn bơ vơ chiều loang tím
Mái lá bùi ngùi nghe nỗi nhớ buồn tênh
Anh xa rồi... điệu nhạc cũng chông chênh
Chẳng còn ai thả hồn vương gió thoảng
Quãng đường dài mênh mông chiều hoang vắng
Khoảng trống không anh... lấp mãi chẳng đầy.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:20:53 bởi thuykhuc >
Nắng say...
Chiều nhạt nắng tơ hồng bay lãng đãng
Cơn gió ngại ngùng trong lối vắng thoảng bay
Con ngõ nhỏ dìu dặt bóng nắng say
Cho bước chân ngập ngừng thêm bối rối
Chiều lạc giữa lối vào trong bỡ ngỡ
Cứ chênh vênh sợ lỡ bước đường về
Điệu nhạc tình thầm xui khiến si mê
Cuốn trôi đi bức thành trì vững chắc
Chợt thấy hồn ngất ngây trong khoảnh khắc
Đắm men say hương tình ái ngọt ngào
Cơn gió nào thổi ngọn lửa chênh chao
Cho sóng tình dạt dào trao mộng ước
Cơn gió chiều lả lơi cùng dạo bước
Chen vào hồn để dệt mộng liêu trai
Trải yêu thương quyện chặt lấy bờ vai
Ru tình say trong mộng thường ngây dại.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:21:31 bởi thuykhuc >
Giọt nồng!
Gió chiều lùa nhẹ bên song
Nghe lòng thổn thức nhớ mong dạt dào
Bóng chiều gợi nỗi khát khao
Vòng tay nồng ấm nụ hôn ngọt ngào
Nắng vàng nghiêng vạt chênh chao
Cho thơ em dệt cuộn trào nhớ thương
Nồng nàn say đắm rừng hương
Quyện vào trong gió chiều vương giọt nồng
Cho anh...người của nhớ mong
Nét hồng duyên thắm ngóng trông đợi chờ
Trải lòng dệt những vần thơ
Gởi hồn hoa đến nơi bờ biển xanh
Thơ tình em viết trao anh
Ngập tràn nỗi nhớ chân thành tim yêu
Đàn lòng em gảy tiếng tiêu
Hồ thu mắt biếc tím chiều nhớ nhung
Ngõ hồn một lối đi chung
Chiều nay bỗng thấy về cùng trong em.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:22:31 bởi thuykhuc >
Ngõ hồn...
Nắng buồn nhả sợi nghiêng chao
Vườn ươm nỗi nhớ lối vào mênh mang
Chiều nay chân bước lang thang
Ngõ hồn lóng lánh bóng vàng ru mơ
Trải lòng thấm ướt vần thơ
Cho hương tình nhớ đợi chờ tin yêu
Bóng chiều dệt mộng phiêu diêu
Tơ hồng ôm lấy dáng kiều thướt tha
Sóng lòng chìm đắm mơ hoa
Bâng khuâng tim hát tình ca dịu dàng
Chiều nay gió cũng mơ màng
Quyện vào hương cỏ ngỡ ngàng duyên mơ.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:23:34 bởi thuykhuc >
Lối hẹn...
Dáng gầy nhẹ bước trong chiều
Con đường đất nhỏ không nhiều cỏ cây
Hoa vàng ánh thắm trời mây
Bờ sông cánh bướm lạc bầy bơ vơ
Nắng chiều vàng thả nhung tơ
Ru lòng vương vấn giấc mơ chung tình
Gởi hồn nơi gió hương bình
Vào đêm thanh vắng lung linh trăng đầy
Ân tình quyện với gió mây
Thắp ngàn tinh tú sum vầy vườn yêu
Hồn thơ bay bổng phiêu diêu
Gió đêm lả lướt bóng kiều thướt tha
Song khuya chênh chếch hằng nga
Đem vào giấc mộng mơ hoa cùng người
Dệt thơ nồng thắm nụ cười
Gởi vào trong gió trao người em thương.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2013 22:50:32 bởi thuykhuc >
Dường như...
Dường như là ta đã yêu nhau
Từ lúc nào mà em chẳng biết
Chỉ nghe lòng thấy nhiều da diết
Lúc đêm về nỗi nhớ trào dâng
Bên thềm hiên gió hát bâng khuâng
Dưới ánh trăng vàng buông nhè nhẹ
Nụ hoa lòng bồi hồi thật khẽ
Gởi hương thầm vào những giọt sương
Ngõ tâm hồn mở lối tơ vương
Ánh mắt trao nụ cười rạng rỡ
Đóa hoa tình trong tim chớm nở
Dào dạt theo nhịp sóng yêu đương
Mong niềm tin đi đến cuối đường
Cho đôi mình như hình với bóng
Xin mặt trời hồng tươi sắc nắng
Để thắp sáng mãi ngọn lửa tình
Cho khoảng trời của riêng chúng mình
Đẹp thiên thu và bền vĩnh cửu
Chỉ có hai tâm hồn thấu hiểu
Sóng ân tình ru mãi ngàn năm.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:24:14 bởi thuykhuc >
Muốn gởi cho anh!
Muốn gởi cho anh nụ môi hồng
Ngọt ngào nồng ấm anh nhận không!
Đôi môi e ấp làn hương nhớ
Chan chứa tim yêu khúc nhạc lòng .
Muốn gởi cho anh tóc mây bay
Ướp trong thơm ngát hương cỏ may
Suối tóc mượt mà như màu nắng
Sợi nhớ sợi thương cứ vơi đầy
Muốn gởi cho anh đôi mắt tình
Nồng nàn tha thiết đáy tròn xinh
Để mỗi sớm mai khi thức dậy
Mắt yêu chào đón anh bình minh
Muốn gởi cho anh những nụ cười
Nở trên môi thắm nắng vàng tươi
Vành môi ánh ngọc khoe duyên dáng
Rạng rỡ đoan trang... một góc trời
Muốn gởi cho anh cả biển lòng
Nồng nàn da diết với ngóng trông
Dào dạt tim yêu từng nhịp sóng
Thổn thức đêm về nỗi nhớ mong.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:25:52 bởi thuykhuc >
Trăng.
Trăng đến bên thềm anh biết không
Trăng soi nghiêng bóng ngắm môi hồng
Buông lơi từng giọt trên vai áo
Len nhẹ vào lòng nỗi nhớ mong
Trăng đắm khuôn vàng đáy tim trong
Ươm hương trong gió má em hồng
Lung linh huyền ảo trong thanh vắng
Lặng lẽ mơ màng ngóng gió đông
Trăng tỏa bóng tròn sáng mênh mông
Bâng khuâng thềm vắng tóc mây bồng
Hương cau thoảng nhẹ thơm trầu lá
Thơm cả bóng kiều nép bên song
Trăng kết duyên lòng in mắt trong
Ru mơ theo gió áng say nồng
Trăng ơi vờn nhẹ hồn thơ nhé
Để sóng dạt dào với tim trong.
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:26:38 bởi thuykhuc >
Em sẽ nhớ...
Trời chiều bỗng nổi chút mưa dông
Gió cuốn bay bay cánh phượng hồng
Nắng vàng trải nhẹ vương theo gió
Vương cả lòng em với con sông
Con đường đất nhỏ có hương bay
In dấu chân em buổi chiều này
Đôi lần hò hẹn em đưa bước
Ngược gió lòng mình đắm nắng say
Môi cười thắm nụ... mắt mơ ngây
Xao xuyến bên anh dạ đong đầy
Hương thầm nhè nhẹ ươm mơ ước
E ấp ngập tràn trên tóc mây
Thời gian rồi cũng trôi qua nhanh
Ngày ấy không xa... sẽ chòng chành
Một khoảng trời riêng mang kỷ niệm
Em giữ trong lòng... mãi nhớ anh !
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:27:16 bởi thuykhuc >
Có phải là yêu...?
Anh bảo rằng anh chẳng yêu tôi
Sao đôi mắt anh nhìn bối rối
Rồi ngập ngừng trong làn gió thổi
Để môi mình bỏng cháy môi tôi...
Anh bảo rằng anh chỉ thương thôi
Đời con gái cũng cần chăn gối
Mà tháng năm xuân qua rất vội
Chẳng muốn dòng nước chảy hoa trôi
Anh bảo rằng anh chỉ lo tôi
Rồi một ngày mang lòng sầu hận
Bởi anh không thể là vô tận
Đưa tôi đi góc biển chân trời
Anh bảo rằng thật sự tiếc..."thời"
Bởi không thể cho điều cần có
Như bình thường trong đời... thật khó
Trong những gì mang lại cho tôi...
Anh bảo rằng chỉ muốn vui thôi
Ước tôi vui được nhiều hơn nữa
Và như thế... anh ơi vừa đủ
Ấm lòng rồi! Anh biết không anh?
uyenuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 18:28:21 bởi thuykhuc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: