Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 66 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 986 bài trong đề mục
frank 29.03.2022 22:27:22 (permalink)
frank 05.04.2022 22:19:53 (permalink)



Quên nhau không đành 



Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 


Thơ: Nguyệt Trầm 


Ca sĩ: Anh Bằng
 


Nhạc nền 






 https://www.youtube.com/watch?v=3yY36SeeZec
 
  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2022 05:57:47 bởi frank >
frank 08.04.2022 05:54:46 (permalink)



Sao chẳng về đây


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền





 https://www.youtube.com/watch?v=iu-97PHW1Cw
 

frank 17.04.2022 22:28:42 (permalink)
 
Phượng tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng



Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền






 https://www.youtube.com/watch?v=FD8HQQrlMRk



frank 21.04.2022 01:37:45 (permalink)



Em nói thương anh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền (Music Video)











Em Nói Thương Anh | Nhạc và lời: Nguyễn Đình Phùng | Hoà âm: Duy Cường.



frank 30.04.2022 23:58:10 (permalink)


Tình rơi giọt sầu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Trần Anh Thư


Ca s
ĩ: Anh Bằng

Nhạc nền







 

frank 10.05.2022 00:01:23 (permalink)
Bài Tango trên cát - Thơ Nguyệt Trầm


Bài Tango trên cát

Nguyệt Trầm

Bài Tango cũ
Theo bước chân em về chiều nay
Theo dáng em quay tròn biển xoáy
Tóc nồng hương gió
Mưa rơi trên má
Môi thắm chờ mong

Thương hồn phiêu bạt
Thương tình ngược xuôi
Bước yêu trên cát
Theo sóng ngậm ngùi



Trái tim hôm nào đánh mất
Đi tìm mắt đã cay chưa
Nụ hôn đêm nào phai tàn
Đi tìm môi đã lạnh căm



Bài Tango buồn
Bên trời quạnh hiu
Mắt tình đã khép
Giấc đời cô liêu

Nguyệt Trầm


 https://youtu.be/nZwqxq380kU



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2022 00:07:59 bởi frank >
frank 10.05.2022 22:13:38 (permalink)
Ngỡ ngàng - Thơ Nguyệt Trầm


Ngỡ ngàng

Nguyệt Trầm


Một chút nắng ngỡ ngàng
Buồn như nắng vàng hanh
Một lần em đã đến bên thềm
Tìm không ra giọt nước mắt tình xưa
Người muốn khóc nhưng mưa còn luống cuống
Tay than van không kéo nổi mùa sang


Từ dạo đó giếng đời thôi âm vọng
Tự tình xưa cô đọng dấu tình xưa
Người bước qua hững hờ như cơn mộng
Chưa cuồng quay đã thức giấc chiêm bao



Tự dưng đến tìm trong cõi tình mộng
Hồn muôn năm lơ lửng chốn tình buông
Đêm nguyệt thực khúc sầu thêm gầy guộc
Phá hồn tan chiêu niệm một giòng sao


Nguyệt Trầm


 https://youtu.be/Z_ie3qlGXTU
 

frank 10.05.2022 22:15:38 (permalink)

frank 10.05.2022 22:19:27 (permalink)

frank 11.05.2022 23:37:55 (permalink)

Đêm nguyệt trầm


Nguyệt Trầm


Đêm nguyệt trầm
Đêm mượt mà như nhung
Đêm cho trăng hơi thở
Soi mình trong tấm gương

Đêm mộng về
Đem tình nồng rải xuống hồn nhau
Đã mấy trăng xưa buồn bã
Ngóng trông tình
Vội vã đuổi theo tình
Bên trời xa lạ
Hờ hững quên nhau

Nhớ nhung đành!
Gửi gấm vào đêm buồn
Em! Một kiếp nguyệt trầm
Hạnh ngộ đó!
Cũng chỉ là ảo vọng giữa đôi ta

Nguyệt Trầm

 

frank 12.05.2022 22:46:32 (permalink)
LUÂN VŨ CHIỀU LÁ ĐỔ – THƠ NGUYỆT TRẦM





Luân vũ chiều lá đổ

Nguyệt Trầm



Bài luân vũ một lần ta đã
Gửi trao nhau những giọt tình buồn
Lá rơi! Lá reo múa trên con đường trước mặt
Đón chân em rộn rã bước theo tình


Lung linh nắng lá theo hồn đi lac
Quấn chân em lá hát khúc si tình
Lá bay! Chốn hoang vu thềm cũ xưa
Gió than! Khúc phân ly đến hơi tàn


Bài luân vũ dập dồn tiếng thở

Lá buồn đau lá khóc một mùa sang
Bến trời xa có hồn phiêu bạt
Tiễn lá đi vương chút tình sầu


Nguyệt Trầm



frank 14.05.2022 22:24:28 (permalink)
SAO ANH VẪN XA – THƠ NGUYỆT TRẦM

Sao anh vẫn xa

Nguyệt Trầm


Em hỏi anh sao trăng không tuổi
Sao mây buồn thơ thẩn một mình bay
Sao gió sang mùa gió thổi heo may
Sao mưa đổ mưa chiều không mưa sớm

Em hỏi anh khi tình vừa chớm
Tim hoan ca tim hát mù sương
Sao vai kề ngả võng yêu thương
Sao tóc buông dài vẫn còn nhớ hương say

Sông trôi sông chảy về xuôi
Núi đau lòng núi đứng đơn côi
Em hỏi anh sao rượu tràn men đắng
Sao đêm dài đêm trắng vực sâu

Sao anh vẫn xa
Sao anh vẫn xa
Sao em mãi sầu trong giấc quạnh hiu

Nguyệt Trầm



frank 15.05.2022 22:16:03 (permalink)
DẤU XƯA – THƠ NGUYỆT TRẦM


Dấu xưa
Nguyệt Trầm


Em đi ngang qua mùa xuân
Thấy một giòng sông đang ngủ
Nụ hoa nghiêng lời tình tự
Hạt mưa sao ướt môi em



Em đi ngang qua hạ nồng
Thấy một đóa hồng đang say
Nắng hạ vàng lay cánh bướm
Ru tình rực lửa hương bay



Ngang qua hồn thơ vỡ
Em nhóm chút lửa hồng
Ngang qua đời chao đổ
Em nghiêng lòng viển vông



Mùa thu đã đến trong em
Vòm cây xôn xao lá gọi
Thềm hoang dấu xưa vời vợi
Trăng về giọt vỡ long lanh


Nguyệt Trầm



frank 16.05.2022 22:33:30 (permalink)
Khúc Buồn Xanh - Thơ Nguyệt Trầm

Khúc buồn xanh

Nguyệt Trầm


Buồn xanh quán vắng
Vách gió lùa
Chao bóng chờ ai tới
Định mệnh sầu mang mang
Khúc xanh nhạc buồn
Vờn lây lất


Người bỏ đi
Trong chiều mưa lạnh
Dắt về đâu
Lấp lóa nẻo thiên đường
Dấu môi hờn


Héo hắt nụ cười ăn năn
Không gian sũng nỗi buồn trống vắng
Ánh mắt miệt mài xoáy vòng ký ức
Thì thầm từ đáy vực thời gian
Những con đường tóc đổ ngoằn ngoèo hun hút
Bàn tay hong hơi ấm ảo vọng trăm năm


Buồn xanh quán vắng
Lời ru thiên thu
Về đâu……


Nguyệt Trầm



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2022 22:42:28 bởi frank >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 66 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 986 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9