yêu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 94 bài trong đề mục
ms.witch 14.07.2013 21:26:59 (permalink)
0
Đừng dỗi
Ngô Thiên Tú

Sao biển mãi dỗi hờn với gió
Khi thuyền mơ đã cập bến bờ
Không còn tương tư làn sóng mù khơi
Trôi du mục theo tháng ngày hoang tưởng

Sao không che cho mây về với núi
Dưới dốc đồi hoa lá ngủ bình yên
Say yêu thương thung lũng rừng si tình
Không còn cô đơn theo hoàng hôn buồn bã

Mùa rơi xưa đã chết theo sóng ảo
Rời khỏi tim mộng se cát dã tràng
Từ mưa đến sa mạc thương đôi bóng
Say hương tình hạnh phúc tựa mùa xuân

Dĩ vãng cũ đã vùi chôn dưới mộ
theo thời gian đau lá tình ảo lìa cành 
Cây muà xuân chổi lộc xanh thắm  mới
Phất phới lòng say hiện tại yêu thương


vì em yêu anh

Giận anh, biển cạn
yêu anh, biển dạt dào
trách anh, biển sóng cuộn trào
ghen anh, biển khóc nghẹn ngào. bão dâng

nhớ anh, cũng có đôi lần
biển chờ anh, để được gần anh hơn

xa anh biển cô đơn
ghen anh biển dỗi hờn
sao anh không hiểu nỗi buồn biển xanh

em chỉ là em, không thể thoát lưới tình
làm sao em để trái tim mình đừng ghen

cơn gió thoáng qua
em còn chút muộn phiền
khi nao sóng biển đưa thuyền về bến xưa?

còn anh, lạc giữa bao mùa
thu, đông, xuân, hạ
bao giờ dừng chân?

trái tim anh có bao phần ?
đừng mơ với mộng
dã tràng tình em

mtlove
#46
    Ngô Thiên Tú 18.07.2013 23:59:47 (permalink)
    0
    Khoá tim
    Ngô Thiên Tú

    Khóa tim đi em đừng lạc nữa
    Khi thuyền tình đã cập bến sông mơ
    Đừng để sóng quyến rũ hư vào ảo
    Chuyện hẹn hò chuyện lãng mạn không ngôi

    Khóa tim đi em để anh không lo sợ
    Khi tình xa khi ngăn cách địa đàng
    Vững niềm tim anh lo chuyện lứa đôi
    Mình bên nhau ru trăm năm chung bóng

    Khóa tim đi em đừng để mưa cùng gió
    Làm tình mình giá lạnh như mùa đông
    Giết yêu thương giết cã bến hẹn thề
    ôm ngậm ngùi vào thiên thu đổ vỡ

    Khóa tim đi em cho tim anh hạnh phúc
    Em yêu anh tuyệt đối mãi thủy chung
    Hãy vì nhau vì một tác phẩm đang chờ
    Mà khóa tim không còn vương sa ngã


    khóa tim (1)
    em có thể vẽ được hình trái tim
    và em luôn hiểu được nó 
    biết anh đêm ngày bồi hồi lo sợ
    nên vẫn còn nguyên vẹn bóng hình anh

    em có thể nghe cơn gió thoảng qua nhanh
    đưa bàn tay hứng giọt mưa lạnh giá
    nhưng chẳng xao lòng trước cái nhìn quen - lạ
    bởi tim này đâu còn thuộc về em

    anh là người giữ chìa khóa trái tim
    em để quên, không bao giờ muốn lấy lại
    từ yêu anh, có tình anh tồn tại
    em đâu còn mơ nghĩ đến riêng ai

    hạnh phúc đã có trong tầm tay
    ván cũng đã đóng thuyền chờ lướt sóng
    anh nghi ngờ, tim em đau đến nỗi...
    buồn! ôi buồn!
    Trời ơi, có thấu không ?!

    mtlove
    #47
      ms.witch 24.07.2013 21:41:48 (permalink)
      0
      Hứa gì ? 

      Ngô Thiên Tú 

      Đã bao năm lênh đênh trên biển 
      Thuyền cập bờ không còn say sóng gió mù khơi 
      Buông neo mơ dưới bến hẹn hò 
      Thuyền ngất ngây bình yên trong hạnh phúc 

      Héo úa vàng đồng khô mùa nắng hạn 
      Mưa mùa ngâu ngập nước lúa nẫy mần 
      Xanh tâm hồn đam mê cảnh quê hương 
      Bừng sống lại một trái tim rủ chết 

      Tan tuyết đông núi đồi như rung cảm 
      Từ yêu thương mặt trời soi ánh hồng 
      Dốc sương mù thung lũng tan tương tư 
      Thì thầm trong gió lời giấc mơ chờ đợi 

      Thuyền hứa gì với bờ khi buông neo về bến 
      Đồng đợi gì khi nước ngập mùa xuân 
      Núi hứa gì khi tàn một mùa đông 
      Yêu là hiện thực không là hư với ảo

      Hứa với em 

      Hứa với em đừng mơ gì với lá 
      say cỏ hoa vì một  thoáng đam mê 
      đừng với trăng vào cõi mộng hẹn thề 
      bởi em ghen trái tim sầu hóa đá 

      Hứa với em đừng ru tình xa lạ 
      nhìn bâng quơ quên cả lối đi về  
      dẫu dịu mát chỉ là cơn gió thoảng 
      thoáng qua rồi, đời anh cũng hư vô 

      Hứa với em đừng sống mãi trong mơ 
      nàng thơ ấyvô tình anh có hiểu 
      hãy thương em ở nơi nầy buồn tủi 
      sống một mình những ngày tháng cô đơn 

      Hứa với em về với biển yêu thương 
      bàn tay nắm bàn tay vui sóng nước  
      anh bên  ấy có bao giờ nghe được 
      tiếng thì thầm từ nơi  trái tim em 

      mtlove 

      #48
        Ngô Thiên Tú 30.07.2013 13:56:35 (permalink)
        0
        Không là mơ

        Ngô Thiên Tú

        Không là mơ
        Ta yêu em tha thiết
        Dù nắng mưa
        Dù xa cách nghìn trùng
        Không là ảo
        Trái tim ta chân thật
        Từng đêm dài
        Ta thao thức nhớ thương

        Muốn là nắng
        Bên em trên phố thị
        Muốn là trăng
        Ru em ngủ đêm về
        Ngày và đêm
        Mình không còn xa cách
        Ru cuộc đời
        Vào mơ ước yêu thương

        Không là gió
        Ta yêu em đắm đuối
        Muốn là mây
        Che em cả cuộc đời
        Mơ một ngày
        Tim nhập mộng trăm năm
        Tình nên duyên
        Mình chung nhau hạnh phúc  
        159
        #49
          ms.witch 02.08.2013 00:29:07 (permalink)
          0
          ...phải không anh ?
           
          thơ anh viết  không biết cho ai
          từng giọt mật rót vào tim ngây ngất
          lời yêu đó có bao nhiêu phần thật
          em đọc rồi, về suy tưởng xa xôi
           
          thơ anh viết, cứ cho là thơ thôi
          từng con chữ mê man tìm con chữ
          vô tình đưa nỗi buồn trú ngụ
          nỗi buồn trở thành nỗi nhớ người dưng
           
          người dưng ấy và em không cùng hướng
          anh theo người, quay lưng lại với em ?!
          chao ôi khoảng cách lại càng dài thêm
          anh còn đó, em vẫn không thể chạm
           
          không là mơ giữa cuộc đời giả tạm
          hay vẫn còn mơ nên tình vẫn chưa yên!
          trái tim anh còn lắm những muộn phiền
          em, một trong những muộn phiền chưa tháo gỡ
           
          thì thôi, khổ vì nhau chắc tại cái nợ
          giờ hết rồi, duyên đó coi như không!
          gửi cho anh một câu rất thật lòng
          nếu có trách thì trách tim em không biết dối.
           
          mtlove
           
           
           
           
           




           
          #50
            Ngô Thiên Tú 04.08.2013 20:16:02 (permalink)
            0
            Nhớ anh em điên rồi đó 

            Ngày qua ngày nhớ anh buồn rủ rượi 
            Có biết gì trời đang nắng hay mưa 
            Cũng đôi khi em quên mất cả mùa 
            ờ có lẽ, em phát điên rồi đó 

            Đừng bao giờ hỏi em về cơn gió 
            Hương của hoa hoặc màu của mây 
            Có đôi khi em chẳng nhớ đêm ngày 
            Tại nhớ anh em sắp điên rồi đó 

            Đừng bao giờ hỏi em ai qua ngõ 
            Kệ người ta mắc gì đến em đâu 
            Nghĩ về anh nỗ tung hết cả đầu 
            Mà có lẽ em phát điên rồi đó 

            Ngày qua ngày vẫn là căn phòng nhỏ 
            Ôm gối chăn buồn lại nhớ anh 
            Nhớ được anh là em quên bản thân mình 
            ờ có lẽ em sắp điên rồi đó 

            MTL 
            Tặng anh NTT chồng yêu 

            Ngày qua ngày cõi nhớ 
              
            Ngô Thiên Tú 

            Ngày qua ngày anh hay mơ tưởng 
            Bóng hình em theo phố thị sương mù 
            ừ tình xa nên tim mãi tương tư 
            muốn cùng em lên đồi yêu nguyệt thực 

            Ngày qua ngày anh ôm trời mơ tưởng 
            Muốn dìu em lên đồi mộng ru đời 
            Gởi bầu trời một cõi nhớ mênh mông 
            Cũng như em anh sắp điên rồi đó 

            Ngày qua ngày anh ước mơ chung bóng 
            Cùng với em nhập mộng đôi bờ 
            Không còn xa mình mãi mãi bên nhau 
            Ru tình yêu vào trăm năm huyền thoại 

            Ngày qua ngày anh yêu em đắm đuối 
            ừ  càng xa cõi nhớ càng ru buồn 
            Nếu em điên anh cũng thành người mất trí 
            Vì yêu nhau hai đứa hóa điên rồ 

            ừ hai đứa điên vì nhớ thì điên ấy là điên yêu….
            Tặng MTL vợ yêu 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2013 20:36:25 bởi Ngô Thiên Tú >
            #51
              ms.witch 13.08.2013 01:35:56 (permalink)
              0
              Tình em
              Ngô Thiên Tú

              Tình em
              như áng sông tương
              Thuyền tim ta mộng
              cập bờ bến thương
              Tháng ngày
              cõi nhớ du dương
              Sông ơi
              hãy cuốn thuyền vào dòng yêu

              Tình em
              như nắng trên trời
              Đồi tim ta hứng
              ôm triền dốc mơ
              Bao mùa
              say đắm thẩn thơ
              Nắng ơi hãy sưởi
              tình vào trăm năm

              Yêu sông
              thuyền nhớ mênh mông
              Yêu nắng đồi hứng
               cả trời cuồng si
              sông ơi
               hãy cuốn tim thuyền
              nắng ơi
               đừng để đồi buồn thiên thu

              Tình em
              như ánh trăng đêm
              biển tim ta muốn
               thành cơn sóng cuồng
              Cuốn em
              vào bãi cát yêu
              Ru tim mộng mị
              một đời bên nhau

              Tặng MTL



              tình anh
              (cho ông xã NTT)
              tình yêu bầu trời huyền ảo
              anh, vì sao sáng nhất trong đêm
              em như đứa trẻ lạc đường
              nhìn anh để tìm ra lối

              đời anh, êm đềm con nước
              tháng năm xuôi chảy theo dòng
              em như một hòn đá nhỏ
              lẽ nào khuấy động bến sông ?

              tim anh tựa làn gió ấm
              thổi luồng sinh khí qua em
              chắc ơn trên thấu nỗi niềm
              ban anh, em thêm sức sống

              có anh, đời như giấc mộng
              tỉnh rồi mà vẫn còn say
              muốn đôi mi nhắm mãi hoài
              để tan trong anh vĩnh viễn.

              tình anh âm thầm sóng biển
              cuốn tim em tận bến bờ
              chỉ có lòng anh mới hiểu
              em yêu ai và chờ ai.

              mtlove
              #52
                Ngô Thiên Tú 15.08.2013 21:29:41 (permalink)
                0
                Tình dối

                Ngô Thiên Tú
                 
                Thơ gọi thơ ẩn ngữ từng con chữ
                Người tìm người dĩ vãng cũ chưa phai
                Ai xót xa nghe hồn đau bối rối
                Buồn âm thầm nghe tim vỡ đắng cay

                Mưa với nắng mất hay còn trên phố
                Yêu làm gì kẻ lãng tử  không ngôi
                Tim hai ngăn nay thế nầy mai thế nọ
                Nhốt làm gì một chiếc bóng không yêu

                Gió vẫn mơ tìm gót son trên phố
                Người ru buồn nghe hồn ướt hay chưa?
                Yêu lầm lỡ khi tim người không còn chứa
                Bóng hình mình ôi mộng tưởng ngu ngơ

                Níu kéo chi chim bay không muốn ngụ
                Quên rừng tình quên thề hẹn ngày xưa
                Thôi thì thôi hãy ru yêu vào cõi chết
                Không muộn phiền không đau nhói người ơi

                Tặng một người còn sa ngã vì yêu.........

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2013 22:40:00 bởi Ngô Thiên Tú >
                #53
                  ms.witch 17.08.2013 21:32:43 (permalink)
                  0
                  để còn có nhau 
                    
                  phố xôn xao, cõi lòng ta trống vắng 
                  tình và đời, có thật sự giản đơn ? 
                  hỏi mấy người, ai tìm được bản ngã 
                  để tâm hồn thôi vướng bận âu lo 
                    
                  gió cứ đến, rồi đi sao nắm được ? 
                  trăng cũng nhô, trăng lặn, biết đâu tìm ? 
                  ngày và đêm, thời gian như đuổi rượt 
                  thế cuộc này, mưa nắng vẫn luân phiên 
                    
                  nếu có thể chuyển xoay được định mệnh 
                  thì hoa kia đâu hoảng hốt ngày tàn 
                  mơ nhan sắc ngủ yên trong huyền thoại 
                  khi giật mình, ánh mắt giấu hoang mang 
                    
                  anh trót lỡ nợ duyên cùng con chữ 
                  ta kiếp này vương vấn phải câu thơ 
                  xin anh cởi trái tim mình rộng mở 
                  để ta còn góp một chút tâm tư 
                    
                  mtlove 
                    
                  chịu k anh Tú ? sao tặng bài thơ này cho ai mà bỏ vào nhà em vậy ??? giựn à nha!!! 
                  #54
                    Ngô Thiên Tú 21.08.2013 02:17:07 (permalink)
                    0
                    21-08-Chúc Mừng Sinh Nhật Minh Thanh Love
                     



                     
                    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-ca-mung-sinh-nhat-Lam-Truong/IW6OC977.html


                     
                    Sinh nhật em

                    Ngô Thiên Tú

                    Nếu có một điều mơ
                    Anh mơ bên em trong ngày Sinh Nhật
                    Cho tình lên ngôi nồng thắm
                    Không buồn trong nỗi cô đơn

                    Nếu có một điều ước
                    Anh ước bên em trong ngày sinh Nhật
                    Để ru em vào hạnh phúc
                    Không tủi buồn vì thiều người yêu

                    Nếu ...nếu anh không thể đến
                    Xin em đừng buồn vì xa
                    Mong em hiểu và mong em hiểu
                    Anh yêu em mơ ước bên em

                    Nếu có một điều ước
                    Anh ước bên em trong ngày Sinh Nhật
                    Ru em vào huyền thoại tình yêu
                    ừ yêu em ...anh yêu em tha thiết...

                    Em ơi...có một cõi buồn không bến
                    Khi anh không thể bên em trong ngày Sinh Nhật
                    Mong em hiểu và nếu em hiểu
                    Dù thiếu anh...như có anh bên
                     
                    Mong tình không còn xa nữa
                    Mong sinh nhật sau hai đứa bên nhau
                    Nhắm mắt thổi nến xin em nguyện cầu
                    Tình yêu mình mãi mãi ...chung đôi
                     
                    Sinh Nhật em anh muốn

                    Ngô Thiên Tú

                    Anh muốn hôn em trong ngày sinh nhật
                    Mà sao xa quá để tim buồn
                    Bâng khuâng anh gởi mây gởi nắng
                    Ru em đừng hờn khi thiếu anh bên

                    Anh muốn dìu em vào cõi mộng
                    Ru thương ru nhớ tháng ngày yêu
                    Bên ấy em ơi đừng rơi lệ
                    Khi tim anh sầu không thể bên em

                    Anh muốn cùng em vui Sinh Nhật
                    Trời ơi sao chẳng được tròn mơ
                    Để người yêu anh cô đơn thổi nến
                    Nhắm mắt nguyện cầu... em có thấy... anh hôn em?

                    Anh muốn lòng em như có anh
                    Dù xa dù nhớ dầu buồn đời
                    Em ơi tim anh bối rối mong em hãy
                    Nở một nụ cười ở trong tim
                     
                    Chúc Minh Thanh Love ngày Sinh Nhật Thật Hạnh Phúc
                      
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2013 02:21:23 bởi Ngô Thiên Tú >
                    #55
                      Ngô Thiên Tú 22.08.2013 20:28:34 (permalink)
                      0
                      Tháng tám mùa thu

                      Ngô Thiên Tú

                      Tháng tám mùa thu
                      Chúc mừng sinh nhật
                      Em không còn buồn
                      Tình trọn bên nhau

                      Tháng tám mùa thu
                      Mong em trọn ước
                      Thổi ánh nến hồng
                      Nhập mộng yêu nhau

                      Tháng tám  mùa thu
                      Mong môi em ấm
                      Nối hai mãnh đời
                      Không lạnh cách ngăn

                      Tháng tám mùa thu
                      Anh chờ em đến
                      Xây mộng đôi bờ
                      Xây tổ uyên ương



                      Chúc Mừng Sinh Nhật MTL tháng tám
                       
                      Tháng tám mùa thu

                      (cho anh NTT)

                      tháng tám mùa thu
                      em thêm một tuổi
                      và nỗi buồn cứ thế lại dâng cao
                      màu tóc của em chẳng còn như thuở nào
                      đã lấp lánh một, hai, ba sợi bạc

                      tháng tám mùa thu
                      con tim anh lầm lạc
                      có kịp trở về giấc mộng trăm năm
                      hay giữa trần gian ôm bóng chị Hằng
                      trèo lên cung Nguyệt mơ thành chú Cuội ?!

                      tháng tám mùa thu
                      bàn tay em lạnh nguội
                      bên xứ sương mù, anh nắm tay ai
                      đoạn đường anh đi qua đó mỗi ngày
                      có ánh mắt ai chờ anh hẹn ước ?

                      tháng tám mùa thu
                      tình yêu em có được
                      là chân tình hay sự thay thế đắng cay ?
                      nỗi nhớ anh, theo năm tháng vơi đầy
                      anh có biết nỗi đau anh cho em quá lớn?!

                      tháng tám mùa thu
                      xin lòng ta độ lượng
                      vẫn yêu nhau như không có chuyện gì!


                      mtlove

                      aug, 2013

                      bài này tặng em còn mấy bài kia tặng cho cô nào vậy Tú ??

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2013 04:06:06 bởi Ngô Thiên Tú >
                      #56
                        ms.witch 23.08.2013 13:52:36 (permalink)
                        0
                        nói nữa đi anh...

                        ừ, anh cứ nói nữa đi
                        cho bản thân thơm hơn một chút
                        có sao đâu, dòng đời vốn đục
                        anh khuấy thêm vào cũng chẳng thể trong hơn.

                        ừ, anh cứ vác vẻ mặt cô đơn
                        gào thảm thiết như một kẻ bị phụ bạc
                        còn tôi, trong vai một người đàn bà độc ác
                        bao lỗi lầm, tôi gánh hết. chẳng sao!

                        ừ, anh cứ nói như thế giới này chỉ anh khổ đau
                        biết đâu trời cao thương anh mà sập xuống
                        và tôi chết đi cho dù hơi muộn
                        nhưng cũng mát lòng mát dạ người dưng.
                         
                        ừ, anh nói đúng lắm! chỉ mình anh biết yêu thương
                        tôi là đá, nên trái tim không có
                        còn anh, một người đàn ông sao mà độ lượng...
                        đến nỗi ngôn từ không đủ để nói về anh.

                        ừ, cứ nói nữa đi anh
                        tình anh thủy chung, tình tôi không chung thủy
                        anh quá bao dung, còn tôi quá ích kỷ
                        hãy cứ chờ quả báo! tin đi anh!!!

                        mtlove


                        #57
                          ms.witch 25.08.2013 09:28:09 (permalink)
                          0

                           
                          còn không ? tình em...
                          vẫn còn em, 
                          giữa cõi đời rất thật
                          anh không thấy vì mưa gió khuất che ?
                          hay tại trái tim anh đã quá chật
                          nên không còn tồn tại bóng hình em ?

                          anh bên ấy, 
                          đôi ba lần khóc hận
                          em nơi này đang thầm hỏi vì sao ?
                          trời có thể trả lời rằng số phận
                          nếu là số phận, ta dễ quên nhau!

                          từ anh đến, 
                          niềm vui không chỉ một
                          và nỗi buồn theo đó cứ nhân lên
                          ừ, yêu khổ! 
                          em cũng sợ đau khổ
                          nhưng bây giờ, đâu thể muốn là quên!

                          anh cứ đốt tim mình thành cát bụi
                          bởi thân này rồi sẽ hóa ra tro
                          thì cứ tiễn tình ngàn thu vĩnh biệt
                          để em không còn là nỗi nhớ của riêng anh.

                          em có còn hay thật sự đã ra đi
                          là do anh, còn em, em bất lực!
                          trái tim anh, làm sao trói buộc được
                          anh nghĩ em còn, 
                          thì em không thể xa anh!

                          mtlove
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2013 09:31:14 bởi minhthanh_love >
                          #58
                            ms.witch 25.08.2013 09:54:29 (permalink)
                            0
                            anh rồi sẽ thấy
                             
                            anh có thể không tin vào ai đó
                            nhưng bản thân không thể không tin
                            dối được trời, dối được đất, dối được lòng mình
                            nhưng không thể dối luân hồi vay - trả
                             
                            anh có thể lừa cả thiên hạ
                            nhưng một tay muốn che trời được sao ?
                            lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt vào
                            anh sẽ thấy khi nhận được quả báo
                             
                            anh có thể lợi dụng thế giới ảo
                            để mang vẻ mặt bị phụ bạc đáng thương
                            bởi trái tim anh cũng muốn lạc đường
                            về hoang tưởng ghép tôi bao nhiêu tội
                             
                            anh có thể say sưa trong tiếng gọi
                            để được cùng ai đó lãng du
                            tôi không đui, thiên hạ cũng chẳng mù
                            chỉ có loại đàn bà vô liêm sĩ mới cùng anh hò hẹn.
                             
                             
                            mtlove
                             
                            #59
                              ms.witch 25.08.2013 21:36:45 (permalink)
                              0

                              Buồn lòng...(1)
                              Buồn lòng
                              chẳng muốn làm thơ
                              người ta giận dỗi, bơ vơ lời tình
                              phá tan cõi mộng yên bình
                              đêm về trằn trọc
                              tại mình hay ai?
                               
                              Buồn lòng
                              chẳng muốn động tay
                              sợ trang giấy trách, sợ cây bút hờn
                              lỡ đâu, nỗi nhớ chập chờn
                              cuốn dòng thơ ấy ra đường, khổ ta!!
                               
                              Buồn lòng,
                              cũng tại trời già
                              vần thơ mắc nợ đâm ra thế này
                              cột duyên chi khéo...khôi hài
                              bây giờ thơ chết, ai đày đọa ai ?
                               
                              Buồn lòng,
                              ta đã đâu say
                              mà sao con chữ loay hoay cõi nào?
                              yêu ai, nỗi nhớ dâng trào
                              vắng thơ, thôi nhạc. cồn cào ai ơi

                              Buồn lòng,
                              cũng tại thơ người
                              nên ta mới phải chán đời.
                              quên thơ!

                              mtlove
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9