Thơ Cũ Gom Về

Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 451 đến 455 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:Thơ Cũ Gom Về - 24.02.2015 08:03:30
0
 

 
 
Còn Giấu Gì, Còn Có Gì Để  Dấu ?
 
Còn giấu gì, có còn gì để dấu
Người khoe hàng gây ấn tượng khó quên
Người cười chê, kẻ tấm tắc ngợi khen
Ai thành thật, ai chỉ ngoài đĩ miệng?
 
Vì lợi danh, vì tiền tài, hay tiếng ?
Còn được gì, lúc  chết có mang theo 
Cuộc nhân sinh như cơn gió bay vèo
Kiếp ve, cỏ ... một mùa rồi mục nát!... 
 
Còn gì đâu, mọi sự đều hư mất ...
Nấm mồ xanh, bía đá ... chuyện bể dâu ...
 Việc nghĩa nhân còn để dấu ngàn sau
Guơng kim cổ miệng đời là chứng tích
 
Vâng nhân thế cuộc đời như hí kịch
Tấn tuồng hài lố bịch khóc, cười vui ...
Tiếng gà trưa " ... Chỉ có thế mà thôi ...!"
Nồi nước sôi, lá chanh, muối, ly rượu!


Nguyên Đỗ
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2015 08:37:04 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:Thơ Cũ Gom Về - 27.02.2015 02:14:54
0
Thơ Tình Cho "Đệ Tử "

Trò quá quắt, từng bài thơ " Thứ Sáu ..."
Thầy lên non, tâm hồn tịnh bình yên
Ba năm qua, tưởng rũ hết ưu phiền
Thơ chợt quấy, tâm tư thầy xao động

Ở trên núi, gần mây, xa đời sống
Chẳng bon chen, chắng danh lợi, xôn xao ...
Vách phên thưa, mặc gió hú, trăng vào ...
Lòng hướng thiện, hành xử theo thiên ý

Trò yêu này, đừng buông theo ma quỷ
Những bài thơ Thứ Sáu động muôn lòng
Đôi khi thầy ngẫm nghĩ giữa tiết đông
Nghe hơi ấm đã đi vào hơi thở

Tâm không tịnh, đúng hay sai, không rõ
Viết cho trò, nghĩ mãi vẫn không ra
Bút, mực, thơ, chuyện thế sự, phiền hà
Những con chữ thoát thai thành tín vật

Nguyên Đỗ
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:Thơ Cũ Gom Về - 18.10.2015 05:43:47
0
 Nhìn Xa Xăm

Nhìn chi đó, nghe tiếng gì hỡi bạn
Biển biếc xanh, tiếng sóng gọi ngoài xa
Tiếng hải âu, tiếng bạn ở quê nhà
Hay tiếng gió, tiếc người thương năm cũ

Trong đời sống, dù đám mây vần vũ
Những thăng trầm liệu có đủ ngại chăng ?
Những chông gai, thách đố ... cũng cân bằng
Khi tâm ta vốn hằng luôn an lạc

Nhìn mái tóc bạn xa xưa có khác
Mắt mộng mơ như thuở dưới sân trường
Nhìn xa xăm, mộng ảo dáng thân thương
Trường Tổng Hợp có Thành, Đua, Ngọc Bích

Em có nhớ một lần em đóng kích
Bắn ai kia, sao nỡ lạc tim anh
Ba mươi năm vết thương cũ chưa lành
Đền em đó, em phải làm bác sĩ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:Thơ Cũ Gom Về - 27.02.2016 05:00:22
0
Còn Thức Hay Ngủ
 
Em còn thức hay là em đã ngủ
Trong giấc mơ nhắn nhủ dặn dò chi?
Có hỏi han thắc mắc những chuyện gì?
Người thơ viết vẩn vơ sao khó hiểu!
 
Vâng đôi lúc cứ theo vần theo điệu
Như tiếng kinh câu phù chú bùa mê
Để ai mê, lạc lối ngõ, đường về...
Làng Tel Lung, làng K'mong, Chu Pah
 
Hỏi Mai Lê, hỏi chị Nhung, các gã...
Bao nhiêu năm giữa làng mạc rừng sâu
Dạy trong buôn, bạn với chú A Sầu (1)
Cứ lẽo đẽo đi đàng sau giống Cún (2)
 
Bên anh sáng, giờ bên em đã muộn
Muốn hỏi thăm cố quận mịt mù xa
Làng Tung Breng, thôn xóm cũ, quê nhà...
Em còn thức hay em đang ngáy ngủ!
 
Nguyên Đỗ
 
 (1) A sâu: Người Jrai dùng để chỉ con chó
(2) Cún :   Người Bắc dùng Cún con chó thương trong nhà









 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Re:Thơ Cũ Gom Về - 02.03.2016 05:49:05
0
Maika Từ Trời Rơi Xuống
 
Tặng anh TĐD và các bạn Nhóm Bếp Toả Yêu Thương

Nghe chuyện xưa ....Từ trên trời rơi xuống
Cứ ngẩn ngơ ngày đó ở Bình Dương
Bạn anh tôi hình như được thảo chương
Rành nhiều thứ... Chuyện binh thường không biết
 
Cười cảm khoái: Em, Maika thứ thiệt!
Ngẩn tò te chẳng hiểu chuyện vẩn vơ
Em Maika thành thật chẳng giả vờ
Như các bạn Nai tơ .... Cưa sừng...nghé
Tóc dù bạc nhưng tâm hồn tươi trẻ
Cuộc đời qua ngoái nhìn lại như thơ
Anh và tôi chưa gặp gỡ bao giờ
Cùng mẫu số, cụng ly, thơ với bạn
 
Đoạn đường cuối... Chắc gì dài hay ngắn
Sống chân thành thanh thản với tha nhân
Như hòm qua đi với nhóm của Vân
Bếp Toả Yêu Thương ấm nồng thương mến
 
Vân cười bảo ông chú quả nhiều "chiện"
Nhóm tụi con bộc phát tự tấm lòng
Tự bao người gồm cả cả sư ông
Tỏa thương mến đến trẻ em khốn khổ
 
Như Maika từ mấy ngàn cây số
Trên trời cao rơi cứu khổ tràn gian
Xưa và nay vẫn có những thiên thần
Gieo hạnh phúc yêu thương cho nhân loại
 
Nguyên Đỗ

 

Thay đổi trang: << < 16 | Trang 16 của 16 trang, bài viết từ 451 đến 455 trên tổng số 455 bài trong đề mục