CÁI MẦM...
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thingau0603 22.09.2008 15:43:03 (permalink)
0
Lặng lẽ

Ông già ngồi yên lặng
con chó già yên lặng nằm bên
lặng lẽ trong thiên nhiên
những tương đồng giao cảm

Nước trong nguồn vô hạn
màu xanh, lá mãi tươi
thấp thoáng ánh mắt cười
nghiêng theo vành nón ấy.

Lòng người như chợt thấy
niềm yêu thương mênh mang!
cả tiếng chiếc lá vàng
reo trong không lần cuối
cả những gì tiếc nuối
cứ rưng rưng trong ta!


Thingau0603
................................

ĐƯỜNG THƠ

Con đường đến với thơ
sao mà nhiều nghiệt ngã
già nữa đời vật vã
chưa hết những bất ngờ!


Thingau0603



.................................

MIỀN TRUNG

Suốt một dải miền trung
núi trập trùng theo biển
đỉnh dõi nhìn sóng lớn
chân lấn mãi bờ xa

Nước theo bóng trăng tà
vào sâu trong khe núi
lời yêu thương xanh mãi
trong mắt lá long lanh.

29.8.08

Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 17:43:03 bởi thingau0603 >
thingau0603 01.10.2008 17:32:32 (permalink)
0
ĐƯỜNG HỌC

Lớp lớp hoa phượng
đỏ đường em đi
xanh xanh mắt lá
nhìn em thầm thì.

Đường mây rộng mở
hương nắng vương đầy
em dùng cái chữ
làm cánh tung bay.

Lưng đèo mây phủ
sông lớn, rừng sâu
em dùng cái chữ
bắc những cây cầu.

Con đường của chữ
không tận, không cùng
nhà đầy bồ chữ
lo chi đói lòng.


Hà nội 9.2008

Thingau0603
.........................................

TỰ TIỄN

Có người chào rồi nhưng chưa đi
còn chờ người tiễn lúc chia li,
người không đủ dũng khi tự nhận
chỉ có mình ta tiễn ta về!


Thingau0603.

......................................

DUYÊN TRĂNG

Cái duyên của ánh trăng suông
là mênh mang toả khắp đường người đi,
bình thường chưa cảm thấy gì
đêm ba mươi mới nhớ khi trăng đầy!.


Thingau0603.


thingau0603 08.10.2008 20:13:26 (permalink)
0
CÂU ĐỐI VIẾNG

Ngót trăm năm tá túc cõi đời
bao nhục vinh lần lần nếm trải.
một chiều cuối thu heo heo gió
cõi thênh thang cực lạc đón ông về!

Đàn con cháu xum xuê đảm lược
toả muôn phương lập sự nghiệp riêng.
chợt nghe tin ông đà khuất núi
cùng về đây thương tiếc tiễn đưa ông!

Hà nội, mùa thu 2008.

Thingau0603
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 17:45:29 bởi thingau0603 >
thingau0603 09.10.2008 18:47:29 (permalink)
0
HỎI THĂM SÓNG TRĂNG
 
( Tìm người chẳng thấy người đâu
đầu ghềnh cuối bãi sông sâu mịt mờ...
Lời thơ giao cảm lời thơ
gửi vào với gió với mưa cho người!)
 
               ***
Sóng trăng còn sáng trên ghềnh đá
ca khúc nam ai, khúc biệt hành...?
một lần nghe giãi lời u uẩn
nhớ lại, bâng khuâng cả nỗi lòng!
 
 
Hà nội 9.08
 
Thingau0603
Cô Bé yuri 11.10.2008 21:26:09 (permalink)
0
Hôm Hội Ngộ
 
có người ngẫu hứng đã trêu em
bé nhóc cần thơ thích kiếm tìm
cõi mộng tình thơ nơi đất khách
và hồn thánh thiện giữa trời êm.
nay nơi xứ bắc lòng còn nhớ?
bữa ấy miền nam chốn hữu tình
gặp gỡ âu là duyên số hở?
xa rồi chắc nghĩa vẫn như in.
 
 
 
thingau0603 29.10.2008 17:18:58 (permalink)
0
TẠI SAO?

" Đêm qua em mơ gặp anh!"
khoe xong- má em ửng hồng
trong giấc mơ ấy- mình làm gì nhỉ?
tại sao má em ửng hồng?

Thingau0603.

...............................................

DUYÊN TRĂNG

Cái duyên của ánh trăng suông
là mênh mang toả khắp đường người đi,
bình thường chưa cảm thấy gì
đêm ba mươi mới nhớ khi trăng đầy!

Thingau0603.

..............................................

GIÓ QUA SÔNG HỒNG

Đêm đêm gió lớn qua sông
mang hương bờ bãi, ruộng đồng về đây
phố phường trong giấc ngủ say
ướp hương đồng nội cho ngày mai thơm.

Cứ nghe sóng vỗ bên cồn
vọng về thao thức nỗi niềm Ngư Ông,
cứ nghe suốt bãi, suốt đồng
lúa ngô thao thức với dòng sông trôi.
cứ nghe thao thức bên trời
gió mưa than khóc trên đồi không cây.
cứ nghe thăm thẳm đất dầy
cứ nghe vời vợi cõi mây chín tầng...

Ngày mai gió còn qua sông
còn mang hương của nội đồng về đây?

Hà nội 10.2008.
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 16:37:17 bởi Viet duong nhan >
thingau0603 05.11.2008 17:34:39 (permalink)
0
CHỢT THẤY
 
Chợt nhìn ra ô cửa
thấy mây trôi ngang nhà,
thoảng hương hoa nhè nhẹ
vườn nhà ai bay qua.
 
Cái điều đơn giản ấy
hôm qua chưa nhận ra,
và gió thì cứ thổi
miên man trên đồng xa...
 
 
Thingau0603
 
...................................
 
LỠ NHỊP
 
Ngày xưa anh đã nói
lúc em chưa muốn nghe,
chân trời còn rộng mở
lòng em nhiều đam mê.
 
Anh lê đôi chân mỏi
lầm lũi phía trời xa,
tình đắm say một thủa
theo sương khói nhạt nhoà.
 
Một ngày em chợt thấy
chẳng thể nào thiếu anh,
lời mà em muốn nói
lại rơi vào hư không.
 
 
Thingau0603
thingau0603 10.11.2008 16:55:23 (permalink)
0
NHỚ MỘT CHUYẾN ĐI
( Tặng Băng Nguyệt)
 
Một ngày thu nhè nhẹ
nhận lời mời đi xa
đất trời thênh thang thế,
ta còn lạ bạn ta!
 
Ý thơ như ngọn gió
lan từ bắc vào nam,
tình thơ- hồng ngọn lửa
vượt cách trở quan san.
 
Sớm mai ở Sài gòn
cũng đông như Hà nội,
người, xe chen trên đường
xem ra đều vội vội!
 
Quán nhỏ trong phố nhỏ
lần đầu anh gặp em,
tình thơ thêm trân trọng
tình người thêm mênh mang!
 
Giữa bao nhiêu ồn ã
giữa phố đông xô bồ,...
một góc riêng nho nhỏ
có người nuôi: Hồn thơ.
 
 
Hà nội 2008.
 
 
Thingau0603
 
thingau0603 02.12.2008 14:31:14 (permalink)
0
NGỘ

Trời trong trăng sáng
một góc vườn hoang
lòng người nhè nhẹ
hoà vào không gian
 
Đời luôn dịch chuyển
giữ lòng mình yên,
ngộ ra thì đã
trải mấy mươi niên!
 
11.2008
 
Thingau0603
thingau0603 02.01.2009 12:36:13 (permalink)
0
NGẪU HỨNG VŨ TRỤ

Người người luôn hy vọng
những tốt đẹp ngày sau
ai cũng nhận đủ cả
hạnh phúc lẫn khổ đau.

Sông chảy ra biển lớn
người đi đến tương lai
đôi khi chợt dừng lại
ngẫm về chặng đường dài.

Buổi hồng hoang dùng đá
bới đất tìm củ ăn,
vỏ cây làm quần áo
che lạnh những ngày đông.
trời cho đất cho nước
cho cây, trái... muôn loài
chỉ con người độc chiếm
ngọn lửa cho mình thôi!

Từ bò trên mặt đất
người cưỡi sóng trùng khơi
giờ đây người ngạo nghễ
bay lên mấy tầng trời.

Đất, nước cho sức mạnh
ngọn lửa cho niềm tin
mênh mang trong lời gió
những khát vọng vô biên.

Ta chợt cảm vũ trụ
qua hạt gạo bình thường
ta chợt cảm vũ trụ
qua ngọn rau tơ non

Ly rượu gạo thơm ngát
người con gái rót mời
ta cảm lửa vũ trụ
cháy trong ta khôn nguôi!


Hà nội 12. 2008

Thingau0603
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 16:29:54 bởi Viet duong nhan >
ngày mai 13.01.2009 11:29:00 (permalink)
0



 
Nước theo bóng trăng tà
vào sâu trong khe núi
lời yêu thương xanh mãi
trong mắt lá long lanh.


 
giọt nước giọt nước thanh
theo màu trăng lóng lánh
yêu thương giờ đã lạnh
khe núi sâu vắng tanh
 
 
 
đùa chút nhe, thi ngẫu
 
thingau0603 28.02.2009 18:08:24 (permalink)
0
    CÓ CON TẰM

Đang độ tuổi làm kén,
sợi giăng đi muôn nơi.
Khi tơ lòng đã cạn,
thân nằm trơ giữa trời!


Thingau0603.

....................................

      THEO TRĂNG

Mỗi lần về lại vùng sơn cước
bỗng thấy gần hơn với trăng lạnh giữa trời.
trăng sáng lắm - trải khắp đồng khắp núi,
theo hơn men - ta lên khơi vơi.

Khấp kha khấp khểnh đường sương khói,
thấp thoáng đằng xa bóng Hằng Nga.
càng đuổi bóng tiên càng xa ngái
xem chừng rượu ngấm, mắt đổ hoa...

Cứ nuôi một chút mơ hồ
ta tìm cả một cõi mơ cuối ngàn!



Ba Vì đêm rằm tháng giêng 2009.

Thingau0603
thingau0603 14.08.2009 20:18:18 (permalink)
0
                PHỐ VẮNG
 
Ta đi tưởng mòn con phố nhỏ
lòng bâng khuâng nghe lá rụng trên hè!
man mát cảm phố đêm lặng lẽ
hương đồng vào nhè nhẹ phía chân đê.
 
Những đêm lạnh gái Kẻ Mơ đốt lửa,
nướng đậu Mơ cho những cặp tình nhân.
vị Quê Kiểng lan trên đầu lưỡi,
làm tan đi cái lạnh kinh thành.
 
Có những góc phố đêm yên tĩnh,
ánh sáng đèn xuyên qua vòm cây
quanh mẹt thuốc con, vài ly trà nóng,
bao cuộc đời u uẩn ghé qua đây?
 
Phố nối phố vốn xô bồ lắm,
dòng đời dâng như sóng trào dâng.
Ta lặng lẽ trở về phố vắng
tự tìm riêng một cõi yên lành.
 
 
Hà nội 5/2009
 
Thingau0603
thingau0603 11.12.2009 15:42:05 (permalink)
0
MIỀN XƯA

Em có mơ về nơi bến xưa?
nắng vàng, hương cỏ mật gió đưa...
giờ ta trở lại miền xưa ấy,
nghe lòng tầm tã một cơn mưa!




Thingau0603



thingau0603 23.01.2010 13:12:14 (permalink)
0
CHIỀU THĂNG LONG - SÔNG HỒNG

Ngan ngát sườn đê cỏ mướt xanh,
cánh diều theo gió đến mênh mông,
ngoài sông vọng tiếng chèo khua sóng,
nước ánh ngời lên một sắc hồng.

Nhà lớn soi hình lên bóng nước,
đất cổ Thăng Long đang chuyển mình.
đền miếu đôi bờ âm thầm giữ,
ánh đao, ánh kiếm thủa đao binh.

Muôn năm đồng bãi ngô xanh ngắt,
lão nông thong thả bước trên đồng.
văn minh lúa nước ngàn xưa ấy
cùng với Kinh Đô cứ song hành!


7.2009

Làng ven đô Gia Lâm - HN

Thingau0603
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 166 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9