THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 253254255 > | Trang 254 của 255 trang, bài viết từ 3796 đến 3810 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 22.07.2015 11:01:04 (permalink)
0
[@ Trần Mạnh Hùng]   

[Già rồi nên LƯỜI : LƯỜI vào Thư Quán, LƯỜI vào Diễn Đàn, LƯỜI làm Thơ, họa Thơ. Cám ơn các bạn đã thương lo. Hiện còn đủ sức khỏe để làm thơ. Và đây là bài mới nhất :  
   
THƠ GIÀ 88
 
Vui làm trưởng lão với bao người
Phú quí vinh hoa nếm đủ rồi
Dẫu biết tiền tài như phấn thổ
Khó đem nhân nghĩa thế vàng thoi
Bần cư náo thị không người hỏi
Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời
Khôn khéo bận tâm tri bất túc
Dại khờ dựa cột đứng nhìn coi.
Lá chờ rơi 19/07/2015
và đây là bài họa thơ của Thanh Thảo mới vừa làm xong :  
   
(((()))) CHỊ ẤY (((())))  
(xướng)  
Quán nhỏ đêm về lạnh lẽo không?  
Buồn thê chị ấy đã theo chồng  
Còn đâu ríu rít khi vào hạ  
Nhớ cảnh tưng bừng lúc giữa đông  
Bếp lửa than hồng giờ chẳng ấm  
Nồi cơm gạo trắng hiện chưa nồng  
Quanh đây mọi thứ đều hiu quạnh  
Chỉ có ông già mãi ngóng trông.  
Thanh thảo
 
Thân họa :
xxxxxxxxx  

NGỒI TRÔNG
 
Đêm xuân cô ngủ có buồn không? (thơ Nguyễn Bính)  
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng (thơ Nguyễn Bính)  
Những ước đẹp đôi khi nắng hạ
Nào hay cô quạnh lúc đêm đông
Buồn trông sắc liễu còn xanh biếc
Giận bấy màu duyên vẫn chửa nồng
Bà Nguyệt ông Tơ sao cắc cớ
Bắt chờ bắt đợi bắt ngồi trông.
Lá chờ rơi 22/07/2015




duyennam 26.07.2015 08:48:16 (permalink)
0
lá chờ rơi


[@ Trần Mạnh Hùng]   

[Già rồi nên LƯỜI : LƯỜI vào Thư Quán, LƯỜI vào Diễn Đàn, LƯỜI làm Thơ, họa Thơ. Cám ơn các bạn đã thương lo. Hiện còn đủ sức khỏe để làm thơ. Và đây là bài mới nhất :  
  
THƠ GIÀ 88
 
Vui làm trưởng lão với bao người
Phú quí vinh hoa nếm đủ rồi
Dẫu biết tiền tài như phấn thổ
Khó đem nhân nghĩa thế vàng thoi
Bần cư náo thị không người hỏi
Phú tại thâm sơn lắm kẻ mời
Khôn khéo bận tâm tri bất túc
Dại khờ dựa cột đứng nhìn coi.
Lá chờ rơi 19/07/2015
và đây là bài họa thơ của Thanh Thảo mới vừa làm xong :  
  
(((()))) CHỊ ẤY (((())))  
(xướng)  
Quán nhỏ đêm về lạnh lẽo không?  
Buồn thê chị ấy đã theo chồng  
Còn đâu ríu rít khi vào hạ  
Nhớ cảnh tưng bừng lúc giữa đông  
Bếp lửa than hồng giờ chẳng ấm  
Nồi cơm gạo trắng hiện chưa nồng  
Quanh đây mọi thứ đều hiu quạnh  
Chỉ có ông già mãi ngóng trông.  
Thanh thảo
 
Thân họa :
xxxxxxxxx  

NGỒI TRÔNG
 
Đêm xuân cô ngủ có buồn không? (thơ Nguyễn Bính)  
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng (thơ Nguyễn Bính)  
Những ước đẹp đôi khi nắng hạ
Nào hay cô quạnh lúc đêm đông
Buồn trông sắc liễu còn xanh biếc
Giận bấy màu duyên vẫn chửa nồng
Bà Nguyệt ông Tơ sao cắc cớ
Bắt chờ bắt đợi bắt ngồi trông.
Lá chờ rơi 22/07/2015

Độc thân...
 
Ba mươi xuân quá, thích phòng không
Thật sự đâu cần phải lấy chồng!
Chỉ thích bình yên nơi vắng vẻ
Sợ phiền va chạm chỗ người đông
Ngày về bận rộn lo công việc
Đêm đến thả thư ru giấc nồng
Đâu có thì giờ mơ với mộng
Một mình sống tốt! Có gì trông.
 
Duyên Nam
 7-25-2015






Trần Mạnh Hùng 19.08.2015 23:33:12 (permalink)
0
 Thân Hoạ bài CUỐI ĐỜI/Bác Lá Chờ Rơi
---000--
CÕI THẾ...
Có đến trước sau cũng phải về
Chào đời là lặn hụp trong mê
Trăm người trăm vẻ đều ưu thích
Một kiếp một đời củng phải đi
Vạn vật thế gian như thế cả
Con người cõi thế chẳng lo gì
Chẳng ai thoát được vòng sinh tử
Đời sống trăm năm đã định kỳ
Trần Mạnh Hùng
2244
---000---
Đôi giòng tưởng niệm :
CUỐI DỐC
Vui chơi xong cất bước ra về
Một kiếp trần gian lắm tỉnh mê
Đại Ngã* qui hoàn tan lại hợp
Ta Bà giả biệt đến rồi đi
Ngắn dài phúc phận như nhau cả
Sau trước đây kia chẳng khác gì
Cuối dốc bước chân ta chấm dứt
Rồi quay khởi lại một chu kỳ.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi
31/07/2015
(anh5 Võ Nhựt Ngộ thân nhũ hương linh em gái(thứ 6) Võ Nguyệt Anh vừa qua đời hôm 29/07/2015)
* theo đạo Nho thì sau khi chết ta sẽ trở về với cái “Đại Ngã”, tức là “cái ta lớn” hay “cái ta chung”.

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2015 23:38:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 26.08.2015 10:28:50 (permalink)
0
 

 
NỤ HÔN
Tay xiết bờ vai mặt ngửng lên
Đôi môi hé nở mắt lim dim
Dập dồn hơi thở trong trong ngây ngất 
Sôi sục nhịp tim muốn nhận chìm
Thế giới trôi vào trong vắng lặng
Không gian ngưng động đến im lìm
Môi cong mộng ướt đang chờ đón
Cảm xúc trào dâng bốc thẳng lên 
Trần Mạnh Hùng
2284
---000---
NỤ H ÔN ĐẦU Đ ỜI  
Vểnh đôi môi mọng như chờ đón
Ánh mắt mênh mông nối nhịp cầu 
Hơi thở dập dồn trong cuống quýt 
Trái tim run rảy đến lao đao 
Má hồng bẽn lẽn bao e thẹn 
Môi ngọc xinh tươi hé đón chào 
Dao động tâm tình cơn lốc xóay
Vòng tay vô lực quấn vào nhau. 
Trần Mạnh Hùng
1962
---000---
NỤ HÔN YÊU 
Nhớ khi hôn nhẹ bờ môi mộng 
Thương lúc vui buồn nối chuyện xưa 
Thương gót chân trần đau nứt nẻ
Thương đôi mắt biếc khóc sao vừa 
Thương bờ vai mộng nhiều trăn trở 
Thương vóc liễu gầy nỗi tịch liêu
Thương mái tóc dài mùi khét nắng
Thương vòng tay ấm nụ hôn yêu
Tran Manh Hung
2061
 NỤ HÔN MÔI
Trao nhau ngây ngất nụ hôn môi 
Ánh mắt thân thương bỗng dại rồi 
Tha thiết vòng tay đầy luyến ái 
Ấm nồng hơi thở ngập vui tươi 
Tâm tình ý hợp đan thành khối 
Tri kỷ tâm đầu chẳng cạn vơi 
Em có nghe chăng lòng thổn thức 
Nụ hôn ngọt lịm thoắt quên đời
Tran Manh Hung
1806
---000---
NỤ HÔN TRAO
Có giọng nói nào khiến ngất ngây
Cho lòng vương mộng vướng tình say
Tình yêu bất chợt dâng tràn cuốn
Thương nhớ ngút ngàn chao đảo bay
Một nụ hôn trao lòng cảm mến
Trăm lời tình gởi dạ thương đầy
Thương em giọng nói thì thầm kể
Mộng...thật...phải chăng đã đến đây.
Trần Mạnh Hùng
2232
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2015 10:31:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 30.08.2015 05:14:30 (permalink)
0
 

THÓI QUEN KHÓ BỎ
Cái tật ngày xưa... Vẫn thế mà
Làm sao bỏ được để buông ra
Thói quen sâu đậm từng người một
Tập tục xoi mòn mọi chúng ta
Bạn thích ăn quà và tán ngẫu
Tôi mê men rượu với đàn ca
Biết rằng thói xấu sao chừa nhỉ
Tự hứa cùm chân một góc nhà
Trần Mạnh Hùng
2304


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2015 05:18:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 30.08.2015 05:31:17 (permalink)
0
TẠI AI
 Nàng ka đang mộng nhớ thương ai
Có lẽ vì yêu thở ngắn dài
Cố giữ an vui trong ánh mắt
Sao cho thơi thới chuyện ngoài tai
Làm cho người ấy lòng đau quặn
Và để người ta dạ đắng cay
Phải biêt thế nào là cuộc sống
Nếm mùi đau khổ bởi vì ai
Tran Manh Hung
2303
 
---000---
Nàng kìa đang mộng nhớ thương ai
Để dạ lòng ta mãi vương dài
Nụ cười trên môi còn mỉm mãi
Ngọt ngào hương đọng bởi vì ai
Hai Phong
 
 
 
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 06.09.2015 05:07:59 (permalink)
0
 
THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Tháng bảy mưa Ngâu -   Nổi bão giông
Tình yêu cứ thế được hâm nồng
Cầu vòng Ô Thước  - Tình tương ngộ
Ánh mắt Chức Ngưu - Nối nhớ mong
Năm tháng đợi chờ dài thập kỷ
Phút giây xum họp lại chềnh chồng
Nhân duyên số phận do trời định
Tháng bảy mưa Ngâu - Nổi bão giông
Trần Mạnh Hùng 
2333
 
 
 
 
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 08.09.2015 11:40:45 (permalink)
0
CHỊU TRẬN
Em lam  gi thế - Ối trời ơi 
Sao??? Bỗng tự nhiên chẳng trả lời
Mắt liếc mặt đanh như vỡ nợ
Răng nghiền, môi mím chắc xong đời
Hàng ngày việc sở quay phờ phạc
Mổi tối trâu cày sức muốn rơi
Chẳng lẽ hụi thâu chưa đủ vốn
Sức cày chịu trận cũng đành thôi
Trần Mạnh Hùng
2341



 
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 09.09.2015 05:09:58 (permalink)
0
TẤM ÁO QUÊ
Phản phất đâu đây khúc sáo quê
Nghe như một thuở sánh vai kề
Bên nhau sóng bước - Chung mơ ước
Hai đứa dung giăng - Chọn hướng về
Em nhí nhảnh -  Cuốn theo nỗi nhớ
Anh vui tươi - Giữ trọn câu  thề
Ngày xưa là một thời yêu dấu
In đậm trong lòng tấm áo quê
Trần Mạnh Hùng
2343
 
Attached Image(s)
lá chờ rơi 09.09.2015 17:33:42 (permalink)
0
xin xóa hộ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 20:48:30 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 09.09.2015 20:24:04 (permalink)
0
xin xóa hộ vì đã có nơi khác

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 20:34:38 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 09.09.2015 20:36:46 (permalink)
0
xin xóa hộ vì đã có nơi khác - xin lỗi bà con sao hôm nay post rôi mà không thây
nên post lại thành nhiều nơi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 20:52:02 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 09.09.2015 20:39:06 (permalink)
0
xin xóa hộ vì đã có nơi khác - xin lỗi bà con sao hôm nay post rôi mà không thây
nên post lại thành nhiều nơi.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2015 20:53:31 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 09.09.2015 20:44:49 (permalink)
0
CHỊU TRẬN
Em lam  gi thế - Ối trời ơi 
Sao??? Bỗng tự nhiên chẳng trả lời
Mắt liếc mặt đanh như vỡ nợ
Răng nghiền, môi mím chắc xong đời
Hàng ngày việc sở quay phờ phạc
Mổi tối trâu cày sức muốn rơi
Chẳng lẽ hụi thâu chưa đủ vốn
Sức cày chịu trận cũng đành thôi
Trần Mạnh Hùng
2341


Thân họa : 
  
RÁNG TRẢ BÀI
 
Những lúc về khuya gọi chẳng ơi  
Chẳng cho phân giải một đôi lời
Đập bàn đá ghế vang đầu xóm
Khua chén dằn niêu giống tận đời
Việc sở hai phiên tuy đã hết
Lệ hồng mỗi tối vẫn còn rơi
Ngày ba đêm bảy thời không nổi
Chỉ ráng trả bài một lượt thôi !
Lá chờ rơi 08/09/2015

lá chờ rơi 11.09.2015 10:06:05 (permalink)
0
SỐNG

 
Sống cảm thông quên đi qúa khứ
Sống vì người sống trọn ngày mai
Sống từ bi ngập tràn hạnh phúc
Sống thiện tâm tha thứ trái sai
Sống khoan dung tấm lòng biển cả
Sống tươi cười khoả lấp chê bai
Sống thánh thiện tâm hồn toả sáng
Sống dâng đời đóng góp tương lai
Trần Mạnh Hùng
 
thân họa :
 
VUI SỐNG
 
Sống biết cảm thông sống đẹp
Sống v
ị tha nào kể nay mai
Sống cùng tâm thiện đừng do dự
Sống với lòng nhân chẳng dám sai
Sống lắm thứ tha tình cởi mở
Sống đầy bởn cợt tiếng tung bay
Sống theo gương thánh người yêu mến
Sống để mà vui với hậu lai.
Lá chờ rơi 09/09/2015

 
Thay đổi trang: << < 253254255 > | Trang 254 của 255 trang, bài viết từ 3796 đến 3810 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9