Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 24.11.2014 21:21:36 (permalink)
0
 
 
Được Không Anh

Khi anh nắm lấy bàn tay em
Trao thêm lời yêu bao êm đềm
Quanh em bình minh như bừng sáng
Xoá hết u sầu thăm thẳm đêm.

Em thấy mình xa những nỗi buồn
Niềm vui, cuộc sống tựa suối nguồn
Con tim từ đây thôi lạnh giá
Mặt trời sương tuyết hay mưa tuôn

Cũng có đôi lần em phân vân
Thấy đời đen trắng, dạ thế nhân
Liệu tình có được bền vững mãi
Trọn cả đời này chẳng rẽ phân

Có không trên đời tình màu xanh
Yêu thương trọn vẹn người sẵn dành
Sớm nắng chiều mưa nhiều phai nhạt
Vững chắc tường thành hay mong manh

Em biết hạnh phúc như trăng thanh
Lung linh huyền ảo lắm người giành
Nếu đã thương em xin hãy hứa
Đừng yêu ai nữa . Được không anh ?

Song Nhi
 
 
 
 

songnhi 28.11.2014 23:23:45 (permalink)
0
 

 

Tạ Ơn Anh

Tạ ơn một bàn tay
Nắm chặt khi trên phố
Đưa đón bao năm dài
Dù mưa giông bão tố

Tạ ơn  một bờ vai
Dành riêng em mỗi tối
Dẫu em trăm điều sai
Hay phạm ngàn lầm lỗi

Tạ ơn một trái tim
Như thảo nguyên , gió mát
Khi khó khăn đến tìm
Anh chở che , gánh vác

Tạ ơn một tình yêu
Sâu rộng hơn đại dương
Đêm nhẹ nhàng nuông chiều
Ngày dịu dàng yêu thương

  Từ anh mang đến mật hương
Nhân gian bỗng hóa thiên đường thắm tươi
Người ta ơn chúa , ơn trời
Còn em ơn bởi vì đời có anh

Song Nhi
Nov 28, 2014
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2014 23:53:14 bởi songnhi >
songnhi 04.12.2014 22:37:38 (permalink)
0
 
 
 
Hay Là Mình Yêu Nhau Đi Anh
 
Hay là mình yêu nhau đi anh
Mặc kệ cho mai này trời mưa nắng
Hạnh phúc tột cùng hay đắm chìm cay đắng
Bình yên phẳng lặng hoặc gió bão phong ba

Hay là mình cứ yêu nhau thiết tha
Tựa thể chỉ còn một ngày để sống
Mở cửa trái tim vòng tay giang rộng
Mắt trong mắt nhìn tình ái lên ngôi

Hay là mình cứ yêu nhau đi thôi
Bởi thời gian đâu khi nào đứng đợi
Đừng nghĩ suy điều gì xảy ra sắp tới
Tương lai mà, ai biết trước được đâu

Hay mình cứ yêu như từ rất lâu
Trăm ngàn năm trước đã từng gặp gỡ
Hẹn thề kiếp này nối lại tình dang dở
Dâu bể thế nào cũng nhất quyết không xa

Hay là mình cứ yêu thiết tha
Gom hết nồng cháy đốt trong một tối
Dẫu mai phải gánh trăm ngàn tội lỗi
Chịu đọa đày hóa thành khói phiêu linh

Hay là mình...
Cứ yêu nhau đi anh!

Song Nhi
 
 
 

songnhi 12.12.2014 11:50:20 (permalink)
0
 

 

Về Thôi Anh

 Về thôi anh , lánh xa thành thị
Chốn bon chen nào có vui gì
Về cùng với đồng ruộng vườn rẫy
Tuy nghèo mà tình luôn đủ đầy

Về thôi anh tiếc làm chi nữa
Những đồng tiền sắp ngữa lạnh lùng
Phố nhạt thếch bỡi những  nắng mưa
Bạc trắng rồi nhân nghĩa thủy chung

Về thôi anh , miền Tây nắng ấm
Cùng với em ngồi ngắm trăng thu
Rũ bụi đời sông quê ta tắm
Quên nửa đời viễn xứ phiêu du

Về đi khi tóc em còn thắm
Môi hồng tươi , mắt biếc trong ngần
Đừng để thiên đàng tình chìm đắm
Bởi thanh xuân không đến hai lần

Về thôi anh tay em làm gối
Vai buông trần cho anh viết thơ
Hương tóc mộng ngập tràn đêm tối
Tay trong tay đi vào giấc mơ

Song Nhi
Dec 12, 2014
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2014 11:54:55 bởi songnhi >
songnhi 15.12.2014 11:52:19 (permalink)
0
 
 
Ta về ta tắm ao ta 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Ao Nhà

Người ta khen thơ em viết
Dịu dàng ngọt ngào dễ thương
Anh lại chê bai đủ đường
Nào là thiếu mật thiếu hương
Làm thơ như thế cũng thường thôi em

 ( Thiệt lòng là ghét lắm nghen
Nhưng mà nghe riếc cũng quen anh à )

Người ta khoe khoang gần xa
Nhà cao tiền bạc đủ đầy
Ai chịu làm vợ say này
Ngồi không hưởng phước chẳng cần lo chi

Còn anh nói đến tức thì :
Anh nghèo chẳng tài sản chi
Chiếc xe đi cũng cũ xì
Em thương làm gì cho khổ tấm thân

Người ta '' nổ '' hơn  pháo lân
Cao lớn đẹp trai nhất nhì
Chừng gặp mới biết thiệt y
Cái lu muối cải , đi mà tưởng lăn

Thế nên đừng hỏi em rằng
Sao thương chi kẻ cù lần như anh
Mẹ em vẫn  thường khuyên răn
Củi tre dễ nấu người quê thiệt thà

Tắm đâu bằng tắm ao nhà
Dù trong dù đục vẫn là cái ao

Song Nhi
 
 
 
Tí sún 15.12.2014 13:13:26 (permalink)
0
NÀY EM CÓ NHỚ ĐẾN TÔI?
 
Vắng tôi
Em có buồn không?
Có nghe trong dạ nhớ mong chút nào?
Hẳn là em chẳng biết đâu
Từ khi hai đứa vắng nhau,
tôi buồn.
 
Tôi thầm thương nhớ em luôn
Nhớ đôi mắt biết dỗi hờn của em
Nhớ làn hương tóc thật quen
Nhớ dáng em đứng bên thềm hôm xưa..
 
Còn em,
thấy nhớ tôi chưa?
Đến nay thì cũng đã vừa nhớ mong
Mà em sao chẳng buồn trông?
Mặc tôi với một cõi lòng lẻ loi.


Chỉ là một chút nhỏ nhoi
Chỉ là em nhớ đến tôi…
 Vậy mà…..
 Lòng em thương nhớ người ta
Với em tôi mãi mãi là người dưng ?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2014 09:35:00 bởi Tí sún >
songnhi 16.12.2014 10:39:38 (permalink)
0
 
 
 

Để Mai Này Đời Còn Chút Bình Yên

Chưa bao giờ em nghĩ mình là của nhau
Khi anh mãi cách xa một tầm với
Nên bước chân cứ chông chênh giữa ngày mới
Đi về đâu giữa hai nẻo nhớ - quên ?

Có những nỗi buồn chẳng mang nổi cái tên
Tình yêu hóa ra ảo ảnh không thực
Nỗi nhớ như bóng ma bên bờ vực
Chập chờn ẩn hiện trong đêm sáng trăng.

Can cớ gì mà cứ mãi băn khoăn
Buông bỏ hay cố gắng níu giữ lại.
Nơi trái tim anh, em chưa từng tồn tại
Ngoài vị trí cô bạn thân dễ thương.

Biết chăng anh, yêu lặng thầm đơn phương ?
Là chuốc lấy trăm ngàn điều chua xót
Là phải sống với niềm đau đắng đót
Là gượng cười giấu hờn tủi, giả vờ vui

Thôi thì hãy để em tự mình rút lui
Chẳng mơ nữa xa xôi một bờ bến
Xin anh đấy, đừng hỏi nguyên do hay tìm đến
Để mai này đời còn chút bình yên...

Song Nhi
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2014 19:09:24 bởi Ct.Ly >
songnhi 17.12.2014 13:03:57 (permalink)
0
 
 
 
Có Những Ngày Em Rất Nhớ Anh

Có những buổi chiều em thấy nhớ anh
Chút xíu thôi , như đóa cúc hương bé nhỏ
Đứng lặng thầm dưới chân đồi chờ cơn gió
Rồi rưng buồn lúc bóng nắng chìm sâu

Có những hoàng hôn không biết phải về đâu
Góc quán quen ngồi cùng ly cafe đắng
Em sợ ...bữa cơm tẻ nhạt trong căn nhà vắng
Thiếu bóng anh tổ ấm thành mồ hoang

Có những lần niềm vui bỏ đi lang thang
Cần lắm anh , đôi bàn tay níu giữ
Cùng ánh mắt biết nói ngàn lời tình tự
Thêm một nụ cười nồng ấm yêu thương

Có những lúc phân vân giữa ngã ba đường
Chợt ao ước có anh cùng chung bước
Mặc kệ chông gai đang chắn lối phía trước
Có anh bên đời sa mạc cũng hóa thảo nguyên

Có những khoảng khắc ngỡ cả thế giới đứng yên
Lá khép mi , trên cao mây khe khẽ hát
Hạnh phúc vỡ oà đôi trái tim đi lạc
Vào chốn địa đàng đầy hoa cỏ thắm xanh

Có những ngày ...
Em đây ,  rất nhớ anh

Song Nhi
Dec 16, 2014
Nguyệt Hạ 18.12.2014 14:00:07 (permalink)
0
 
 
 




 
 
 
Kẻ Khờ ơi, chúc Kẻ Khờ một mùa lễ thật vui, thật hạnh phúc
và ấm áp bên người yêu quý nha.

Nguyệt Hạ
 
 
 

 
 
songnhi 23.12.2014 23:52:29 (permalink)
0
 
 
 
 
Con Gái Là Thế Đó Người Ơi

Cũng có thể con gái do nước sinh ra
Nên cố gắng cả đời vẫn không mạnh mẽ nổi
Dù người mình thương phạm bao nhiêu lầm lỗi
Than trách oán hờn rồi sau đó lại thứ tha

Cũng có thể con gái đến từ thiên hà xa xôi
Chứa đầy cỏ hoa và bình yên quá đỗi
Chỉ cần tha thiết đôi ba lời nói
Thì dốc hết tấm lòng để thương yêu

Cũng có thể con gái dại khờ khi tin vào những điều
Lọ lem, tiên cá của thế giới cổ tích
Tự trói mình bằng thứ chờ đợi xiềng xích
Sáng ngày mai hoàng tử sẽ quay về

Con gái mãi mãi cứ ngây thơ như thế
Ưa huyễn hoặc tình ấy đến từ truyền thuyết
Người ta đổi thay dối gian dẫu biết
Vẫn giả vờ chẳng thấy chẳng hay

Bởi con gái sinh ra giữa trần gian này
Là để bù đắp những gì đàn ông còn thiếu sót
Chắt lọc ngọt ngào giữa trăm điều đắng đót
Tặng đi nụ cười, giấu che giọt lệ rơi

Con gái là thế đó người ơi
Anh chẳng bao giờ hiểu được hết đâu...

Song Nhi







<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 23:53:32 bởi songnhi >
songnhi 26.12.2014 00:59:46 (permalink)
0
 
 
 
Hãy Để Em Được Yêu Anh

Hãy để em làm cánh hoa dại nhỏ nhoi
Đoá bồ công anh lẻ loi trên đồng cỏ
Tháng năm chờ đợi tình yêu từ cơn gió
Rồi tan tác rơi vỡ giữa mênh mông.

Cho em thương nhớ anh được không?
Từ thật xa trong đám đông những người bạn
Đừng nói với em cái câu ''chẳng đáng''
Tình mà anh làm gì có lý do

Xin anh chớ suy nghĩ, đắn đo
Chuyện được mất vào tương lai phía trước
Đường anh chọn anh hãy mạnh dạn bước
Dẫu con đường ấy không có dấu chân em

Cứ xem em như sương khói trong đêm
Ảo ảnh mờ nhạt chẳng có thực
Một chiếc bóng lẩn khuất nơi tiềm thức
Thỉnh thoảng hiện về giữa quên nhớ mong manh

Hãy để em yêu anh
Bằng thứ tình giấu thật sâu nơi trái tim thắm đỏ
Như ngọn nến trong canh thâu, bé nhỏ
Cháy sáng tận cùng giữa thầm lặng nhớ thương

 Song Nhi
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2014 09:59:32 bởi songnhi >
songnhi 29.12.2014 23:20:27 (permalink)
0
 
 
 
 
Em Là Gì Trong Trái Tim Anh?

Em là gì trong đôi mắt anh? Mà sao...
Lại quan tâm tới em nhiều đến thế
Chia sẻ buồn vui  đón đưa cận kề
Để em nuôi hoài tia hy vọng màu xanh

Em là gì của anh?
Bạn thân, cô em gái hoặc chẳng là gì cả
Người dưng với nhau sao đối xử  tốt chi lạ
Lo lắng hỏi han dù vẫn gặp hàng ngày

Em là gì mà anh cứ nắm chặt tay
Lúc trên phố người xe xuôi ngược
Đường gập ghềnh luôn giành phần đi trước
Cho em ao ước cả đời được chung bước sánh vai

Em là gì mà anh cứ lén nhìn em hoài
Nhưng hỏi tới thì nhất quyết chối
Điện thoại chúc ngủ ngon từng buổi tối
Khiến em thường thắc mắc lý do vì đâu

Đơn giản mà anh ngắn gọn chỉ một câu
Sao cứ lặng im những khi em hỏi
Để cho nước mắt hoen mi bởi hờn dỗi
Thầm hỏi lòng mình níu giữ hay bỏ buông?

Một lần thôi trả lời em được không
Em là gì trong trái tim anh?

Song Nhi
 
 
 

songnhi 31.12.2014 10:53:07 (permalink)
0
 
 
 
Hãy Cứ Yêu Em Như Thế

Thì anh cứ hãy là anh như xưa nay
Nhăn mặt nhíu mày khi em phạm lầm lỗi
Bảo sẽ bỏ mặc em đấy . Để rồi ...
Sau đó lại ngồi an ủi vỗ về

Hãy cứ cười em khờ ngốc chân quê
Thiệt thà cả tin giữa  dòng đời xảo trá
Cho trái tim em đập từng nhịp lạ
Ao ước cả đời được anh chở che

Hãy nắm tay em lúc phố đông người , nhiều xe
Để em được thấy sắc màu của hạnh phúc
Hiểu thêm anh quan tâm em từng chút
Dẫu không nói ra thành lời thành câu

Cứ giữ nguyên , chẳng cần thay đổi gì đâu
Vẫn mãi chính anh gã đàn ông gai góc
Cao ngạo lạnh lùng ưa một mình cô độc
Như cánh buồm đỏ thắm giữa đại dương xanh

Cứ thương em theo cái cách của anh
Nguyên bản trong hàng triệu  bản sao  tương tự
Để em biết tình không phải trò chơi hay phép thử
Mà là vun bồi , chấp nhận và thứ tha

Hãy cứ yêu em như thế .
Anh à ...

Song Nhi
 
 
 

songnhi 20.01.2015 00:59:04 (permalink)
0
 
 
Em Muốn Quay Về

Có một ngày em bất chợt nhận ra
Những cuộc vui bỗng trở nên vô nghĩa
Tàn cơn say bạn bè tứ tán bốn phía
Em soi bóng mình nơi đáy cốc trơ trơ
 
Nghe đôi chân mỏi giữa nẻo đời bơ vơ
Ánh hào quang danh vọng hóa ra phù phiếm
Kim tiền chẳng xua được nỗi cô đơn đang xâm chiếm
Tâm hồn lạnh buồn giữa phố thị xa hoa
 
Có một ngày em nhớ về căn nhà
Mà ngày xưa trót quay lưng chối bỏ
Chạy trốn một tình yêu nồng nàn thắm đỏ
Để rượt đuổi theo những giấc mơ.
 
Yêu dấu ơi, trong trái tim anh bây giờ
Hình bóng em còn mấy phần tồn tại
Được không anh một lần mình làm lại
Như chẳng hề có đổ vỡ chia phôi?
 
Nói đi anh, chỉ một lời thôi
Rằng anh vẫn chờ em đằng sau cánh cửa
Bởi vì nông nổi nơi em thừa mứa
Nên cần anh bao dung trong đời
 
Có một ngày giữa hoàng hôn chiều rơi
Người yêu hỡi, em muốn quay về...
 
Song Nhi
 
 
tranthaptinh 24.01.2015 08:03:00 (permalink)
0
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2015 04:35:54 bởi tranthaptinh >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 222 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9