Cho Những Yêu Thương
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 222 bài trong đề mục
songnhi 26.06.2013 14:31:38 (permalink)
0
 

 
Ghét Luôn Rồi ...

Hôm kia , bên ấy ngọt ngào
Hẹn chiều nay rãnh sẽ vào họa thơ
Làm mình trông ngóng từng giờ
Vào ra nhiều bận thẩn thờ đôi phen

Người dưng phố ảo mới quen
Hứa cho vui chứ đâu thèm nhớ chi
Mà thôi trách để làm gì
Lạ xa khác họ mấy khi thật lòng

Vườn thơ trăm tía nghìn hồng
Ngọc Lan , Bạch Cúc hương nồng sớm mai
Nên người ta mãi đắm say
Nào hay nào biết chốn này mình mong

Đợi chờ chi nữa mắc công
Say mê mật ngọt bướm ong quên đường
Ghét luôn rồi !!!
Hổng thèm thương

Song Nhi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2013 00:45:24 bởi songnhi >
#31
    songnhi 30.06.2013 00:40:18 (permalink)
    0
     
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FYAF5ZX7au4[/youtube]
     
    Con Gái  Là Thế 
     
     Con gái nói ghét là ...
    Thương
    Nói quên ,
    là vẩn nhớ thường đấy thôi .

    Xa thì trông đứng trông ngồi
    Tới chừng gặp lại dỗi hờn đâu đâu
    Lặng im hà tiện từng câu
    Hỏi gì cũng cứ lắc đầu hổng ưng .

    Miệng rằng : '' Khác họ người dưng
    Chẳng quen , chẳng biết thôi đừng quan tâm ''
    Nhưng người quên hổng ghé thăm
    Giận xong rồi lại , khóc thầm cho xem

    Dặn lòng là chả thèm ghen
    Vậy mà chanh ớt nhiều phen lắm lần
    Hồ nghi bóng gió xa gần
    Hổng tin đó chỉ bạn thân thiếu thời

    Con gái thế đấy , người ơi !
    Tim yêu , yêu lắm vẩn thời bảo không .

    Song Nhi
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2013 02:27:46 bởi Huyền Băng >
    #32
      Lang Bạt 30.06.2013 13:39:44 (permalink)
      0
      Còn nhớ anh không
       
      Ngày anh về thành phố đã đổi tên
      Con đường cũ cũng quên hương hò hẹn
      Sớm xuân nao nắng vàng lên len lén
      Giờ úa tàn như sắc lá chiều thu
       
      Giận hờn xưa tan dần theo dĩ vãng
      tình ta... thôi, như đêm phố quên đèn
      Bay về đâu tàn dư mùa yêu dấu
      Thương lối về hương lạ ngập đường quen
       
      Anh ngâm lại từng dòng thơ thuở ây
      Chút dại khờ còn đấy lẫn thơ ngây
      Nhớ không em lời tỏ tình thứ nhất
      Còn lang thang trong những giấc mơ này
       
      Những lời yêu, những hẹn hò vội vã
      Còn nhớ hoài...không biết... đến bao lâu
      Hờn trách chi, mây thôi đã qua cầu
      Tình tan, biết vì ai (anh tự hỏi)
       
      Ngày anh về dẫu có ngàn thay đổi
      Nhưng tự hỏi rằng "em còn nhớ anh không"
       
      #33
        songnhi 05.07.2013 13:23:09 (permalink)
        0
        Lang Bạt


        Còn nhớ anh không

        Ngày anh về thành phố đã đổi tên
        Con đường cũ cũng quên hương hò hẹn
        .....

        Ngày anh về dẫu có ngàn thay đổi
        Nhưng tự hỏi rằng "em còn nhớ anh không"


         
         
         
        Em Đã Quên Anh
         
        Cũng chẳng biết ,nguyên do làm sao nữa
        Không còn buồn khi đi giữa trời đông.
        Chẳng bâng khâng thầm tự mình hỏi lòng
        Có vô tình gặp được anh trên phố
         
        Đã xa rồi những ngày em phải cố
        Dổ dành mình giữa tiếc nuối mênh mông
        Nước vẩn chảy sông kia vẩn xuôi dòng
        Chỉ có em không mong nữa người ấy.
         
        Cũng chẳng biết là từ dạo nào đấy
        Em không khóc khi thấy kỷ niệm xưa
        Lệ  đã hết hay tình giờ khô cạn
        Vào một lần gượng cười để tiễn đưa
         
        Có những chuyện em biết nhớ cũng thừa
        Nên học quên tìm vui cùng năm tháng
        Sau cơn mưa bầu trời kia lại sáng
        Sẽ có người xứng đáng với em hơn
         
        Rất nhiều lúc em mĩm cười tạ ơn
        Cuộc sống đã cho em lần vấp ngã
        Như con thuyền qua phong ba sóng cả
         Để mai này , mạnh mẽ trưởng thành thêm.
         
        Chẳng nhớ nổi là đã có bao đêm
        Bóng hình anh không hiện về trong mộng
        Em chẳng biết tình yêu bao sâu rộng
        Nhưng em hiểu ... mình đã quên được anh .

        Song Nhi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2013 13:25:23 bởi songnhi >
        #34
          Lang Bạt 08.07.2013 13:09:10 (permalink)
          0
          songnhi



          Em Đã Quên Anh  ...
          Song Nhi


           
          Tình sẽ chết sau những ngày... dãy chết
           
          Tình sẽ chết sau những ngày... dãy chết
          Thời gian rồi hàn gắn vết thương xưa
          Cảm ơn trời còn có những cơn mưa
          Dần xoá hết dấu tình buồn trên phố
           
          Mai xuân đến bông hoa lòng lại nở
          Hái tặng người đáng nhận, đáng mơ
          Tình xưa tan hạnh phúc đã giang hồ
          Mừng em nhặt trái quên trong rừng nhớ
           
          Tình khắc khoải, sẽ một ngày... tắt thở
          Không chung đường, lối cũ cũng quên tên
          "Chuyện người dưng" yêu thương rồi...xa lạ
          Nhắc làm chi, kỷ niệm nhạt hương quen
           
          Từ trong những tàn tro tình phai đó
          Em cảm ơn đời cho thấy lại ánh dương 
          Anh cảm ơn em dấu yêu xưa xót lại
          Để đêm mơ đi lại bước thiên đường
           
          Tình sẽ chết sau những ngày... dãy chết
          Đôi môi khô, em thắp lại nụ cười
          Vùng lãng quên có cầu vòng hạnh phúc
          Có mặt trời hồng rọi bước xinh tươi
           
          Tình đã chết sau những ngày mưa bão
          Đời mây mưa...trả lại bến yên bình
           
           
          #35
            songnhi 11.07.2013 12:55:20 (permalink)
            0
             
             
            Ngày Xanh

            Em ngồi chờ mùa hạ
            Giữa chiều vương nắng vàng
            Nghe giọt tình rất lạ
            Đậu nơi bờ mi ngoan

            Ngày ơi ngày dịu dàng
            Non tơ trên tán lá
            Trái tim chợt rộn ràng
            Những nhịp đập hối hả

            Thả muộn phiền theo gió
            Em về với yêu thương .
            Xôn xao góc phố nhỏ
            Niềm vui chờ cuối đường

            Trả nổi buồn hoang vu
            Cho hư vô ảo ảnh
            Tiễn biệt mộng phù du
            Em tìm lại ngày xanh .

            Tình em như mây trắng
            Bay giữa trời thiên thanh
            Miền bình yên riêng tặng
            Cho một người là anh


            Song Nhi

            #36
              songnhi 15.07.2013 01:19:38 (permalink)
              0
              Lang Bạt

              Tình sẽ chết sau những ngày... dãy chết

               
              Tình sẽ chết sau những ngày... dãy chết
              Thời gian rồi hàn gắn vết thương xưa
              ....
              Tình khắc khoải, sẽ một ngày... tắt thở
              Không chung đường, lối cũ cũng quên tên
              ...
              Tình đã chết sau những ngày mưa bão
              Đời mây mưa...trả lại bến yên bình



               
               
               
              Vùi Chôn Một Chuyện Tình
               
              Còn gì đâu anh để mà góp nhặt
              Cuộc tình buồn nhung nhớ cũng cạn khô
              Nhạt nhòa như ánh đèn đêm lay lắt
              Thoáng chập chờn sáng tối giữa  hư vô
               
              Em đưa tay níu lấy điều mộng ảo
              Để nhận về cho mình  sợi sầu bi
              Ngoài kia biển lặng sau cơn giông bão
              Thuyền viển xứ -em biết - lại ra đi .
               
              Gom hết những kỷ niệm của ngày cũ
              Khơi  tàn tro em tìm lại dư hương
               Nhưng anh hỡi  tình xưa đã chết rũ
              Chẳng thể nào sống lại nữa yêu thương .
               
              Góc phố quen thuở nào ta hò hẹn
              Nay phủ đầy gió lạnh với rêu xanh
              Lời hứa thủy chung người không giữ vẹn
              Thì trách làm gì đời đổi thay nhanh .
               
              Mong manh lắm một lằn ranh Quên -Nhớ
              Khi  dấu yêu phai theo nắng  hoàng hôn
              Có tiếc nuối thì cũng thành dang dở
              Chuyện tình mình từ đây đành vùi chôn .

              Song Nhi

              #37
                songnhi 15.07.2013 01:22:36 (permalink)
                0
                 
                 
                Nhớ

                Nhớ gần như tia nắng
                Trong những buổi sớm mai
                Để khi anh xa vắng
                Nghe ngày sao thật dài

                Nhớ dịu dàng như gió
                Mơn man làn tóc mây
                Chiều hẹn hò trên phố
                Yêu dấu nào qua đây

                Nhớ yên ả như sóng
                Giữa đại dương êm đềm
                Biển tuy rằng sâu rộng
                Chẳng sánh bằng tình em

                Nhớ như ánh trăng rằm
                Lung linh xua màn đêm
                 Biết anh yêu em lắm
                Nhưng vẩn cứ muốn thêm

                Nhớ dâng đầy như nước
                Xuôi về nguồn xa xôi
                Thả thuyền mộng , em ước
                Mai chúng mình nên đôi

                Song Nhi
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2013 04:11:17 bởi songnhi >
                #38
                  songnhi 18.07.2013 02:12:46 (permalink)
                  0
                  KIẾM CỚ
                  Cô em có lúm đồng tiền
                  trên đôi má thắm làm duyên học trò.
                  “Tiền “ này hỏng đổi, hỏng cho
                  chỉ dành tặng kẻ mộng mơ…. (như mình?)

                  .....
                  Mắt Biếc
                   
                   
                   
                   
                  Nhớ Ai ?

                  Lúm đồng tiền mẹ tặng cho
                  Nhưng mà mẹ cũng dặn dò nhiều phen
                  Con trai bay bướm , đừng quen
                  Lời ngon ngọt tựa đường phèn chớ tin .

                  Ghét bên ấy cứ rập rình
                  Ởm ờ , lấp lửng bóng hình gần xa
                  Lúm đồng tiền . Kệ người ta
                  Mắc gì kiếm cớ để mà làm thơ

                  Khiến bên này phải mộng mơ
                  Vào ra mấy lượt thẩn thờ biết chưa ?
                  Ghét luôn cái tính đẩy đưa
                  Thoắt đi , chợt đến như cơn mưa rào

                  Hổng thèm cười nữa đâu nào
                  Cho người bên ấy ra vào đợi mong
                  Nhưng nè ...em hỏi thật lòng
                  Nhớ em hay lúm đồng tiền vậy anh ?

                  Song Nhi
                   
                  #39
                    songnhi 19.07.2013 02:03:29 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Ngập Ngừng

                    Ơ kìa anh , lạ ghê chưa
                    Tự nhiên sao lại đổ thừa ông tơ
                    Chẳng đem tình thả vào thơ
                    Cho mình hai đứa bây giờ chia xa

                    Chắc gì câu nói thiết tha
                    Mà anh thường viết là dành riêng em
                    Hay như trăng gió trong đêm
                    Vu vơ lả lướt bên thềm vậy thôi

                    Hổng chừng tim có ai rồi
                    Thành ra giả bộ phai phôi trách hờn
                    Thở than buồn nhớ cô đơn
                    Biết đâu đang ngắm hoàng hôn bên người

                    Dẫu thơ dịu ngọt những lời
                    Thì đây với đó cũng thời người dưng
                    Người dưng nên cứ ngập ngừng
                    Muốn thương nhưng dạ bảo đừng luyến lưu

                    Song Nhi

                    #40
                      songnhi 21.07.2013 01:53:24 (permalink)
                      0
                       

                       
                      Đời Bổng Dưng Vui

                       Tự nhiên đời bổng dưng vui
                      Niềm đau bất chợt ngủ vùi lặng yên
                      Đắng cay cùng với ưu phiền
                      Theo con sóng lạ đắm chìm biển khơi

                      Hình như lá cũng xanh ngời
                      Chắc là chiếc lá yêu đời giống em
                      Gió nhè nhẹ hát ngoài thềm
                      Khúc ca dịu ngọt êm đềm nhớ nhung

                      Ai xui em mộng tình chung
                      Khi anh sánh bước đi cùng chiều nay
                      Tay trong tay khẽ đan cài
                      Cho em ao ước mai này bên nhau

                      Ơ kìa kì lạ làm sao ?
                      Trái tim đập nhịp xuyến xao ngắn dài
                      Nổi buồn vổ cánh vụt bay
                      Cuộc đời vui kể từ ngày có anh

                      Song Nhi
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 14:46:16 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        songnhi 23.07.2013 00:58:34 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Thương

                        Cớ chi buồn ẩm buồn ương
                        Trái tim như thể biết tương tư rồi
                        Tại người dưng ấy xa xôi
                        Mấy câu nhung nhớ nói hồi hôm qua

                        Khi không  ngơ ngẩn vào ra
                        Thở dài , than vắn ngày ba bốn lần
                        Chiều về tựa cửa bâng khâng
                        Tự mình đong đếm xa gần nhiều khi

                        Mà thôi suy nghĩ làm chi
                        Lời người ta nói chắc gì thiệt đâu
                        Đùa vui đưa đẩy vài câu
                        Như dòng nước chảy dưới cầu vu vơ

                        Biết mà lòng cứ mộng mơ
                        Ngóng trông , chờ đợi  vần thơ của người
                        Bổng dưng  biếng nói ,  biếng cười
                        Rưng rưng khi ngắm mưa rơi hiên nhà

                         Ai kêu mình ghét người ta
                        Để giờ trời phạt bắt là phải thương .

                        Song Nhi
                         r
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 14:48:15 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          songnhi 25.07.2013 02:13:16 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Anh

                           Người ta bệnh anh không thèm nói ngọt
                           Còn hù dọa , bệnh sẽ xấu lắm nhe
                           Sẽ gầy còm , ốm o như mèo nhỏ
                          Anh bỏ vào trong giỏ xách đem cho

                           Người ta bệnh nên làm nư chút đỉnh
                           Không uống thuốc để cho anh dổ dành
                           Anh chẳng năn nỉ , chìu chuộng , đã đành
                           Còn đe nẹt rồi hăm he nữa chứ

                          Người ta bệnh , anh chọc quê đủ thứ :
                          Hàng bánh kẹo từ ngày mai sẽ ế
                          Thiếu vắng em chắc họ đóng cửa trễ
                          Shopping tuần này giảm giá cho xem

                           Người ta bệnh nhõng nhẽo , khóc thúc thít
                           Anh chẳng thương còn đứng đó cười khì
                           Ghẹo người ta , sao giống như con nít
                           Mới tươi cười giờ rưng rưng lạ chưa ?

                           Thì người ta tính tình dở nắng mưa
                           Thích vui buồn vu vơ trong khoảng khắc
                          Để cho anh có cớ mà thắc mắc
                           Con gái thiệt là khó hiểu qúa đi

                           Song Nhi

                          #43
                            songnhi 27.07.2013 02:21:58 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                            Khi Anh Giận

                            Khi anh giận , trang web buồn hiu hắt
                            Yahoo chắc là cũng bị cúp điện
                            Icon mặt cười không thấy hiện diện
                            Cho em đợi chờ on - off vào ra

                            Khi anh giận , câu thơ bỏ đi xa
                            Trắc bằng em gieo năm lần , bảy lượt
                            Vần chẳng thuận xuôi , ý từ đảo ngược
                            Không còn nữa những dòng chữ thân quen

                            Khi anh giận . Thiệt !!!...thấy ghét , lắm nhen .
                            Im lặng đốt thuốc , hỏi gì chẳng nói
                            Mắt đăm đăm trông theo từng làn khói
                            Khẽ thở dài thả hồn tận đâu đâu

                            Khi anh giận , sao mà... qúa trời lâu
                            Khiến người ta mấy lần mi mắt ướt
                            Mặc người ta mở lời làm hòa trước
                            Anh vẩn giả vờ , hổng biết . Ngó lơ !

                            Khi anh giận ....
                            Buồn giăng phủ lên thơ

                            Song Nhi

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2013 02:57:23 bởi songnhi >
                            #44
                              songnhi 28.07.2013 03:26:27 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Khi Vắng Anh

                              Khi vắng anh , em hẹn liền cô bạn :
                              Nhanh lên nhe ra quán cũ cafe .
                              Rồi tha hồ shopping tới chán chê
                              Hết bánh trái lại sang hàng chè cháo .

                              Khi vắng anh tha hồ lướt phố ảo
                              Hết chọc bên này lại ghẹo bên kia
                              Chẳng ai đe nẹt: '' không được thức khuya ''
                              Ôi , cuộc sống tự do thật là tuyệt

                              Khi vắng anh tội gì phải nói thiệt
                              Lúc ai đó hỏi có người yêu chưa
                              Cứ giả nai , lắc đầu , cười đong đưa :
                              Tại em ngốc hổng ai thèm thương hết

                              Khi vắng anh khỏi nấu nướng cho mệt
                              Váy hoa điệu đà , tan sở rong chơi
                              Thả hồn theo mây gió bay cuối trời
                              Rồi mộng mơ , rồi làm thơ , đủ thứ

                              Nhưng ...
                              Chỉ là được một ngày , chứ mấy
                              Hôm sau bí xị , buồn xo rồi
                              Sáng chiều cầm phone khe khẽ gọi
                              Nhớ anh lắm rồi , nhanh về thôi .

                              Song Nhi

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 222 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9