THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 255 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
SuongAnh 02.05.2009 09:04:57 (permalink)
0


Chào tỷ Nhã Uyên.
 
Hương lòng
 
Bao năm vất vả cũng đành thôi
Mái tóc nhung đen điểm bạc rồi
Xứ lạ ơn đời tim lỗi nhịp
Quê nhà nợ nước mắt hờn trôi
Ra đi nặng gánh tình muôn dặm
Ngoảng lại tàn canh trống mấy hồi
Thấp nén hương thơm cầu đất tổ
Cho lòng lữ khách bớt mồ côi
 
Vancali 4.28.09
 
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì...




CHẲNG CÚT CÔI !
Trăm nhớ nghìn  thương cũng thế thôi
Buồn đau người hỡi chuyện qua rồi
Thương nhà chua xót lời thơ gửi
Nhớ nước âm thầm giọt lệ trôi
Tình đó tình đây nghìn dặm cách
Trời Tây trời Á dạ bồi hồi
Chung dòng máu đỏ rồng Âu Lạc
Tổ quốc bên mình chẳng cút côi ! 
                    NU     
 
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẢNH     ĐƠN     CÔI
Này em- trái ý nói vừa thôi
Có hét, có than chuyện đã rồi.
Khơi động ích gì thêm thấm mệt
Khuấy làm chi nữa hãy buông trôi
Thôi thì bớt giận cho thanh thản.
Có vậy phần vui được phản hồi.
Lỡ chén, lỡ say nên ngã ngựa.
Và anh đã hiểu nỗi đơn côi
Trần      Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{} 
1-5-2009 11:21 Pm {}


Thuyền viễn xứ


Da vàng khổ cực mệnh trời thôi
Tứ tán năm châu chuyện đã rồi
Vượt biển trùng khơi đầy bão nổi
Xuôi buồm sóng gió mặc đời trôi
Tự do đổi mạng bao người hiến
Hạnh phúc liều thân lắm kẻ hồi
Số phận tiên rồng thân lạc bước
Con thuyền viễn xứ ánh trăng côi

Vancali 5.1.09
 
 
Một Sắc Da Vàng
 
Khổ hận đau lòng cũng vậy thôi
Ngày xưa một thuở đã qua rồi
Mi buồn cảnh nước rơi dòng chảy
Lệ khóc tình quê ngập suối trôi
Vạn dặm xa xôi hoài luyến nhớ
Bao năm cách trở khiến bồi hồi
Dù cho Nam - Bắc hay Âu - Á
Một sắc da vàng chẳng cút côi
 
Sương Anh
 
 
SA chúc các huynh, tỷ, bạn một week-end thiệt dui dẻ ha
SuongAnh 02.05.2009 09:06:48 (permalink)
0
ÍT AI HƠN

Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi



CHẲNG MUỐN CẦU...ƠN
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Thanh thản yên vui sợ cái...ồn.
Mở mắt an nhiên khi rạng sáng.
Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn
Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp.
Dưới gót nghênh ngang đôi dép...ờn.
Mây nước chân tâm hòa một thể.
Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 Có Phải Hơn?
 
Cứ sống vô tư có phải hơn?
Tiền muôn bạc bể dẫu đầy bồn
Đêm nằm cứ sợ dòm đầu ngõ
Tối ngủ thì lo ngóng cuối thôn
Khổ cực thân tâm nên dễ giận
An nhàn trí huệ chẳng thèm hờn
Buông xuôi lục dục đời thong thả
Vướng bận chữ tình giống dính sơn
 
Sương Anh

Kính chúc Bác Lá và anh TMH vui khoẻ luôn và thơ đều đều ha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 09:10:50 bởi SuongAnh >
Trần Mạnh Hùng 02.05.2009 11:33:19 (permalink)
0
TƠ CHIỀU !
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
 
NỤ HỒNG
Không biết trao em một nụ hồng.
Trời yên hay bão nổi cơn giông.
Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
Quyến luyến trao em một nụ hồng
Trần Mạnh Hùng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 12:41:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 02.05.2009 19:19:52 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TƠ CHIỀU !
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
 
NỤ HỒNG
Không biết trao em một nụ hồng.
Trời yên hay bão nổi cơn giông.
Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
Quyến luyến trao em một nụ hồng
Trần Mạnh Hùng


 Cầu Nguyện
Vào Chùa kỉnh Phật đóa hoa hồng
Tâm hương cầu nguyện dứt mưa giông
Chúng sanh thoát khỏi cơn hồng thủy
Đất nước bình an ấm cõi lòng
Nhân loại thức tâm gieo ruộng đức
Qua vòng chướng ngại thoát long đong
Kính tin chánh niệm tròn niên kỷ
Nhật nguyệt hòa vui rực ánh hồng
Mytutru_2.5.2009

SuongAnh 03.05.2009 02:25:59 (permalink)
0

TƠ CHIỀU !
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
 
NỤ HỒNG
Không biết trao em một nụ hồng.
Trời yên hay bão nổi cơn giông.
Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
Quyến luyến trao em một nụ hồng
Trần Mạnh Hùng


 Cầu Nguyện
Vào Chùa kỉnh Phật đóa hoa hồng
Tâm hương cầu nguyện dứt mưa giông
Chúng sanh thoát khỏi cơn hồng thủy
Đất nước bình an ấm cõi lòng
Nhân loại thức tâm gieo ruộng đức
Qua vòng chướng ngại thoát long đong
Kính tin chánh niệm tròn niên kỷ
Nhật nguyệt hòa vui rực ánh hồng
Mytutru_2.5.2009


Cành Hồng
 
Run run nhặt lấy một cành hồng
Sắc nhụy tàn phai trước bão giông
Lối rộng tìm đâu nơi tránh gió
Đường xa chẳng thấy chốn an lòng
Tình người bạc bẽo làm sao kể
Số kiếp gian truân biết mấy đong
Tiếc ngọc thương hoa đời thống khổ
Đàn bầu ai oán giưã đêm trầm * (hoạ NU)

Dòng châu nức nở tủi mơ hồng (hoạ chung)
 
 
Sương Anh
 
Tứ Trụ 03.05.2009 08:48:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẶP       MÁ     HỒNG
Nhớ thuở trót yêu cặp má hồng
Búa rìu, gươm giáo tựa cơn giông.
Những cơn thịnh nộ nghiêng trời Bắc.
Những trận đòn ghen ngập biển Đông.
Đành mặc nhân duyên theo số phận
Cầm bằng tình nghĩa trả cho xong.
Phù du một kiếp là sương khói.
Trân quý tình yêu ở cõi lòng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}     2-5-2009 11:23 Pm     {}




Trao Nhau Chữ Trí
Tơ vương trót lụy má em hồng
Bút kiếm vung tròn tựa cơn giông
Dẹp yên giông bảo trời Nam Bắc
Sóng thơ cuồn cuộn ngập trời đông
Khoanh chân nhất niệm xoay số phận
Quán tưởng cuộc đời có lại không
Trần cảnh phù du như sương khói
Trao nhau chữ Trí khắc ghi lòng
Mytutru_3.5.2009






Đính kèm (1)

Trần Mạnh Hùng 03.05.2009 13:22:39 (permalink)
0

NAM ĐẾ CƯ
Nam Quốc sơn hà Nam Đế
Tại sao dân Việt mãi di cư.
Đầu năm, năm bốn thời di tản
Cuối Bốn, Bảy Năm vẫn tản cư.
Lớp lớp vùi thân chôn bụng cá.
Hàng hàng bỏ xác mộng an cư.
Con dân nước Việt luôn mơ ước.
Lạc nghiệp thái hòa Nam Đế 
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 11:09:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
kẻ lụy tình 03.05.2009 13:29:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

NAM ĐẾ CƯ
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tại sao dân Việt mãi di cư.
Đầu năm năm bốn thời di tản
Tháng Bốn Bảy Năm vẫn tản cư.
Lớp lớp vùi thân trong bụng cá.
Hàng hàng bỏ xác mộng an cư.
Con dân nước Việt luôn mơ ước.
Lạc nghiệp thái hòa Nam Đế cư
Trần Mạnh Hùng
 




Chữ " cư " lặp lại hơi nhiều , lỗi điệp từ  rồi bạn àh :). Thơ Đuờng nổi tiếng niêm luật khắt khe , rất khó làm , nên care 1 tí 
Làm xong 1 bài , pác này post tới 3 pic... Làm thơ cho vui ,  đừng nên chơi trò " kéo pic "
Mấy lời góp ý , pác thông cảm
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 13:38:07 bởi kẻ lụy tình >
nha uyen 03.05.2009 19:18:39 (permalink)
0
NAM ĐẾ CƯ
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tại sao dân Việt mãi di cư.
Đầu năm năm bốn thời di tản
Tháng Bốn Bảy Năm vẫn tản cư.
Lớp lớp vùi thân trong bụng cá.
Hàng hàng bỏ xác mộng an cư.
Con dân nước Việt luôn mơ ước.
Lạc nghiệp thái hòa Nam Đế cư
Trần Mạnh Hùng
 
Lâu lém rùi mí gặp thơ độc vận,nhưng vận cư hạn chế ngôn từ nên U kg theo được,chắc phải chờ mụi Vancali tiếp chiêu,U xin đáp lễ cũng độc vận mà vận khác nhé,chỉ là vui thôi,có gì kg phải xin huynh lượng thứ,hihiNU
 
CÓ CÒN DÁM YÊU ?
 
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Bao kẻ bầm mình lỡ dại yêu
Kiếm bút choang choang bay khói lửa
Đòn ghen bụp bụp nát lều yêu
Te tua cũng bới say bùa ái
Tơi tả chí ví vướng lưới yêu
Một thuở tương tư hồn phách lạc
Hỏi người còn dám nói lời yêu ???
 
                           NU 
Trần Mạnh Hùng 03.05.2009 20:18:02 (permalink)
0
NAM ĐẾ CƯ
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
Tại sao dân Việt mãi di cư.
Đầu năm năm bốn thời di tản
Tháng Bốn Bảy Năm vẫn tản cư.
Lớp lớp vùi thân trong bụng cá.
Hàng hàng bỏ xác mộng an cư.
Con dân nước Việt luôn mơ ước.
Lạc nghiệp thái hòa Nam Đế cư
Trần Mạnh Hùng
 
Lâu lém rùi mí gặp thơ độc vận,nhưng vận cư hạn chế ngôn từ nên U kg theo được,chắc phải chờ mụi Vancali tiếp chiêu,U xin đáp lễ cũng độc vận mà vận khác nhé,chỉ là vui thôi,có gì kg phải xin huynh lượng thứ,hihiNU
 
CÓ CÒN DÁM YÊU ?
 
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Bao kẻ bầm mình lỡ dại yêu
Kiếm bút choang choang bay khói lửa
Đòn ghen bụp bụp nát lều yêu
Te tua cũng bới say bùa ái
Tơi tả chí ví vướng lưới yêu
Một thuở tương tư hồn phách lạc
Hỏi người còn dám nói lời yêu ???
 
                           NU 
()
__oOo__
MUÔN LỜI NHỚ
Gặp ngỡ lâu ngày đã mến yêu.
Làm sao diễn tả được tình yêu.
Gởi vào mơ mộng muôn lời nhớ.
Nhập cõi bâng khuâng vạn ý yêu
Vào thuở cảm say trong chốn ảo
Cùng thời lãnh đủ trận ghen yêu.
Tình yêu mật ngọt hay chua chát
Ngôn ngữ trái tim hiểu được yêu
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 20:23:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
THI NANG 03.05.2009 22:22:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẶP       MÁ     HỒNG
Nhớ thuở trót yêu cặp má hồng
Búa rìu, gươm giáo tựa cơn giông.
Những cơn thịnh nộ nghiêng trời Bắc.
Những trận đòn ghen ngập biển Đông.
Đành mặc nhân duyên theo số phận
Cầm bằng tình nghĩa trả cho xong.
Phù du một kiếp là sương khói.
Trân quý tình yêu ở cõi lòng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}     2-5-2009 11:23 Pm     {}




Trao Nhau Chữ Trí
Tơ vương trót lụy má em hồng
Bút kiếm vung tròn tựa cơn giông
Dẹp yên giông bảo trời Nam Bắc
Sóng thơ cuồn cuộn ngập trời đông
Khoanh chân nhất niệm xoay số phận
Quán tưởng cuộc đời có lại không
Trần cảnh phù du như sương khói
Trao nhau chữ Trí khắc ghi lòng
Mytutru_3.5.2009

TIẾC ĐÓA HOA HỒNG
 
Ngậm ngùi tiếc nuối đóa hoa hồng
Tách cội lìa cành lúc bão dông
Gửi gió mang mơ về đất Bắc
Nhờ mây chở mộng đến trời Đông
Muôn phương dấn bước nhưng không gặp
Vạn nẻo tìm đường vẫn chửa xong
Một cõi đi về trong giá lạnh
Tình xưa đọng mãi ở trong lòng
Thi Nang

kẻ lụy tình 03.05.2009 22:57:35 (permalink)
0
Văn hay chữ tốt để mà chi
Kể lể ra đây được ích gì
Có thể mang về thời tráng lệ
Hay là kéo lại khúc sầu bi
Bây giờ vắng lặng người xa khuất

Lúc trước hào quang kẻ bước đi
Vạn thế muôn đời luôn vẫn vậy
Lòng nhân cứ khoái cảnh so bì


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 22:58:45 bởi kẻ lụy tình >
kẻ lụy tình 03.05.2009 23:02:01 (permalink)
0
 
 
Cảm tác
Nứt toạc ra này kẽm đá rêu
Âm dương khí tụ kết nên đều
Chen nhành chỗ cạn lơi hương tỏa
Trổ nhụy nơi cằn rực sắc bêu
Tuổi thắm ong vòi hao sức cọ
Đời xanh bướm chực tốn công khều
Đài trang một đóa trinh nguyên mọc
Khách dạo đa tình ý mới khêu
 
                                          ATH.2T
 
Kính tạ các hảo huynh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 23:03:17 bởi kẻ lụy tình >
vancali96 04.05.2009 09:18:30 (permalink)
0
 
TƠ CHIỀU !
 
Biết gửi về đâu một cánh hồng
Sợ đời bão giật với mưa giông
Tằm tơ lăn lóc đời chìm nổi
Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
Có trách hờn nhau thì cũng thế
Hồng nhan phận bạc số long đong
So dây nắn phím cung sầu vọng
U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                                NU
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
CẶP       MÁ     HỒNG
 
Nhớ thuở trót yêu cặp má hồng
Búa rìu, gươm giáo tựa cơn giông.
Những cơn thịnh nộ nghiêng trời Bắc.
Những trận đòn ghen ngập biển Đông.
Đành mặc nhân duyên theo số phận
Cầm bằng tình nghĩa trả cho xong.
Phù du một kiếp là sương khói.
Trân quý tình yêu ở cõi lòng
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}     2-5-2009 11:23 Pm     {}




Trao Nhau Chữ Trí

Tơ vương trót lụy má em hồng
Bút kiếm vung tròn tựa cơn giông
Dẹp yên giông bảo trời Nam Bắc
Sóng thơ cuồn cuộn ngập trời đông
Khoanh chân nhất niệm xoay số phận
Quán tưởng cuộc đời có lại không
Trần cảnh phù du như sương khói
Trao nhau chữ Trí khắc ghi lòng

Mytutru_3.5.2009

TIẾC ĐÓA HOA HỒNG
 
Ngậm ngùi tiếc nuối đóa hoa hồng
Tách cội lìa cành lúc bão dông
Gửi gió mang mơ về đất Bắc
Nhờ mây chở mộng đến trời Đông
Muôn phương dấn bước nhưng không gặp
Vạn nẻo tìm đường vẫn chửa xong
Một cõi đi về trong giá lạnh
Tình xưa đọng mãi ở trong lòng
 
Thi Nang


Cành Hồng
 
Run run nhặt lấy một cành hồng
Sắc nhụy tàn phai trước bão giông
Lối rộng tìm đâu nơi tránh gió
Đường xa chẳng thấy chốn an lòng
Tình người bạc bẽo làm sao kể
Số kiếp gian truân biết mấy đong
Tiếc ngọc thương hoa đời thống khổ
Đàn bầu ai oán giưã đêm trầm * (hoạ NU)

Dòng châu nức nở tủi mơ hồng (hoạ chung)
 
 
Sương Anh
 
                        CÁM ƠN !                               


Ơn ai đã tặng một cành hồng
Rực rỡ giữa đời lắm bão giông
Dẫu chẳng là tình yêu thánh thiện
Cũng xin giữ mãi ở trong lòng
Nắng mưa dù có tàn phai sắc
Tình nghĩa sâu dày chẳng thể đong
Gửi chút niềm riêng vào cõi mộng
Nghìn năm nhung nhớ một cung trầm
 
NU

Chúc mụi ngày CN dzui nhìu thương mến NU 
 
 
Em thân chúc quí huynh tỷ chiều chủ nhật vui hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 09:20:06 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 04.05.2009 09:31:36 (permalink)
0
YÊU
Những lần nói chuyện nhớ khôn nguôi.
Điện thọai reo vang nhớ đến người.
Hơi thở thật gần thơm mật ngọt
Nhịp tim bên cạnh luống bồi hồi.
Hình như giấc mộng, hình như thật.
Thỏang giống cơn mê, thỏang giống cười
Nỗi nhớ tự nhiên đâu ập đến.
Để rồi ngơ ngẩn mãi không thôi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 04:29:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 255 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9