THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 255 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 18.02.2010 01:35:02 (permalink)
0

XUÂN CHÍN
 
Lòng xuân đang chín với nhân tình
Vui  vẻ mọi người hớn hở xinh
Tươi nét hân hoan lời chính trực
Đầy câu thân thiện ý quang minh
Ba ngày chúc hạnh đời gieo phúc
Tám tiết giao mùa lộc nở vinh
Mổi bận Tết về ôn lễ nghĩa
Tri ân tiên tổ, tự răn mình.
 
Nguyên Hải 
 
NGUYÊN HẢI 18.02.2010 08:51:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Valentine

Tình yêu như thể bóng bay

Buôn tay gió cuốn vào mây khó tìm
Nên em buột chặt vào tim
Bằng giây chỉ thắm vạn niềm ước mơ

Vancali 2.16.10


Valentine

Đầu năm mùng một với tình yêu
Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều
Má đỏ tươi màu duyên thục nữ
Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu
Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự
Ánh nắng ban mai ước vạn điều
Tết lễ Canh Dần chung một chổ
Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu

Vancali 2.16.10

Thân chuc tỷ NU ngày valentine như ý hì hì .
..




Kiếm người yêu

Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng  nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu

cs


KIẾM EM YÊU
 
Lang thang giữa phố kiếm em yêu
Đông đúc người xe khói bụi nhiều
Vào quán tìm người người lẩn tránh
Về nhà nhìn bóng bóng đăm chiêu
Duyên mơ duyên ước xây đời ấm
Tình nhớ tình thương gởi mộng điều
Có lẽ ông trời xe chỉ thắm
Mai tình vọng đẹp tiếng ngân tiêu
 
Thanh Huy
 
 
Valentin...Buồn!

Tưởng rằng chắc chắn...nào ngờ
Gió đưa mạnh quá chỉ tơ đứt rồi
Bóng tình theo đám mây trôi
Bay đi biền biệt...biết nơi mô tìm?!

 
Sương Anh
 
*****

Lễ Tình Nhân...Triste!
 
Lận đận gian nan với tiếng yêu
Đôi khi chẳng muốn nhớ nhung nhiều
Nhưng mà chữ ái hoài trêu dạ
Bởi thế nằm mơ thấy...tuyệt chiêu
Tối đến cầu mong cho gặp mặt
Ngày chưa kịp đến ước bao điều
Tình nhân lễ đúng đầu năm mới
Nhắn gởi về ai mấy khúc tiêu


Sương Anh
 

TIÊU
Những lần em khẽ gọi anh yêu
Hồn bỗng bâng khuâng ấm áp nhiều.
Xao xuyến dập dồn như bão nổi.
Bồng bềnh say đắm dạt chân chiêu.
Đôi môi chúm chím trao ngàn ý.
Ánh mắt tròn xoe gởi mọi điều.
Em gọi anh chìm vào nhịp thở.
Cho anh nghiêng ngả nát hồn tiêu
Trần Mạnh Hùng
.
 

ĐƯỢC MÙA YÊU
 
Canh Dần người cảnh được mùa yêu
Chim hót hoa đua hương ngát nhiều
Phơi phới ngày xanh vui cậu ấm
Thướt tha gót mộng rộn cô chiêu
Tình đời ấm áp câu nhân nghĩa 
Đất Việt thiêng liêng giá nhiểu điều
Xuân Á - Lễ Âu đồng mở hội
Va-len-tin rạng ánh Nguyên Tiêu
 
Nguyên Hải
 
 
vancali96 19.02.2010 08:10:36 (permalink)
0
Valentine

Tình yêu như thể bóng bay

Buông tay gió cuốn vào mây khó tìm
Nên em buột chặt vào tim
Bằng giây chỉ thắm vạn niềm ước mơ

Vancali 2.16.10


Valentine

Đầu năm mùng một với tình yêu
Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều
Má đỏ tươi màu duyên thục nữ
Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu
Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự
Ánh nắng ban mai ước vạn điều
Tết lễ Canh Dần chung một chổ
Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu

Vancali 2.16.10

Thân chuc tỷ SA ngày valentine như ý hì hì .
..



Kiếm người yêu

Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng  nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu

cs



KIẾM EM YÊU


Lang thang giữa phố kiếm em yêu
Đông đúc người xe khói bụi nhiều
Vào quán tìm người người lẩn tránh
Về nhà nhìn bóng bóng đăm chiêu
Duyên mơ duyên ước xây đời ấm
Tình nhớ tình thương gởi mộng điều
Có lẽ ông trời xe chỉ thắm
Mai tình vọng đẹp tiếng ngân tiêu

Thanh Huy

 
 
Valentin...Buồn!

Tưởng rằng chắc chắn...nào ngờ
Gió đưa mạnh quá chỉ tơ đứt rồi
Bóng tình theo đám mây trôi
Bay đi biền biệt...biết nơi mô tìm?!

 
Sương Anh
 
*****

Lễ Tình Nhân...Triste!
 
Lận đận gian nan với tiếng yêu
Đôi khi chẳng muốn nhớ nhung nhiều
Nhưng mà chữ ái hoài trêu dạ
Bởi thế nằm mơ thấy...tuyệt chiêu
Tối đến cầu mong cho gặp mặt
Ngày chưa kịp đến ước bao điều
Tình nhân lễ đúng đầu năm mới
Nhắn gởi về ai mấy khúc tiêu


Sương Anh



Valentin...Buồn!

Bao năm tìm hiểu cứ ngờ !
Tình chung tỏ lối mành tơ thật lòng
Nào ngờ ong bướm tình ngông
Bóng bay mất biệt mùa đông lạnh lùng

 Người dưng khác họ

Hai người khác họ phải lòng yêu
Tối ngủ nằm mơ dạ nhớ nhiều
Gặp mặt quây quần say giấc điệp
Mê tình lảo đảo bước chân chiêu
Nhìn trăng dệt mộng sầu nhân ái
Cất bút đề thơ kín vải điều
Trai gái hằng đêm cầu nguyệt lão
Mâm đèn kết nghĩa đẹp hồ tiêu

Vancali 2.18.10
Thân chúc quí huynh tỷ mùng bốn Tết còn ở trong mùng hì hì ...

Cùng em

Van ơi chỉ thắm buộc tim yêu
Chấp chới bay bay tựa cánh diều
Gió mạnh có e chừng đứt mất
Gió im chao đảo khó xuôi chiều
Sao em mạo hiểm chơi trò ấy
Đừng đặt niềm tin ở chỗ liều
Hãy buộc tình yêu cho chặt nhé
Kẻo mà vụt mất suốt đời kêu./.

Trạc Tuyền

TIÊU
Những lần em khẽ gọi anh yêu
Hồn bỗng bâng khuâng ấm áp nhiều.
Xao xuyến dập dồn như bão nổi.
Bồng bềnh say đắm dạt chân chiêu.
Đôi môi chúm chím trao ngàn ý.
Ánh mắt tròn xoe gởi mọi điều.
Em gọi anh chìm vào nhịp thở.
Cho anh nghiêng ngả nát hồn tiêu
Trần Mạnh Hùng
.
Em là bong bóng vui thay
Để anh cột vội vào ngay tim mình
Thả hồn lượn giữa trời xinh
Trầm trầm, bổng bổng an bình đôi ta

KHAI BÚT TÌNH NHÂN

Hạ bút thanh nhàn bỏ ngải yêu
Đi cùng "tứ bảo" vấn vương nhiều
Trầm trầm mực giỡn ngân thêm ý
Bổng bổng nghiên đùa vũ lắm chiêu
Giấy mịn rồng bay ôm ấp nghĩa
Cọ sang phượng múa ước ao điều
Dịu dàng con chữ ghi tâm khảm
Ẩn hiện đôi dòng ai ngất tiêu

                                        Đoạn Trường
Bóng bay

Em cầm bong bóng trong tay
Bổng cơn gió lớn làm bay bóng rồi
Ai đền bong bòng cho tôi
Nêu không em sống mồ côi suốt đời

Van cà ri

(mùng năm Tết Canh Dấn)

Bùa yêu

Núi Bà tìm đến thỉnh bùa yêu
Muốn được ai kia để ý nhiều
Trước cửa thần tài chờ xũ quẻ
Hiên nhà bát quái đợi ra chiêu
Dầu thơm quyến rũ mời trăm thứ
Mắt biếc buông lơi nói đủ điều
Đãi rượu cho người say bí tỉ
Chịu lời thệ ước mãi không tiêu

Vancali 2.18.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày mùng năm vui say xĩn hì hì ..nhớ không hứa ẩu nhen ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 08:21:14 bởi vancali96 >
cosiaus 19.02.2010 09:16:54 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Valentine

Tình yêu như thể bóng bay

Buông tay gió cuốn vào mây khó tìm
Nên em buột chặt vào tim
Bằng giây chỉ thắm vạn niềm ước mơ

Vancali 2.16.10


Valentine

Đầu năm mùng một với tình yêu
Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều
Má đỏ tươi màu duyên thục nữ
Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu
Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự
Ánh nắng ban mai ước vạn điều
Tết lễ Canh Dần chung một chổ
Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu

Vancali 2.16.10

Thân chuc tỷ SA ngày valentine như ý hì hì .
..



Kiếm người yêu

Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
Mừng rở thì ra có quá nhiều
Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
Nôn nao ngó bảng  nói quân chiêu
Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu

cs



KIẾM EM YÊU


Lang thang giữa phố kiếm em yêu
Đông đúc người xe khói bụi nhiều
Vào quán tìm người người lẩn tránh
Về nhà nhìn bóng bóng đăm chiêu
Duyên mơ duyên ước xây đời ấm
Tình nhớ tình thương gởi mộng điều
Có lẽ ông trời xe chỉ thắm
Mai tình vọng đẹp tiếng ngân tiêu

Thanh Huy

 
 
Valentin...Buồn!

Tưởng rằng chắc chắn...nào ngờ
Gió đưa mạnh quá chỉ tơ đứt rồi
Bóng tình theo đám mây trôi
Bay đi biền biệt...biết nơi mô tìm?!

 
Sương Anh
 
*****

Lễ Tình Nhân...Triste!
 
Lận đận gian nan với tiếng yêu
Đôi khi chẳng muốn nhớ nhung nhiều
Nhưng mà chữ ái hoài trêu dạ
Bởi thế nằm mơ thấy...tuyệt chiêu
Tối đến cầu mong cho gặp mặt
Ngày chưa kịp đến ước bao điều
Tình nhân lễ đúng đầu năm mới
Nhắn gởi về ai mấy khúc tiêu


Sương Anh



Valentin...Buồn!

Bao năm tìm hiểu cứ ngờ !
Tình chung tỏ lối mành tơ thật lòng
Nào ngờ ong bướm tình ngông
Bóng bay mất biệt mùa đông lạnh lùng

 Người dưng khác họ

Hai người khác họ phải lòng yêu
Tối ngủ nằm mơ dạ nhớ nhiều
Gặp mặt quây quần say giấc điệp
Mê tình lảo đảo bước chân chiêu
Nhìn trăng dệt mộng sầu nhân ái
Cất bút đề thơ kín vải điều
Trai gái hằng đêm cầu nguyệt lão
Mâm đèn kết nghĩa đẹp hồ tiêu

Vancali 2.18.10
Thân chúc quí huynh tỷ mùng bốn Tết còn ở trong mùng hì hì ...

Cùng em

Van ơi chỉ thắm buộc tim yêu
Chấp chới bay bay tựa cánh diều
Gió mạnh có e chừng đứt mất
Gió im chao đảo khó xuôi chiều
Sao em mạo hiểm chơi trò ấy
Đừng đặt niềm tin ở chỗ liều
Hãy buộc tình yêu cho chặt nhé
Kẻo mà vụt mất suốt đời kêu./.

Trạc Tuyền

TIÊU
Những lần em khẽ gọi anh yêu
Hồn bỗng bâng khuâng ấm áp nhiều.
Xao xuyến dập dồn như bão nổi.
Bồng bềnh say đắm dạt chân chiêu.
Đôi môi chúm chím trao ngàn ý.
Ánh mắt tròn xoe gởi mọi điều.
Em gọi anh chìm vào nhịp thở.
Cho anh nghiêng ngả nát hồn tiêu
Trần Mạnh Hùng
.
Em là bong bóng vui thay
Để anh cột vội vào ngay tim mình
Thả hồn lượn giữa trời xinh
Trầm trầm, bổng bổng an bình đôi ta

KHAI BÚT TÌNH NHÂN

Hạ bút thanh nhàn bỏ ngải yêu
Đi cùng "tứ bảo" vấn vương nhiều
Trầm trầm mực giỡn ngân thêm ý
Bổng bổng nghiên đùa vũ lắm chiêu
Giấy mịn rồng bay ôm ấp nghĩa
Cọ sang phượng múa ước ao điều
Dịu dàng con chữ ghi tâm khảm
Ẩn hiện đôi dòng ai ngất tiêu

                                        Đoạn Trường
Bóng bay

Em cầm bong bóng trong tay
Bổng cơn gió lớn làm bay bóng rồi
Ai đền bong bòng cho tôi
Nêu không em sống mồ côi suốt đời

Van cà ri

(mùng năm Tết Canh Dấn)

Bùa yêu

Núi Bà tìm đến thỉnh bùa yêu
Muốn được ai kia để ý nhiều
Trước cửa thần tài chờ xũ quẻ
Hiên nhà bát quái đợi ra chiêu
Dầu thơm quyến rũ mời trăm thứ
Mắt biếc buông lơi nói đủ điều
Đãi rượu cho người say bí tỉ
Chịu lời thệ ước mãi không tiêu

Vancali 2.18.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày mùng năm vui say xĩn hì hì ..nhớ không hứa ẩu nhen ....
Gậy lão
 
Có kẻ dư tiền lại thiếu yêu
Con tim mấy hộc chắc dư nhiều
Núi bà chỉ kệ câu kinh củ
Gậy lão sàng ra  cú độc chiêu
Miễn phí cô kia một tiểu nhỏ
Cho không chị nọ cái bô điều
Mõt lần đã đến thì quen mãi
Chẳng phải cần bùa đạt chỉ tiêu
 
cs
 




Trần Mạnh Hùng 19.02.2010 20:04:54 (permalink)
0
MIỆNG THẾ GIAN
Duyên muộn vì đeo số tuổi Dần
Ách trời lồng lộng vướng vào thân.
Ngày xanh mòn mỏi chờ duyên bén.
Tuổi ngọc đắng cay hứng phận tàn.
Em đẹp tuổi dần không tủi hổ.
Em hiền cao số chẳng gian  nan
Thương em áo vải thơm mùi lúa.
Cái lưỡi không xương quậy nát tan 
Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 08:46:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
TTH 20.02.2010 04:16:58 (permalink)
0
Công Tử Xin Xăm

Công tử lên chùa hái lộc xuân
Xui thay gái đẹp muốn ngồi gần
Mắt nhìn tứ phía, tim rung động
Miệng khẩn trăm đường, dạ bất an
Lạy hết nữa giờ xăm chẳng rớt
Quì luôn cả tiếng phước thôi bàn
Buồn vui lẫn lộn trong ngày Tết
Bỡ ngỡ ra về tủi cái thân


                                       Đoạn Trường

TÌNH XUÂN
 
Đầu năm én liệng rộn trời Xuân
Hoa bướm vờn say bóng quyện gần
Tình nở muôn nhà tình ấm cúng
Cảnh gieo khắp chốn cảnh bình an
Lung linh nắng chói đầy dương thế
Ngào ngạt hương bay khắp niết bàn
Tạo bức tranh tình xanh diễm tuyệt
Xây đời êm ái sướng yên thân
 
Thanh Huy
vancali96 20.02.2010 22:48:15 (permalink)
0

MIỆNG THẾ GIAN
Duyên muộn vì đeo số tuổi Dần
Ách trời lồng lộng vướng vào thân.
Ngày xanh mòn mỏi chờ duyên bén.
Tuổi ngọc đắng cay hứng phận tàn.
Em đẹp tuổi dần không tủi hổ.
Em hiền cao số chẳng gian  nan
Thương em áo vải thơm mùi lúa.
Cái lưỡi không xương quậy nát tan 
Trần Mạnh Hùng

 

Thân chúc huynh Trần Mạnh Hùng mùng 7 an vui ,tươi trẻ hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 23:25:53 bởi vancali96 >
TTH 21.02.2010 01:00:39 (permalink)
0

MIỆNG THẾ GIAN
Duyên muộn vì đeo số tuổi Dần
Ách trời lồng lộng vướng vào thân.
Ngày xanh mòn mỏi chờ duyên bén.
Tuổi ngọc đắng cay hứng phận tàn.
Em đẹp tuổi dần không tủi hổ.
Em hiền cao số chẳng gian  nan
Thương em áo vải thơm mùi lúa.
Cái lưỡi không xương quậy nát tan 
Trần Mạnh Hùng

 

Thân chúc huynh Trần Mạnh Hùng mùng 7 an vui ,tươi trẻ hì hì ....
 
 
 
TUỔI EM TÔI
 
Quen nhau mới biết tuổi em Dần
Mình khổ nhiều thêm rước họa thân
Mới thấy bóng đà run khập khểnh
Vừa nghe tiếng đã sợ điêu tàn
Xùng chê lớn bé không dè dặt
Giận phá cửa nhà chẳng khước nan
Thiên hạ ngàn người mới có một
Cứ đà như thế chắc đời tan!
 
Thanh Huy
NGUYÊN HẢI 23.02.2010 10:14:34 (permalink)
0


 
ĐẸP XUÂN MƠ
 
Nặng lòng thư quán xót tình thơ
Gạn đục khơi trong bớt những ngờ
Đường luật ý sâu nhiều ngữ nghĩa
Tâm tư chữ rộng dễ lờ mờ
Thanh nhàn tự tại khoan dung xả
An lạc hòa vui độ lượng chờ
Mở cổng yêu thương, rào ngõ hẹp
Trăm buồn khép lại đẹp xuân mơ
 
Nguyên Hải


Trần Mạnh Hùng 23.02.2010 11:18:21 (permalink)
0
ĐẸP XUÂN MƠ
 
Nặng lòng thư quán xót tình thơ
Gạn đục khơi trong bớt những ngờ
Đường luật ý sâu nhiều ngữ nghĩa
Tâm tư chữ rộng dễ lờ mờ
Thanh nhàn tự tại khoan dung xả
An lạc hòa vui độ lượng chờ
Mở cổng yêu thương, rào ngõ hẹp
Trăm buồn khép lại đẹp xuân mơ
 
Nguyên Hải 






TỈNH... MƠ
Thóat từ trừu tượng kết thành thơ.
Hư cấu cuốn theo những nghệch ngờ.
Ý tứ nhiều khi trong ảo tưởng.
Tư duy lắm lúc lại tờ mờ
Nhìn mưa mà nghĩ trời tuông lệ.
Hóng gió tưởng như bão dậy chờ.
Thơ thẩn loanh quanh ngơ với ngẩn.
Say say, tỉnh tỉnh giống trong mơ.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 21:38:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
NGUYÊN HẢI 24.02.2010 01:30:38 (permalink)
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.





NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
vancali96 24.02.2010 03:44:03 (permalink)
0

ĐẸP XUÂN MƠ
 
Nặng lòng thư quán xót tình thơ
Gạn đục khơi trong bớt những ngờ
Đường luật ý sâu nhiều ngữ nghĩa
Tâm tư chữ rộng dễ lờ mờ
Thanh nhàn tự tại khoan dung xả
An lạc hòa vui độ lượng chờ
Mở cổng yêu thương, rào ngõ hẹp
Trăm buồn khép lại đẹp xuân mơ
 
Nguyên Hải

Cảm Nghĩ

Du Xuân quá bộ viếng trang thơ
Để lại lời khuyên đẹp khó ngờ
Cám cảnh đào sâu thêm sáng suốt
Hàm ơn quyết xóa bớt lu mờ
Điều hay học hỏi cần chi đợi
Lẽ phải tùng tuân há nệ chờ
Tạo hóa an bài bao hạn chế
Hoàn toàn thiết nghĩ chỉ trong mơ

NhàQuê Feb 23, 2010


Cho em theo chân quí huynh thân thương hì hì ....

Bác lá ơi ời

Bác
đã đi rồi thiếu bạn thơ
Vườn hoa lạnh lẽo đến không ngờ
Vầng trăng buồn bã môi khô héo
Giọt nắng cô đơn lệ ướt mờ
Gió hời cầu tre tình có đợi
Mây ơi bến nước còn chờ
Kiến Hòa bút lão hình tươi tốt
Một sớm Hằng Nga hẹn bướm mơ

Vancali 2.23.10

SuongAnh 24.02.2010 05:09:41 (permalink)
0
Kính mời  Quý thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình.







NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải


Nét Đẹp Nguyên Tiêu
 
Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh

 
Sương Anh


Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy
nha uyen 24.02.2010 22:06:31 (permalink)
0
MIỆNG THẾ GIAN
Duyên muộn vì đeo số tuổi Dần
Ách trời lồng lộng vướng vào thân.
Ngày xanh mòn mỏi chờ duyên bén.
Tuổi ngọc đắng cay hứng phận tàn.
Em đẹp tuổi dần không tủi hổ.
Em hiền cao số chẳng gian  nan
Thương em áo vải thơm mùi lúa.
Cái lưỡi không xương quậy nát tan 
Trần Mạnh Hùng
 

Thân chúc tỷ NU mùng 7 an vui ,tươi trẻ hì hì ....
 

TUỔI EM TÔI
 
Quen nhau mới biết tuổi em Dần
Mình khổ nhiều thêm rước họa thân
Mới thấy bóng đà run khập khểnh
Vừa nghe tiếng đã sợ điêu tàn
Xùng chê lớn bé không dè dặt
Giận phá cửa nhà chẳng khước nan
Thiên hạ ngàn người mới có một
Cứ đà như thế chắc đời tan!
 
Thanh Huy

 
ƯỚC

 

Mau chưn em chạy lọt ngay Dần

Bỡi thế nên giờ khổ cái thân

Đông đến ra sân xem tuyết rụng

Xuân dzìa tựa cửa ngắm hoa tàn

Thu qua bóng chiếc ngồi đan nón

Hạ lại mình ên đứng vót nan

Ước được ngày mai Xuân rực rỡ

Nắng hồng chói rọi,giá băng tan!

 

                     Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 22:34:20 bởi nha uyen >
#2504
    vancali96 26.02.2010 04:48:47 (permalink)
    0
    8/3  NGÀY TÁI MẶT
    Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
    Mày râu rửa chén với lau nhà
    Bảo vân thui-thủi mồm như hến
    Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
    Năm có một ngày đà tái mặt
    Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
    Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
    Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

    Nguyên Hải
    NGÀY TÁI MẶT 
    Hết Tết bây giờ đến tám ba 
    Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà 
    Tôm rim nước mắm tanh mùi cá 
    Mì gói hành tây nhạt thấy bà 
    Ông xã ngày nào tay đụng bếp 
    Vợ hiền bụng đói mắt lòi da 
    yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ 
    Miệng cố cười vui tội ổng mà

                  Vancali 2.14.10

    Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
    Chúc chế ngày vui .........

    SỢ NHẤT

    Sợ nhất là ngày tám tháng ba
    Chồng dành hết cả việc trong nhà
    Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ
    Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà
    Hoa chất đầy phòng khô xẹp tùi
    Quà che kín cửa xướt trầy da
    Nhìn tui cái mặt cười như mếu
    Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!

                                    Nguyệt Ánh

     
    SỢ NGÀY TÁM THÁNG BA
    Sợ nhất trong đời số tám ba
    Là ngày tháng vợ nhốt trong nhà
    Đấm lưng bóp cẳng cho ưng dạ
    Trình rá dâng khâu để biếu bà
    Thấy hét lơ kêu xanh mặt má
    Nằm hầu ngủ đợi tái mày da
    Như chim bị ná lòng buồn bã
    Có nói phân bua cũng khổ mà!

    Thanh Huy

     
     
    !!!Chửa đón nguyên tiêu lo tháng ba
    Mần chi sớm thế bỏ đầy nhà
    Ngày rằm dọn cỗ vui cùng cháu
    Đợi tết chờ trăng uống chúc bà
    Xuân mới ngập ngừng đà tím mật
    Tình chưa bén rễ đã vàng da
    Không vui thì vẫn là ba tháng
    Hờ hững đành sao, tội lắm mà.!                      

     Nha Uyen

    Hạnh phúc trăm năm
                   
     Quí vợ nên chàng thích tám ba
    Mỗi năm một bữa được yên nhà
    Bồng con nấu bếp đem hầu bả
    Múa bút đề thơ mến tặng bà
    Rượu chát thơm nồng tô má phấn
    Đèn cầy mờ tỏ thắm làn da
    Yêu người phối ngẫu nồng hương lữa
    Hạnh phúc trăm năm có thể mà

    Vancali 2.25.10

    Hì hì ông xã của em nè quí tỷ thấy thế nào hì hì...

    Chúc huynh Trần Mạnh Hùng học hỏi theo OX em hì hì .....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 07:54:16 bởi vancali96 >
    #2505
      Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 255 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9