THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 255 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 10.12.2005 02:18:26 (permalink)
0


Trích đoạn: luky

Lễ Giáng Sinh sắp đến cháu chợt nổi hứng vài dòng...

Xướng:

Giáng Sinh vui

Vui quá Giáng Sinh lại có quà
Của ông già tuyết gửi từ xa
Một bao bánh kẹo tha hồ chén
Vài túi đồ chơi thỏa sức xài
Hớn hở đàn con mừng thích thú
Ấm lòng Cha Mẹ cảnh yên gia
Giáng Sinh mang đến bao vui vẻ
Hạnh phúc tràn lan khắp mọi nhà




Luky à,
Câu4 chữ « xài » không ăn vần, thay với chữ « la » được. Ý nói là có đồ chơi nhiều nên mừng, la, v.v.
Thân mến, LCR
lá chờ rơi 10.12.2005 02:28:49 (permalink)
0


Trích đoạn: bac tu

Bác Từ xin nghiêng mình, ngả nón kính chào gia chủ và và các bạn trong vườn Thơ Đường Xướng + Hoạ. Bác Từ tuy cũ nhưng mà lại mới trong vườn này. Mong được gia chủ cùng các bạn nương tay cho.
Còn chưa hết Thu, nên xin được dán bài Thu chào hỏi.

Giao Mùa

Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân
Bác Từ



Thân chào Bác Từ,
Ðược bác đến chơi là quí lắm. Trước tôi có ý định bảo "khổ chủ" TMH lên tiếng mời bác, vì có xem qua trang thơ của bác, thấy bác có vẽ rất là thân thiết với thơ Ðường.
Mong được đọc nhiều nét thơ điêu luyện của bác.
Thân mến, LCR


Ở HAY VỀ ?
(thân họa Giao Mùa của Bác Từ)

Nửa kia nửa nọ hãy phân vân
Chân muốn về nhưng bước ngại ngần
Gió muộn sương đeo oằn chót lá
Canh tàn tuyết trải trắng lòng sân
Về thời hả dạ đàn em dại
Ở ắt vui lòng mấy bạn thân
Ðất lạnh mà tình người chẳng lạnh
Ðôi đường đi ở níu đôi chân.


VNN/LCR
Trần Mạnh Hùng 10.12.2005 02:49:45 (permalink)
0


Trích đoạn: luky


Cháu rất vinh hạnh được Bác LCR chỉ giáo nhiều điều.Bác đúng là một người Thầy vĩ đại!!! Kính chúc Bác cùng gia đình luôn luôn vui khoẻ!!!

Cháu nổi hứng Họa ngược vần bài thơ Chẳng cù lần:

Mẹ Cha nhắc nhở đã đôi lần
"Lấy vợ đi con kẻo quá xuân
Biển rộng bơi hoài thời mỏi bắp
Núi cao trèo mãi cũng run chân
Vợ chồng đang trẻ làm ăn khá
Cha Mẹ đã hưu chẳng nợ nần"
Thôi cũng phải nghe lời các cụ
Xuân này cũng quyết kiếm tân nhân[/size



[size=2]LuKy ơi!

Đặt tên cho đứa con tinh thần đi.
TMH
Diep Khai 10.12.2005 03:59:33 (permalink)
0


Trích đoạn: bac tu

Bác Từ xin nghiêng mình, ngả nón kính chào gia chủ và và các bạn trong vườn Thơ Đường Xướng + Hoạ. Bác Từ tuy cũ nhưng mà lại mới trong vườn này. Mong được gia chủ cùng các bạn nương tay cho.
Còn chưa hết Thu, nên xin được dán bài Thu chào hỏi.

Giao Mùa

Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân
Bác Từ



Wéo Còm bac tu nhập cuộc chơi

Thi hữu

Vào đây góp mặt hết phân vân
Xướng họa đôi câu bớt ngại ngần
Trước lạ sau quen cười rỉ rả
Trên nhường dưới nhịn vứt si sân
Mời anh điếu thuốc xin giao hữu
Kính chị ly trà để cận thân
Bốn bể một nhà anh chị cả
Tha hồ hí lộng giả thành chân
Diep Khai 10.12.2005 04:43:47 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

.........
ÐÁNG ÐEM TỀ
(hí họa Rõ Tệ của Diệp Khai)

Chớ tin chớ tưởng hắn quay về
Chớ ở đầu đê đợi cuối đê
Ðất khách dễ say lòng lữ khách
Người thề khó giữ trọn câu thề
Ngày đi nói bướng lời âu yếm
Thư lại kể bừa chuyện thảm thê
Giả nghĩa giả nhân như kẻ ấy
Ðáng đem ra chợ lấy dao tề !


VNN/LCR


hihi ! Vì gieo vần "ác ôn", chỉ có cách nói nầy mới giải quyết hợp lý chữ "tề"


Lạ ghê
(hí họa lại ÐÁNG ÐEM TỀ của Lá Chờ Rơi)

Sao nỡ tường xây bịt lối về
Lại còn dẫn nước ngập con đê
Rồi đây ra Tết ông vui cưới
Suốt kiếp chưa Xuân cháu chửi thề
Đất khách đi cày đêm thiếu ngủ
Quê nhà chỏng cẳng rước thêm thê
Trời cao ngó xuống mà xem cái
Ông cháu mà sao khác rứa tề ???
Trần Ai 10.12.2005 05:13:06 (permalink)
0
Bài xướng:

GIAO MÙA

Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân

Bác Từ


Bài họa 1:

ĐỈNH ĐÈO

Chân bước lưng chừng đỉnh HẢI VÂN
Một trời non nước đẹp vô ngần
Lòng nghe xao xuyến chừng mê muội
Dạ bỗng bồi hồi si với sân
Se sắt nỗi lòng nơi viễn xứ
Bùi ngùi tâm động cảnh nhân thân
Chim trời cá nước khôn tìm lại
Sông núi chập chùng ngại bước chân

Nguyens


Bài họa 2:

Ở HAY VỀ ?
(thân họa Giao Mùa của Bác Từ)

Nửa kia nửa nọ hãy phân vân
Chân muốn về nhưng bước ngại ngần
Gió muộn sương đeo oằn chót lá
Canh tàn tuyết trải trắng lòng sân
Về thời hả dạ đàn em dại
Ở ắt vui lòng mấy bạn thân
Ðất lạnh mà tình người chẳng lạnh
Ðôi đường đi ở níu đôi chân.


VNN/LCR




Bài Họa 3:

Thi hữu

Vào đây góp mặt hết phân vân
Xướng họa đôi câu bớt ngại ngần
Trước lạ sau quen cười rỉ rả
Trên nhường dưới nhịn vứt si sân
Mời anh điếu thuốc xin giao hữu
Kính chị ly trà để cận thân
Bốn bể một nhà anh chị cả
Tha hồ hí lộng giả thành chân

Diệp Khai


Bài họa 4:

ĐÔNG VỀ TRÊN XỨ LẠ

Nơi đây mùa chuyển nổi phong vân
Lấp lánh tàng cây tuyết trắng ngần
Mấy nhánh thông già trơ vách núi
Vài nhành liễu úa rũ ngoài sân
Trông về đất Mẹ càng thương phận
Nhớ đến quê Cha lại trách thân
Lối cũ sương mờ che khuất lối
Hỏi đâu là chốn để dừng chân ?

Trần Ai
Kính họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 10:38:38 bởi Trần Ai >
Diep Khai 10.12.2005 06:16:54 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: nguyens


Xướng

Vướng trở

Giọt nào đã vỡ giọt nào tan
Tình đã chia đôi ngã khác đàng
Lối vắng mình em lặng lẽ bước
Phố buồn anh đợi lòng hoang mang
Bây chừ ngõ cụt còn lai vãng
Hay cứ rêu mờ chắn nẻo sang
Lối nhỏ ngày nao giờ vướng trở
Lặng buồn mắt lệ chợt hai hàng


Thân họa bài Vướng trở

Đợi chờ

Chờ ai mà đợi lúc trường tan
Con mắt xăm xoi các nẻo đàng
Ngó tới ngó lui như rắn quấn
Nhìn ngang nhìn dọc giống xà mang
Tùng tùng trống điểm giờ tan lớp
Bíp bíp chuông reo baó tiết sang
Đâu bóng người thương tà áo trắng
Chiều buông phượng vĩ sánh đôi hàng

(xin lỗi vì hấp tấp ko xem lại. cảm ơn bác LCR )


HÃY YÊU ÐỜI
(thân họa Vướng Trở của Triều Sương)

Chớ bận lòng chi cảnh hợp tan
Nơi đâu trần thế cũng thiên đàng
Lộc trời đôi lúc oằn vai gánh
Gạo chúa ba mùa vẫn nặng mang
Con cái đã nên danh phận đẹp
Xóm làng đang đợi phút vinh sang
Tưng bừng sau trước nhà như Tết
Cháu chít vào thăm phải sắp hàng !


VNN/LCR




Vui lên
(họa Vướng Trở của Triều Sương)

Đường cho vào nước tất nhiên tan
Khác hẳn nhân gian với địa đàng
Quê cũ còn chờ duyên vở lỡ
Xứ người cố đợi nợ đa mang
Mai kia rũ xác đông chưa dứt
Mốt nọ xương tàn xuân chửa sang
Ba vạn sáu ngàn ngày rõ ngắn
Vui lên đều bước chớ tan hàng
Trần Mạnh Hùng 10.12.2005 06:26:07 (permalink)
0
Xướng :
- Diệp Khai.
Hoạ:
- Kim Giang.
- Triều Sương.
- Trần Mạnh Hùng
- Lá Chờ Rơi
- Diệp Khai

Xướng

Rõ tệ

Ước có ngày ta sẽ trở về
Ngắm trời thanh thản bước trên đê
Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
Niềm đau khuya tới hết lê thê
Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !
Diệp Khai


Họa

KHÔNG TỒI

Cứ ước mà sao chẳng thấy về
Làm chờ quặt quẹo cả triền đê
Trời xanh cợt nhả mây như tuyết
Pháo tạnh trêu ngươi hẹn với thề.
Nỗi nhớ triền miên người vẫn rắc
Niềm thương chất ngất nghĩa phu thê.
Xa xôi chắc chắn chàng luôn nhớ
Cách trở không quên dẫu Sở Tề.
Kim Giang

Họa

Mài sắt thành kim
(họa ngược vận Rõ tệ của Diệp Khai)

Kẻ nắn người nung đứa lại tề
Sợi dài, miếng ngắn cái lê thê
Cay co gõ đánh vào ba nhịp
Uốn éo khép khuôn vẫn lỗi thề
Hun lửa thổi bùng đưa vội vã
Quạt tay kéo thả bỏng bờ đê
Trăm công mài sắt bao giờ được
Chửa thấy kim đâu mỗi mệt về
Triều Sương

Hoạ
VẪN THẾ
Cứ thế xuân đi xuân lại về.
Sóng sau, sóng trước, sóng tràn đê.
Thân bèo bao quản theo con nước.
Phận gái sắt son vẹn ước thề.
Ba nổi, bảy chìm duyên kiếp nợ.
Ngàn thương, vạn nhớ nghĩa phu thê.
Êm đềm hạnh phúc còn ai đó.
Mà vẫn trông mong ngắp nghé tề.
Trần Mạnh Hùng

Hoạ

VẪN NHỚ TỀ.

Thôi thúc từng đêm mộng kéo về.
Một chiều mưa gió cuối chân đê.
Em đưa tiễn biệt cười như khóc.
Anh cố gượng vui hứa hẹn thề.
Một thoáng sót xa lòng viễn khách
Năm dài khắc khoải chuyện nhi thê.
Bao nhiêu thương nhớ tuôn vào mộng.
Dẫu ở bên ni vẫn đợi tề.
Trần Mạnh Hùng.

Hoạ

ÐÁNG ÐEM TỀ
Chớ tin chớ tưởng hắn quay về
Chớ ở đầu đê đợi cuối đê
Ðất khách dễ say lòng lữ khách
Người thề khó giữ trọn câu thề
Ngày đi nói bướng lời âu yếm
Thư lại kể bừa chuyện thảm thê
Giả nghĩa giả nhân như kẻ ấy
Ðáng đem ra chợ lấy dao tề !
VNN/LCR

Hoạ
Lạ ghê
(hí họa lại ÐÁNG ÐEM TỀ của Lá Chờ Rơi)

Sao nỡ tường xây bịt lối về
Lại còn dẫn nước ngập con đê
Rồi đây ra Tết ông vui cưới
Suốt kiếp chưa Xuân cháu chửi thề
Đất khách đi cày đêm thiếu ngủ
Quê nhà chỏng cẳng rước thêm thê
Trời cao ngó xuống mà xem cái
Ông cháu mà sao khác rứa tề ???
Diệp Khai
[/size]
:Đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 13:13:34 bởi Viet duong nhan >
bac tu 10.12.2005 13:10:07 (permalink)
0
Bác Từ xin cám ơn tất cả anh chị em trong Thơ Đường Xướng Hoạ, đẵ thân thương cùng vui hoạ. Thật là một niềm phấn khởi cho người mới nhập cuộc như Bác Từ. Xin được dán tiếp bài vui vui.

Chó Mèo

Mèo chó khoe tài báo cáo ngông
Nghe qua chẳng đáng đặng ba đồng
Mèo kêu lão chó ôm chân chị
Chó sủa cô mèo bám cẳng ông
Cậy thế hiên ngang mèo dựa ngực
Được cưng vênh váo chó kề mông
Nuôi cho béo mập chờ ngày tốt
Lão chủ thế nào cũng nhổ lông !
Bác Từ
bac tu 10.12.2005 13:42:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng :
- Diệp Khai.
Hoạ:
- Kim Giang.
- Triều Sương.
- Trần Mạnh Hùng
- Lá Chờ Rơi
- Diệp Khai

Xướng

Rõ tệ

Ước có ngày ta sẽ trở về
Ngắm trời thanh thản bước trên đê
Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
Niềm đau khuya tới hết lê thê
Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !
Diệp Khai


Họa

KHÔNG TỒI

Cứ ước mà sao chẳng thấy về
Làm chờ quặt quẹo cả triền đê
Trời xanh cợt nhả mây như tuyết
Pháo tạnh trêu ngươi hẹn với thề.
Nỗi nhớ triền miên người vẫn rắc
Niềm thương chất ngất nghĩa phu thê.
Xa xôi chắc chắn chàng luôn nhớ
Cách trở không quên dẫu Sở Tề.
Kim Giang

Họa

Mài sắt thành kim
(họa ngược vận Rõ tệ của Diệp Khai)

Kẻ nắn người nung đứa lại tề
Sợi dài, miếng ngắn cái lê thê
Cay co gõ đánh vào ba nhịp
Uốn éo khép khuôn vẫn lỗi thề
Hun lửa thổi bùng đưa vội vã
Quạt tay kéo thả bỏng bờ đê
Trăm công mài sắt bao giờ được
Chửa thấy kim đâu mỗi mệt về
Triều Sương

Hoạ
VẪN THẾ
Cứ thế xuân đi xuân lại về.
Sóng sau, sóng trước, sóng tràn đê.
Thân bèo bao quản theo con nước.
Phận gái sắt son vẹn ước thề.
Ba nổi, bảy chìm duyên kiếp nợ.
Ngàn thương, vạn nhớ nghĩa phu thê.
Êm đềm hạnh phúc còn ai đó.
Mà vẫn trông mong ngắp nghé tề.
Trần Mạnh Hùng

Hoạ

VẪN NHỚ TỀ.

Thôi thúc từng đêm mộng kéo về.
Một chiều mưa gió cuối chân đê.
Em đưa tiễn biệt cười như khóc.
Anh cố gượng vui hứa hẹn thề.
Một thoáng sót xa lòng viễn khách
Năm dài khắc khoải chuyện nhi thê.
Bao nhiêu thương nhớ tuôn vào mộng.
Dẫu ở bên ni vẫn đợi tề.
Trần Mạnh Hùng.

Hoạ

ÐÁNG ÐEM TỀ
Chớ tin chớ tưởng hắn quay về
Chớ ở đầu đê đợi cuối đê
Ðất khách dễ say lòng lữ khách
Người thề khó giữ trọn câu thề
Ngày đi nói bướng lời âu yếm
Thư lại kể bừa chuyện thảm thê
Giả nghĩa giả nhân như kẻ ấy
Ðáng đem ra chợ lấy dao tề !
VNN/LCR

Hoạ
Lạ ghê
(hí họa lại ÐÁNG ÐEM TỀ của Lá Chờ Rơi)

Sao nỡ tường xây bịt lối về
Lại còn dẫn nước ngập con đê
Rồi đây ra Tết ông vui cưới
Suốt kiếp chưa Xuân cháu chửi thề
Đất khách đi cày đêm thiếu ngủ
Quê nhà chỏng cẳng rước thêm thê
Trời cao ngó xuống mà xem cái
Ông cháu mà sao khác rứa tề ???
Diệp Khai
[/size]
:Đưa vào TV:

Bác Từ cũng xin góp bài hoạ.....

Bốn Mùa Hoa Nở

Nơi đây vui quá chẳng thèm về
Hoa nở bốn mùa cả góc đê
Chỗ đó cành hồng gieo mộng ước
Bên đây cánh trắng tỏ lời thề
Vàng khè con dốc xa u uẩn
Đỏ thẫm góc đồi tránh thảm thê
Ngào ngạt hương nồng muôn nhụy toả
Thuận hoà mưa gió cảnh gia tề !
Bác Từ
lá chờ rơi 10.12.2005 14:18:08 (permalink)
0
Trích đoạn: bac tu

Xướng :
- Diệp Khai.
Hoạ:
- Kim Giang.
- Triều Sương.
- Trần Mạnh Hùng
- Lá Chờ Rơi
- Diệp Khai

Xướng

Rõ tệ

Ước có ngày ta sẽ trở về
Ngắm trời thanh thản bước trên đê
Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
Niềm đau khuya tới hết lê thê
Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !
Diệp Khai


Họa

KHÔNG TỒI

Cứ ước mà sao chẳng thấy về
Làm chờ quặt quẹo cả triền đê
Trời xanh cợt nhả mây như tuyết
Pháo tạnh trêu ngươi hẹn với thề.
Nỗi nhớ triền miên người vẫn rắc
Niềm thương chất ngất nghĩa phu thê.
Xa xôi chắc chắn chàng luôn nhớ
Cách trở không quên dẫu Sở Tề.
Kim Giang

Họa

Mài sắt thành kim
(họa ngược vận Rõ tệ của Diệp Khai)

Kẻ nắn người nung đứa lại tề
Sợi dài, miếng ngắn cái lê thê
Cay co gõ đánh vào ba nhịp
Uốn éo khép khuôn vẫn lỗi thề
Hun lửa thổi bùng đưa vội vã
Quạt tay kéo thả bỏng bờ đê
Trăm công mài sắt bao giờ được
Chửa thấy kim đâu mỗi mệt về
Triều Sương

Hoạ
VẪN THẾ
Cứ thế xuân đi xuân lại về.
Sóng sau, sóng trước, sóng tràn đê.
Thân bèo bao quản theo con nước.
Phận gái sắt son vẹn ước thề.
Ba nổi, bảy chìm duyên kiếp nợ.
Ngàn thương, vạn nhớ nghĩa phu thê.
Êm đềm hạnh phúc còn ai đó.
Mà vẫn trông mong ngắp nghé tề.
Trần Mạnh Hùng

Hoạ

VẪN NHỚ TỀ.

Thôi thúc từng đêm mộng kéo về.
Một chiều mưa gió cuối chân đê.
Em đưa tiễn biệt cười như khóc.
Anh cố gượng vui hứa hẹn thề.
Một thoáng sót xa lòng viễn khách
Năm dài khắc khoải chuyện nhi thê.
Bao nhiêu thương nhớ tuôn vào mộng.
Dẫu ở bên ni vẫn đợi tề.
Trần Mạnh Hùng.

Hoạ

ÐÁNG ÐEM TỀ
Chớ tin chớ tưởng hắn quay về
Chớ ở đầu đê đợi cuối đê
Ðất khách dễ say lòng lữ khách
Người thề khó giữ trọn câu thề
Ngày đi nói bướng lời âu yếm
Thư lại kể bừa chuyện thảm thê
Giả nghĩa giả nhân như kẻ ấy
Ðáng đem ra chợ lấy dao tề !
VNN/LCR

Hoạ
Lạ ghê
(hí họa lại ÐÁNG ÐEM TỀ của Lá Chờ Rơi)

Sao nỡ tường xây bịt lối về
Lại còn dẫn nước ngập con đê
Rồi đây ra Tết ông vui cưới
Suốt kiếp chưa Xuân cháu chửi thề
Đất khách đi cày đêm thiếu ngủ
Quê nhà chỏng cẳng rước thêm thê
Trời cao ngó xuống mà xem cái
Ông cháu mà sao khác rứa tề ???
Diệp Khai
[/size]
:Đưa vào TV:

Bác Từ cũng xin góp bài hoạ.....

Bốn Mùa Hoa Nở

Nơi đây vui quá chẳng thèm về
Hoa nở bốn mùa cả góc đê
Chỗ đó cành hồng gieo mộng ước
Bên đây cánh trắng tỏ lời thề
Vàng khè con dốc xa u uẩn
Đỏ thẫm góc đồi tránh thảm thê
Ngào ngạt hương nồng muôn nhụy toả
Thuận hoà mưa gió cảnh gia tề !
Bác Từ


Diệp Khai thân mến,
Lá nghe bài Lạ Ghê có phần hay hơn Rõ Tệ : ý tứ dồi dào, quán thông trên dưới, tung hứng nhẹ nhàng. Phải chăng có chút châm chích thì thơ mới ra hay ?
Nếu đúng thế thì trước khi ăn cua, nên cho nó kẹp môi một cái, để sau đó « xuất khẩu thành thi » !
Nay nhớ ra chữ "chỉnh tề" nên họa tiếp mà không đòi « tề » nữa.
Thân ái, LCR


HẸN ƯỚC
(thân họa Rõ Tệ với vần đổi chỗ)

Ruộng ai thì nấy đấp bờ đê
Mai Tết mang khăn áo chỉnh tề
Bước đến anh thưa lời bác mẹ
Xin cùng em kết nghĩa phu thê
Dòng đời đành tạm chia đôi ngả
Suốt kiếp cam ghi tạc nguyện thề
Áo gấm chưa may em rán đợi
Vinh qui anh sẽ đón em về.


VNN/LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 14:24:38 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 10.12.2005 18:11:39 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi

.........
ÐÁNG ÐEM TỀ
(hí họa Rõ Tệ của Diệp Khai)

Chớ tin chớ tưởng hắn quay về
Chớ ở đầu đê đợi cuối đê
Ðất khách dễ say lòng lữ khách
Người thề khó giữ trọn câu thề
Ngày đi nói bướng lời âu yếm
Thư lại kể bừa chuyện thảm thê
Giả nghĩa giả nhân như kẻ ấy
Ðáng đem ra chợ lấy dao tề !

VNN/LCR

hihi ! Vì gieo vần "ác ôn", chỉ có cách nói nầy mới giải quyết hợp lý chữ "tề"


Lạ ghê
(hí họa lại ÐÁNG ÐEM TỀ của Lá Chờ Rơi)

Sao nỡ tường xây bịt lối về
Lại còn dẫn nước ngập con đê
Rồi đây ra Tết ông vui cưới
Suốt kiếp chưa Xuân cháu chửi thề
Đất khách đi cày đêm thiếu ngủ
Quê nhà chỏng cẳng rước thêm thê
Trời cao ngó xuống mà xem cái
Ông cháu mà sao khác rứa tề ???
Diệp Khai


Bạo phổi xin họa với hai bác

CỨ VỀ

Lá bịt thì Khai mở lối về
Làm sao nước ngập vượt qua đê
Mong hờ kẻ lạ mừng chim khách
Đợi hẫng người quen hụt chữ thề.
Muốn tỏ thì lần theo dải yếm
Mai tường chớ vị thiếp chê thê
Tình nhân giữ trọng như người ấy
Chẳng sướng thì ai cũng tể tề.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 18:26:57 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 10.12.2005 21:38:38 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Xướng:

TÌNH NHẠT PHAI

Tình dạt trôi dần theo gió đêm
Phai màu hoa rụng lạnh bên thềm
Năm dài mỏi ngóng tình son sắc
Xuân ngắn hoài trông giấc mộng êm
Mưa đổ bên lòng, hòa lệ nhớ
Sóng dồn tim vỡ, úa môi mềm
Người đi là biết hoài xa cách
Mưa ướt bên đời mưa ướt thêm.

tulipdenus

Thân mời các bạn họa cùng!

GIÓ ĐÔNG

Ngọn gió đông về lúc nửa đêm
Lao xao chiếc lá rụng bên thềm
Loay hoay chăn mỏng chừng chưa ấm
Quay quắt nệm dầy không thấy êm
Xào xạc ngoài hiên hàng cúc thắm
Êm đềm trước cửa cánh lan mềm
Ai đi lặng lẽ ngoài sương gió
Người ngỡ quên rồi lại nhớ thêm

nguyens


VẪN CHỜ THÊM
(thân họa TÌNH NHẠT PHAI của tulipdenus)

Thu về nghe lá rụng trong đêm
Nhớ lúc cùng ai dạo trước thềm
Tay nắm đôi tay chờ nắng ấm
Mắt nhìn đáy mắt gọi chiều êm
Dòng xanh năm cũ còn chưa cạn
Lá thắm sao nay đã héo mềm
Xuân lại xuân đi trông mõi mắt
Chờ ai trắng tóc vẫn chờ thêm.


VNN/LCR


luky 10.12.2005 23:52:17 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Luky à,
Câu4 chữ « xài » không ăn vần, thay với chữ « la » được. Ý nói là có đồ chơi nhiều nên mừng, la, v.v.
Thân mến, LCR


Cảm ơn Bác Lá đã tinh mắt! cháu nổi hứng bất chợt nên hơi ẩu đoảng không xem lại cho kỹ trước khi post lên Cháu đã sửa lại rùi.
luky 10.12.2005 23:55:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Trích đoạn: luky


Cháu rất vinh hạnh được Bác LCR chỉ giáo nhiều điều.Bác đúng là một người Thầy vĩ đại!!! Kính chúc Bác cùng gia đình luôn luôn vui khoẻ!!!

Cháu nổi hứng Họa ngược vần bài thơ Chẳng cù lần:

Mẹ Cha nhắc nhở đã đôi lần
"Lấy vợ đi con kẻo quá xuân
Biển rộng bơi hoài thời mỏi bắp
Núi cao trèo mãi cũng run chân
Vợ chồng đang trẻ làm ăn khá
Cha Mẹ đã hưu chẳng nợ nần"
Thôi cũng phải nghe lời các cụ
Xuân này cũng quyết kiếm tân nhân
[/size



[size=2]LuKy ơi!

Đặt tên cho đứa con tinh thần đi.
TMH



Cảm ơn Bác TMH đã nhắc nhở! cháu đã đặt tên cho nó rùi
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 255 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9