Thơ Cũ Gom Về
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 31 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 20.01.2008 22:41:34 (permalink)
0
Cuối Năm Nơi Viễn Xứ

Cuối năm trời lành lạnh
Lại nhớ Vũ Đình Liên
Bài thơ "Ông Đồ" cũ
Nỗi buồn này triền miên

Đêm nay buồn không ngủ
Viết lại ít lời thơ
Gởi người xa vạn dặm
Tấm lòng tràn bơ vơ


Trời bên này lạnh lắm
Tuyết trắng bay cả chiều
Ngồi nhìn qua song cửa
Tâm hồn thêm cô liêu

Ngày xưa còn đâu nữa
Ông đồ khuất núi rồi
Mực tàu không ai chấm
Lòng ta thêm đơn côi

Đêm qua đi thật chậm
Trăng khuyết sắp lu mờ
Giữa trời đêm tịch mịch
Kiếp tằm nhả ánh tơ

Đêm nào đêm trừ tịch
Trời sẽ tối âm u
Xin đốt lò hương cũ
Sưởi ấm đời viễn du

Nguyên Đỗ
23-01-2000



Liên Thơ 20.01.2008 23:21:30 (permalink)
0

Tìm vần thơ cũ gom về
Thành gia tài nhỏ vỗ về trái tim

Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tìm vần thơ cũ gom về
Thành gia tài nhỏ vỗ về trái tim

 
Nguyên Đỗ
 
CHO SUỐI NGUỒN THƠ
                 Tặng Nguyên Đỗ
Ngày cuối năm kẻ đổ hàng ra bán
Người cuối đời cất mẻ lưới to
Thị trường chứng khoán luôn dao động
Kẻ gom tiền,người thu hàng ,tập nập chợ đời trưa.
 
Thong thả mỗi ban mai thức dậy
Em gomTHƠ CŨ  nâng tình xưa
Xây lầu vàng SUỐI NGUỒN THƠ
Cho HOA NẮNG TÌNH HOA ngát hương dậy sắc.
 
Thơ đẹp,thơ thơm,thơ vẫn NGUYÊN màu.
Trao em đó vạn sắc xuân lòng tôi tặng
Mãi mãi là xuân ,xuân của lòng tha thiết
Em như SUỐINGUỒN THƠ chảy mãi mạch tràn!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nguyên Đỗ thân mến!
    Cảm tác trước thơ em và tình em tôi viết  đôi dòng gọi là chút quà thân mến tặng.
   Nguyễn Du nói rằng:"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".Thế mà với Nguyên Đỗ lại có cả hai.Cái duyên của thơ Nguyên Đỗ là cái thiết tha,không mỏi mệt của lòng yêu son sắc,đâm ra có lúc thật dài dại nên mới đáng yêu làm sao!Còn cái Tâm ở Nguyên Đỗ là trái tim biết lắng nghe,biết thấu hiểu tình đời,biết chia sẻ tình người.Phải yêu người tha thiết lắm em mới viết được những bài thơ  kịp thời "chia lửa lòng"đến bè bạn yêu thơ.Thế mới biết sức viết của Nguyên Đỗ trẻ,khoẻ và bền bỉ thật!Bên những bài thơ hay và đẹp em rút ruột thân tằm để tạo ra một  thi sĩ Nguyên Đỗ tài ba trong lòng bạn đọc,Nguyên Đỗ còn viết rất nhanh những bài thơ cảm tác từ thơ bạn bè,để động viên họ sáng tác.Tố Hữu,cánh chim đại bàng của thơ ca cách mạng,đã dạy chúng ta:"Người yêu người,sống để yêu nhau".Đến với thơ Nguyên Đỗ tôi cảm nhận tấm tình em với người thật đáng quý!Ai biết yêu người mới đích thực là NGƯỜI.
 Chúc cho trái tim Nguyên Đỗ mãi mãitình yêu!
                         Thân mến!



Quạt Gió
 
Anh chỉ muốn làm cánh quay quạt gió
Tìm hướng đi của gió thổi mà thôi
Bởi gió bay, bay mãi suốt trong đời
Đâu ngơi nghỉ, có khi nào dừng lại

 
Lần gió qua tấm lòng thơ phơi trải
Cánh quạt xoay hứng gió xoắn vòng xoay
Cánh quạt tình gió thổi nhẹ hồn say
Xoay tít mãi những đường vòng ngây ngất

 
Ngọn gió tình đi về mưa lất phất
Hay bão giông, hay ngày nắng thanh thanh
Gây cảm rung bao chiếc lá trên cành
Cánh quạt gió cứ xoay vòng định hướng

 
Em cũng thế ngọn gió mùa hoa phượng
Đến và đi chớp nhóang ngợp tim ta
Ta ngẩn ngơ chưa kịp nắm tay ngà
Em biến mất đi vùng xa miên viễn

 
Nguyên Đỗ 
  
  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 23:23:01 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Nguyên Đỗ 20.01.2008 23:46:58 (permalink)
0

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO


Tìm vần thơ cũ gom về
Thành gia tài nhỏ vỗ về trái tim

Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tìm vần thơ cũ gom về
Thành gia tài nhỏ vỗ về trái tim

 
Nguyên Đỗ
 
CHO SUỐI NGUỒN THƠ
                 Tặng Nguyên Đỗ
Ngày cuối năm kẻ đổ hàng ra bán
Người cuối đời cất mẻ lưới to
Thị trường chứng khoán luôn dao động
Kẻ gom tiền,người thu hàng ,tập nập chợ đời trưa.
 
Thong thả mỗi ban mai thức dậy
Em gomTHƠ CŨ  nâng tình xưa
Xây lầu vàng SUỐI NGUỒN THƠ
Cho HOA NẮNG TÌNH HOA ngát hương dậy sắc.
 
Thơ đẹp,thơ thơm,thơ vẫn NGUYÊN màu.
Trao em đó vạn sắc xuân lòng tôi tặng
Mãi mãi là xuân ,xuân của lòng tha thiết
Em như SUỐINGUỒN THƠ chảy mãi mạch tràn!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nguyên Đỗ thân mến!
    Cảm tác trước thơ em và tình em tôi viết  đôi dòng gọi là chút quà thân mến tặng.
   Nguyễn Du nói rằng:"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".Thế mà với Nguyên Đỗ lại có cả hai.Cái duyên của thơ Nguyên Đỗ là cái thiết tha,không mỏi mệt của lòng yêu son sắc,đâm ra có lúc thật dài dại nên mới đáng yêu làm sao!Còn cái Tâm ở Nguyên Đỗ là trái tim biết lắng nghe,biết thấu hiểu tình đời,biết chia sẻ tình người.Phải yêu người tha thiết lắm em mới viết được những bài thơ  kịp thời "chia lửa lòng"đến bè bạn yêu thơ.Thế mới biết sức viết của Nguyên Đỗ trẻ,khoẻ và bền bỉ thật!Bên những bài thơ hay và đẹp em rút ruột thân tằm để tạo ra một  thi sĩ Nguyên Đỗ tài ba trong lòng bạn đọc,Nguyên Đỗ còn viết rất nhanh những bài thơ cảm tác từ thơ bạn bè,để động viên họ sáng tác.Tố Hữu,cánh chim đại bàng của thơ ca cách mạng,đã dạy chúng ta:"Người yêu người,sống để yêu nhau".Đến với thơ Nguyên Đỗ tôi cảm nhận tấm tình em với người thật đáng quý!Ai biết yêu người mới đích thực là NGƯỜI.
 Chúc cho trái tim Nguyên Đỗ mãi mãitình yêu!
                         Thân mến!



Quạt Gió
 
Anh chỉ muốn làm cánh quay quạt gió
Tìm hướng đi của gió thổi mà thôi
Bởi gió bay, bay mãi suốt trong đời
Đâu ngơi nghỉ, có khi nào dừng lại

 
Lần gió qua tấm lòng thơ phơi trải
Cánh quạt xoay hứng gió xoắn vòng xoay
Cánh quạt tình gió thổi nhẹ hồn say
Xoay tít mãi những đường vòng ngây ngất

 
Ngọn gió tình đi về mưa lất phất
Hay bão giông, hay ngày nắng thanh thanh
Gây cảm rung bao chiếc lá trên cành
Cánh quạt gió cứ xoay vòng định hướng

 
Em cũng thế ngọn gió mùa hoa phượng
Đến và đi chớp nhóang ngợp tim ta
Ta ngẩn ngơ chưa kịp nắm tay ngà
Em biến mất đi vùng xa miên viễn

 
Nguyên Đỗ 
  
  
 
 




Cám Ơn Chị

Tấm lòng ưu ái chị
Gởi đến người em xa
Đã cách biệt quê nhà
Từ thưở nào tít tắt

Quê hương còn trong mắt
Bạn bè còn trong tim
Suối nguồn thơ dịu êm
Biển Đông cuồn cuộn sóng

Em vẫn hoà cuộc sống
Với mạch thở quê nhà
Vẫn giòng tình thiết tha
Tự tình với dân tộc

Tình yêu thương làm gốc
Tình yêu rất nhiệm mầu
Kỳ diệu hơn phép lạ
Một tình yêu thẳm sâu

Cám ơn lòng ưu ái
Chị dành riêng cho em
Em có một trái tim
Suốt đời còn rung động

Thơ gieo nguồn hy vọng
Cho tình yêu thêm hương
Thêm trái ngọt thiên đường
Tới mọi người mọi lúc

Chúc chị vui hạnh phúc
Giữa lòng quê thắm xinh
Đất Phan Thiết hữu tình
Buổi vào xuân đón Tết

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 21.01.2008 04:26:00 (permalink)
0
Đánh Lén

Em chống cằm nghĩ ngợi
Trên giường đang vẩn vơ
Tự nhiên gõ cửa tới
Làm giật mình nàng thơ

Em bảo anh đánh lén
Phụng phịu dễ thương ghê
Đến nhà, không chịu hẹn
Không lẽ em đuổi về

Anh vội vàng xin lỗi
Anh hôn đền em nha
Không, thôi khỏi, thôi khỏi
Anh sao khôn quá hà!

Ngồi bên nhau nửa buổi
Nắng hoàng hôn đã về
Đôi mắt nhìn đắm đuối
Đưa nhau vào đam mê

Nguyên Đỗ
SuongAnh 21.01.2008 04:54:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đánh Lén

Em chống cằm nghĩ ngợi
Trên giường đang vẩn vơ
Tự nhiên gõ cửa tới
Làm giật mình nàng thơ

Em bảo anh đánh lén
Phụng phịu dễ thương ghê
Đến nhà, không chịu hẹn
Không lẽ em đuổi về

Anh vội vàng xin lỗi
Anh hôn đền em nha
Không, thôi khỏi, thôi khỏi
Anh sao khôn quá hà!

Ngồi bên nhau nửa buổi
Nắng hoàng hôn đã về
Đôi mắt nhìn đắm đuối
Đưa nhau vào đam mê

Nguyên Đỗ



Đánh Lén Rồi Hôn Lén...
 
Đánh lén rồi còn nói
Ghét sao ngươì lắm lời
Em chưa thèm hỏi tội
Hổng biết còn lôi thôi

 
Ai làm em nghĩ ngợi
Chống cằm mãi suy tư
Từ nơi đâu bỗng tới
Khiến ngươì ta...hình như...

 
Nhanh nhẩu lời xin lỗi
Tưởng rằng chịu phạt gì
Ai ngờ trong bóng tối
Hôn lén rồi bỏ đi

 
Đánh lén rồi hôn lén
Người sao mà kỳ khôi
Làm người ta bẽn lẽn
Hai má đỏ lên rồi...

 
Lần sau không còn nưã
Đừng vơ vẩn thêm nha
Sẽ cho chờ ngoài cưả
Hổng thèm mời vào nhà...

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 04:59:53 bởi SuongAnh >
mây trắng 21.01.2008 09:37:18 (permalink)
0
Trái tim thiên sứ
 
Người nghệ sĩ mắt rạng ngời ánh lửa
Con tim dâng đầy ý nhạc lời thơ
Dọi vầng dương muôn hoa nắng đong đưa
Chiếu cõi trời đêm nhấp nhánh ngàn sao
 
Chân dung người thơ ai vẽ âm thầm
Khắc dấu tình yêu hai chữ nhân sinh
Nét tài hoa thêu tâm hồn nhung gấm
Nhịp tinh anh trổi dậy thác nguồn mơ
 
Thánh thiện ngạt ngào trái tim thiên sứ
Ôm hết buồn đau người trả lại men yêu
Dấu vết địa đàng một nét tâm tư
Ai  bâng khuâng hồn lạc giữa vườn thơ
 
Một cành hoa nơi góc đời xa khuất
Trắng tinh anh dành để dâng người…
Người ra đi mang chút trời xanh ngắt
Quê hương xưa đã là nỗi nhớ thương…
 
Vương Anh Đào
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 11:27:44 bởi mây trắng >
Nguyên Đỗ 21.01.2008 10:15:22 (permalink)
0
Nghệ Sĩ

Mến tặng Mây Trắng
Cảm tác từ Trái Tim Thiên Sứ


Người nghệ sĩ trái tim hồng ánh lửa
Nỗi lòng mang những cung nhạc vần thơ
Gieo trần gian những ngóng đợi mong chờ
Trong đêm tối có ngàn sao lấp lánh

Lời nghệ sĩ như ướp pha rượu mạnh
Từng nét thơ chấm phá kiếp phù sinh
Cho nhân gian chào đón mối men tình
Cho cuộc sống thêm bội phần say đắm

Tay nghệ sĩ vẽ vời tài ba lắm
Bức tranh thần vạn sắc của muôn hoa
Có giọt mưa thánh thót, nắng chan hòa
Có chim hót, có cầu vồng bảy sắc

Hồn nghệ sĩ có lúc trầm u mặc
Có khi vui như tiếng suối reo ca
Khi nỉ non tựa sóng biển ngoài xa
Khi ào ạt như thác nguồn tuôn đổ

Tim nghệ sĩ sẵn sàng chờ thách đố
Đi vào trong cõi lạ, chuyện ẩn sâu
Đi vào trong thế giới của nhiệm mầu
Của tình yêu, của thương yêu, tình tự

Người nghệ sĩ có trái tim thiên sứ
Đem nguồn vui hy vọng đến muôn nơi
Đem tin yêu hạnh phúc đến cho đời
Một sứ mạng đầy tình thương cao cả

Nguyên Đỗ
mây trắng 22.01.2008 16:30:29 (permalink)
0
Bạch Vân
                 Gởi Người một lời tạ tình với sự đồng cảm

Cánh cửa hư không vẫn khép hờ
Bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
Hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
Dòng suối tình yêu chảy lặng thầm

Nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
Thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
Đường xưa ai đã đến tình cờ
Thì đã về trong chỉ phút giây

Mây gởi hồn  bên ngọn suối mơ
Gió ngân nhẹ lời ru êm ái
Hương ngạt ngào xao động tình thơ
Ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…

Mây bay về tạ với hư vô…
Như ngàn tơ trong suốt mượt mà
Hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
Để bước người lạc nẻo bâng khuâng…
 
Vương Anh Đào
 
 
Nguyên Đỗ 23.01.2008 08:29:44 (permalink)
0
Bước Chân Trần Gian

Những chuyện hư danh ảo mộng hờ
Chập chờn thấp thoáng dáng hư vô
Hoa trôi nước chảy nào ai biết
Giữ suối nguồn thơ vẹn nét mơ

Nhịp bước trần gian quả lặng thầm
Như là tiếng đập ở trong tâm
Lắng nghe mới biết, không sai nhịp
Ai bảo trái tim mãi nín câm

Anh người lạc lõng giữa gian trần
Tìm kiếm một đời vật bảo thân
Chân Thiện Mỹ... bùa ôi vô giá
Biết ai tri kỷ ghé một lần

Đường, biển, sông thường có vực sâu
Bước sai một bước sẽ chao đầu
Rơi vào vực thẳm không sao cứu
Thận trọng là hơn nghĩ trước sau

Anh kẻ lang thang giữa cuộc đời
Nhặt từng xác lá, cánh hoa rơi
Biến thành ong, bướm bay trong gió
Tạo những niềm vui đến mọi người


Vẫn giữ giòng thơ nét đậm đà
Từng lời tuôn chảy tự hồn ta
Buồn vui cười khóc trong đời sống
Nước mắt, tình trong, biển mặn mà

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 23.01.2008 12:39:38 (permalink)
0
Như Đang Nói Với Anh

Anh ghé đọc đoản văn em vừa viết
Thoáng giật mình em như nói cùng anh
Một bầu trời, một khoảng cách mong manh
Ngàn vạn dặm mà gần như gang tấc

Đây chẳng phải là một lần thứ nhất
Đã cảm rung đã chứng kiến dây tin
Cặp tình nhân âu yếm liếc đưa nhìn
Bao xúc động lan vào từng thớ thịt

Trong khoảng không khói sương giăng mù mịt
Ngôi sao em lấp lánh giữa đêm khuya
Gợi hồn anh giao cảm những đam mê
Lòng hoang dã cơn mưa tình lại tới

Đoản văn em như làn nước tưới dội
Những hạt bông chờ đợi nẩy mầm non
Bước chân anh đi trên phố Sài Gòn
Ghé Tổng Hợp, Đinh Tiên Hoàng dạo ấy

Lại thấy những sinh viên đang chạy nhảy
Năm đầu tiên vô tư quá phải không
Cả tương lai đang trong sắc cầu vồng
Chưa trĩu nặng của chút gì phiền muộn

Năm tháng qua anh theo làn gió cuốn
Cơn lốc đời xoáy tít tận trời xa
Anh vẫn mang trong lòng dạ lời ca
Vẫn tha thiết tự tình cùng đất nước

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 15:41:09 bởi Nguyên Đỗ >
van79_bc 23.01.2008 13:22:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Như Đang Nói Với Anh

Anh ghé đọc đoản văn em vừa viết
Thoáng giật mình em như nói cùng anh
Một bầu trời, một khoảng cách mong manh
Ngàn vạn dặm mà gần như gang tấc

Đây chẳng phải là một lần thứ nhất
Đã cảm rung đã chứng kiến dây tin
Cặp tình nhân âu yếm liếc đưa nhìn
Bao xúc động lan vào từng thớ thịt


Nguyên Đỗ







Có chút gì rung cảm
Giao thoa
Những con người, những khỏang trời xa lạ
Mến yêu thơ và trải lòng mình
Với bè bạn, những người đồng cảm
Mênh mông tình...
Lãng mạn ,
Đắm say !
Dẫu cô đơn mà chẳng cô đơn
 
 
mây trắng 24.01.2008 09:51:27 (permalink)
0
Hồn Bướm Mơ Tiên
 
Dấu chân ai thảng thốt vẽ đường mơ
Trên cõi lòng ai xa lánh nẻo đời
Mới gặp ai kìa hồn chớm ngu ngơ
Ôi!... giây khắc nghe tim mình vời vợi
 
Sao lạ kỳ đôi cánh trắng như thơ!
Êm ái mượt mà ngân nhẹ du dương
Ngàn hương lòng say rung rẩy dây tơ
Trong vắt trời xanh một khúc nhạc tình…
 
Ai thoáng tìm về một chút bâng quơ
Của tháng năm xa ngày ấy thanh xuân
Phót hồng đôi má bao lòng ngẩn ngơ…
Nghe chút bâng khuâng dáng nhỏ bên đời
 
Cánh bướm mơ tiên nghe tim run rẩy
Tình mộng mơ ơi chẳng thể phôi pha!...
 
Vương Anh Đào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 09:53:00 bởi mây trắng >
Nguyên Đỗ 24.01.2008 12:05:26 (permalink)
0

Trích đoạn: van79_bc


Có chút gì rung cảm
Giao thoa
Những con người, những khỏang trời xa lạ
Mến yêu thơ và trải lòng mình
Với bè bạn, những người đồng cảm
Mênh mông tình...
Lãng mạn ,
Đắm say !
Dẫu cô đơn mà chẳng cô đơn





Khoảng Trời Xa Lạ

Đâu cũng có những khoảng trời xa lạ
Lại gần xem cũng chẳng lạ lắm đâu
Cũng thất tình lục dục, cũng vui sầu
Cũng chia sẻ tình yêu thương nhân loại

Đâu cũng có những buộc ràng phiền toái
Chuyện áo cơm, chuyện tiền bạc hằng ngày
Tìm góc nào để giữ lại mê say
Của lý tưởng thưở vô tư xả kỷ

Đâu cũng có tính về mình một tí
Một rồi hai, hai lên bốn lên năm
Một chút sai, lần lượt biết bao lầm
Bởi không giữ nét son không vị lợi

Đâu cũng có nhiều mặt đời chi phối
Phải giữ hồn được trong sạch thẩn thơ
Để mình còn mãi mãi được mộng mơ
Ai dám nói tương lai luôn rực rỡ

Nguyên Đỗ
Jan 23, 2008
mây trắng 24.01.2008 13:48:24 (permalink)
0
Xuân Gởi Anh
               Nhân diện đào hoa tương ánh hồng…
                                              Thôi Hộ
 
Anh có biết
Những ngày cuối
Nghe thời gian lướt nhẹ
Như phảng phất
Chút hương đời xanh man mác
Lắng trong như giao cảm buổi sang mùa
Chim hót trên cao
Muôn ánh nắng đùa vui bên cây cỏ ngút ngàn
Em bỗng nghe dìu dặt
Lòng ai hồn viễn xứ tiếng ngân vang
Bên trời mơ ánh nắng quê hương
Cành hoa xuân rực hồng sắc thắm
 
Em bâng khuâng thì thầm gọi nắng
Gởi vào cơn gió thoảng dạo bên thềm
Tiếng hoa cười trao tha thiết ánh xuân sang
Có gợi nhớ gợi thương hồn anh giây phút…
 
 
Vương Anh Đào
 
Nguyên Đỗ 25.01.2008 06:00:53 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng

Xuân Gởi Anh
               Nhân diện đào hoa tương ánh hồng…
                                              Thôi Hộ
 
Anh có biết
Những ngày cuối
Nghe thời gian lướt nhẹ
Như phảng phất
Chút hương đời xanh man mác
Lắng trong như giao cảm buổi sang mùa
Chim hót trên cao
Muôn ánh nắng đùa vui bên cây cỏ ngút ngàn
Em bỗng nghe dìu dặt
Lòng ai hồn viễn xứ tiếng ngân vang
Bên trời mơ ánh nắng quê hương
Cành hoa xuân rực hồng sắc thắm
 
Em bâng khuâng thì thầm gọi nắng
Gởi vào cơn gió thoảng dạo bên thềm
Tiếng hoa cười trao tha thiết ánh xuân sang
Có gợi nhớ gợi thương hồn anh giây phút…
 
 
Vương Anh Đào
 




Nhận Quà Xuân

Anh vẫn biết thời gian qua rất lẹ
Em bên nhà man mác ngóng trông ai
Đào nở hoa bao nhiêu Tết, đợi hoài
Bóng người cũ vẫn vắng tin biền biệt

Phận xa xứ, mấy khi mừng đón Tết
Trong lòng ta vẫn tha thiết  đợi xuân
Xuân tha hương đôi lúc rất là buồn
Ngồi cô độc đón Tết về lặng lẽ

Đốt trầm hương, thắp nhang cầu đất Mẹ
Được bình an, ngày tháng mãi an vui
Gia đình luôn xum họp chẳng ngậm ngùi
Vì xa cách mỗi người một phương lạ

Cám ơn em, Mây Trắng trôi êm ả
Nắng xuân hồng chiếu muôn ngả mênh mông
Trong thơ em có tình thắm hương nồng
Quà em gởi anh sẵn sàng nhận lãnh

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 06:13:48 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 31 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9