THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 255 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 23.10.2005 02:29:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Sao mai

... Tuy không phải là "khách mời"... nhưng cũng là "người cùng nhà" . SM cũng xin góp nè :


XƯỚNG !


Thổn thức


Diễn đàn ai mở hội xướng thi
Sĩ tử gần xa ghé tức thì
Anh ra vế đối sao mà chắc
Chị họa vần thơ rõ thật hay !
Cách mặt Năm châu tình góp lại
Chung lòng Bốn biển nghĩa không phai !
Quê hương chạnh bóng hồn non nước
Thổn thức lòng ai chút mộng son !

SM



bài thơ khá tốt mà sao để câu kết chạy ra ngoài vần? đề nghị :
"Thổn thức lòng son chút mộng này !"
#31
    lá chờ rơi 23.10.2005 02:57:25 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Triều Sương

    Thơ Đường , TS còn ẹ lắm chỉ đang bập bẹ học thôi
    Có bài thơ cũ muốn khoe cùng các bác, xin đừng chê

    Đứt tình


    Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
    Hanh hao mưa trút giọt vơi đầy
    Ngõ hồn mưa dột sầu trăm mảnh
    Lối vắng nắng chiều trốn với mây
    Cung nhạc ngân lên chợt buông phím
    Điệp khúc rung lên chốc đứt dây
    Tơ tình bao nỗi đau và hận
    Chết mất còn trơ mảnh hồn này




    Chào bạn Triều Sương,
    Nếu bạn không chê những lời chỉ dẫn thì tôi ví dụ nếu sắp lại thứ tự các chữ của bạn như thế nầy, thì bài thơ trở thành đúng niêm luật hơn trước, mà cũng chẳng làm mất hương sắc cũ của nó.
    Thân ái.
    LCR


    Đứt tình

    Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
    Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
    Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
    Lối mòn nắng trốn một chiều mây
    Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
    Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
    Bao nỗi tơ tình đau với hận
    Còn trơ chết mất mảnh hồn này.
    #32
      Sao mai 23.10.2005 02:57:51 (permalink)
      0


      Trích đoạn: lá chờ rơi


      Trích đoạn: Sao mai

      ... Tuy không phải là "khách mời"... nhưng cũng là "người cùng nhà" . SM cũng xin góp nè :


      XƯỚNG !


      Thổn thức


      Diễn đàn ai mở hội xướng thi
      Sĩ tử gần xa ghé tức thì
      Anh ra vế đối sao mà chắc
      Chị họa vần thơ rõ thật hay !
      Cách mặt Năm châu tình góp lại
      Chung lòng Bốn biển nghĩa không phai !
      Quê hương chạnh bóng hồn non nước
      Thổn thức lòng ai chút mộng son !

      SM



      bài thơ khá tốt mà sao để câu kết chạy ra ngoài vần? đề nghị :
      "Thổn thức lòng son chút mộng này !"



      SM xin chân thành đa tạ tiền bối LVR ! Xin khiêm tốn tiếp thu và đã sửa lại Quả thật câu cuối cùng cứ loanh quanh mãi... Một lần nữa xin ĐA TẠ !
      #33
        Triều Sương 23.10.2005 04:02:36 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lá chờ rơi

        Chào bạn Triều Sương,
        Nếu bạn không chê những lời chỉ dẫn thì tôi ví dụ nếu sắp lại thứ tự các chữ của bạn như thế nầy, thì bài thơ trở thành đúng niêm luật hơn trước, mà cũng chẳng làm mất hương sắc cũ của nó.
        Thân ái.
        LCR


        Đứt tình

        Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
        Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
        Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
        Lối mòn nắng trốn một chiều mây
        Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
        Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
        Bao nỗi tơ tình đau với hận
        Còn trơ chết mất mảnh hồn này.


        Thanks bác Lá Chờ Rơi, thú thật TS làm thơ rất ít khi ngó lại xem có đúng niêm luật hay không( cí nì là vừa ẩu mà vừa lười hihihi ...) dù rằng TS biết thơ Đường rất khó ở niêm luật cùng đối câu, đối chữ ... nên lúc gửi bài thơ nì định phá chút cho vui . Ý đã nghĩ chắc rằng mình sai nhiều chỗ nhưng rất vui vì được sửa lỗi

        Bài thơ hoàn chỉnh và hay hơn rồi
        #34
          Trần Mạnh Hùng 23.10.2005 11:41:41 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Sao mai


          Trích đoạn: lá chờ rơi


          Trích đoạn: Sao mai

          ... Tuy không phải là "khách mời"... nhưng cũng là "người cùng nhà" . SM cũng xin góp nè :


          XƯỚNG !


          Thổn thức


          Diễn đàn ai mở hội xướng thi
          Sĩ tử gần xa ghé tức thì
          Anh ra vế đối sao mà chắc
          Chị họa vần thơ rõ thật hay !
          Cách mặt Năm châu tình góp lại
          Chung lòng Bốn biển nghĩa không phai !
          Quê hương chạnh bóng hồn non nước
          Thổn thức lòng ai chút mộng 'son' ! ( SM ơi tui xin được thay bằng chũ "SAY")

          SM



          bài thơ khá tốt mà sao để câu kết chạy ra ngoài vần? đề nghị :
          "Thổn thức lòng son chút mộng này !"



          SM xin chân thành đa tạ tiền bối LVR ! Xin khiêm tốn tiếp thu và đã sửa lại Quả thật câu cuối cùng cứ loanh quanh mãi... Một lần nữa xin ĐA TẠ !


          HỌA

          BẠN THƠ

          Kết bạn giao hòa thơ với thi.
          Lòng vui rộn rã muốn ngay thì.
          Ta nghe tiếng gío vi vu : Mến
          Bạn cảm mưa rơi tí tách : hay
          " Đồng khí tương cầu " chung nhịp phách.
          " Đồng thanh tương ứng" chẳng mờ phai.
          Ta mừng gặp bạn trong thi phú.
          Bằng hữu duyên thơ cũng đắm say




          Bài thơ hay
          Bài thơ Đường của SM đi hơi sai luật bằng trắc. Nên để ý về luật.
          SM rất vững, giỏi về ý thơ, cũng như cách dùng chữ.

          Thân
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 17:06:04 bởi Tran Manh hung >
          #35
            Sao mai 23.10.2005 12:29:02 (permalink)
            0

            Bài thơ Đường của SM đi hơi sai luật bằng trắc. Nên để ý về luật.


            Cảm ơn TMH nhiều đã nhắc nhở và họa lại bằng lời khen Hồi đêm, sau khi sử xong lỗi mà tiền bối LCR thì cũng đã phát hiện tiếp lỗi này nên đã sửa Xin mời "Xướng" tiếp cho SM họa lại !
            #36
              Sao mai 23.10.2005 14:21:27 (permalink)
              0
              Duyên nợ


              Mắc nợ tình thơ với bạn hiền

              Cũng vì tạo hóa khéo se duyên !

              Từng câu từng chữ hồn vương đọng

              Mỗi ý mỗi vần dạ khắc tên !

              Non xanh suối biếc cùng vui dạo

              Biển ngọc mây hồng thỏa chí thay !

              Muôn dặm từ đây chung một lối

              Lòng vàng kết nối vạn niềm say !


              SM
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 20:29:43 bởi Sao mai >
              #37
                Sao mai 23.10.2005 15:10:07 (permalink)
                0
                Nghịch cảnh


                Khắp chốn đua nhau tới thị thành

                Nhập nhoè đèn đỏ với đèn xanh

                Ưỡn ẹo đong đưa kìa gái nọ

                Mốt âu bóng mượt rõ anh chàng

                Tưng bừng hội chợ bao đồ xịn

                Tấp nập đường hoa lắm kẻ sang

                Có biết gầm cầu bao đứa trẻ

                Ăn mày ghẻ lạnh kiếp lang thang !


                SM
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 20:58:21 bởi Sao mai >
                #38
                  Trần Mạnh Hùng 23.10.2005 15:21:38 (permalink)
                  0

                  Đứt tình

                  Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
                  Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
                  Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
                  Lối mòn nắng trốn một chiều mây
                  Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
                  Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
                  Bao nỗi tơ tình đau với hận
                  Còn trơ chết mất mảnh hồn này.



                  HỌA VẬN

                  THU
                  Em để thu về cuốn tóc bay.
                  Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
                  Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
                  Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
                  Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
                  Trao lòng vương vấn với cung dây.
                  Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
                  Chỉ có hồn thu viếng chỗ này.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 12:09:46 bởi Tran Manh hung >
                  #39
                    Sao mai 23.10.2005 15:31:42 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Tran Manh hung


                    Đứt tình

                    Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
                    Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
                    Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
                    Lối mòn nắng trốn một chiều mây
                    Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
                    Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
                    Bao nỗi tơ tình đau với hận
                    Còn trơ chết mất mảnh hồn này.



                    HỌA VẬN


                    Em để thu về cuốn tóc bay.
                    Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
                    Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
                    Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
                    Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
                    Trao lòng vương vấn với cung dây.
                    Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
                    Chỉ có hơi thu viếng chỗ này.




                    TMH họa hay quá ! Cảm phục !
                    Nhưng câu cuối thay bằng "Chỉ có hồn thu viếng cõi này" có lẽ sẽ hay hơn chăng?!

                    Thân !
                    #40
                      lá chờ rơi 23.10.2005 15:33:13 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Sao mai

                      ... Tuy không phải là "khách mời"... nhưng cũng là "người cùng nhà" . SM cũng xin góp nè :


                      XƯỚNG !


                      Thổn thức


                      Diễn đàn ai mở hội đua thi
                      Sĩ tử gần xa ghé tức thì
                      Anh ra vế đối sao mà chắc
                      Chị họa vần thơ rõ thật hay !
                      Cách mặt Năm châu tình góp lại
                      Chung lòng Bốn biển nghĩa không phai !
                      Quê hương chạnh bóng hồn non nước
                      Thổn thức lòng son chút mộng này !

                      SM



                      Chào bạn SM,
                      Bài của bạn bây giờ có thể đem sắp vào phía sau bài của các cụ Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Minh Triết, làm ví dụ để tranh luận về sự định nghĩa luật Bình Trắc trong thơ Ðường mà tôi nói đến trong bài « Nhận xét và góp ý về luật Bằng Trắc trong thơ Ðường ».
                      Thật vậy 4 câu trên của bạn là bài Tứ Tuyệt với Bình Trắc xen kẻ 1-3 rồi 2-4 giống nhau. Còn 4 câu sau là bài Tứ Tuyệt theo cách Bình Trắc 1-4, 2-3 giống nhau.
                      Núp sau bóng các đại thi hào nên bạn có thể yên trí.
                      Ai dám coi thơ của Nguyễn Du và Nguyễn Bỉnh Khiêm là thất niêm?

                      Sau đây là bài họa :

                      Chút nợ văn chương
                      Buồn vui trao gởi mấy dòng thi
                      Chút nợ văn chương cũng một thì
                      Chớ trách năm vần sao lại khó
                      Ngại gì bảy chữ vậy mà hay
                      Men nồng thơ rượu còn ngây ngất
                      Chí cả sông hồ đã nhạt phai
                      Non nước quê hương tình thắm đượm
                      Dang tay ôm hết mộng mơ này !
                      VNN (tp HCM 23/10/05)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 22:43:41 bởi lá chờ rơi >
                      #41
                        Huyền Băng 23.10.2005 15:43:21 (permalink)
                        0
                        Chào các bạn thơ,

                        Đi ngang qua đây thấy không khí thật ấm cúng HB xin phép được ngồi vào bàn hội nghị thơ đường nhấp chút trà. Tiệc trà thơ này gồm các vị tiền bối và các tiểu sinh, trao đổi nắn nón cho nhau từng lời thơ để lời thơ thêm đẹp.

                        Triều Sương và Sao Mai thân mến, dù có tốt nghiệp đại học đi chăng nữa mà không có quá trình kinh nghiệm thì cũng không thể hoàn thiện công việc mà mình đã học qua. Thơ cũng vậy, mặc dù biết niêm luật, có ý sẳn trong đầu nhưng muốn hoàn tất nó không phải dễ dàng. Tuy nhiên với sự góp ý của các vị tiền bối, chúng ta càng ngày sẽ càng nhạy bén hơn và đấy là mục đích của diễn đàn.

                        HB nói nhỏ cái này cho TS và SM biết, thực sự thơ mình có khá người ta mới đóng góp cho hay hơn, chớ nếu thơ mình dở là người ta hơi đâu mà ý kiến - đúng hôn? Và vãn bối đôi khi cũng có ý hay có thể góp ý cho tiền bối. Vậy mới là "zui".
                        Vậy thì cố gắng làm nhiều thơ hơn nhé ! Để sau này Thơ Đường không bị mai một khi những vị tiền bối không còn nữa.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 16:34:39 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          Trần Mạnh Hùng 23.10.2005 16:03:59 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Sao mai


                          Trích đoạn: Tran Manh hung


                          Đứt tình

                          Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
                          Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
                          Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
                          Lối mòn nắng trốn một chiều mây
                          Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
                          Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
                          Bao nỗi tơ tình đau với hận
                          Còn trơ chết mất mảnh hồn này.



                          HỌA VẬN

                          THU


                          Em để thu về cuốn tóc bay.
                          Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
                          Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
                          Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
                          Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
                          Trao lòng vương vấn với cung dây.
                          Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
                          Chỉ có hồn thu viếng chỗ này.




                          TMH họa hay quá ! Cảm phục !
                          Nhưng câu cuối thay bằng "Chỉ có hồn thu viếng cõi này" có lẽ sẽ hay hơn chăng?!

                          Thân !


                          Huyền Băng thân.

                          Lĩnh ý. Câu hồn thu rất là đắt sửa ngay
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 17:04:46 bởi Tran Manh hung >
                          #43
                            Sao mai 23.10.2005 17:02:40 (permalink)
                            0
                            Bài này SM xin chân thành gửi tặng các tiền bối LCR, TMH và sư tỉ HB !


                            Lời cảm tạ


                            Cảm tạ tiền nhân có lời khen

                            Vì thương không quản chuyện sang - hèn !

                            Mỗi ý mỗi lời nghe rạo rực

                            Từng câu từng chữ ngẫm mà hay !

                            Dám đâu tính chuyện so cao - thấp

                            Mạo muội mưu lòng để biết say !

                            Nghiêng mình đáp lại lời trìu mến

                            Lễ mọn vần thơ xao xuyến thay !


                            SM






                            #44
                              Sao mai 23.10.2005 18:16:13 (permalink)
                              0
                              ... Nhân tiện đây, cho SM xin được hỏi một câu ! Rất mong được các tiền bối chỉ giáo cùng các bạn thơ quan tâm góp ý !
                              Số là : Trong một cuộc THI THƠ cách đây một năm ở một diễn đàn khác...Yêu cầu của cuộc thi là đủ mọi thể loại, bắt đầu từ dễ đến khó...Đối tượng của cuộc thi gồm mọi thành viên yêu thích thơ... Bởi vậy, cuộc thi đã lôi cuốn đông đảo thành viên tham gia, thơ dự thi gửi về tớ tấp... Cũng vì thế mà số lượng bài thi bị loại (phạm Luật) cũng bay lả tả như lá mùa thu rụng Ban giám khảo cuộc thi thì bơ phờ , chấm cũng không xuể... ấy vậy mà tranh thủ thời gian giải lao, giám khảo cũng làm thơ tham dự nữa Mới hay nguồn cảm hứng thi ca trong dân gian là mãnh liệt, bất tận...

                              Một lần, cũng tranh thủ trong thời gian "giải lao giữa hai hiệp"- SM tùy hứng viết mấy câu (dạng câu đối tả thực chứ không phải là Đường Luật) và mạo muội xin được mọi người họa lại... Liền sau đó, SM nhận được nhiều câu trả lời gửi về nhưng hầu như chưa tìm được ý tứ trọn vẹn Vậy SM xin mang vào đây mong nhận được góp ý và chỉ giáo ! Xin chân thành cảm ơn trước !


                              Thi Thi


                              Thi trường tơi tả xác thi vương

                              Thi nhân hối hả áp thi trường

                              Thi chủ bù đầu thu thi phẩm

                              Thi nhân - thi chủ loạn tranh thi !


                              SM
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2005 06:14:49 bởi Viet duong nhan >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 255 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9