CÁI MẦM...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 166 bài trong đề mục
thingau0603 28.11.2005 15:14:38 (permalink)
0
CẦU CỬA LỤC
( Vịnh Hạ Long )

Vắt ngang cửa biển
như một nét mày
cầu vịnh Hạ Long
vươn vào trân mây

Muôn năm sóng vỡ
vào chân đảo xa
trăm năm sóng vỗ
vào những mạn phà

Bây giờ sóng vỗ
chân cầu nguy nga
sóng như đang vỗ
vào cả lòng ta

Người đi ra biển
người vào hầm sâu
cá -than ăm ắp
trong những khoang tầu

"Ai ra hòn gay cuốc mỏ
ai vào đất đỏ làm phu? "
man mác nhớ câu ca xưa .


10.2005

Thingau0603
#46
    thingau0603 28.11.2005 15:19:35 (permalink)
    0
    GÁI RƯỢU
    ( Tặng :Muối )

    Gạo mẹ đem ra nấu
    từ đồng quê mang lên
    mẹ ủ mấy nắm men
    cất thành bình rượu quý

    Cha viết thêm vào đó
    năm tháng...sinh ra con
    cứ chờ độ trăng tròn
    lòng mẹ cha đau đáu

    Tôi có cô con gái
    mới lên sáu tuổi thôi
    mắt nó thật là vui
    khoe bình rượu kén rể

    Niềm vui của con trẻ
    niềm vui của mẹ cha
    như là một vườn hoa
    trong nắng xuân ấm áp .

    Hà nội 2005

    Thingau0603
    #47
      thingau0603 28.11.2005 15:25:09 (permalink)
      0
      TIẾNG RAO

      Nắng vẫn vàng trong gió heo may
      tong te đôi khánh bước chân gầy
      có cô bán chè ,cô bán cháo...
      nối ngày rao ời ợi qua đây .

      Khắp mọi ngỏ cùng nơi phố thị
      những bàn chân cần mẫn làm theo
      họ bán những thức hàng giản dị
      dù đêm đông ,nắng sớm ,mưa chiều

      Nếu một ngày kia trong ngõ vắng
      thiếu tiếng rao quà vặt thế này
      có cảm trời xanh như thiếu gió ?
      nắng có bớt vàng trong heo may ?


      Thingau0603


      #48
        thingau0603 28.11.2005 15:27:23 (permalink)
        0
        VỚI THƠ

        Biết dòng thơ đang chảy ngoài kia
        lúc cuộn dâng lên lúc thầm thì
        nhưng gia cảnh ta còn neo bấn lắm
        nhiều lúc đứng ngắm thơ xa
        rồi ta
        lặng lẽ quay đi !


        Thingau0603
        #49
          thingau0603 28.11.2005 15:31:17 (permalink)
          0
          CÕI NGUYÊN SƠ

          Phố còn một cõi nguyên sơ
          hoa bìm bìm trổ tím bờ rào tre
          Cuốc kêu ran cả trưa hè
          trên cao mấy chú chích choè rỉa lông
          đã đi suốt những phố đông
          dấu tay người chẳng bỏ không chỗ nào
          gặp đây thấy ngỡ ngàng sao
          dấu thiên nhiên đẹp thanh tao lạ thường .


          Thingau0603
          #50
            thingau0603 29.11.2005 15:07:08 (permalink)
            0
            QUẢ BÀNG

            Buồn quá uống ly rượu
            nhấm nháp trái bàng tươi
            ngòn ngọt rồi chan chát
            ơi tuổi thơ xa xôi .

            Mưa cuối thu tầm tã
            quả trĩu cành la vời
            sao đắng cay trong dạ ?
            mắt nhòa trong mưa rơi ?

            Người đi tìm hạnh phúc
            người đi tìm giàu sang
            có người đang mò mẫm
            tìm một cõi bình an

            Ai cô đơn đêm lạnh
            lắng nghe giọt nước rơi
            tiếng vang vào sâu thẳm
            tiếng vang tận bến trời

            Vũ trụ bao dung lắm
            ôm ấp mọi kiếp người
            ta xin gửi vào đó
            tất cả mọi buồn vui .


            Thingau0603
            #51
              phuongvu_210 29.11.2005 19:39:10 (permalink)
              0
              Đọc bài "QUẢ BÀNG " Mình nhớ thời thơ ấu quá xin được chia sẻ với bạn qua bài "NGÀY XƯA ƠI "
              chúc thingau an vui.

              NGÀY XƯA ƠI

              Lặng ngồi bên chén rượu
              nhìn trái bàng nâng niu
              ngày xưa ơi...khờ dại
              quên ,nhớ còn bao nhiêu ?

              Chát chua chưa kịp ngấm !
              đã mặn mòi trên môi
              ngày xưa...yêu thương vẫn...
              còn nguyên trên nụ cười.

              Đứa lên non với nắng
              đứa xuống biển với mưa
              đứa ngồi bên trái chín
              bâng khuâng...tự bao giờ ?

              Ước mơ vời vợi quá
              ngày còn được bao nhiêu ?
              trên con đường ngược nắng ,
              gió lạnh sang...cánh diều .


              Phuongvu_210
              #52
                thingau0603 30.11.2005 21:35:32 (permalink)
                0
                ĐƯỜNG ĐỜI

                Đã đi ra cửa bể
                đã vào hút rừng sâu
                đã ở phố đông đúc
                người với người chen nhau

                Cùng người khác sắc tộc
                cùng người khác quốc gia
                đường đời đã có lúc
                ghép họ chung một nhà

                Đỉnh phù vân vời vợi
                mãi tận lưng chừng trời
                đấy có phải là đích
                để người tìm đến nơi ?

                Đích còn xa lắm lắm
                đường mỗi ngày dài ra
                lữ khách bước lầm lũi
                trong dáng chiều xương pha .


                11.2005

                Thingau0603

                #53
                  Viet duong nhan 04.12.2005 13:36:02 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: thingau0603

                  QUẢ BÀNG

                  Buồn quá uống ly rượu
                  nhấm nháp trái bàng tươi
                  ngòn ngọt rồi chan chát
                  ơi tuổi thơ xa xôi .

                  Mưa cuối thu tầm tã
                  quả trĩu cành la vời
                  sao đắng cay trong dạ ?
                  mắt nhòa trong mưa rơi ?

                  Người đi tìm hạnh phúc
                  người đi tìm giàu sang
                  có người đang mò mẫm
                  tìm một cõi bình an

                  Ai cô đơn đêm lạnh
                  lắng nghe giọt nước rơi
                  tiếng vang vào sâu thẳm
                  tiếng vang tận bến trời

                  Vũ trụ bao dung lắm
                  ôm ấp mọi kiếp người
                  ta xin gửi vào đó
                  tất cả mọi buồn vui .


                  Thingau0603

                  Bài thơ thật nhiều cảm xúc.
                  Mến chúc TN an vui và hồn thơ luôn lai láng.
                  Thân
                  7_vdn

                  Đã đưa vào TV
                  #54
                    thingau0603 05.12.2005 14:58:02 (permalink)
                    0
                    Chào VDN ,

                    Gần đây thingau được đọc rất nhiều những bài thơ hay của VDN ,thingau luôn mong đợi được thưởng thức nhiều hơn nữa .Thingau cảm ơn VDN đã khen bài "QUẢ BÀNG " của thingau và những tình cảm ưu ái ,đó sẽ là nguồn cổ vũ ,động viên lớn để TN cố gắng sáng tác.
                    Chúc VDN an vui ,Mong đợi được đọc thơ của VDN.


                    Thingau0603
                    #55
                      thingau0603 05.12.2005 15:17:47 (permalink)
                      0
                      GIẤC MƠ GẶP MẸ

                      Mẹ hiền ơi !
                      có bao giờ mẹ được thảnh thơi
                      có bao giờ mẹ được nghỉ ngơi
                      một ngày trọn vẹn ?
                      trên vai mẹ gánh đời trĩu nặng
                      lận đận long đong bốn mùa mưa nắng
                      trăn trở nhiều trong nỗi neo đơn.
                      mẹ đã sinh ra được một đàn con
                      ai cũng có trong mình tình thương bao la của mẹ !
                      những năm chiến tranh -giặc điên cuồng đánh phá
                      mẹ che chở chúng con bằng đôi cánh tay gầy
                      đôi cánh tay như đôi cánh thiên thần
                      rất lớn mạnh bởi tình thương vô hạn
                      đôi cánh tay từng che bom đạn
                      làm điểm tựa cuộc đời cho chúng con đi.

                      Tuổi ấu thơ với những chuyện thần kỳ
                      từ lòng mẹ tỏa vào hồn con bao la tình đất nước
                      khi con đã là người lính sẵn sàng lao lên phía trước
                      tinh thần con dày dạn với phong ba
                      thì với mẹ con vẫn bé bỏng thôi mà.
                      Đêm qua ,
                      con nằm mơ gặp mẹ
                      mẹ già nua da xém nắng nhăn nheo
                      mắt mẹ nhìn con khát vọng bao điều
                      lòng tê tái -con giật mình thổn thức
                      giấc mơ buồn thổn thức !
                      không gian buồn thổn thức...!
                      ôi ! dù điều đó chưa là sự thực !
                      sao lòng con đau đớn biết bao !
                      mẹ đã nâng con lên trong dáng đướng tự hào
                      con chưa tặng mẹ được một ngày thanh thản.
                      con ra đi có ngại chi mưa bom và bão đạn
                      mong tìm về cho mẹ chút niềm vui
                      con ra đi phấn đấu suốt đời
                      quyết mang về cho mẹ và cho bao bà mẹ
                      không chỉ một ngày -mà cả cuộc đời thảnh thơi !


                      Bản Đông
                      30.3.1980

                      Thingau0603
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 21:06:33 bởi thingau0603 >
                      #56
                        Viet duong nhan 06.12.2005 04:47:05 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: thingau0603

                        Chào VDN ,

                        Gần đây thingau được đọc rất nhiều những bài thơ hay của VDN ,thingau luôn mong đợi được thưởng thức nhiều hơn nữa .Thingau cảm ơn VDN đã khen bài "QUẢ BÀNG " của thingau và những tình cảm ưu ái ,đó sẽ là nguồn cổ vũ ,động viên lớn để TN cố gắng sáng tác.
                        Chúc VDN an vui ,Mong đợi được đọc thơ của VDN.


                        Thingau0603

                        Chào TN !
                        Cảm ơn TH đã chia sẻ cùng vdn.
                        Chúc TN & gia đình an vui - hồn thơ luôn lai láng.
                        Thân mến
                        vdn

                        :Bài GIẤC MƠ GẶP MẸ đã đưa vào TV:
                        #57
                          thingau0603 07.12.2005 19:44:52 (permalink)
                          0
                          RỪNG CHIỀU

                          Như là duyên nợ với rừng
                          vin theo con khói lên lưng chừng đèo
                          sương thu se lạnh bóng chiều
                          đôi ba ngọn gió liêu phiêu cuối ngàn
                          như mờ như tỏ trong sương
                          mấy cô sơn nữ men đường quanh co
                          cũng trong sương khói mơ hồ
                          một căn nhà lá bất ngờ hiện ra...
                          muốn là thực ,muốn là mơ
                          muốn là Lưu -Nguyễn lạc bờ đào nguyên .


                          Sơn tây 2005

                          Thingau0603

                          ...............................................

                          TÌNH ĐẤT -TRỜI

                          Mây trùm xuống núi
                          núi muốn lên trời
                          những áng mây trắng
                          như cánh thiếp trôi .

                          Mây bay đi khắp
                          muôn nẻo muôn nơi
                          mây mang thông điệp
                          tình của đất -trời .


                          Sơn tây 2005

                          Thingau0603
                          #58
                            thingau0603 22.12.2005 19:59:39 (permalink)
                            0
                            THỢ XÂY

                            Đôi khi ta chung sống
                            cùng một nhóm thợ xây
                            mái bạt che tạm bợ
                            sát bên mấy đám lầy

                            Cơm thợ thì đạm bạc
                            nếp sinh hoạt giản đơn ,
                            nồi gang nấu bếp củi
                            nên hạt cơm rất ngon .

                            Toàn những cây đũa trẻ
                            dũng mãnh trong bữa ăn ,
                            mấy lão già ọp ẹp
                            cũng hăng lên đôi phần .

                            Từ đầu đến cuối bữa
                            trẻ im nghe trai già
                            huyênh hoang chuyện "xuống củ "
                            rồi cùng cười ha ha...!

                            Những buổi đầu tạp bẩn
                            bởi bao thứ vãi vương
                            khi nhà thật sạch đẹp
                            người thợ xây lên đường.


                            Cửa Ông 8.12.2005

                            Thingau0603

                            #59
                              thingau0603 22.12.2005 20:04:59 (permalink)
                              0
                              BIỂN CHIỀU ĐÔNG

                              Biển chiều đông -sương khói
                              giăng mờ dãy đảo xa
                              cánh thuyền neo mom đá
                              êm trong giấc chiều tà .

                              Gió từ đông -bắc tới
                              hơi lạnh thấm vào da ,
                              vợ nhà chài làm bữa
                              cho bác chài nhâm nha .

                              Sớm mai đi ra chợ
                              cá tươi xếp đầy sân...
                              biển đêm đông giá lạnh
                              bao trăn trở , nhọc nhằn !


                              Cửa Ông 15.12.2005

                              Thingau0603
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2005 21:09:21 bởi thingau0603 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 166 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9