THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 255 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 17.11.2005 02:44:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Triều Sương

NHẬU CUA
Cua lớn càng to đĩa thật đầy.
Chủ mời khách đến nhậu no say.
Anh Hùng khởi xướng cười toe toét.
Bác Lá gật gù hay rõ hay.
Topic đông người thơ cũng lắm.
Đĩa mồi chai rượu chẳng ngừng tay.
Chủ châm khách rót cùng nâng chén.
Xỉn nhất từ xưa cho đến nay
DiepKhai

Vui nhậu

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay đối tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay

Thấy mấy bác, mấy anh nhậu mà thích thật, TS cũng bon chen vào phá mồi



Triều Sương thân mến !
Coi lại câu 6 " Diệp Khai khởi xứơng tay ĐỐI tay" đi ngoài niêm luật.

Thân

TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 09:03:07 bởi Tran Manh hung >
vũkimThanh 17.11.2005 03:11:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Triều Sương


Trích đoạn: vũkimThanh
THẾ SỰ


Thơ Ðường lắm lúc tức ngang sườn
Thấp thoáng trên cành những trái ương
Cứng ngắc câu từ nghe đắng chát
Lời bình mướt mát tựa nhai xương
Ưu tư nghiền ngẫm mòn con mắt
Khoắng bút ngòai biên cho rộng đường
Thế sự ta chung vui bạn ạ
Vài dòng bức xúc lạ vô thường

Vũ kim Thanh

Thân chào bạn Triều Sương .nhìn thấy danh thiếp bạn đã lâu,thấy bạn có những sở thích trùng hợp mình mà chưa có dịp làm quen .xin hoạ bài thơ này với bạn thay lời chào gặp gỡ ban đầu .chúc bạn yêu đời và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống ,Hạnh phúc luôn là người bạn thân đến với bạn . vũ kim Thanh .



Cảm ơn lời chúc của bạn Vũ Kim Thanh( xin cũng xưng là bạn ) , TS xin chúc bạn những điều bạn đã chúc TS. Với TS, trong vnthuquan này, mọi người đều là bạn, là thầy là anh là chị của TS cả và chắc chắn bạn cũng là một người bạn quý mà TS trân trọng . Bài họa của bạn rất hay..TS rất thích chữ "vô thường" nhưng mạn phép muốn hỏi thêm bạn về ý nghĩa từ "vô thường" này , ko biết bạn hiểu nó ra sao ?
Thân

Gửi những người bạn yêu thơ Đường
Lắm lúc TS vào phá chơi , có nhận được nhiều bài xướng và họa rất hay( của bác LCR, TMH,....) , TS đều đã đọc nhưng không kịp reply vì bận, mong thứ lỗi.



Bạn Triều Sương thân mến
Bạn hỏi mình nghĩa của chữ (vô thường) là gì ?
Mình xin trả lời như sau : Chữ vô thường ,tiếng Anh là (irregular)
Có nghĩa là :không đúng phép ,trái với qui tắc ,không cân bằng ,không đều ,không bình thường ,Rất vô hình ,vô định .,khó diễn tả được.

Cho nên câu thơ anh viết là :

Thế sự ta chung vui bạn ạ
Vài dòng bức xúc lạ vô thường .

Có một đại ý là mình cứ chung vui với mọi người đi ,cho dù vài dòng chữ viết ra từ cảm xúc,vui ,buồn , mãnh liệt (bức xúc ) trong thâm tâm mình cũng sẽ rất lạ kỳ ,tuyệt diệu ,không có gì diễn tả nổi .


Chúc bạn và gia đình an vui Hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống .Chào thân ái vũ kim Thanh
nguyens 17.11.2005 04:24:45 (permalink)
0

chào bạn nguyens

xin có bài họa đây, câu 6 phải mượn vần khác mới viết được thành lời, bạn tạm bằng lòng vậy nhé !

Nét họa lời thơ
(thân họa Ðọc Thơ của nguyens)
Mới nửa đêm mà rộn ý thơ
Trót yêu nên chẳng dám ơ thờ
Vần đi lạc lỏng thì gom góp
Ý đã đủ đầy chớ vẩn vơ
Nét họa mang thơ vào cõi mộng
Lời thơ đưa họa đến rừng mơ
Xưa nay thơ họa duyên bèo nước
Trong họa ta nhìn đậm nét thơ.
VNN/LCR (tp HCM 16/11/05)



nguyens xin cảm ơn sư huynh LÁ CHỜ RƠI đã họa thơ
mong được học hỏi bác nhiều hơn nữa
Sao mai 17.11.2005 05:57:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: nguyens

ĐỌC THƠ

Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hưũ ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ


(xin các Bác chỉ bảo thêm)


chào bạn nguyens

xin có bài họa đây, câu 6 phải mượn vần khác mới viết được thành lời, bạn tạm bằng lòng vậy nhé !

Nét họa lời thơ
(thân họa Ðọc Thơ của nguyens)
Mới nửa đêm mà rộn ý thơ
Trót yêu nên chẳng dám ơ thờ
Vần đi lạc lỏng thì gom góp
Ý đã đủ đầy chớ vẩn vơ
Nét họa mang thơ vào cõi mộng
Lời thơ đưa họa đến rừng mơ
Xưa nay thơ họa duyên bèo nước
Trong họa ta nhìn đậm nét thơ.

VNN/LCR (tp HCM 16/11/05)




Một Dáng Thơ
( Hoạ "Đọc thơ" của Nguyens )

Tự buổi vừa yêu đã mến thơ
Đường thi tạc dạ sẽ tôn thờ
Trắc - Bằng nối nhịp mà thanh thoát
Đối - Ý vờn đua chẳng vẩn vơ
Bút pháp bay bay khoe sắc cảnh
Văn phong lãng đãng đẹp màu mơ
Thi nhân vạn nẻo , tình muôn ý
Khắp bốn phương trời một dáng thơ.

SM - 17/11/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 06:18:33 bởi Sao mai >
Trần Mạnh Hùng 17.11.2005 06:45:43 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

[
Bạn Triều Sương thân mến
Bạn hỏi mình nghĩa của chữ (vô thường) là gì ?
Mình xin trả lời như sau : Chữ vô thường ,tiếng Anh là (irregular)
Có nghĩa là :không đúng phép ,trái với qui tắc ,không cân bằng ,không đều ,không bình thường ,Rất vô hình ,vô định .,khó diễn tả được.

Cho nên câu thơ anh viết là :

Thế sự ta chung vui bạn ạ
Vài dòng bức xúc lạ vô thường .

Có một đại ý là mình cứ chung vui với mọi người đi ,cho dù vài dòng chữ viết ra từ cảm xúc,vui ,buồn , mãnh liệt (bức xúc ) trong thâm tâm mình cũng sẽ rất lạ kỳ ,tuyệt diệu ,không có gì diễn tả nổi .


Chúc bạn và gia đình an vui Hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống .Chào thân ái vũ kim Thanh



Thân chào bạn Vũ Kim Thanh.

Tui xin góp một vài ý kiến về hai chữ " vô thường".
Vô thường : theo kinh của Phật có nghĩa là biến đổi. Vạn vật vô thường mới thấy đó mà đã biến mất.
Vô thường bao gồm trong nguyên lý nhà Phật :- SINH. TRỤ. DỊ. DIỆT.
Hoặc : -THÀNH. TRỤ. HOẠI. KHÔNG.
Một vài ý kiến nhỏ để đóng góp với bạn

Chúc vui

TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 09:11:10 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 17.11.2005 10:35:24 (permalink)
0
Bác Thanh thân Mến

NẰM RIÊNG

Bỗng dưng… vợ xướng chuyện… nằm riêng
À há…thì ra thấy ưu phiền (*)
Sáng sớm… mê tơi khua bút mực
Ðêm nằm… lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn –thơ-chữ-nghĩa,quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ..chẳng lẽ bị nằm riêng.
Vũ kim Thanh.


THAM DỰ ÐƯỜNG THƠ

Bạn mời tới dự hội Ðường thơ
Gió dịu Mây hiền nét họa mơ
Cạn chén tri âm men phúc rượu
Cung đàn ngẫu hứng tỏa hương thơ
Thuyền tình chung sức vượt gian khó
Núi biếc rừng xanh hòa duyên tơ (**)
Lóng lánh Trăng sao ngời hiện hữu
Ðường thi nặng trĩu mối tình Thơ

Vũ kim Thanh


(*) (**) Đề nghị Bác Thanh coi lại câu số 2 bài thơ thứ 1 , và câu số 6 bài thơ thứ 2 để vào niêm luật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 10:36:35 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 17.11.2005 13:36:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Sao mai


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: nguyens

ĐỌC THƠ

Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hưũ ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ


(xin các Bác chỉ bảo thêm)


chào bạn nguyens

xin có bài họa đây, câu 6 phải mượn vần khác mới viết được thành lời, bạn tạm bằng lòng vậy nhé !

Nét họa lời thơ
(thân họa Ðọc Thơ của nguyens)
Mới nửa đêm mà rộn ý thơ
Trót yêu nên chẳng dám ơ thờ
Vần đi lạc lỏng thì gom góp
Ý đã đủ đầy chớ vẩn vơ
Nét họa mang thơ vào cõi mộng
Lời thơ đưa họa đến rừng mơ
Xưa nay thơ họa duyên bèo nước
Trong họa ta nhìn đậm nét thơ.

VNN/LCR (tp HCM 16/11/05)




Một Dáng Thơ
( Hoạ "Đọc thơ" của Nguyens )

Tự buổi vừa yêu đã mến thơ
Đường thi tạc dạ sẽ tôn thờ
Trắc - Bằng nối nhịp mà thanh thoát
Đối - Ý vờn đua chẳng vẩn vơ
Bút pháp bay bay khoe sắc cảnh
Văn phong lãng đãng đẹp màu mơ
Thi nhân vạn nẻo , tình muôn ý
Khắp bốn phương trời một dáng thơ.

SM - 17/11/2005



TẠ TÌNH TRI KỶ
Tri kỷ quanh ta được mấy người !
Mặc ai chờ lá vẫn chưa rơi
Cớ chi vô sự mà cay cú
Sao bỗng không dưng lại lắm lời
Cứ tưởng duyên may thêm bạn mới
Ðâu ngờ ý dại hết đường chơi
Ta về khuây khỏa cùng mây nước
Tranh kém-hơn chi ? phí tuổi đời !

VNN/LCR (tp HCM 17/11/05)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 23:14:40 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.11.2005 14:02:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Tui xin góp một vài ý kiến về hai chữ " vô thường".
Vô thường : theo kinh của Phật có nghĩa là biến đổi. Vạn vật vô thường mới thấy đó mà đã biến mất.
Vô thường bao gồm trong nguyên lý nhà Phật :- SINH. TRỤ. DỊ. DIỆT.
Hoặc : -THÀNH. TRỤ. HOẠI. KHÔNG.
Một vài ý kiến nhỏ để đóng góp với bạn

Chúc vui

TMH


Xía thêm chút tài liệu về hai chữ « vô thường »

NHẮN BẠN

“Nhất đán vô thường vạn sự hưu” *
Trăm năm chỉ một thoáng phù du
Nửa đời vinh nhục cười như khóc
Hai lẽ hơn thua bạn hóa thù
Thuận hướng nghiệp duyên tìm đại giác
Xuôi giòng nhân quả đợi chân sư
Rừng thiền un đúc tâm vô ngã
Không uổng đời ta chọn kiếp tu.

VNN (Saigon 19/03/03)


* câu thơ nầy mượn trong Minh Tâm Bửu Giám.
Chữ “vô thường” ở đây dường như có nghĩa là “ngoẻo” rồi chăng ?
Nhưng ngoài địa hạt triết lý, "vô thường" có thể dùng với nghĩa là "khác thường" hoặc "không bình thường" chăng?

thân ái, LCR
lá chờ rơi 17.11.2005 15:09:56 (permalink)
0



Trích đoạn: Triều Sương

NHẬU CUA
Cua lớn càng to đĩa thật đầy.
Chủ mời khách đến nhậu no say.
Anh Hùng khởi xướng cười toe toét.
Bác Lá gật gù hay rõ hay.
Topic đông người thơ cũng lắm.
Đĩa mồi chai rượu chẳng ngừng tay.
Chủ châm khách rót cùng nâng chén.
Xỉn nhất từ xưa cho đến nay
DiepKhai

Vui nhậu

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay đối tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay

Thấy mấy bác, mấy anh nhậu mà thích thật, TS cũng bon chen vào phá mồi


Triều Sương thân mến !
Coi lại câu 6 " Diệp Khai khởi xứơng tay ĐỐI tay" đi ngoài niêm luật.

Thân

TMH


Thấy cua ăn cua cũng lạ...

CUA ĂN CUA
(thân tặng con cua DK)
Bởi mình giống chúng mượn danh cua
Quen bước đi ngang tật khó chừa
Gặp bữa nhậu chơi thì cứ nhậu
Nhằm hôm cua chắc vẫn ăn cua
Sá gì một tiếng làm danh tự
Mà bỏ đôi càng để nhịn thua
Sinh xám tử hồng ta với nó
Ta Sinh nó Tử vậy là vừa.

Phó-thường-dân/LCR (tp HCM 17/11/05)

nguyens 17.11.2005 16:10:41 (permalink)
0

Xướng

Chiều tàn

Chiều sắp tàn rồi em có hay,

Đìu hiu dáng liễu vóc mai gầy.

Đỏ tươi truớc giậu ,hoa vài đoá,

Vàng rộm ngoài sân, lá rụng đầy ...

Bờ cỏ chập chờn con bướm lượn,

Vòm cây lích chích lũ chim bay .

Gần nhau gang tấc mà muôn dặm,

Chiều ở nơi kia có thế này ?
MAI TRẮNG


BÓNG CHIỀU

Trơì ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng đan từng sợi
Trước cửa lá vàng đợi gió bay
Đàn én lượn quanh chừng nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trăng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa đầy


xin được hoạ baì CHIỀU TÀN xin góp ý thêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 20:15:22 bởi nguyens >
Trần Mạnh Hùng 17.11.2005 16:42:31 (permalink)
0
Bác lá Chờ Rơi thân mến.

2 chữ " VÔ THƯỜNG " là từ của kinh Phật cũng có nghĩa là "ngoẻo, biến mất, không còn hiện hữu nữa v.v và v.v... Khi ta dùng đến từ VÔ THƯỜNG là bắt ta liên tưởng đến nguyên lý " Thành, Trụ. Hoại, Không. Từ này cũng giống ta dùng từ LUÂN HỒI vậy, một từ riêng của đạo Phật.
Thân ái.
TMH
Triều Sương 17.11.2005 16:56:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


Trích đoạn: Triều Sương

NHẬU CUA
Cua lớn càng to đĩa thật đầy.
Chủ mời khách đến nhậu no say.
Anh Hùng khởi xướng cười toe toét.
Bác Lá gật gù hay rõ hay.
Topic đông người thơ cũng lắm.
Đĩa mồi chai rượu chẳng ngừng tay.
Chủ châm khách rót cùng nâng chén.
Xỉn nhất từ xưa cho đến nay
DiepKhai

Vui nhậu

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay đối tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay

Thấy mấy bác, mấy anh nhậu mà thích thật, TS cũng bon chen vào phá mồi



Triều Sương thân mến !
Coi lại câu 6 " Diệp Khai khởi xứơng tay ĐỐI tay" đi ngoài niêm luật.

Thân

TMH


Đa tạ bác TMH chỉ sai sót, TS đã nhận thấy và sửa liền

Vui nhậu

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay liền tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay
lá chờ rơi 17.11.2005 17:07:13 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens


Xướng

Chiều tàn

Chiều sắp tàn rồi em có hay,

Đìu hiu dáng liễu vóc mai gầy.

Đỏ tươi truớc giậu ,hoa vài đoá,

Vàng rộm ngoài sân, lá rụng đầy ...

Bờ cỏ chập chờn con bướm lượn,

Vòm cây lích chích lũ chim bay .

Gần nhau gang tấc mà muôn dặm,

Chiều ở nơi kia có thế này ?
MAI TRẮNG


BÓNG CHIỀU

Trơì ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng đan từng sợi
Trước cửa lá vàng đợi gió bay
Đàn én lượn quanh như nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trăng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa đầy


xin được hoạ baì CHIỀU TÀN xin góp ý thêm


chào bạn nguyens
Thơ Ðường vẫn có phép họa chỉ theo vần của bài xướng mà không dùng những chữ vần bài xướng đưa ra. Nhưng cách đó thường bị coi là hình thức họa kém nhất. Vì đa số người họa thì thường chọn cái khó để trổ tài.
Bài "Bóng Chiều" nầy nếu dùng họa "Chiều Tàn" thì có thể bị sắp hạng vào loại « kém » nói trên. Nhưng đây là một bài thơ rất hay nếu đứng một mình, hoặc dùng như một bài « xướng ».
Vậy tôi coi "Bóng Chiều" là một bài « xướng » nhé !
Thân mến.
LCR
Triều Sương 17.11.2005 17:15:51 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: Triều Sương


Trích đoạn: vũkimThanh
THẾ SỰ


Thơ Ðường lắm lúc tức ngang sườn
Thấp thoáng trên cành những trái ương
Cứng ngắc câu từ nghe đắng chát
Lời bình mướt mát tựa nhai xương
Ưu tư nghiền ngẫm mòn con mắt
Khoắng bút ngòai biên cho rộng đường
Thế sự ta chung vui bạn ạ
Vài dòng bức xúc lạ vô thường

Vũ kim Thanh

Thân chào bạn Triều Sương .nhìn thấy danh thiếp bạn đã lâu,thấy bạn có những sở thích trùng hợp mình mà chưa có dịp làm quen .xin hoạ bài thơ này với bạn thay lời chào gặp gỡ ban đầu .chúc bạn yêu đời và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống ,Hạnh phúc luôn là người bạn thân đến với bạn . vũ kim Thanh .



Cảm ơn lời chúc của bạn Vũ Kim Thanh( xin cũng xưng là bạn ) , TS xin chúc bạn những điều bạn đã chúc TS. Với TS, trong vnthuquan này, mọi người đều là bạn, là thầy là anh là chị của TS cả và chắc chắn bạn cũng là một người bạn quý mà TS trân trọng . Bài họa của bạn rất hay..TS rất thích chữ "vô thường" nhưng mạn phép muốn hỏi thêm bạn về ý nghĩa từ "vô thường" này , ko biết bạn hiểu nó ra sao ?
Thân

Gửi những người bạn yêu thơ Đường
Lắm lúc TS vào phá chơi , có nhận được nhiều bài xướng và họa rất hay( của bác LCR, TMH,....) , TS đều đã đọc nhưng không kịp reply vì bận, mong thứ lỗi.



Bạn Triều Sương thân mến
Bạn hỏi mình nghĩa của chữ (vô thường) là gì ?
Mình xin trả lời như sau : Chữ vô thường ,tiếng Anh là (irregular)
Có nghĩa là :không đúng phép ,trái với qui tắc ,không cân bằng ,không đều ,không bình thường ,Rất vô hình ,vô định .,khó diễn tả được.

Cho nên câu thơ anh viết là :

Thế sự ta chung vui bạn ạ
Vài dòng bức xúc lạ vô thường .

Có một đại ý là mình cứ chung vui với mọi người đi ,cho dù vài dòng chữ viết ra từ cảm xúc,vui ,buồn , mãnh liệt (bức xúc ) trong thâm tâm mình cũng sẽ rất lạ kỳ ,tuyệt diệu ,không có gì diễn tả nổi .


Chúc bạn và gia đình an vui Hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc sống .Chào thân ái vũ kim Thanh



Chào bạn Vũ Kim Thanh
TS đưa ra câu hỏi về từ "vô thường" đó vì khi đọc đến chữ ấy TS chợt nhớ đến bài hát Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn mà trong bài hát ấy "vô thường" lại có ý nghĩa là sự chuyển hóa :


Đóa Hoa Vô Thường trình bày một quá trình chuyển hoá trong đó chuyện đời cũng như chuyện tình diễn biến dưới hình thức đối nghịch của từng đôi, từng cặp như tôi với em : tìm/gặp, gặp/mất, mất/còn, có/không. Vô thường, trong Trịnh Công Sơn, không có gì khác hơn là cái có đi vào cái không.
Trích từ Buồn bã của những môi hôn- Cao Huy Thuần


Nên khi gặp từ "vô thường" TS đã chợt nhớ đến điều này nhưng liên hệ với bài thơ họa của VKT,TS lại thấy dường như có ý nghĩa khác nên chạnh lòng hỏi. Thêm vào đọc những bổ sung của bác LCR và TMH thì quả thật ý nghĩa của từ này dường như thuộc về phạm trù triết học và cả giáo lý Phật, khó mà xét cho rõ nghĩa mà chỉ có thể hiểu theo từng ngữ cảnh. Dù sao TS rất vui vì được học hỏi thêm ở mọi người.
KimGiang 17.11.2005 19:06:16 (permalink)
0
BÀI TẬP 2:

Trích đoạn: Tran Manh hung

THƠ XƯỚNG của SAO MAI

Tiếng Lòng


Ơi những hồn thơ say đắm yêu
Vàng son - dâu bể đủ muôn điều !
Gửi trao tâm nguyện vào trang giấy
Gói gém tình thâm tặng ít - nhiều.
Theo gió lãng du hồn vũ trụ
Cùng trăng thêu dệt mộng phù diêu.
Tình chung một khoảng ta gom lại
Sưởi ấm đời nhau những sớm chiều !

SM


HỌA VẦN

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Thoảng tiếng tơ đồng tha thiết yêu.
Đàn ai réo rắc khúc tơ điều.
Lả lơi lối cuốn vào hư ảo.
Chất ngất hoà tan cảm xúc nhiều.
Theo gió, theo mây trong sóng nhạc.
Thả hồn, thả mộng chốn phiêu diêu.
Hỏi người tri kỷ cung đàn ấy.
Có hẹn cùng ai buổi xế chiều
TMH
.

Thank Sao Mai đã đề xướng bài thơ " TỬ VẬN " đổ mồ hôi hột

Họa theo SM và TMH:

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 01:02:02 bởi KimGiang >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 255 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9