Thơ Cũ Gom Về
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 31 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 455 bài trong đề mục
SuongAnh 25.02.2008 20:30:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thơ và Hơi Thở


Thơ và thở khác nhau một dấu hỏi
Có lúc thơ và thở cũng như nhau
Thở thì thào thơ thủ thỉ đậm sâu
Rót vào tai lời tình ngàn năm cũ

Khi nhân loại chưa hình thành ngôn ngữ
Cử chỉ thôi, hơi thở là hơi thơ
Những bước đi, những điệu múa đơn sơ
Hơi thở thơ thay đàn, tiêu, sáo trúc

Hơi thở, thơ là khúc ca hạnh phúc
Của con người trong thời buổi hồng hoang
Cho tình yêu được diễm ảo, huy hoàng
Cho nhân loại tiến lên cung bậc mới

Hơi thở, thơ cũng làm anh chới với
Nàng thơ ơi truyền hơi thở qua môi
Để tình yêu bừng tỉnh sống lại rồi
Những rung cảm trái tim vang khúc nhạc

Nguyên Đỗ


 
 
Hơi Thơ Hay Hơi Thở
 
Thơ thật nhẹ nhàng như làn hơi thở
Thâm nhập vào từng nhịp mạch con tim
Nếu vắng xa sẽ khó thở đi tìm
Hồn vui lắm nếu thơ về hiện hữu

 
Ta say thơ hơn say trà say tửu
Đọc từng câu lên tận chín tứng mây
Thơ giúp ta quên thân phận lưu đày
Đời chấp vá cho qua ngày qua tháng

 
Thơ là hơi thở trong lành buổi sáng
Giúp tâm hồn ta thanh thản dịu êm
Như làn gió khe khẽ lướt cành mềm
Đêm trăng sáng vuốt ve trên phiến lá

 
Thơ mang đến cho ta hơi thở lạ
Tim bồi hồi, xao xuyến...mộng mơ hoa
Thoáng trong thơ thấy một bóng người xa
Đang về đến cùng hoà chung khúc nhạc...

 
Sương Anh
maiyeuem 25.02.2008 21:03:12 (permalink)
0
           THƠ LÀ HƠI THỞ
 
       Thơ là
hơi thở thế gian
      Chảy trong
 nhiệt huyết ngập tràn núi sông
      Thơ là
 hơi thở mênh mông
       Là sóng
 là gió là đồng lúa xanh
       Thơ là
 một túp nhà tranh
       Có ong
 có bướm có anh và nàng
       Thơ là
 trời đất mênh mang
        Như sông
 như nước chảy tràn yêu thương
        thơ là
 một dãy quê hương
        Là cha
 là mẹ ,người thương đợi chờ
        thơ là
 mộng cũng là mơ
        thơ là
 hơi thở từng giờ ta mang
        thơ  là
 là cả giang sang
        Là tình
 yêu nước ta mang trong lòng
        Là lời
 non nước đợi mong
        thơ là
 hơi thở trong lòng cút côi
        yêu thơ
 từ thuở trong nôi
        thơ là
 hơi thở của tôi yêu người
Không thơ
không có nụ cười
Không tình
 không nghĩa héo tươi nụ tình
thơ là
hơi thở của mình
Mong manh
 cơn gió tôi mình là thơ
       
     
Cho mình góp vui tí nha ND ,chúc ND vui vẻ    
       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 01:19:14 bởi maiyeuem >
mây trắng 26.02.2008 08:26:33 (permalink)
0
 Mật Mã Tình Yêu
 
Nơi giao thoa cuộc kiếm tìm vĩnh cửu
Bỗng hồ như bóng tối khẽ rung mình
Chìa khóa vàng mở cánh cửa tâm linh
Tràn ánh sáng đưa ta về nguồn cội
 
Như khởi thủy còn hoang sơ mông muội
Lòng dũa mài trong yêu mến thâm sâu
Rồi ngày đêm khối ngọc sáng nhiệm mầu
Soi hồn ta trong suốt cõi nhân gian
 
Đọng vọng cuộc đời nhẹ khoác nỗi bình an
Ảo giới hồn gieo tâm cảm mênh mông
Xao xuyến đất trời bạt ngàn trường mộng
Trong hơi thơ cõi tim người huyền diệu
 
Hòa khúc ta ngân tiếng hồn muôn điệu
Trao tình yêu chan chứa mộng nhân sinh
Tâm thơ người…hơi thở sáng lung linh
Mật mã tình yêu…nghìn trùng lưu dấu…
 
Vương Anh Đào
CTT 26.02.2008 10:59:45 (permalink)
0
26  -02
Hôm nay như mọi ngày

Thức dậy mở Computer
Đọc báo rồi thơ thẩn
Đi làm sợ trể thôi
 
Hôm nay như mọi ngày
Sáng trưa chiều và tối
Làm xong lại về phòng
Như mọi ngày thế thôi
 
Lơ như ngày bình thường
Vẫn đi làm tám tiếng
Không nghỉ chuyện đã qua
Dù hai sáu tháng hai
 
Hôm nay như hôm qua
Vẫn đi về đơn lẽ
Dù tim không còn nhớ
Vẫn đời buồn đơn côi .
 
Hôm nay như hiện tại
Với đôi dòng câu chữ
Dấu nổi buồn vào đây
Cũng hai sáu tháng hai .
 
Chân Trời Tím.sg26/02/2008
Lâu rùi không ghé nhà NĐ buồn ghê....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 11:04:08 bởi Chân Trời Tím >
Nguyên Đỗ 27.02.2008 11:16:22 (permalink)
0
ND cám ơn các bạn

Sương Anh, Mãi Yêu Em, Mây Trắng, Chân Trời Tím

bỏ thời giờ tới truyền hơi thơ cho ND tiếp tục viết nè!
Chúc các bạn sáng tác đều và liên tục hay!
Nguyên Đỗ 27.02.2008 12:51:55 (permalink)
0
Dặn Dò

Giữa cuộc đời dâu bể
Chúng mình may gặp nhau
Hãy vui hoài em nhé
Đừng để hồn nhuốm sầu

Này người em thân thiết
Cứ vui trọn hôm nay
Ngày mai nào ai biết
Có được như thế này

Này người tình dấu yêu
Hãy thương nhau thật nhiều
Để sau không hối hận
Chưa nói hết muôn điều

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 28.02.2008 19:49:52 (permalink)
0
Em Ghét Anh Rồi

Em ghét anh rồi có phải không
Làm sao anh nói thật tâm lòng
Trái tim nồng cháy yêu duy nhất
Chỉ một Ái Nương rực ánh hồng

Tri kỷ tình thơ tự kiếp nào
Em về đêm tối nét xanh xao
Trăng nghiêng nghiêng bóng hồn đau xót
Lệ nhỏ buồn thương, vội vã chào

Anh chẳng bao giờ xóa dấu em
Tình thương lưu luyến cánh môi mềm
Bàn tay chưa chạm, hòa hơi thở
Mơ thấy em về theo bóng đêm

Anh nặn tượng thơ vẹn tấm lòng
Từng chi tiết nhỏ mãi chưa xong
Tạc ra đường nét nàng thơ mộng
Hơi nóng truyền sang tựa lửa hồng

Là cháy là nung một mối tình
Giữa đời thực ảo nét huyền linh
Tượng em ánh lửa rực trong tối
Như ánh hỏa tinh trong trí mình

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 29.02.2008 09:32:01 (permalink)
0
Ai Mà Ghét Anh Dzị Nè?
 
Ai mà ghét anh, ghét làm gì...
Ngỏanh mặt chẳng nhìn cứ lặng đi
Cả tháng không về không ghé lại
Gọi em, ừ hử, có điều chi?

 
Ai lại ghét anh, ghét thế nào...
Ghét như... ừ nhỉ... nói làm sao
Ghét như... em ghét... anh... hồi đó
Trốn biệt đi đâu chẳng ghé vào

 
Ai mà ghét anh, ghét chi nè
Cái mặt trơ trơ thấy phát ghê
Lì lượm giỡn đùa không kính nể
Người ta giận dỗi lại cười hề

 
Ai lại ghét anh, chẳng ghét mờ
Ghét chi cho khổ kẻ làm thơ
Trăng soi lối cũ vườn hoa cúc
Tiếng sóng ngòai xa sương khói mờ

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 04:55:20 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 02.03.2008 00:48:33 (permalink)
0
Tạ Tình


Có một thoáng nào đó
Trong tim chỉ có em
Người yêu thương bé nhỏ
Ngự trị mỗi hằng đêm

Có một lần duy nhất
Nói thật tự tấm lòng
Mối tình anh chân thật
Còn da diết trắng trong

Ở trên đời em nhỉ
Chỉ một người yêu thôi
Hỡi người em tri kỷ
Lắm khi đã muộn rồi

Tạ ơn em nhỏ bé
Một lòng trọn yêu thương
Vượt trên mọi lý lẽ
Phúc khổ trong tình trường

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 02.03.2008 01:20:55 (permalink)
0


 

Đôi Chim Hạnh Phúc

Đôi chim ca hạnh phúc
Đậu trên cành hồng mai
Cạnh bên nhau mỗi lúc
Hót líu lo thật dài

Nguyên Đỗ

ThanhThanhKhiet 02.03.2008 06:09:29 (permalink)
0
Xin chào  NGUYEN ĐÔ
Cám ơn vì những lời chúc tốt đẹp
Cầu mong bạn luôn đạt những điều mong muốn trong cuộc sống
Tôi nể phục bút lực của bạn
chào bạn
Nguyên Đỗ 03.03.2008 04:47:55 (permalink)
0
Bút Lực
 
Khi sức sống tràn trề trong tâm trí
Bỗng nhiên thành thần khí tạo thi phong
Nghe xốn xang nghe lưu luyến trong lòng
Từng cảm xúc trào tuôn theo bút mực

 
Lực càng lớn thì càng nhiều đau nhức
Mưa sụt sùi cho cây cỏ mọc ra

Quà trời cho gặp nắng nở muôn hoa
Cho xúc cảm được con người định nghĩa

 
Giữ thinh lặng, hồn sẽ thành hoang địa
Bãi sa trường bảy vía khó nương, tan
Trái tim ta khô héo đến rụi tàn
Nếu u uẩn trọn đời không lên tiếng

 
Mỗi bài viết, ta rút ra từng miểng
Đã làm đau nỗi khổ sống xa quê
Biết khi nao sóng gió lặng trăm bề
Ta chỉ hát lời tình ca hạnh phúc

 
Nguyên Đỗ!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 12:32:07 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 04.03.2008 12:33:48 (permalink)
0
Dặn Cái Chi

Dì tuổi hạc nét mặn mà duyên dáng
Bao nhiêu người cứ quấn quýt vây quanh
Bao nhiêu người cười nói gọi em, anh
Dì chợt thấy trở về thời con gái

Dì hứng chí đọc thơ tình hăng hái
Chút ngại ngần của con gái ngày xưa
Giọng ngọt ngào chan chứa tựa nàng thơ
Bao nhiêu kẻ gọi thiên thần, công chúa

Ở tuổi nào xuân cũng hừng hực lửa
Trái tim hồng mãi xuân trẻ chẳng ngưng
Vẫn điệu rung, vẫn nhịp đập không ngừng
Trong ánh mắt dạt dào muôn ngọn sóng

Và hơi thở cũng truyền ngàn sức nóng
Dì mỉm cười, căn dặn nói cái Chi
Tuổi thanh xuân, đừng than vãn làm gì
Hãy sống vẹn tuổi đời thơ mộng thắm

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 06.03.2008 12:28:06 (permalink)
0

Người Xưa Áo Trắng

Ghé Bến Xưa chợt thấy người áo trắng
Đứng cười duyên tóc đen thả che vai
Nhìn nghiêng nghiêng trông dáng thật trang đài
Mắt nhìn thấy vào thâm tâm bạn hữu

Em áo trắng như hoa đào hoa lựu
Lạc về đâu, khắp đây đó, đào nguyên
Vẫn trắng trong dòng văn chảy tinh tuyền
Nghiên cứu sử từng đêm ngồi viết truyện

Bạn đọc đến, xem lâu rồi, quyến luyến
Truyện em đăng từ chính sử dựng nên
Cho âm vang chân thực được lâu bền
Anh đã đọc, trầm ngâm khen em đó

Em áo trắng một thời hoa mộng đỏ
Như hoa đào như hoa phượng trên cao
Truyện ngày xưa còn mãi mãi dạt dào
Được biên lại cho lòng thêm say đắm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 12:42:20 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.03.2008 13:21:59 (permalink)
0
Nhím Của Chú

Người ta bảo Nhím của Chú cũng già rồi đó
Cỡ ba mươi hay băm mốt chẳng chơi
Chú làm thơ chọc cháu Nhím rồi cười
Cháu  gì cháu phải gọi thật là thím

Nhím của chú lắc đầu  chẳng phải Nhím
Chắc trùng tên chi đó chứ Nhím đâu
Có già thế, mới mười bốn tuổi đầu
Nhưng Nhím học biết xài vi tính giỏi

Chú bán tín bán nghi từng lời nói
Mười bốn ư, sao lại thích thơ tình
Nhím cười trừ Nhím thích vần  thơ xinh
Để sau nhá, một ngày chú sẽ thấy

Nhím của chú hôm nay thật lộng lẫy
Xài webcam, cháu đấy thấy xinh chưa
À cháu xinh, sống mũi cao dọc dừa
Cháu đẹp lắm ánh mắt nhìn tinh nghịch

Nhím của chú, có dịp cười thỏa thích
Chú thua rồi, tình  báo chú dở ghê
Khi chú về cháu sẽ đón chú đi
Thăm trường học, chỗ cháu  thường đi đến

Góc quán đó cháu coi như chỗ hẹn
Lên mạng đùa, và len lén đọc thơ
Cây phượng già là chỗ cháu mộng mơ
Có những lúc ngủ quên ngay dưới gốc

Còn kia nữa bên kia đường quán cóc
Chỗ cháu ngồi nghịch phá với ăn quà
Úi chà chà, cháu nghịch ngợm quá nha
Mai mốt đó, biết bao người sẽ khổ

Nguyên Đỗ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 21:02:49 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 31 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9