yêu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 94 bài trong đề mục
ms.witch 03.05.2013 00:39:45 (permalink)
0
oh yeah. làm thơ bâý lâu nay không thâý ai ý kiên gì nên love tương mình vô tôị. hôm nay mơí biêt thì ra làm thơ cũng vô sô tôị. có ngươì hỏi love là có môí quan hêj như thês nào vào các anh chịtưngf họa thơ mà sao làm thơ tình thês. a di đà phâtj, đang ngôì ghês mà muôns té cái đụi. hú vía, may mà không có môí quan hêj gì hết. toàn bôj là bạn thơ. Dưowng như topic Yêu cũ có mâý bài hơi có vâns đêf (love chăngr suy nghĩ gì hês, toàn ngơì khác nghi) nên lâpj lại trang mơí  (bơỉ vì xóa bỏ mêtj quá). Các huynh tỷ tưngf họa thơ vơí love thông cảm
 
chúc các huynh tỷ vui.
 
Điên - kđ
 
Người rằng ta rất là điên
ờ thì điên chút, đỡ phiền nhân gian.
 
Người mà, ai chẳng đa đoan
Nếu không, ta chẳng thèm mang kiếp người
 

 mtlove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 00:48:26 bởi minhthanh_love >
#1
    ThanhThanhKhiet 03.05.2013 00:52:53 (permalink)
    0
     
     
    Đọc tâm sự của bạn TTK tăng bạn bài này , hay cứ vui với thơ bạn nhé
    -----------------
    Vu vơ
     
    Em buồn nương tựa câu thơ
    Anh buồn nương tựa mộng mơ đêm dài
     
    Gót tiên để lại dấu hài
    Câu thơ để lại một vài  lời  thương
     
    Chúng mình đồng bệnh nên vương
    Đêm trăng mộng ảo nghê thường hoan ca
     
    Tâm em trong ngọc trắng ngà
    Hồn anh thơm ngát như hoa giữa  rừng
     
    Dù cho bão nổi sóng lừng
    Dòng thơ  em mãi đi cùng bên anh
     
    Dù cho lửa đốt rừng xanh
    Nụ bông còn đó vẫn dành riêng  em
     
    Đêm xuân buông gió dịu êm
    Làm đôi bướm lượn cánh mềm phiêu diêu
     
    Trần gian đoan chắc …tình yêu !
    Riêng em bảo họ nói điều vu vơ !
     
    Thanh Thanh Khiết 
     
     
    #2
      ms.witch 03.05.2013 00:53:22 (permalink)
      0
      Có một mùa thu như thế


      Em làm thơ cho riêng em, thơ buồn man mác
      Anh làm thơ không cho mình, tan tác cả vần thơ
      Gió thổi tình ý, Vèo.
      Trắng cả trang thơ.

      Mây không thèm nhận, mùa thu vẫn còn đó.
      Buổi sớm mai nhìn lá vàng hỏi nhỏ
      Cuộc tình này ai nhớ ?
      ai quên ?

      Mùa thu chợt là một cái tên
      Khi thu đến chẳng còn ai để nhắc
      Chỉ còn vẳng trên phím đàn một khúc hát
      "Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi..."*

      Mùa thu đã chết như thời gian trôi.
      Tình yêu cũng chết như thời gian trôi.

      mtl@
      #3
        ms.witch 03.05.2013 01:11:28 (permalink)
        0
        hi chị thanh thanh khiêts. thanks chị nhiêù. trả lơì vui vài câu nha chưs em đang bânj
         
        vui vài câu vơí chị
         
        ai bảo răngf đó là thơ
        còn em chăcs chăns nói mơ ban ngày
        cơm cha áo mẹ công thâỳ
        em đành vác bút ăn mày vì thơ
         
        chúc chị thơ lai láng.
         
         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 01:13:36 bởi minhthanh_love >
        #4
          ms.witch 03.05.2013 01:18:01 (permalink)
          0
          Dỗi yêu 
          [
          Anh vẫn trên phố thị
          Đâu có lạc rừng hoa
          Mà sao em không thấy
          Lại ngỡ gió bỡn đùa 
           
          Nếu em tan vào đêm
          Anh muốn làm chiếc bóng
          Theo em vào chốn mơ
          Để hai đứa bồng bềnh 
           
          Thì em cứ khóc đi
          Cho vơi buồn vô nghĩa
          Vì khi đã thương nhiều
          Sao tránh được dỗi yêu  
             
            
            ai mà rảnh buồn em chứ. a Tú dỗi yêu hay dỗ yêu vậy? Vậy em dỗi yêu thật nha
           
          Dỗi yêu 1
           
          trong hàng triệu ánh mắt
          chợp chờn nỗi cô đơn
          em thấy anh cúi mặt
          chắc đang nhớ một người
           
          em chờ anh bên đời
          lặng yên như chiếc bóng
          anh buồn chẳng nói cười
          ngày đêm mơ với mộng
           
          hồn em dần lạnh cóng
          bởi nỗi buồn anh mang
          từng đêm nghe tiếng vọng
          của nỗi buồn lang thang
           
          đôi lần hỏi thời gian
          anh bao giờ tỉnh giấc
          để cùng em lãng đãng
          những tháng ngày yêu nhạu
           
          mtlove





          #5
            ms.witch 03.05.2013 21:58:43 (permalink)
            0
            Hãy làm bão đi em

            Ngô Thiên Tú

            Đã một lần rỉ máu
            Tim chạy trốn tình yêu
            Sợ đêm ru thuốc ngủ
            Dù lóng lánh ngàn hoa

            Khóa chặt trái tim lì
            Để không còn rung động
            Tôi quen rồi kiếp sống
            Với chuổi ngày cô đơn

            Đừng gọi tôi hờ hững
            Đừng kêu tôi lạnh lùng
            Bỡi trái tim đã chết
            Chẳng cón muốn thương yêu

            Dù hồn tôi lãng mạn
            Dù tim tôi đa tình
            Vì không muốn sầu vương
            Tôi chấp nhận đời buồn

            Nếu em là biển tình
            Xin hãy dầng triền sóng
            Để trái tim chết đuối
            Được cấp cứu hồi sinh

            Như sa mạc hoang vu
            Tim chờ mưa ngập lụt
            Nếu em đã yêu tôi
            Hãy làm bão đi em

             
            hình như anh đang dỗ ai hay dỗi ai hay sao á anh Tú anh k thấy em độc cô cầu bại hay sao mờ có người buồn em
             
            thì thầm...
             
            thì thầm cơn sóng nhỏ
            vỗ êm ả vào bờ
            thì thầm cùng hoa cỏ
            đưa những lời tình thơ
             
            nhẹ len vào ô cửa
            nhưng ai khóa tim rồi
            gởi lại buồn một nửa
            một nửa thả ra khơi
             
            trái tim anh lạnh khô
            tình sao thành giông bão?
            trái tim em bé nhỏ
            vỡ rồi, biết làm sao ?
             
            thì thầm, thì thầm nhau
            để tình yêu tìm lại
            thì thầm, thì thầm nhau
            để không còn trốn chạy
             
            bao giờ anh yêu em ?
             
            mtlove
             
            kết lại một câu này là bão rồi đó anh Tú ơi em chạy tránh bão đây!!!
              
            #6
              ms.witch 03.05.2013 22:04:45 (permalink)
              0
               
              tìm quên...

              anh lạc giữa rừng hoa
              chẳng bao giờ thấy em ở đó
              dẫu có nghe lời thì thầm hoa cỏ
              cũng chỉ là cơn gió, không phải là tiếng em

              em tan vào bóng đêm
              nếu anh đánh mất, không cách nào bắt được
              làm sao có thể ràng buộc ?
              khi anh chẳng bao giờ thuộc về em.

              lẽ nào trách tội trái tim
              vì lỡ yêu anh nhiều đến thế ?
              nỗi đau cạn khô những giọt lệ
              rơi vào đời tan vỡ
              em bỗng sợ quên anh.

              mtlove  



              ảnh sưu tầm

              Dỗi yêu
               
              Ngô Thiên Tú
               
              Anh vẫn trên phố thị
              Đâu có lạc rừng hoa
              Mà sao em không thấy
              Lại ngỡ gió bỡn đùa
               
              Nếu em tan vào đêm
              Anh muốn làm chiếc bóng
              Theo em vào chốn mơ
              Để hai đứa bồng bềnh
               
              Thì em cứ khóc đi
              Cho vơi buồn vô nghĩa
              Vì khi đã thương nhiều
              Sao tránh được dỗi yêu

              họa thơ L

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2013 11:59:15 bởi minhthanh_love >
              #7
                ms.witch 03.05.2013 22:38:38 (permalink)
                0


                Ảnh sưu tầm

                [Bão đã đến rồi
                Ngô Thiên Tú
                 
                Giòng sông khô sa mạc
                Gặp bão sống lại rồi
                Lâng lâng như chết đuối
                Bao cảm xúc mê man
                 
                Tan băng giá mùa đông
                Hai trái tim ngây ngất
                Quên đời như vỡ nát
                Nhịp mơ ước bềnh bồng

                Tình yêu hay duyên nợ
                Để bất chợt tình cờ
                Sông bão cuốn mộng mơ
                Vào địa đàng thương nhớ

                Em làm bão đời anh
                Anh làm bão đời em
                Thì thầm không chạy trốn
                Yêu đã lên ngôi rồi

                Thì cứ bão nghe em
                Cho tương tư tiền kiếp
                Về bờ bến trăm năm
                Như mình đã yêu nhau

                Thì tim đã ngập  bão rồi MTL
                 
                bão nữa hổng biết ai chết chưa chứ em chết thật  
                 
                có thật đã yêu chưa ?
                 
                có thật đã yêu chưa?
                mà nghe tim bối rối
                như có một ngọn lửa
                tan băng giá hồn anh ?
                 
                có thật tình trăm năm
                hay là tình bất chợt
                để gió mưa đùa cợt
                cho môi mắt em sầu
                 
                chắc là chẳng yêu đâu!
                là anh say nắng đó
                anh đâu phải là gió
                em cũng chẳng phải hoa
                 
                có thật yêu người ta?
                nên tình anh bão nổi
                này anh, cho em hỏi
                có thật đã yêu chưa ?
                 
                mtlove
                 
                hì hì, trả lời xem nào 
                 
                 
                #8
                  ms.witch 03.05.2013 23:06:49 (permalink)
                  0
                  Vu vơ
                   
                  Em buồn nương tựa câu thơ
                  Anh buồn nương tựa mộng mơ đêm dài

                  Gót tiên để lại dấu hài
                  Câu thơ để lại một vài  lời  thương

                  Chúng mình đồng bệnh nên vương
                  Đêm trăng mộng ảo nghê thường hoan ca

                  Tâm em trong ngọc trắng ngà
                  Hồn anh thơm ngát như hoa giữa  rừng
                   
                  Dù cho bão nổi sóng lừng
                  Dòng thơ  em mãi đi cùng bên anh
                   
                  Dù cho lửa đốt rừng xanh
                  Nụ bông còn đó vẫn dành riêng  em

                  Đêm xuân buông gió dịu êm
                  Làm đôi bướm lượn cánh mềm phiêu diêu

                  Trần gian đoan chắc …tình yêu !
                  Riêng em bảo họ nói điều vu vơ !
                   
                  Thanh Thanh Khiết 

                  chắc là...
                  chắc là còn chút mộng mơ
                  nên thường tìm đến câu thơ, vậy mà!
                   
                  chắc là sợ nỗi tuổi già
                  em tìm dáng ngọc tuổi ngà trong thơ
                   
                  còn anh, nỗi sợ bơ vơ
                  tìm thơ để biết bao giờ cô đơn!
                   
                  đời này chẳng có gì hơn
                  bài thơ để lại, gọi ơn cho đời
                   
                  anh, em chỉ có một thời
                  nên vui cho đáng kiếp người, làm thơ!
                   
                  mtlove
                   
                  thanks bài thơ của chị. thơ em hơi bị...điên chị vui vẻ nha  
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 23:11:49 bởi minhthanh_love >
                  #9
                    Ngô Thiên Tú 04.05.2013 06:08:08 (permalink)
                    0
                    minhthanh_love



                    Ảnh sưu tầm

                    [Bão đã đến rồi
                    Ngô Thiên Tú
                     
                    Giòng sông khô sa mạc
                    Gặp bão sống lại rồi
                    Lâng lâng như chết đuối
                    Bao cảm xúc mê man

                    Tan băng giá mùa đông
                    Hai trái tim ngây ngất
                    Quên đời như vỡ nát
                    Nhịp mơ ước bềnh bồng

                    Tình yêu hay duyên nợ
                    Để bất chợt tình cờ
                    Sông bão cuốn mộng mơ
                    Vào địa đàng thương nhớ

                    Em làm bão đời anh
                    Anh làm bão đời em
                    Thì thầm không chạy trốn
                    Yêu đã lên ngôi rồi

                    Thì cứ bão nghe em
                    Cho tương tư tiền kiếp
                    Về bờ bến trăm năm
                    Như mình đã yêu nhau

                    Thì tim đã ngập  bão rồi MTL
                     
                    bão nữa hổng biết ai chết chưa chứ em chết thật  

                    có thật đã yêu chưa ?

                    có thật đã yêu chưa?
                    mà nghe tim bối rối
                    như có một ngọn lửa
                    tan băng giá hồn anh ?

                    có thật tình trăm năm
                    hay là tình bất chợt
                    để gió mưa đùa cợt
                    cho môi mắt em sầu

                    chắc là chẳng yêu đâu!
                    là anh say nắng đó
                    anh đâu phải là gió
                    em cũng chẳng phải hoa

                    có thật yêu người ta?
                    nên tình anh bão nổi
                    này anh, cho em hỏi
                    có thật đã yêu chưa ?

                    mtlove

                    hì hì, trả lời xem nào 




                    Thật hay chưa

                    Ngô Thiên Tú

                    Thật hay chưa !
                    Nếu là thật em có dám cùng ta
                    Nhập mộng trăm năm không?

                    Nếu chưa
                    Có dám thử một lần
                    Để ta thấy tim em
                    Cũng đã thật hay chưa?
                     
                    Nếu đã thật thì sao?!
                    Nếu đã chưa thì sao?!
                    Xin tim đừng bối rối
                    Hãy nhập cuộc đi em

                    KAKAKA  ừ thật mà...
                    KAKAKA Có cảm xúc bài nữa nè
                     

                    Thật mà
                     
                    Ngô Thiên Tú

                    Em yêu tôi thật sao?
                    Đã hỏi tim hay chưa?
                    Còn tôi như dòng sông
                    Muốn thuyền cập bến đời

                    Nếu chỉ là họa thơ
                    Cùng nhau trao tim mộng
                    Chỉ một thoáng rồi thôi
                    Thì tôi xin em đừng
                     
                    Tim tôi thì rất thật
                    Không phải nắng hay mưa
                    Cũng chẳng là bướm ong
                    Hay đùa bỡn ái tình

                    Đừng hỏi thật yêu chưa?
                    Mà hãy hỏi lòng mình
                    Tôi thì như núi đá
                    Chắc em hiểu hơn ai
                    #10
                      Ngô Thiên Tú 05.05.2013 08:20:40 (permalink)
                      0



                      Khuya rồi 
                      Hãy ngủ đi em 
                      Đừng thương đừng nhớ 
                      Thức dài đêm thâu 
                      Đừng để tim úa môi sầu 
                      Cho tim anh chết 
                      Bên dòng sông thương 

                      Khuya rồi 
                      Hãy ngủ nghe em 
                      Chớ thơ thẩn đợi 
                      Tình ơi chưa về 
                      Cho tim anh nhịp xót xa 
                      Bên đây bên đó 
                      Rủ buồn mông mênh 

                      Khuya rồi 
                      Hãy ngủ đi em 
                      Ru mơ vào mộng 
                      Cho tình lên ngôi 
                      Cách nhau hai bến giang đầu 
                      Nhưng tim lấp lánh 
                      Như mình bên nhau 


                      Khuya rồi 
                      Đừng thức em ơi 
                      Đừng soi dáng liễu 
                      Lan buồn hồn anh 
                      Đừng nghe mưa nhỏ bên thềm 
                      Để tim anh ước 
                      Một đìều có em 

                      khuya rồi 
                      Em ngủ chưa em 
                      Yêu thương anh thấy 
                      Tim sầu diết da 
                      Gởi hôn theo gió mơ màng 
                      Ru tình vào mộng 
                      Mai nầy trăm năm 
                       
                      khuya rồi, ngủ đi anh!!


                      Khuya rồi, anh ngủ chưa ?
                      trời đang mưa trút nước
                      người người dừng chân bước
                      trú tạm dưới mái hiên

                      bây giờ ngoài công viên
                      chắc cũng buồn anh hở ?
                      hoa có còn đua nở
                      bởi xuân sắp xa rồi

                      còn đâu đó xa xôi
                      tiếng gió lùa lồng lộng
                      cỏ cây đang vào mộng
                      cũng mở mắt giật mình

                      khuya rồi, ngủ đi anh!
                      kẻo mai mờ đôi mắt
                      khi người ta thấy mặt
                      giận hờn cả cơn mưa

                      khuya rồi, anh ngủ chưa?
                      đừng làm em se thắt
                      anh còn chưa ngon giấc
                      người ta vẫn chưa yên.

                      tình em cũng không yên!!!

                      mtlove

                      bão cứ để đó tính sau, em thấy ai cũng thức hết nên thôi ngủ giùm cho em nhờ 


                      Khuya rồi anh chưa ngủ

                      Ngô Thiên Tú

                      Khuya rồi anh chưa ngủ
                      Vì nghe tiếng mưa rơi
                      Đang thì thầm từng giọt
                      Say thức mộng nhớ tình

                      Mưa giăng giăng buồn bã
                      Làm sao ngủ được em
                      Khi con tim bềnh bồng
                      Một hình bóng đang yêu

                      Em gởi gì trong mưa
                      Em gởi gì trong gió
                      Lời yêu ru anh ngủ
                      Ôi mơ màng địa đàng

                      Anh muốn say giấc nồng
                      Để trong mơ có em
                      Để ru tim nhập mộng
                      Như có nhau bên đời
                       
                      Đừng vì anh không ngủ
                      Đừng vì mình xa nhau
                      Mong tim em bình yên
                      Sao mưa vẫn âm thầm


                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2013 03:49:59 bởi Ngô Thiên Tú >
                      #11
                        ms.witch 05.05.2013 16:54:22 (permalink)
                        0
                        Thật hay chưa

                        Ngô Thiên Tú

                        Thật hay chưa !
                        Nếu là thật em có dám cùng ta
                        Nhập mộng trăm năm không?

                        Nếu chưa
                        Có dám thử một lần
                        Để ta thấy tim em
                        Cũng đã thật hay chưa?
                         
                        Nếu đã thật thì sao?!
                        Nếu đã chưa thì sao?!
                        Xin tim đừng bối rối
                        Hãy nhập cuộc đi em

                        KAKAKA  ừ thật mà...
                        KAKAKA Có cảm xúc bài nữa nè 
                         

                        Thật mà 
                        Ngô Thiên Tú

                        Em yêu tôi thật sao?
                        Đã hỏi tim hay chưa?
                        Còn tôi như dòng sông
                        Muốn thuyền cập bến đời

                        Nếu chỉ là họa thơ
                        Cùng nhau trao tim mộng
                        Chỉ một thoáng rồi thôi
                        Thì tôi xin em đừng
                         
                        Tim tôi thì rất thật
                        Không phải nắng hay mưa
                        Cũng chẳng là bướm ong
                        Hay đùa bỡn ái tình

                        Đừng hỏi thật yêu chưa?
                        Mà hãy hỏi lòng mình
                        Tôi thì như núi đá
                        Chắc em hiểu hơn ai
                         
                        @ ủa bộ Tú hổng biết mấy năm nay học trò em hay hô "cô giáo vạn ế vạn vạn ế, vạn vạn ế " hay sao mà hỏi em dám hay hông? thế thì anh dám rước về dinh em dám ừ cho xem
                         
                        đêm nghe tiếng mưa
                         
                        đêm hè, nằm nghe mưa đổ
                        từng giọt tí tách ngoài thềm
                        rơi rơi từng nhịp gõ gõ
                        như là mưa hát ru đêm
                         
                        đêm hè, nằm nghe tiếng cây
                        rì rào điệu đưa của lá
                        xôn xao bước chân người lạ
                        ngập ngừng mà chẳng dám rơi
                         
                        đêm hè, nghe tiếng sóng khơi
                        thuyền anh bao giờ cập bển
                        còn anh, bao giờ anh đến
                        theo em về lại quê hương
                         
                        đêm hè, em nghe nhớ thuơng
                        thuơng rồi, thuơng anh từ đó
                        đêm hè, nằm nghe mưa đổ
                        ôm tình anh gửi, em mơ...
                         
                        mtlove
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        #12
                          ms.witch 05.05.2013 17:23:28 (permalink)
                          0
                          Khuya rồi anh chưa ngủ

                          Ngô Thiên Tú

                          Khuya rồi anh chưa ngủ
                          Vì nghe tiếng mưa rơi
                          Đang thì thầm từng giọt
                          Say thức mộng nhớ tình

                          Mưa giăng giăng buồn bã
                          Làm sao ngủ được em
                          Khi con tim bềnh bồng
                          Một hình bóng đang yêu

                          Em gởi gì trong mưa
                          Em gởi gì trong gió
                          Lời yêu ru anh ngủ
                          Ôi mơ màng địa đàng

                          Anh muốn say giấc nồng
                          Để trong mơ có em
                          Để ru tim nhập mộng
                          Như có nhau bên đời
                           
                          Đừng vì anh không ngủ
                          Đừng vì mình xa nhau
                          Mong tim em bình yên
                          Sao mưa vẫn âm thầm
                          @ sao chưa chịu ngủ? đợi em ru nữa hả? thế thì em "chúc bé ngủ ngon" nha  

                           khuya rồi, anh ngủ ngon
                           
                          chắc là buồn anh hở
                          bởi đêm thạt là dài
                          bên mình không còn ai
                          thì thầm lời thuơng nhớ
                           
                          chắc là buồn anh hở
                          bởi mưa cứ rơi hoài
                          gió gào thét bên tai
                          lòng muốn thành bão tố
                           
                          chắc là buồn anh hở
                          bởi kỷ niệm tràn về
                          thời gian cứ lê thê
                          mỏi mòn con tim đợi
                           
                          chắc là buồn anh hở
                          nên giấc ngủ chập chờn
                          em chúc anh ngủ ngon
                          ru anh, ru anh ngủ
                           
                          mtlove 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2013 17:28:27 bởi minhthanh_love >
                          #13
                            Ngô Thiên Tú 05.05.2013 17:34:49 (permalink)
                            0

                            Về Quy Nhơn
                             
                            Ngô Thiên Tú
                             
                            Qua đèo Dọc qua đèo Ngang
                            Đường về Quy nhơn
                            Ôi xa thăm thẳm
                            Yêu em rồi anh đâu ngại
                            Vượt  đèo dài vượt núi cao

                            Qua đèo Cả qua đèo Mông
                            Anh theo em về
                            Quê hương Hàn Mặc Tử
                            Nhìn chiều buông nhìn biển mộng
                            Tim hai đứa thì thầm chuyện yêu thương

                            Anh miền Tây em miền Trung
                            Yêu nhau hai miền nối lại
                            Ru đời nhau ru tình nhau
                            Như núi sông như biển
                            Mênh mông -mặn nồng say đắm lên ngôi

                            Qua đèo thương lên núi yêu
                            Hai trái tim bềnh bồng nhập mộng
                            Em dâng trầu vu quy anh rót rượu tân hôn
                            Tình nên duyên đời chung bóng
                            Nâng ly rượu hồng trao nhẩn trăm năm
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2013 03:50:54 bởi Ngô Thiên Tú >
                            #14
                              Ngô Thiên Tú 06.05.2013 09:18:09 (permalink)
                              0
                              minhthanh_love


                              Khuya rồi anh chưa ngủ

                              Ngô Thiên Tú

                              Khuya rồi anh chưa ngủ
                              Vì nghe tiếng mưa rơi
                              Đang thì thầm từng giọt
                              Say thức mộng nhớ tình

                              Mưa giăng giăng buồn bã
                              Làm sao ngủ được em
                              Khi con tim bềnh bồng
                              Một hình bóng đang yêu

                              Em gởi gì trong mưa
                              Em gởi gì trong gió
                              Lời yêu ru anh ngủ
                              Ôi mơ màng địa đàng

                              Anh muốn say giấc nồng
                              Để trong mơ có em
                              Để ru tim nhập mộng
                              Như có nhau bên đời
                               
                              Đừng vì anh không ngủ
                              Đừng vì mình xa nhau
                              Mong tim em bình yên
                              Sao mưa vẫn âm thầm
                              @ sao chưa chịu ngủ? đợi em ru nữa hả? thế thì em "chúc bé ngủ ngon" nha  

                              khuya rồi, anh ngủ ngon

                              chắc là buồn anh hở
                              bởi đêm thạt là dài
                              bên mình không còn ai
                              thì thầm lời thuơng nhớ

                              chắc là buồn anh hở
                              bởi mưa cứ rơi hoài
                              gió gào thét bên tai
                              lòng muốn thành bão tố

                              chắc là buồn anh hở
                              bởi kỷ niệm tràn về
                              thời gian cứ lê thê
                              mỏi mòn con tim đợi

                              chắc là buồn anh hở
                              nên giấc ngủ chập chờn
                              em chúc anh ngủ ngon
                              ru anh, ru anh ngủ

                              mtlove 

                               
                                Ru nhau ngủ

                              Ngô Thiên Tú

                              Ru nhau tròn giấc ngủ
                              Tim vẫn thức chờ mong
                              Như đôi chim xa tổ
                              Cõi nhớ ngập mùa đông

                              Thiếu bóng mơ bên mình
                              Đêm dài như tiền kiếp
                              Ta ru nhau hãy ngủ
                              Đôi tim buồn mênh mông

                              Không còn như đêm nao
                              Đêm từng đêm gởi gió
                              Thì thầm tình ru nhau
                              Cho tim vơi cõi sầu

                              Ru em, ru anh ngủ
                              Thời gian hay giòng sông
                              Mong đời đừng cách ngăn
                              Cho mình ngủ có đôi
                               

                               
                                Ru nhau ngủ II

                              Ngô Thiên Tú

                              Tim lâng lâng hạnh phúc
                              Nhận gió lời em ru
                              Gởi từ tim thương nhớ
                              ước gì như đêm nào

                              Đêm vẫn dài em ơi
                              Làm sao tròn giấc ngủ
                              Làm sao tim bình yên
                              Khi đời thiếu bóng em

                              Như đôi chim mùa xuân
                              Đang xây tổ uyên ương
                              Mơ bên nhau nhập mộng
                              Cho giấc ngủ say tình
                               
                              Em chưa ngủ, anh chưa ngủ
                              không bên nhau...
                              Mình ru nhau ngủ trong mơ...
                              Chúc ngủ ngon
                               
                               


                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               




                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2013 09:25:01 bởi Ngô Thiên Tú >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9