Thơ Cũ Gom Về
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 455 bài trong đề mục
nhatran89 04.12.2008 12:08:19 (permalink)
0
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/3DBFC650FB7B4435979F6576CF8A22BD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 19:35:01 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 13.12.2008 07:45:14 (permalink)
0
Thi cử xong rồi hở Ái Liên
Nụ cười tươi thắm thật là duyên
Em giờ bà cử hay bà hội
Tiến sĩ tươi xinh rủng rỉnh tiền !
 
 
Nguyên Đỗ 21.12.2008 17:41:21 (permalink)
0
A
EM
ĐẾN
NOEL
MỪNG
HẠNH PHÚC
LỘC TRỜI BAN
NÀNG THƠ CỦA HỒN ANH
EM ĐẾN, TRAO ÂN SỦNG, ĐÊM BÌNH AN
THÔI RAY RỨT, NỖI NIỀM ĐAU THƯƠNG NHỚ
 
ANH YÊU EM, ANH CẦN EM, HƠI THỞ
KHÔNG CÓ EM SUỐI SẼ CẠN KHÔ RAN
KHÔNG CÓ EM LÁ SẼ RỤNG TRÊN NGÀN
CÀNH CÔ ĐỌNG NHỮNG LỆ RƠI  ĐÔNG ĐÁ
 
KHI VẮNG EM NHƯ THUYỀN RA BIỂN CẢ
THIẾU HẢI BÀN TRONG ĐÊM TỐI KHÔNG SAO
KHÔNG CÓ EM, KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG NƠI NÀO
THUYỀN VÔ ĐỊNH BIẾT KHI NÀO CẬP BẾN
ĐÊM GIÁNG SINH CÓ MUÔN NGÀN ÁNH NẾN
SÁNG BỪNG LÊN MỪNG CON CHÚA GIÁNG SINH
CHO TRẦN GIAN ĐƯỢC HẠNH PHÚC AN BÌNH
ĐÊM ÂN SỦNG RIÊNG ANH HƯƠNG TRẦM NGÁT
TRÊN KHÔNG TRUNG THIÊN THẦN VANG KHÚC HÁT
TRONG HỒN ANH DÀO DẠT NHẠC THƯƠNG YÊU
ĐÊM HỒNG ÂN, ĐÊM CHÚA ĐẾN, MUÔN ĐIỀU
ĐƯỢC ĐỔI MỚI,  VỚI TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU
 
NGUYÊN ĐỖ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 12:19:29 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 21.12.2008 19:11:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

A
EM
ĐẾN
NOEL
MỪNG
HẠNH PHÚC
LỘC TRỜI BAN
NÀNG THƠ CỦA HỒN ANH
EM ĐẾN, TRAO ÂN SỦNG, ĐÊM BÌNH AN
THÔI RAY RỨT, NỖI NIỀM ĐAU THƯƠNG NHỚ
 
ANH YÊU EM, ANH CẦN EM, HƠI THỞ
KHÔNG CÓ EM SUỐI SẼ CẠN KHÔ RAN
KHÔNG CÓ EM LÁ SẼ RỤNG TRÊN NGÀN
CÀNH CÔ ĐỌNG NHỮNG LỆ RƠI  ĐÔNG ĐÁ
 
KHI VẮNG EM NHƯ THUYỀN RA BIỂN CẢ
THIẾU HẢI BÀN TRONG ĐÊM TỐI KHÔNG SAO
KHÔNG CÓ EM, KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG NƠI NÀO
THUYỀN VÔ ĐỊNH BIẾT KHI NÀO CẬP BẾN
ĐÊM GIÁNG SINH CÓ MUÔN NGÀN ÁNH NẾN
SÁNG BỪNG LÊN MỪNG CON CHÚA GIÁNG SINH
CHO TRẦN GIAN ĐƯỢC HẠNH PHÚC AN BÌNH
ĐÊM ÂN SỦNG RIÊNG ANH HƯƠNG TRẦM NGÁT
TRÊN KHÔNG TRUNG THIÊN THẦN VANG KHÚC HÁT
TRONG HỒN ANH DÀO DẠT NHẠC THƯƠNG YÊU
ĐÊM HỒNG ÂN, ĐÊM CHÚA ĐẾN, MUÔN ĐIỀU
ĐƯỢC ĐỔI MỚI,  VỚI TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU
 
NGUYÊN ĐỖ


Kính chúc giáng sinh vui vẻ
-nt-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/F77B4632790C4620942B137C9111CA0E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 12:16:54 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
hoatymtym 21.12.2008 21:24:08 (permalink)
0
Mến chúc N Đ vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 21:28:16 bởi hoatymtym >
tovinhnghiem 22.12.2008 01:28:41 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh
Nguyên Đỗ 22.12.2008 12:14:38 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/3DBFC650FB7B4435979F6576CF8A22BD.jpg[/image]

ND xin cám ơn các bạn NhaTran89. bạn Tovinhnghiem, hoatymtym và tất cả các bạn ghé thăm và chúc Giáng Sinh, cầu chúc các bạn
 
Một mùa Giáng Sinh vui tươi
Một Năm Mới An Bình
 
Nguyên Đỗ
 
Gấu Trắng
 
Chàng gấu trắng nhớ ai mùa đông lạnh
Ôm tảng băng mừng Sinh Nhật Noel
Nét cô đơn, đội mũ đỏ, mình ên
Sao chẳng lội xuống giòng sông bắt cá
 
Chàng gấu trắng sao giống người chi lạ
Ôm nỗi buồn băng giá ngủ qua đông
Sao chẳng mơ đến một sớm xuân hồng
Nàng công chúa yêu thương  về hạnh phúc
 
Chúc vui vẻ dù ở đâu, mọi lúc
Giữ trong hồn niềm hy vọng, vui tươi
Dù hồn đang héo hắt, gượng môi cười
Cho trái tim bừng say luồng máu mới
 
Vì hạnh phúc có khi còn đang đợi
Nụ cười mời trái tim rộng chờ trông
Không muốn chen lấn tới lúc trong lòng
Chứa chất chặt nỗi buồn không chỗ trống
 
Nguyên Đỗ
nha uyen 22.12.2008 13:09:23 (permalink)
0



 
CHÚC HUYNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 13:15:24 bởi nha uyen >
Minh Tuấn 23.12.2008 17:41:14 (permalink)
0
Ðề: Phong Cảnh.




 
 
GIÁNG SINH CHÚC NGUYÊN ĐỖ CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
 
#309
    Nguyên Đỗ 23.12.2008 18:59:35 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nha uyen





    CHÚC HUYNH
    MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH 
     
    Tình Là Mật Ngọt
     
    Vâng, cuộc sống là hoa đời, tình: mật ngọt
    Tình nhiệm mầu biến đổi sự chung quanh
    Cành cây khô nở hoa tuyết, hóa thủy tinh
    Tất cả biến đổi theo tình huyền diệu
     
    Anh nghe nói như cây đàn muôn điệu
    Tình lửng lơ, tình tha thiết, ngọt chua
    Tình bão giông, tình trầm lặng, giao mùa
    Tình dạo khúc, tình song ca, điệp khúc
     
    Anh chỉ biết tình yêu đem hạnh phúc
    Cho cuộc đời như cốt nhục tình thân
    Đêm Noel cùng tiếng hát thiên thần
    Mừng Con Chúa đã xuống trần nhập thể
     
    Anh xin chúc cho mọi người đấy nhé
    Được bình an, được yêu mến chân thành
    Vì tình yêu biến đổi sự chung quanh
    Tất cả đẹp không chút gì xấu xí
     
    Tình mật ngọt của hoa đời cao quý
    Phải giữ gìn cho kỹ tặng trao nhau
    Vì tình yêu là hoa trái nhiệm màu
    Ai nếm được quý trọng nhau đến chết
     
    Nguyên Đỗ
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 20:06:28 bởi Nguyên Đỗ >
    #310
      Liên Thơ 24.12.2008 16:02:50 (permalink)
      0
      Nguyên Đỗ

      A
      EM
      ĐẾN
      NOEL
      MỪNG
      HẠNH PHÚC
      LỘC TRỜI BAN
      NÀNG THƠ CỦA HỒN ANH
      EM ĐẾN, TRAO ÂN SỦNG, ĐÊM BÌNH AN
      THÔI RAY RỨT, NỖI NIỀM ĐAU THƯƠNG NHỚ
       
      ANH YÊU EM, ANH CẦN EM, HƠI THỞ
      KHÔNG CÓ EM SUỐI SẼ CẠN KHÔ RAN
      KHÔNG CÓ EM LÁ SẼ RỤNG TRÊN NGÀN
      CÀNH CÔ ĐỌNG NHỮNG LỆ RƠI  ĐÔNG ĐÁ
       
      KHI VẮNG EM NHƯ THUYỀN RA BIỂN CẢ
      THIẾU HẢI BÀN TRONG ĐÊM TỐI KHÔNG SAO
      KHÔNG CÓ EM, KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG NƠI NÀO
      THUYỀN VÔ ĐỊNH BIẾT KHI NÀO CẬP BẾN
      ĐÊM GIÁNG SINH CÓ MUÔN NGÀN ÁNH NẾN
      SÁNG BỪNG LÊN MỪNG CON CHÚA GIÁNG SINH
      CHO TRẦN GIAN ĐƯỢC HẠNH PHÚC AN BÌNH
      ĐÊM ÂN SỦNG RIÊNG ANH HƯƠNG TRẦM NGÁT
      TRÊN KHÔNG TRUNG THIÊN THẦN VANG KHÚC HÁT
      TRONG HỒN ANH DÀO DẠT NHẠC THƯƠNG YÊU
      ĐÊM HỒNG ÂN, ĐÊM CHÚA ĐẾN, MUÔN ĐIỀU
      ĐƯỢC ĐỔI MỚI,  VỚI TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU
       
      NGUYÊN ĐỖ
      Anh và em
      Trên dương gian rất thật
      Tình nồng say bất diệt muôn mùa
       
      Vĩnh hằng
      Tình đôi ta ngự trị
      Như đất trời hiện hữu với niềm tin
      Như dòng ánh sáng  tỏa ngàn tia ấm
      Như vuông tròn đầy đặn hợp nhân duyên
       
      Em yêu anh
      Dẫu không cất lên lời
      Hay suốt đời em thỏ thẻ cùng thơ
      Lời trao nhau xin mãi mãi... dẫu dù
      Biển có cạn ...non mòn... đời ngang trái...
       
      Không có anh
      Cây không có đất, sông không bờ
      Rừng thăm thẳm không la bàn định hướng
      Biển mịt mù vắng bóng ngọn hải đăng
      Ngày không thành ngày, đêm chẳng là đêm
      Em không được là em như mong ước
      Với em tất cả  vạn vật sẽ không còn tồn tại
      Khi không còn anh với trái tim riêng ấp ủ bóng hình em
          Mình yêu nha
      Là bất diệt
              Là  muôn đời...
              Mãi huyền diệu
         Tình đôi ta...
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ngày 24/12/2008
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5CFE4DE4EF2B47898D259B61F35BD39A.JPG[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 16:17:48 bởi Liên Thơ >
      Attached Image(s)
      #311
        nhatran89 24.12.2008 21:30:00 (permalink)
        0
        TỰ NÓI VỚI MÌNH

        "Trăm năm trước thì ta chưa gặp
         Trăm năm sau biết có gặp lại không
         Cuộc đời sắc sắc không không
         Thôi thì ta hãy sống hết lòng với nhau
        | | | + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - ---oOO---+ | __ | __ | | | | | ooO Ooo Dear Friend, May you and your family have a joyful Christmas and a fruitful New Year !!!"


        #312
          Nguyên Đỗ 26.12.2008 00:22:52 (permalink)
          0
          Nguyên Đỗ xin cám ơn chị Liên Thơ, NhaTran89 
          và quý thi văn nghệ sĩ
          ghé nhà N Đ chơi và chúc mừng Giáng Sinh! 
           
          Nguyện chúc hồng ân mùa Giáng Sinh
          đổ tràn đầy trong tâm hồn các chị và trên gia đình  các chị
          và quý thi văn nghệ sĩ bốn phương.
           
          #313
            giotnangmuathu2007 26.12.2008 07:55:51 (permalink)
            0
            Anh gom về những dòng thơ cũ...
            để lại trời buồn ủ rũ giữa chiều xưa
            mưa chưa tới sao lòng ta vẫn nhớ
            câu thơ buồn...rơi rụng hỏi tìm chưa?????
            #314
              Nguyên Đỗ 27.12.2008 19:49:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: giotnangmuathu2007

              Anh gom về những dòng thơ cũ...
              để lại trời buồn ủ rũ giữa chiều xưa
              mưa chưa tới sao lòng ta vẫn nhớ
              câu thơ buồn...rơi rụng hỏi tìm chưa?????

               
              Suối Tâm Tư

              Những mương, lạch kéo nhau về hội tụ
              Mong thành sông, thành suối tháng ngày mưa
              Anh gom về những giòng thơ cũ

              Trong tâm tư tuôn chả y đã bao mùa
               
              mùa nhớ, mùa vui, buồn, giận
              Ngày mới quen, thưở quấn quýt đam mê
              Áo trắng bay, tóc lộng gió, theo về
              Đi ra biển nhìn những luồng sóng gợn
               
              Có mùa xuân, có mùa thu gió lớn
              Lá vàng bay mất dáng Hạ xanh tươi
              Có mùa đông lạnh giá buốt da người
              Có mùa tuyết, mùa mầm non nảy mộng
               
              Vâng những mùa xuân, mùa đông trong cuộc sống
              Tuần tự qua những năm tháng đời ta
              Hãy yêu thương hãy sống rât thật thà
              Dẫu nghèo khó, dẫu giàu sang cũng vậy
               
              Nguyên Đỗ
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 22:12:29 bởi Nguyên Đỗ >
              #315
                Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 455 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9