Thơ Cũ Gom Về
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 31 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Vy Ân 13.02.2008 12:31:24 (permalink)
0




Mơ Mộng

Những chuyện vui đùa dưới thế gian
Văn thơ cờ rượu với tiêu đàn
Hòa ca lơi lả không ai óan
Nhảy múa dẻo dai chẳng thở than
Xướng họa đêm ngày đừng biếng trễ
Vẽ vời năm tháng chớ dềnh dàng
Mộng mơ lưu luyến không rời nhỉ
Khanh khách rạng ra tiếng đã khan

Nguyên Đỗ
 
Bài thơ anh họa hay quá, tặng Vy Ân bài thơ này nhé,
Để Vy Ân mang về trường.
Nhưng phải có tên anh ký tặng mới được.
Chiụ không
Vy Ân
Con chó con
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 12:39:25 bởi Vy Ân >
YeuDieuLongNu 13.02.2008 23:49:03 (permalink)
0

Nhận Quà Xuân

Anh vẫn biết thời gian qua rất lẹ
Em bên nhà man mác ngóng trông ai
Đào nở hoa bao nhiêu Tết, đợi hoài
Bóng người cũ vẫn vắng tin biền biệt

Phận xa xứ, mấy khi mừng đón Tết
Trong lòng ta vẫn tha thiết đợi xuân
Xuân tha hương đôi lúc rất là buồn
Ngồi cô độc đón Tết về lặng lẽ

Đốt trầm hương, thắp nhang cầu đất Mẹ
Được bình an, ngày tháng mãi an vui
Gia đình luôn xum họp chẳng ngậm ngùi
Vì xa cách mỗi người một phương lạ

Cám ơn em, Mây Trắng trôi êm ả
Nắng xuân hồng chiếu muôn ngả mênh mông
Trong thơ em có tình thắm hương nồng
Quà em gởi anh sẵn sàng nhận lãnh

Nguyên Đỗ

 

 
QUÀ QUÊ HƯƠNG
 
Đầu năm anh nhận quà xuân
Chỉ mong tình thắm thêm gần quê hương
Cách xa cả vạn dặm đường
Quà em gói trọn vị hương quê nhà
 
Về nhà anh mở quà ra
Đây phong bánh đậu kia là cốm xanh
Trà thơm một gói trong lành
Để anh nhấp giọng cho thành dòng thơ.
 
Mây dăng ước mộng không bờ
Gió reo biển sóng câu thơ kết tình
Quê nhà lạnh bóng trăng xinh
Đường xa viễn xứ đợi tình quà em.
 
Nghèo xưa sao bỗng khát thèm
Bát canh bát nước đã quen ông bà
Củ khoai củ sắn đắng pha
Thèm ăn chua Xót...Để nhòa mắt môi.
 
YeuDieuLongNu
 
Kính chúc huynh và gia đình an khang thịnh vượng năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 23:50:09 bởi YeuDieuLongNu >
Nguyên Đỗ 14.02.2008 12:33:11 (permalink)
0
Thơ Cũ Đem Về

Thơ cũ đem về để dấu yêu
Một thời xưa cũ đổi thay nhiều
Bao nhiêu con chữ nằm trong tủ
Sương gió lạnh lùng nỗi tịch liêu

Thơ cũ đem về trong nhớ mong
Bao nhiêu hoa mộng để trong lòng
Trăng bên thềm cũ đêm quỳnh nở
Cánh cửa tình yêu mở của buồng

Thơ cũ đem về để tặng em
Nỗi lòng yêu dấu mộng trong tim
Bao nhiêu khúc mắc giờ thông cảm
Không phải đuổi săn hoặc kiếm tìm

Thơ cũ đêm về giữa tái tê
Đêm hồng ân ái ánh trăng thề
Cách xa từ đó thương yêu khép
Cánh cửa trần ai lạc lối về

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 13:04:58 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 17.02.2008 23:21:48 (permalink)
0


QUÀ QUÊ HƯƠNG

Đầu năm anh nhận quà xuân
Chỉ mong tình thắm thêm gần quê hương
Cách xa cả vạn dặm đường
Quà em gói trọn vị hương quê nhà

Về nhà anh mở quà ra
Đây phong bánh đậu kia là cốm xanh
Trà thơm một gói trong lành
Để anh nhấp giọng cho thành dòng thơ.

Mây dăng ước mộng không bờ
Gió reo biển sóng câu thơ kết tình
Quê nhà lạnh bóng trăng xinh
Đường xa viễn xứ đợi tình quà em.

Nghèo xưa sao bỗng khát thèm
Bát canh bát nước đã quen ông bà
Củ khoai củ sắn đắng pha
Thèm ăn chua Xót...Để nhòa mắt môi.

YeuDieuLongNu

Kính chúc huynh và gia đình an khang thịnh vượng năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc



 Nhận Quà

Nhận quà xao xuyến bồi hồi
Từ quê nhà gởi tình ơi đậm đà
Chén tương ăn với dĩa cà
Thương người thân, nhớ ông bà, nhớ em

Mở quà thấy tấm hình em
Một trăm tấm lẻ anh xem ý tình
Em như vầng nguyệt trong xinh
Đêm đêm anh ngắm lòng mình rộn mơ

Vì em mạch nhớ tràn thơ
Mênh mang niềm nhớ vô bờ mộng xanh
Trà thơm cốm ngọt thơm lành
Tình yêu - cố quận tươi xanh mặn mà

Nơi xa mãi nhớ quê nhà
Dáng em áo đỏ đậm đà yêu thương
Anh đi về với quê hương
Từng con ngõ hẹp phố phường ngày xưa

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 12:04:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.02.2008 17:06:10 (permalink)
0
Bàng Hoàng

Thương tiếc vong linh Trần Thị Lan



Bất chợt đọc tin, thật ngỡ ngàng
Tin em tự vận nhảy lầu, oan
Làm dâu trả nghĩa xa quê Việt
Tan xác vì đâu tại đất Hàn
Ngôn ngữ bất đồng nên khổ ải
Tình yêu xứ lạ lại lầm than
Thương cho thiếu nữ quê mình quá
Sao phải rời quê chết dọc đàng

Nguyên Đỗ

Ghi chú: Một cô dâu Việt nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc,Trần Thị Lan, 22 tuổi, người Cần Thơ lấy chồng Hàn Quốc, đã nhảy lầu tự vẫn ngày 6/2, đúng vào chiều 30 Tết. Cô mới sang nhà chồng chưa đầy một tháng và cảm thấy không hợp với cuộc sống ở xứ Kim chi.



alo_sweetty 19.02.2008 19:45:17 (permalink)
0
Cái xứ Hàn, về văn hóa của họ, người đàn ông rất là bạo lực, đối với người ngoài, chỉ cần xơ xẩy 1 chút là họ còn dám dùng đến bạo lực chứ đừng nói chi đến chuyện làm vợ họ. Thôi cháu tặng chú bài này nhen :)
 
ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
Khi ta sanh, chẳng phải khi hoa nở
Khi ta chết, chẳng phải lúc hoa tàn
Bởi đóa hoa kia chỉ là mộng ảo,
Để bao người ngỡ đẹp đắm mê theo.
 
Ai đã ngỡ đóa Vô Thường là thật,
Vòng quanh sanh tử hoa tàn bao nhiêu?
Bao nhiêu chẳng biết là bao,
Chỉ biết hoa rơi chẳng lúc dừng !
 
Nguyên Đỗ 20.02.2008 14:02:50 (permalink)
0
Anh Còn Sống Là Còn Làm Thơ
 
 
Khoan hãy nói những lời chào vĩnh biệt
Tình cảm người phức tạp lắm em ơi
Đừng yêu cầu, đừng ép buộc buông lời
Không từ ở trái tim chân thật nhé

 
Anh yêu thơ có trăm nghìn lý lẽ
Vì tự nhiên, vì cảnh đẹp, vì em
Vì màu trăng, gió vi vút, sao đêm
Vì con suối, vì vầng dương, nắng mới

 
Anh làm thơ vì biết em ngóng đợi
Ru lời thơ bằng nhịp trở trái tim
Gởi thơ bay theo gió đặng đi tìm
Vây chặt lấy dáng người thương bé nhỏ

 
Anh mê thơ cũng là vì em đó
Linh hồn thơ hiển hiện bóng hình ai
Ngát trầm hương non thẳm, suối thiên thai
Nguồn thác đổ đêm mơ tình mãnh liệt

 
Anh còn sống là còn yêu tha thiết
Lời thơ vang vào rừng rú non cao
Giữa đại dương, theo làn gió dạt dào
Còn hơi thở, mạch thơ còn đập mạnh

 
Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 05:29:31 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 21.02.2008 12:35:24 (permalink)
0
Sương Khói


Anh lặng lẽ chìm mình vào sương khói
Chiều hoàng hôn u tịnh nỗi lòng đau
Tưởng như là vĩnh viễn lạc tình nhau
Một ngày vắng mấy mùa thu lá rụng

Nhất nhật tam thu... hề... cũng thật đúng
Gọi cho em, chẳng thấy tiếng hồi âm
Buồn rứt ray, cơn sóng nhớ ngấm ngầm
Mòn sỏi đá, mòn tâm tư, hồn dạ

Anh lặng lẽ ẩn mình vào cỏ lạ
Bước chân em rồi sẽ đạp lên anh
Nghe trái tim từng nhịp loạn tan tành
Hòa sương khói đêm về đường quạnh quẽ

Đôi mắt em long lanh buồn chớp khẽ
Biết hình anh có trong đó không em
Anh lặng lờ sương khói lặn vào đêm
Trong bóng tối sầu đơn côi mù mịt

Nguyên Đỗ

SuongAnh 21.02.2008 15:22:58 (permalink)
0


Sương Khói


Anh lặng lẽ chìm mình vào sương khói
Chiều hoàng hôn u tịnh nỗi lòng đau
Tưởng như là vĩnh viễn lạc tình nhau
Một ngày vắng mấy mùa thu lá rụng

Nhất nhật tam thu... hề... cũng thật đúng
Gọi cho em, chẳng thấy tiếng hồi âm
Buồn rứt ray, cơn sóng nhớ ngấm ngầm
Mòn sỏi đá, mòn tâm tư, hồn dạ

Anh lặng lẽ ẩn mình vào cỏ lạ
Bước chân em rồi sẽ đạp lên anh
Nghe trái tim từng nhịp loạn tan tành
Hòa sương khói đêm về đường quạnh quẽ

Đôi mắt em long lanh buồn chớp khẽ
Biết hình anh có trong đó không em
Anh lặng lờ sương khói lặn vào đêm
Trong bóng tối sầu đơn côi mù mịt

Nguyên Đỗ


 
 
Tình Như Khói Sương
 
Khói sương bao phủ cả trời mây
Trắng xoá hồn ta lạnh giá đầy
Cố gắng đi tìm sao chẳng thấy
Còn mong gì nưã...lạnh vòng tay

 
Tình yêu lận đận và mong manh
Mộng ước bên nhau khó vẹn thành
Đau nhói con tim lòng thổn thức
Vô duyên bạc phước...trăm năm đành...

 
Cuộc tình sao lắm nỗi gian nan
Mới gặp yêu thương tình ngút ngàn
Nay cách biệt nhau dòng lệ tủi
Bao giờ tình thôi hết ly tan?

 
Ôm mảnh trăng gầy lòng vấn vương
Giấc mơ đơn giản, mộng bình thường
Ôi chao...khó quá! tình yêu hỡi
Thế đó, chuyện tình như khói sương

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 15:25:10 bởi SuongAnh >
Nguyên Đỗ 22.02.2008 10:19:00 (permalink)
0
Mơ Hồ Huyễn Hoặc
 
Anh ở mãi trong mơ hồ huyễn hoặc
Chuyện hồ tinh rừng núi thuở liêu trai
Anh chờ em mỗi tối đến mộng dài
Giữa mơ thực là một trời hạnh phúc

 
Chẳng phải mơ, mà như mơ lúc thức
Anh gặp em là phép lạ duyên xưa
Đã gặp rồi, nhưng vẫn bảo là chưa
Cả trong mơ, cũng không từng tưởng đến

 
Chiếc răng khểnh em cười không hổ thẹn
Thấy duyên sao, ôi hoàng nữ thanh cao
Dẫu hồ tinh, anh chẳng sợ chút nào
Nếu có chết, anh cũng cười hả dạ

 
Yêu say đắm, yêu thâm trầm hương lạ
Từ cung vàng, điện cấm ngát hồn anh
Như cơn mơ, như một ngọn gió lành
Một thoáng chốc hay là thành vĩnh cửu

 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 23.02.2008 14:10:40 (permalink)
0
Người Con Gái Đụt Mưa


Người con gái, chiều mưa rơi, lạc bước
Ghé lều thơ xin tạm trú qua mưa
Lều đơn sơ không chăn chiếu, chỉ thơ
Làm sao nhỉ cho em thôi rét buốt

Đọc từng bài, lấy giấy thơ lau ướt
Giọng đọc thơ truyền hơi ấm cho em
Đốt từng trang sưởi ấm suốt cả đêm
Em bớt lạnh ửng hồng đôi má thắm

Mỗi phút qua mỗi giây về nồng đậm
Đêm gần đi, ngày sắp đến run run
Run vì mưa, hay đôi mắt như hôn
Từng dấu vết nước mưa, thơ còn đó

Những xao xuyến tựa như bong bóng nhỏ
Trôi từng giòng dưới mái lợp lều thơ
Mắt tìm nhau chợt phát hiện bất ngờ
Cả hai đứa đam mê đầy khát vọng

Từng ước mộng mỗi ngày trong cuộc sống
Như vờn quanh trên ánh mắt đôi môi
Thoáng nhìn nhau tim loạn xa bồi hồi
Môi đang lạnh ghé hôn nhau nồng ấm

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 23.02.2008 23:53:16 (permalink)
0
Bưởi Biên Hòa



Quê mình đó tháng này ra hoa bưởi
Trắng xinh xinh thơm ngan ngát vườn xanh
Những bông hoa trắng đẹp nở trên cành
Thơm dìu dịu tựa như là em đó

Mỗi buổi sáng em đợi anh trước ngõ
Áo dài em bông bưởi trắng phau phau
Hai đứa mình cùng chung lối bên nhau
Hai bên đường đầy hương hoa bưởi lạ

Những ngày xưa dịu dàng thân ái quá
Thưở bình minh tình yêu đẹp hương hoa
Đi bên nhau, ngày tháng mộng hiền hòa
Không một chút ưu tư hay lo lắng

Cứ như thể chúng mình đi mưa nắng
Vào đời nhau nhè nhẹ một mùa trăng
Bên hiên nhà, kể chuyện Cuội, chị Hằng
Em nói nhẹ Nga sẽ chẳng xa anh nữa

Hoa bưởi trắng, cánh thiên nga hẹn hứa
Có còn không, năm tháng đã vù qua
Không còn thấy những cây bưởi ra hoa
Nhưng trong trí còn hương hoa hiện diện

Những trái bưởi đặt trên bàn quyến luyến
Những ngày xưa thân ái bước cùng em
Những con đường hoa nở, phút bên thềm
Đêm trăng sáng nụ hôn đầu nồng ấm

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 00:27:15 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 24.02.2008 14:33:55 (permalink)
0
Tình Yêu

Ta yêu nhau cuồng nhiệt
Trọn nỗi lòng đam mê
Trăm năm còn tha thiết
Chốn xưa lạc lối về

Ta yêu nhau say đắm
Đường tình rợp bóng cây
Gió mát, tình sâu đậm
Trăm năm vẫn nồng say

Ta yêu nhau mãi mãi
Mình gần hay mình xa
Yêu không còn ngần ngại
Tình yêu thương mặn mà

Mai kia thành cát bụi
Vẫn tình chung mãi luôn
Những cành lan gió núi
Thanh tịnh chẳng u buồn


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 24.02.2008 21:33:40 (permalink)
0
Thơ và Hơi Thở


Thơ và thở khác nhau một dấu hỏi
Có lúc thơ và thở cũng như nhau
Thở thì thào thơ thủ thỉ đậm sâu
Rót vào tai lời tình ngàn năm cũ

Khi nhân loại chưa hình thành ngôn ngữ
Cử chỉ thôi, hơi thở là hơi thơ
Những bước đi, những điệu múa đơn sơ
Hơi thở thơ thay đàn, tiêu, sáo trúc

Hơi thở, thơ là khúc ca hạnh phúc
Của con người trong thời buổi hồng hoang
Cho tình yêu được diễm ảo, huy hoàng
Cho nhân loại tiến lên cung bậc mới

Hơi thở, thơ cũng làm anh chới với
Nàng thơ ơi truyền hơi thở qua môi
Để tình yêu bừng tỉnh sống lại rồi
Những rung cảm trái tim vang khúc nhạc

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 15:36:18 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 25.02.2008 15:54:43 (permalink)
0
Lửa Cháy Trong Tim


Ngọn lửa cháy bùng trong tim chẳng tắt
Em thấy không, lửa cháy mãi vì ai
Lửa nhớ nhung, lửa tha thiết yêu hoài
Còn chảy đỏ, hồng con tim rạo rực

Em thấy không, vì đâu mà thao thức
Hai giờ đêm bật thức để tìm em
Ngọn lửa hồng cháy sáng suốt ngày đêm
Vì em đó, nàng thơ cuồng say đắm

Ngọn lửa cháy ngàn năm thêm sâu đậm
Chẳng có gì dập tắt nổi lửa thơ
Từ Homer đến Goethe... bây giờ
Giọt nước mắt của Mỵ Châu thành ngọc

Có mấy thuở nàng thơ anh bật khóc
Tựa vào vai rấm rức kể yêu thương
Như trầm hương ngan ngát ở thiên đường
Vừa gợi lại thuở bình minh lạc mất

Chẳng phân biệt tình nào là đẹp nhất
Tình yêu nào phân giai cấp đâu em
Em mãi hoài ngự trị giữa trái tim
Là công chúa, là người yêu thiện mỹ

Anh thế đó hỡi nàng thơ tri kỷ
Lửa tình yêu bừng cháy sáng đêm thâu
Không đợi giờ, không đợi đến mùa Ngâu
Mới nhỏ lệ thành những viên ngọc nhớ

Tình yêu em là nhịp tim, hơi thở
Không có em, lửa sẽ tắt thành tro
Không có em, tất cả giấy học trò
Sẽ trắng bạch chẳng ai làm thơ nữa

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 31 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9