THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 243 của 255 trang, bài viết từ 3631 đến 3645 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 07:52:27 (permalink)
0
 
1250/1500
KHÓC VUI
Cô khóc buồn hay cô khóc vui
Ngoài sân pháo nổ báo tin vui
Giọt dài luyến tiếc ngày con gái.
Giọt ngắn xôn xao nối tiếp vui.
Chú rể nghiêm trang trong lễ cưới.
Cô dâu sùi sụt lệ buồn vui.
Bước chân mỗi bước đầm đìa lệ.
Ly rượu mừng cô tràn ngập vui.
Tran Manh Hung
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 07:57:09 (permalink)
0
1251/1500
Mộng
Thao thức cùng đêm với mộng dài
Để lòng say dắm bóng hình ai
Để nghe tâm sự trong mong đợi
Để đón niềm riêng lúc tưởng hoài
Để nhớ những lần hờn nũng nịu
Để thương muôn thuở chẳng mờ phai
Để tình mãi đẹp, yêu tha thiết
Trao đổi cùng đêm  giấc mộng dài
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 08:00:45 (permalink)
0
1252/1500
CỨ  NHỚ
Cứ nhớ đến em lại viết thơ
Chìm sâu trong cõi mộng... ươm mơ
Để cho nhung nhớ gông vào cổ
lại bị chờ mong trói lấy giò
Biết vậy nhưng mà sao vẫn nhớ
Thôi thì đành chịu cố làm lơ.
Dặn lòng nhắn dạ đừng mong nữa
Rồi bỗng nhớ em lại viết thơ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2014 08:03:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 08:19:31 (permalink)
0
334/1500
 Mộng
 Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình trắc trở đắm lòng đau
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Diệp khúc tuơng tư vạn nỗi sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
 Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 08:24:29 (permalink)
0
1037/1500
MỘNG
Là bao thao thức bấy nhiêu tình.
Nhớ mắt mơ màng đắm đuối xinh
Nhớ tóc bồng bềnh trong gió lộng
Nhớ tim xao xuyến rộn lòng tin
Niềm tin trăn trở vào mơ ảo
Nỗi nhớ chắt chiu với bóng hình
Nhớ lúc cùng em qua điện thoại
Tiếng em ngọt lịm bấy nhiêu tinh
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 08:27:34 (permalink)
0
1165/1500
MỘNG
Ta, Mình thắng bại cũng vuông tròn.
Trận chiến chẳng qua muốn tí con.
Thế võ mình ra chiêu thức lạ.
Lập mưu ta đỡ thế tiêu mòn.
Mình đầy khí huyết trong cuồng nộ
Ta tiếc gì thân với nước non.
Chiến đấu cuối hôm....dài đến sáng.
Ta, Mình tận kiệt vẫn mong còn...
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2014 08:31:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 08:30:39 (permalink)
0
1166/1500
MỘNG 2
Em yêu anh ước mộng vuông tròn
Sở thích khác nhau chuyện cỏn con.
Anh thích khởi nguồn trong sống động.
Em yêu đọan kết lúc tan mòn.
Chúng mình chắp cánh như chim hạc.
Hai đứa đâm chồi tựa lá non.
Biển ái chập trùng muôn sóng vỗ.
Sóng sau sô sóng trước luôn còn
                                                               TMTran manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2014 08:32:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 10:12:36 (permalink)
0
1028/1500
Đoá Hải Đường
( thân họa DỄ THƯƠNG)
Em duyên dáng, mặn mà  duyên dáng 
Rực rỡ  như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu  nhị phấn 
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình  thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe  tim  đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2014 10:14:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
lá chờ rơi 28.07.2014 11:07:54 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


1166/1500
MỘNG 2
Em yêu anh ước mộng vuông tròn
Sở thích khác nhau chuyện cỏn con.
Anh thích khởi nguồn trong sống động.
Em yêu đọan kết lúc tan mòn.
Chúng mình chắp cánh như chim hạc.
Hai đứa đâm chồi tựa lá non.
Biển ái chập trùng muôn sóng vỗ.
Sóng sau sô sóng trước luôn còn
                                                               TMTran manh Hung

Thân họa :
 
KHI YÊU
 
Khi yêu trái ấu thấy là tròn
Dẫu mệt sau nầy với lũ con
Âu yếm mớm nuôi dù sửa cạn
Chắt chiu răn dạy dẫu hơi mòn
Những mong tỏ rạng ngày mai sáng
Được thấy huy hoàng lớp trẻ non
Kết hợp chung vai xây cõi thế
Tương lai thù nghịch sẽ không còn.
Lá chờ rơi 28/07/2014
lá chờ rơi 28.07.2014 11:16:42 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


 
BIẾT HỎI AI
Người ấy bây giờ biết hỏi ai
Thoáng nhìn sao cứ nhớ nhung hòai
Môi hồng dáng liễu duyên con gái
Sóng mắt nhận chìm khí phách trai
Ta gọi tên người trong mộng ảo.
Người cười e ấp tựa kề vai.
Phải chăng duyên nợ, duyên tiền định
Mãi mãi trong ta nhớ đến người
Tran Manh Hung


Thân họa :
 
NHỚ NGƯỜI
 
Dựa cột mà nghe chớ cậy ai
Dẫu cho vận xấu vẫn đeo hoài
Mối tình nóng bỏng nung đời trẻ
Tin nhắn buồn hiu rộn chí trai
Dứt áo có đâu là sạch nợ
Quay đầu nhìn lại vẫn trên vai
Rõ ràng bất khả vô bất khả*
Có có không không lại nhớ người.
Lá chờ rơi 28/07/2014

*nghĩa nôm na là : chẳng có cái không thể có
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 12:52:56 (permalink)
0
1253/1500
ĐÓN THU
Đong đưa lá rụng đón thu sang.
Đến tận chân mây một sắc vàng.
Tràn ngập lá bay vờn trước gió.
Mênh mông lá cuốn trộn màu trăng.
Những cơn gió thổi mang xa cách.
Từng chiếc lá rơi chuốc phũ phàng.
Lá nhuộm hơi thu trong nỗi nhớ.
Để rồi... còn lại... cảnh sơ hoang
Tran Manh Hung
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 28.07.2014 12:56:06 (permalink)
0
lá chờ rơi


Trần Mạnh Hùng


 
BIẾT HỎI AI
Người ấy bây giờ biết hỏi ai
Thoáng nhìn sao cứ nhớ nhung hòai
Môi hồng dáng liễu duyên con gái
Sóng mắt nhận chìm khí phách trai
Ta gọi tên người trong mộng ảo.
Người cười e ấp tựa kề vai.
Phải chăng duyên nợ, duyên tiền định
Mãi mãi trong ta nhớ đến người
Tran Manh Hung


Thân họa :
 
NHỚ NGƯỜI
 
Dựa cột mà nghe chớ cậy ai 
Dẫu cho vận xấu vẫn đeo hoài
Mối tình nóng bỏng nung đời trẻ
Tin nhắn buồn hiu rộn chí trai
Dứt áo có đâu là sạch nợ
Quay đầu nhìn lại vẫn trên vai
Rõ ràng bất khả vô bất khả*
Có có không không lại nhớ người.
Lá chờ rơi 28/07/2014

*nghĩa nôm na là : chẳng có cái không thể có

Kinh chào bac Lá
Gặp bác nơi này là vui -Hẹn sẽ gặp lại VN một ngày rất gần
Kính chúc bác vạn sự an khang


lá chờ rơi 29.07.2014 10:02:33 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


1253/1500
ĐÓN THU
Đong đưa lá rụng đón thu sang.
Đến tận chân mây một sắc vàng.
Tràn ngập lá bay vờn trước gió.
Mênh mông lá cuốn trộn màu trăng.
Những cơn gió thổi mang xa cách.
Từng chiếc lá rơi chuốc phũ phàng.
Lá nhuộm hơi thu trong nỗi nhớ.
Để rồi... còn lại... cảnh sơ hoang
Tran Manh Hung


 
thân họa :
 
TRÁCH AI
 
Trời thu man mác lúc mùa sang 
Ngập đất rơi rơi lá đỏ vàng
Mây trắng theo chim về cuối bể
Hồ xanh rung bóng đợi mùa trăng
Thương người lữ khách chân lưu luyến
Nhớ kẻ phòng loan bóng phũ phàng*
Luống những trách ai ngoài dặm liễu
Để lòng ai trống lạnh mờ hoang.

chờ rơi 29/07/2014
* phải dùng lại “phũ phàng” vì là một tử vận không có từ nào khác dùng chữ “phàng”
Trần Mạnh Hùng 09.08.2014 08:11:36 (permalink)
0

1274/1500
NGHẸN NGÀO
Thương mẹ già suốt đời khổ cực
Tuổi về chiều  vất vả gian lao
Con trai của mẹ sao không thấy!!!
Cháu gái của bà ngoảnh mặt sao???
Thuở ấy nuôi con bao ước mộng
Bây giờ nuôi miệng lệ tuông trào
Nuôi con chăm chút cầu mau lớn
Rồi đến hôm nay khóc nghẹn ngào
Trần Mạnh Hùng
8-8-2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 08:12:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
lá chờ rơi 09.08.2014 09:20:27 (permalink)
0
 
NGHẸN NGÀO
Thương mẹ già suốt đời khổ cực
Tuổi về chiều  vất vả gian lao
Con trai của mẹ sao không thấy!!!
Cháu gái của bà ngoảnh mặt sao???
Thuở ấy nuôi con bao ước mộng
Bây giờ nuôi miệng lệ tuông trào
Nuôi con chăm chút cầu mau lớn
Rồi đến hôm nay khóc nghẹn ngào
Trần Mạnh Hùng
8-8-2014
 
Thân họa :
 
CHỜ NGHE
 
Thương mẹ cả đời luôn khó nhọc
Cam lòng năm tháng mãi cần lao
Quanh năm nhà vắng không người viếng
Suốt kiếp lưng còm chớ hỏi sao
Đôi lúc tiếng xe làm thức dậy
Đầu song khoé mắt lại dâng trào
Ngỡ rằng con trẻ về thăm viếng
Tai vẫn chờ nghe tiếng ngọt ngào.
Lá chờ rơi 09/08/2014


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 09:25:27 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 243 của 255 trang, bài viết từ 3631 đến 3645 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9