Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 03.08.2014 01:55:01 (permalink)
0
 
 
 
Gọi Chú Bằng Anh

 Ai biểu bên kia thích chọc ghẹo
Gọi bên đây bé này bé nọ
Người ta lớn rồi chớ đâu còn nhỏ
Ghét ... nên để bụng quyết trả thù

Từ đó gặp mặt là kêu bằng chú
Kệ người dưng cắn lưỡi than trời :
'' Anh hơn em có mấy tuổi đời
Gọi bằng chú , nghe sao thiệt ác ''

Tự nhiên chú bắt đầu đổi khác
Không còn nói cười , đùa giỡn như xưa
Thơ chú viết , đọc nghe buồn man mác
Xa xôi trách hờn chuyện con tạo đẩy đưa

Một bữa bỗng dưng trời đổ mưa
Chiều tan sở thấy chú cầm dù đứng đón
Trái tim xôn xao đập từng nhịp loạn
Nghe vu vơ thương nhớ bồi hồi

Thôi !...
Mai gọi chú lại bằng anh cho rồi

Song Nhi
Aug 2, 2014
 
 
 
songnhi 23.08.2014 01:24:45 (permalink)
0
 
 
 
 
Thêm Lần Nữa Chờ Anh

Nếu một ngày trái đất vỡ làm đôi
Đại hồng thủy nổi lên trong phút chốc
Em sẽ chẳng sợ hãi hay than khóc
Vì lối vô ưu có anh bước chung

Nếu một ngày ánh mặt trời cuối cùng
Tắt lịm  sau mũi tên của Hậu Nghệ
Em cười tươi như xưa nay vẫn thế
Lấy lửa tình  làm ngọn đuốc soi đường

Nếu một ngày anh oán ghét yêu thương
Em sẽ xin nàng Sheherazade
Ban cho giọng nói dịu êm như hát
Ru dấu ái qua ngàn lẻ một đêm

Nếu một ngày bất chợt anh nghe thèm
Một chốn bình yên giản dị bé nhỏ
Chán ngán với những mắt xanh , môi đỏ
Vườn nhà em chưa bao giờ cài then

Nếu một ngày trên con phố thân quen
Chúng ta gặp lại nhau thêm lần nữa
Em sẽ đứng lại chờ anh . Em hứa ...
Cuối con đường có ánh nắng trong xanh

Song Nhi
Aug 22 , 2014
 
 
 
 
 
songnhi 27.08.2014 01:37:46 (permalink)
0
 
 
 
 
Cáo Đeo Nơ
 
Có con cáo nhỏ đeo nơ
Yêu hoa cỏ , thích làm thơ những điều
Có gã thợ săn thiệt liều
Ngoài hang rình rập sáng chiều ngóng trông

Thở than :
Ngày nhớ đêm mong
 Muốn cáo dính bẫy phải hông ?
Đừng hòng

Chớ dụ dổ chỉ mắc công
Lời mẹ dặn
Thuộc nằm lòng từ lâu
(Lời ngon ngọt chứa hiểm sâu khó ngờ)

Có một gã rất ư khờ
Bắn dở mà cứ mơ làm thợ săn
Tới lui , xuôi ngược lăng xăng
Giương cung trăm bận hụt là đủ trăm

Có con cáo nhỏ đeo nơ
Chiều nay làm bộ giả vờ trúng tên

Song Nhi
Aug 26, 2014
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2014 14:53:36 bởi songnhi >
songnhi 06.09.2014 14:57:37 (permalink)
0
 
 
 
 
Chuyện Của Cáo

Có con cáo nhỏ đeo nơ
Tự dưng một bữa bỗng mơ làm mèo
Tha hồ vòi vĩnh làm eo
Vui kêu vài tiếng meo meo vậy mà

Có tên thợ săn ước là
Được cùng cáo nhỏ chung nhà bên nhau
Cung tên mấy lượt giương cao
Nhưng mà gã chẳng nở nào buông tay

Khi không , khi khổng ơ hay
Tự dưng cáo nhỏ thấy buồn vu vơ
Cáo bây giờ biết mộng mơ
Biết thương nhớ , biết đợi chờ ngóng trông

Chiều nay ...
Có gã thợ săn
Cung tên xếp lại và ngồi làm thơ
Gửi về cáo nhỏ đeo nơ

Song Nhi
 
 
 
Tí sún 09.09.2014 14:08:18 (permalink)
0
                  NHỎ ƠI, ANH NHỚ EM!
 
                  Có phải em là tia nắng?
ngày lên ghé lại bên thềm
Từ hôm em quên qua ngõ
chung quanh tôi một màu đêm
 
Có phải em là mây bay?
Mây trời lãng đãng đâu đây
Gió ơi, giúp giùm tôi với
Đưa mây trở lại nơi này.
 
Có phải em là sông nhỏ
chảy qua năm tháng êm đềm
lâu lâu  trái trời nước lớn
dìm tôi vào vũng ưu phiền.
 
Có phải em giận, em hờn?
Có phải em thương, em ghét?
Có phải em vờ chẳng biết
Tôi mong em đến lẽ dường.... :
 
Dường như là một chút nhớ
dường như là một chút buồn
dường như vắng em có lẽ
lòng tôi chẳng phút nào yên!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 16:13:05 bởi Tí sún >
songnhi 09.09.2014 23:55:43 (permalink)
0
 
 
Trung Thu

Trung thu xưa trăng sáng
Em mừng vui hát vang
Con nít nào chẳng muốn,
Thắp đèn đi tung tăng.

Tùng dinh, tùng dinh dinh...
Tiếng trống lân rộn ràng
Cùng ánh nến lung linh,
Bàn chân xinh xinh bước.

Đêm phá cỗ cười tươi
Ôm mẹ yêu hỏi nhỏ:
"Trên cung trăng chú thỏ
Chừng nào xuống đây chơi?"

Ai cũng có trong đời
Ký ức thời hồn nhiên
Dẫu qua bao tháng ngày
Kỷ niệm vẫn vẹn nguyên.

Nay Trung thu lại đến.
Nhìn trăng ước hão huyền
Mơ được thành con thuyền,
Trôi về miền ấu thơ.

Song Nhi
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2014 23:58:02 bởi songnhi >
songnhi 15.09.2014 01:23:07 (permalink)
0
Tí sún


                  NHỎ ƠI, ANH NHỚ EM!
 
                  Có phải em là tia nắng?
ngày lên ghé lại bên thềm
...
 Có phải em là mây bay?
Mây trời lãng đãng đâu đây
...
 
 
 

 
 
 
Em Chỉ Là Em Thôi

Đừng ví em giống tia nắng
Bình minh bên thềm đong đưa
Lỡ ngày mặt trời đi vắng
Nắng buồn nắng khóc như mưa

Chẳng muốn nay đây mai đó
Nên đừng ví em với mây
Chỉ muốn làm đóa hoa nhỏ
Trong vườn nhà anh sáng nay

Đừng ví em tựa dòng nước
Kẻo phải xuôi ngược triền miên  
Giản đơn, một điều ao ước
Anh bến , còn em là thuyền

Chỉ mong hóa thành cơn gió
Thổi mát anh những trưa hè
Bên tai thì thầm  khe khẽ
Lời thương , người ơi có nghe .

Nhưng em vẫn mãi em thôi
Cô nàng xí xọn ưa ngồi mộng mơ
Thích hờn mát . Thích làm thơ
Và còn thích một gã khờ giống anh .

Song Nhi
Sep 14, 2014
 
 
 
 
 
 
songnhi 19.09.2014 03:01:27 (permalink)
0
 
 
Yêu Trong Lặng Thầm

 Chưa bao giờ em dám nói yêu anh
Mà nhung nhớ đã nhiều đến vậy
Nói làm chi anh , những câu bóng bẩy
Thiên hạ dùng rách nát tự bao giờ

Nên em đành ươm tình bằng giấc mơ
Neo thuyền mộng nơi bến bờ ảo ảnh
Tựa ngọn nến giữa đêm đông giá lạnh
Đốt thân mình sưởi ấm nỗi đơn côi

Tất cả do em tự chuốc lấy thôi
Thì mặc em khóc cười trong vô vọng
Anh cứ an vui như xưa nay vẫn sống
Nẻo bình yên sớm tối bước đi về
 
Hãy để em huyễn hoặc u mê
Bằng chút hạnh phúc giả tưởng , không thật
Mong manh lắm lằn ranh được mất
Thế gian này ai đầy đủ hết đâu

Đừng thương xót thở dài giữa canh thâu
Đừng nghĩ đến em lúc mưa giăng , gió nổi
Cho trái tim em khỏi thấy mình lầm lỗi
Khi yêu một người chẳng thuộc về em .

Song Nhi
Sep 18, 2014
 
 
 
 
Tí sún 10.10.2014 12:08:14 (permalink)
0
Đêm nay hương thoảng bên thềm
vắng em
tôi với vẹn nguyên nỗi buồn.
 
 
 
Bởi lâu rồi chẳng gặp
hương quỳnh dần bay xa
thềm xưa buồn ủ rũ
bóng trăng đêm nhạt nhòa
 
Bởi lâu rồi, thấy nhớ
những đêm thanh ngọt ngào
có hoa đùa, gió hát
giữa sao trời trên cao
 
Bởi lâu rồi, có lẽ
người đi qua một người
một người còn ở lại
nỗi nhớ kìm trên môi
 
Dẫu lâu rồi, em ạ
nhớ thương vẫn nồng nàn
tôi hẹn lòng tôi đợi
tếng guốc về ngân vang.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2014 12:14:17 bởi Tí sún >
songnhi 27.10.2014 00:10:35 (permalink)
0
Tí sún


 
 
 
Bởi lâu rồi chẳng gặp
hương quỳnh dần bay xa
 
.......
 
Dẫu lâu rồi, em ạ
nhớ thương vẫn nồng nàn
tôi hẹn lòng tôi đợi
tếng guốc về ngân vang.
 

 
 
 
 
Mấy Bữa Không Gặp
Mấy bữa không gặp , người ta đi đâu
Mà cứ để câu thơ hoài thưa vắng
Phương đó bây giờ đang mưa hay nắng
Nẻo đi về có được nhiều yên vui

Mấy bữa không gặp , tự nhiên ngậm ngùi
Khi nhìn đông phong nhuộm vàng cành lá
Buồn vu vơ . Không dưng nhớ đến lạ
Một người thương ở xa tít cuối trời

Mấy bữa không gặp , những chiều mưa rơi
Phố ngoan hiền bất chợt biết hờn dỗi
Bước chân lẻ loi mấy bận lạc lối
Trông đợi hoài một bóng dáng thân quen

Mấy bữa không gặp ....Tại bởi em ghen
Với những vần thơ dịu dàng tha thiết
Lời êm ái ngọt ngào . Nhưng nào biết
Tặng cho Yến , Oanh hay là Cúc , Mai

Ghét ghê cái tính giận dai
Mấy ngày hổng gặp thêm dài nhớ thương

Song Nhi

Oct 26, 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 

songnhi 02.11.2014 23:14:16 (permalink)
0
 
'' Người yêu ơi , biết không ?
Những đêm đông đơn lạnh mình em nhớ anh ''
 
Phố Đợi

Chắc là ai đó chưa quên mình
Cùng lời đã hứa chuyện ba sinh
Đầu Xuân khi trời vừa hửng nắng
Trở lại chốn xưa ủ ấm tình

Bây giờ nơi đó tuyết rơi nhiều
Hoàng hôn gió lạnh thổi từng chiều
Một mình đếm bước trên lối vắng
Người ta có thấy buồn cô liêu

Phương xa ai đó đâu biết rằng
Chốn này khuyết lẻ nửa vầng trăng
Trong đêm nhung nhớ , quỳnh hoa nở
Nghe giọt tương tư nhè nhẹ lăn
 
Chắc là ai đó vẫn vững lòng
Trước hương sắc thắm những bóng hồng
Thương phố nồng nàn ngàn năm đợi
Người  sẽ quay về có phải không ?

Vào một buổi sáng
Cuối mùa Đông

Song Nhi
Nov 3, 2014
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2014 23:20:40 bởi songnhi >
Tí sún 12.11.2014 14:02:42 (permalink)
0
                      GỌI ANH BẰNG CHÚ
 
                    Nhỏ ơi, nhỏ ngại chuyện gì
gọi anh bằng chú?
Thiệt kỳ nhỏ ơi!
Gọi anh một tiếng nghe chơi
như khi nhỏ nhớ gọi người tình nhân.
Tiếng "anh" nghe thiệt là gần
"anh-em" như thể là thân nhau rồi.
 
Gọi chú nghe thật kỳ khôi
gọi nhau mà tưởng gọi người đẩu đâu!
Tiếng "chú" nghe thiệt là rầu
vừa....già, vừa ....mất lòng nhau đó mà!
 
Nhỏ ơi, 
ơi nhỏ
nhỏ à!
gọi "anh" một tiếng đi mà,
nhỏ ơi!
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2014 14:07:59 bởi Tí sún >
songnhi 13.11.2014 10:25:16 (permalink)
0
 
 

Khi Gọi Chú Bằng Anh

Nếu mà gọi chú bằng anh
Thì bên ấy có tặng qùa bánh không ?
Có còn sớm nhớ chiều mong
Hay khi đặng được thì lòng mau quên

Lúc buồn ngồi một mình ênh
Lấy ai nữa để bắt đền khơi khơi
Còn thêm thiên hạ lắm lời
Ớt chanh mắm muối nói thời vào ra

Mắc công gần trở thành xa
Từ thân quen hóa ra là người dưng
Nghĩa gì đâu chuyện danh xưng
Đổi làm chi để ngập ngừng . Chú ơi

 Chờ hôm nắng gió đẹp trời
Thấy vui  , khẽ gọi anh ơi . Mấy hồi
Để bên ấy chú bồi hồi
Suốt ngày tủm tỉm ngồi cười vu vơ

Thôi thì tập trước qua thơ
Gọi anh từ phút bây giờ được chưa ?

Song Nhi
Nov 13, 2014
 
 
 
 r
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2014 00:09:02 bởi Huyền Băng >
Tí sún 19.11.2014 12:34:52 (permalink)
0
               TỰA VÀO VAI ANH

                 Không có ai tựa vào
mà buồn buồn nặng trĩu
mà nghiêng nghiêng một bên
mà chùng chùng một nửa?
mà sao em không tựa ?

không tựa vào vai tôi?
để khi cơn gió thổi
ngọt ngào hương tóc bay
vờn lay lay thật nhẹ
sợi tơ tình trên vai.

Có phải em không thấy?
ôi! em khờ đến vậy
ôi! em hoài thơ ngây
ôi! em đâu biết được
nỗi niềm oằn đôi vai

...........................

Và khi buồn đã đong đầy
 khi tôi ngồi nhớ quắt quay một mình
Nhẹ trên vai, bất thình lình
một làn hương tóc lặng thinh tựa vào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2014 13:08:07 bởi Tí sún >
songnhi 20.11.2014 00:59:11 (permalink)
0
Tí sún


              ....
không tựa vào vai tôi?
để khi cơn gió thổi
ngọt ngào hương tóc bay
vờn lay lay thật nhẹ
sợi tơ tình trên vai.

.....


 
 
 
Điều Đơn Giản

Em chẳng cần đâu anh một bờ vai
Để tựa vào khi yếu đuối và khóc
Ngần ấy năm đối đầu với khó nhọc
Em vẫn bình thản mỉm cười vượt qua

Cũng chẳng mơ điều lãng mạn xa hoa
Bởi thực tại khác xa trên phim ảnh
Em đã qúa tuổi tin vào viển cảnh
Vịt con xấu xí biến thành thiên nga

Em chỉ cần một cánh tay chìa ra
Nâng đở lúc đường đời em vấp ngã
Giúp em hiểu thế nào là giả trá,
Cái giá nào phải trả khi phạm sai.

Vào những lúc thất bại chẳng còn ai
Có người  đến ngồi cạnh bên ghềnh đá
An ủi rằng thành bại nhẹ như  lá
Hãy đứng lên và làm lại từ đầu.

Cần thêm chân tình bền vững dài lâu,
Đôi tay nắm chặt vượt ngàn giông tố,
Không quan tâm định mệnh hay phần số
Bởi đơn giản... hai ta thuộc về nhau

Song Nhi
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9