Thơ Cũ Gom Về
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 31 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 455 bài trong đề mục
nhatran89 27.12.2008 23:48:44 (permalink)
0
Trận mưa tuôn ướt cánh chim vùng giẫy
Lạc mất bầy, chim thản thốt chơi vơi
Cất tiếng kêu vang khắp cả vòm trời
Ơi! Ơi hỡi đường nào tìm không thấy !
-nt-



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/BA7B16C380E942B58D04B421508C757B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 23:55:54 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 28.12.2008 01:30:13 (permalink)
0
 

 

Trích đoạn: nhatran89

Trận mưa tuôn ướt cánh chim vùng giẫy
Lạc mất bầy, chim thản thốt chơi vơi
Cất tiếng kêu vang khắp cả vòm trời
Ơi! Ơi hỡi đường nào tìm không thấy !
-nt-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/BA7B16C380E942B58D04B421508C757B.gif[/image]


Bầy Chim Viễn Xứ

Dẫu mưa gió chim vẫn bay chẳng nghỉ
Mãi tìm bầy như cánh hạc đêm trăng
Vang tiếng kêu vọng lên cả cung hằng
Vang cùng khắp  cả vòm trời lộng lẫy

Một tiếng gáy làm bao người thức dậy
Những con chim Bách Việt gọi quê hương
Bay khắp nơi bay tận cuối muôn đường
Như chim én gọi xuân hồng mau tới

Những con chim sinh ra từ lửa khói
Cả ngàn năm vẫn mãi mãi kêu thương
Vút mây cao hỏa điểu khác lạ thường
Như hải âu giữa biển xanh xoè cánh

Bay bay mãi mặc cho luồng gió mạnh
Cứ bay cao bay lên tận trời xanh
Trên cánh to, dài chất chứa nắng trong lành
Mang tia ấm cho đời thêm hy vọng


Nguyên Đỗ

 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 01:35:04 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 28.12.2008 07:55:10 (permalink)
0
Những chiều buồn rươm rướm suối lệ rơi
Cứ nhớ mãi khung trời Nam nước Việt
Từ dạo ấy cánh hải âu bay biền biệt
Không trở về vùng trời cũ đất xưa
Để u buồn gió khóc những cơn mưa
Bao thương nhớ hoài mong người viễn xứ !!!
-Nhã Trân-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/FE7041BD1A0A408987B1D12EF8D6D612.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 07:57:12 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)
Nguyên Đỗ 29.12.2008 02:34:54 (permalink)
0
Yêu Nhau Mãi Mãi
 
Em thưở ấy gặp anh, còn thật trẻ
Có dại khờ khi khẽ nói yêu anh?
Chú cảm ơn lòng cháu thật đơn thành
Tình không phải dễ dàng như thế nhé!
 
Chú không bắt cháu giữ lời, cháu trẻ!
Chú sẽ chờ khi cháu lớn được không?
Biết đâu chừng vài năm nữa lấy chồng
Cháu mắc cở trốn chú hòai thì khổ
 
Đừng mắc cở, nếu phải là duyên nợ
Thì trăm năm chú cháu trốn được đâu
Tình thăng hoa rực rỡ đẹp muôn màu
Yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi
 
Không duyên nợ, hứa hẹn rồi cũng chối
Vì tình yêu nào gượng ép bán buôn
Cháu yên tâm chú nhất định không buồn
Chú sẽ đợi tới ngày cháu khôn lớn
 
Nguyên Đỗ 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 02:40:31 bởi Nguyên Đỗ >
nhatran89 29.12.2008 09:07:28 (permalink)
0
Chào chú nhé cháu đi từ sương sớm
Đến trường mơ ôm mớ vở vào thi
Trường bên ni khác hẳn trường xưa nì
Cháu to mắt cố ôn ghì kỉ niệm
Chuyện chú cháu thuở xưa nhiều lưu luyến
Nói sao vừa khi đợi mưa ướt ngoài hiên
Và một ngày chú hứa sẽ nên duyên
Cháu ngơ ngác rồi miệng cười tủm tỉm
Chuyện ngày thơ giờ trở thành sóng biển
Cứ cuộn trào kí ức ta nhớ nhau...
-nt-





Nguyên Đỗ 31.12.2008 18:40:41 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

Chào chú nhé cháu đi từ sương sớm
Đến trường mơ ôm mớ vở vào thi
Trường bên ni khác hẳn trường xưa nì
Cháu to mắt cố ôn ghì kỉ niệm
Chuyện chú cháu thuở xưa nhiều lưu luyến
Nói sao vừa khi đợi mưa ướt ngoài hiên
Và một ngày chú hứa sẽ nên duyên
Cháu ngơ ngác rồi miệng cười tủm tỉm
Chuyện ngày thơ giờ trở thành sóng biển
Cứ cuộn trào kí ức ta nhớ nhau...
-nt-



 
 
Trốn Buồn
 
Anh trốn buồn như thiêu thân sợ lửa
Như lá vàng sợ ngọn gió mùa thu
Giã từ cây vì làn gió bay vù
Một buổi sáng khi sương mù giăng lối
 
Anh sợ lắm những hòang hôn hấp hối
Ngỡ mình đang nằm giữa biển đơn côi
Khoang thuyền hoang một thân ấy dập dồi
Cơn sóng bạc đại dương xanh biêng biếc
 
Anh nghe hồn run run đang tưởng tiếc
Một mùa xuân hoa lá cỏ đơm bông
Hãy thắm lên ngọn lửa ấm xuân nồng
Cho anh đến ngồi bên em sưởi ấm
 
Chúc em mãi một tình thơ đằm thắm
Nét đam mê còn sâu đậm ngàn sau
Tình vững bền không như nước qua cầu
Hoa hạnh phúc nở tươi không tàn úa
 
Nguyên Đỗ

maigia 05.01.2009 22:44:18 (permalink)
0
Chúc Nguyên Đỗ mỗi ngày sáng tác thêm nhiều!
 
MG
Nguyên Đỗ 11.01.2009 07:25:50 (permalink)
0
Thương Thấy Mồ
 
Anh bạn ạ, cuối cùng anh đã đến
Để nghe tôi bày giải chuyện ngây ngô
Có  cô kia buổi đó chửa hẹn hò
Làm anh sợ trốn đi đâu biệt tích
 
Tôi lỡ đóan anh giả vờ  đóng kịch
Chứ người ta thương anh bạn thí mồ
Dù người ta tuổi nhỏ vốn ngây thơ
Cũng già dặn đắn đo lời lắm đấy
 
Anh bạn ạ, thôi nhớ đừng giận lẫy
Được người thương như vậy trốn đâu chi
Tuổi tình yêu đến ở tuổi bất kỳ
Khi tình đến mở đôi tay nhận lãnh
 
Thương thí mồ lại giả vờ nguội lạnh
Tình yêu thương mỏng mảnh dễ tan bay
Hãy yêu thương trọn vẹn cả đời này
Cho trời đất thêm hương hoa muôn sắc
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.01.2009 12:07:55 (permalink)
0
Lặng Lẽ


Khi biết mình không thể gieo hạnh phúc
Cho người thương đành lặng lẽ ra đi
Vì tình yêu nếu buồn khổ sầu bi
Sẽ giết chết tâm hồn thơ muôn thuở

Mãi than vãn cho hồn sầu héo úa
Cây tình yêu cũng chòi chột khô queo
Lá thương yêu vàng vọt rụng bay vèo
Cành trơ trọi buổi vào đông băng giá

Tim nồng ấm như ngày xuân tháng hạ
Cần tình yêu không khác cụm hướng dương
Cần mặt trời rọi nắng chiếu bên đường
Mới vươn lớn nở hoa vàng tươi thắm

Anh xin lỗi anh không còn can đảm
Đọc thơ buồn thê thảm viết thơ sầu
Ở cuộc đời đã có lắm bể dâu
Anh xin giữ trái tim hồng vĩnh viễn

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 12:51:37 bởi Nguyên Đỗ >
proche01 22.01.2009 12:37:07 (permalink)
0
Gửi Nguyên Đỗ

Cùng là một áng
Đàn Ông
Mình càng càng hiểu
tấm lòng
Đỗ trao!
Hôm nay lạc bước đi vào
Mình xin gửi một lời
chào nhà thơ!
Cũng là một áng
Nhà Thơ
Hãy cùng viết lại giấc mơ u sầu
Cũng là một ánh
Tình đau!
Thơ ơi cùng Đỗ
đỡ sầu đi thơ!

Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:48:27 bởi proche01 >
nhatran89 22.01.2009 12:54:08 (permalink)
0
Thương Thấy Mồ
 
Anh bạn ạ, cuối cùng anh đã đến
Để nghe tôi bày giải chuyện ngây ngô
Có  cô kia buổi đó chửa hẹn hò
Làm anh sợ trốn đi đâu biệt tích
 
Tôi lỡ đóan anh giả vờ  đóng kịch
Chứ người ta thương anh bạn thí mồ
Dù người ta tuổi nhỏ vốn ngây thơ
Cũng già dặn đắn đo lời lắm đấy
 
Anh bạn ạ, thôi nhớ đừng giận lẫy
Được người thương như vậy trốn đâu chi
Tuổi tình yêu đến ở tuổi bất kỳ
Khi tình đến mở đôi tay nhận lãnh
 
Thương thí mồ lại giả vờ nguội lạnh
Tình yêu thương mỏng mảnh dễ tan bay
Hãy yêu thương trọn vẹn cả đời này
Cho trời đất thêm hương hoa muôn sắc
 
Nguyên Đỗ


Lời thơ vui làm người ta cười khúc khích
Cái "người ta biệt tích" mất tiêu rồi
Nghe lời thơ kể vui quá đi thôi
Ghé nghe tí ! Bây giờ phải đi vội vã
Một phút giây dừng chân nơi quán lạ
Thăm người xưa mùa xuân lá đơm bông
Vàng cánh mai, đào nở má ai hồng
Không son phấn nhưng má hồng vẫn sắc
Hương xuân xưa vẫn còn trong khoảnh khắc
Bước thời gian sải rộng đường dài
Mùa xuân ơi có trở lại bao ngày
Xuân xưa ấy mộng tương lai đẹp quá
...
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:58:50 bởi nhatran89 >
Nguyên Đỗ 22.01.2009 13:51:21 (permalink)
0

Trích đoạn: proche01

Gửi Nguyên Đỗ

Cùng là một áng
Đàn Ông
Mình càng càng hiểu
tấm lòng
Đỗ trao!
Hôm nay lạc bước đi vào
Mình xin gửi một lời
chào nhà thơ!
Cũng là một áng
Nhà Thơ
Hãy cùng viết lại giấc mơ u sầu
Cũng là một ánh
Tình đau!
Thơ ơi cùng Đỗ
đỡ sầu đi thơ!

Phan Đức Dũng - Tâm Bão!

 
Gởi Phan Đức Dũng
 
Cũng người một phái
Đàn Ông
Thơ vui cũng thích
Thơ hồng cũng mê
Lời lồng lộng
Ý tràn trề
Câu thơ
Lục Bát
Sẻ chia thế nào
Ra ra, ngó ngó, quay vào
Tìm vần chọn lọc dạt dào luyến lưu
Chăm non đàn chữ
Đàn cừu
Không cho sói dữ tầm sưu cuỗm hồn
Cũng là giây phút bồn chồn
Viết từng đáy vực tâm hồn đam mê
Mười năm xa xứ chưa về
Câu thơ như mái tóc thề thả trôi
Chàng thơ đã đến đây rồi
Mời anh chậm rãi mình ngồi hàn huyên
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 08:56:21 (permalink)
0
 
 
Em sợ lắm 
 
 
 
Em sợ lắm nếu mà ta gặp
Trong đoạn trường mở lối trái tim yêu
 
Em sợ lắm những buổi tầm chiều
Hoàng hôn tím dủ nhau trốn mất
 
Em sợ lắm nếu một ngày gần nhất
Ta dỗi hờn dù chưa gặp một lần
Em sẽ buồn lặng khóc đêm thâu
 
Em sợ lắm sẽ nhớ tình yêu đầu
Anh sẽ trách / sẽ ghen / trong tiềm thức
 
Em sợ lắm một ngày nắng không rực
Chỉ bão giông mưa phủ kín lòng
Sẽ chẳng có ai cùng bước thong dong
Trong lối bước bên em chiều giông bão
 
Em sợ lắm những mong muốn khát khao
Không đến được _ sẽ chỉ là vô nghĩa
Những giấc mơ ở đời không hiện hữu
Nên đời em chữ sợ giữ trong tim
 
Thơ
Phong Linh
Han Bang 23.01.2009 09:14:59 (permalink)
0

damotlanyeunhau 23.01.2009 09:31:22 (permalink)
0
 
Tim nồng ấm như ngày xuân tháng hạ
Cần tình yêu không khác cụm hướng dương
Cần mặt trời rọi nắng chiếu bên đường
Mới vươn lớn nở hoa vàng tươi thắm
Nguyên Đỗ
 

Hướng Dương . . .

Một nửa đóa hướng dương
Khẽ nở trong bình minh
Đợi từng tia nắng ấm
Khoe những cánh óng vàng
 
Góc ân tình trong tim
Đã yêu anh đằm thắm
Ngày mai ai sẽ biết ??
Nhưng hôm nay ân cần
 
Thương nhớ cứ lan tràn
Theo ngày, tuần đến tháng
Như cánh hoa mặt trời
Yêu vô vàn hạt nắng
 
Mật tình trong chén dâng
Phút ấy có ngập ngừng
Môi tìm môi say ngất
Vòng tay ấm yêu thương
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:44:54 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 31 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9