Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 67 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 995 bài trong đề mục
frank 16.05.2022 22:37:26 (permalink)

frank 17.05.2022 23:21:46 (permalink)
Mắt xưa - Thơ Nguyệt Trầm

Mắt xưa


Nguyệt Trầm


Muốn nhớ nhưng còn gì để nhớ
Tìm quên quên cũng đã lửng lơ
Người đi thu tàn theo lá đỏ
Phố xưa lạ chưa ghé bao giờ

Một thoáng mắt nhìn bao giao động
Tìm khóe môi ngoan dấu tình buồn
Vòng tay ôm kín trời gió lộng
Mộng biếc hư không đã ngập hồn

Còn đâu hương cũ
Còn đâu mắt xưa
Còn đâu giấc ngủ
Còn đâu tình đưa

Chỉ còn hôm nay giòng lệ úa
Nỗi đau bỏ ngỏ chẳng cài then
Chiêm bao một cõi trời mộng cũ
Tỉnh say nào biết nhớ hay quên

Nguyệt Trầm



frank 17.05.2022 23:25:46 (permalink)

frank 18.05.2022 21:59:40 (permalink)


Dù mai sẽ chiều rơi - Thơ Nguyệt Trầm



Dù mai sẽ chiều rơi

Nguyệt Trầm


Ơn nhau từng khóe môi cười
Ơn nhau từng mắt bồi hồi gửi trao
Ơn mùa hạnh ngộ xôn xao
Ơn tình tri kỷ ngọt ngào tháng năm

Ơn tay nhắn nhủ ân cần
Ơn vai sưởi ấm mảnh hồn lãng du
Ơn khúc hát ơn lời ru
Ơn nguồn chữ chảy mùa thơ hương nồng

Ơn thuyền neo lại bến sông
Ơn rong rêu sóng vỗ lòng biển xa
Ơn đời ơn người ơn ta
Ơn trăm năm đất giao thoa hội trời

Ơn dù mai sẽ chiều rơi …


Nguyệt Trầm



frank 18.05.2022 22:03:13 (permalink)

frank 19.05.2022 23:09:46 (permalink)
Hoang Mang - Thơ Nguyệt Trầm

Hoang mang

Nguyệt Trầm
 
Giòng sông trôi trên miền ảo tưỏng
Thuyền đơn côi chở hồn vấn vương
Tóc mây buồn bối rối hình dung
Kiếp rong chơi nhòa nhạt bến tình chung

Bờ vai nghiêng âm thầm đợi chờ
Giọt mưa xưa gội những trầm kha
Đường thênh thang đường dài hun hút
Đời hoang mang chợt trắng mùa hoa

Ngày nắng chưa lên rực rỡ
Đêm đã vội buông nắng vỡ như sương
Tình đến tình đi tình rơi như lá
Hồn úa hồn sầu suốt kiếp tơ vương

Thì ôm lấy trái tim côi
Giữ một mình
Giữ một mình
Dù chỉ một mình thôi

Nguyệt Trầm



frank 20.05.2022 23:02:53 (permalink)
Mai Này Ai Đưa - Thơ Nguyệt Trầm



Mai này ai đưa
Nguyệt Trầm

Mai này ai đưa
Giọt sương năm cũ
Một giòng sông mưa
Trôi theo gió mùa


Bàn tay ai mở
Đón giọt tình đau
Bàn tay ai khép
Trói chặt đời nhau


Sương rơi trên lá
Sương rơi trên hoa
Sương mờ nắng sớm
Sương tan sa mù


Xin một bước chân
Xin một rừng chờ
Xin đời bâng khuâng
Xin tình nguyên sơ


Mai này ai đến
Không còn dấu xưa
Mai này ai đưa
Tình đã võ vàng


Bàn tay đã khép
Tình mãi bàng hoàng
Không còn vết tích
Sương khói đời nhau


Mai này ai đến
Mai này ai đưa
Đâu rồi tình xưa
Mai này ai đưa


Nguyệt Trầm








 
frank 20.05.2022 23:16:08 (permalink)




Mai Này Ai Đưa - Thơ Nguyệt Trầm - Nhạc Nguyễn Đình Phùng



Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2022 23:17:50 bởi frank >
frank 22.05.2022 00:17:57 (permalink)
Tận Tuyệt - Thơ Nguyệt Trầm    
 
 
Tận tuyệt

 
Nguyệt Trầm

 E
m chỉ còn hôm nay để yêu anh
Mai thế giới đôi ta không còn nữa
Từ thắp sáng trong nhau mặt trời đỏ lửa
Đốt tan tình yêu theo lệ khúc mùa ngâu


Em chỉ còn hôm nay để nhớ anh
Mai ký ức đôi mình chờ mục rã
Cành lá xanh gieo tình vui thánh hóa
Nắng đã hồng giăng mùa rối tương tư


Hẹn nhau chăng thuở đó
Mà chỉ thấy hư vô
Tan hoang bến đời gió mưa
Ôm tim sầu trong giấc bơ vơ


Em chỉ còn hôm nay để nhung nhớ
Đóa phù hoa tàn trong giấc mơ phai
Mai thương nhớ trôi theo giòng thời gian
Hiu hắt đi tìm tận tuyệt khúc thương yêu

Nguyệt Trầm



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2022 00:19:06 bởi frank >
frank 22.05.2022 21:47:26 (permalink)
Biệt Khúc - Thơ Nguyệt Trầm


Biệt Khúc

Nguyệt Trầm


Mặt trời hoang dã
Trái đất buồn tênh
Sông đời nghiêng ngả
Thuyền đời chông chênh


Cây khô ngủ gục
Tương tư cỏ nhàu
Hoa sầu biệt khúc
Lá buốt lời đau


Tình không có lỗi
Sao em bâng khuâng
Tình không là tội
Sao em ăn năn


Trái tim khánh ngân
Vọng hồn tri âm
Kinh vang vực thẳm
Tình ngồi trầm ngâm


Đường xa hun hút
Nẻo về mưa giăng
Dây đời trói buộc
Gánh hờn trăm năm

Nguyệt Trầm



frank 23.05.2022 23:35:22 (permalink)

Âm Vọng - Thơ Nguyệt Trầm


Âm vọng

Nguyệt Trầm



Một giòng sông buồn đã gửi
Cánh bèo giạt bến long đong
Chỉ cần một nơi ẩn trú
Dung thân trong góc đời riêng

Ru mùa võ vàng giấc ngủ
Quán người có võng thụy miên


Thu phai mấy độ từ đó
Mưa rơi một cõi đi về
Trăm năm tri kỷ tình cũ
Nhớ nhung âm vọng ý xưa


Cho tôi một phòng bóng tối
Cho tôi một gối sầu rơi
Cho tôi một giường bối rối
Cho tôi một quán người trôi

Nguyệt Trầm



frank 25.05.2022 00:05:17 (permalink)
MƯA XUÂN - Thơ Nguyệt Trầm


Mưa xuân

Nguyệt Trầm

Gió đưa xuân về
Mưa tràn sân vắng
Ơi em vạt nắng
Trốn vào cơn mê

Mưa rơi tóc ướt
Mưa rơi mắt ướt
Mưa rơi tình ơi
Lụa thương vai ướt
Tình ơi tình ơi

Này đây chăn ấm
Này đây gối thơm
Mời em nhung gấm
Mời em vàng son

Tay ôm xin mở
Môi hôn xin nồng
Lời êm xin ngỏ
Em ơi! Em ơi!

Em xưa qua cầu
Mưa rơi giọt mềm
Em nay bên lầu
Mưa lay hoa đào

Mưa lay hoa đào….
Rụng xuống thềm tôi….

Nguyệt Trầm
 


frank 25.05.2022 23:51:34 (permalink)
Thương Nhớ - Thơ Nguyệt Trầm

Thương nhớ


Nguyệt Trầm



Tháng giêng mời em rượu nhớ
Tháng giêng mời em rượu thương
Mai thương có về đem nhớ
Mai nhớ xuân vương chân người


Cỏ xanh thơm chân hài nhỏ
Hương mây tóc ngủ nôi trời
Nhánh gầy trắng hoa đào nở
Cánh sương rụng xuống tay đời


Tháng giêng mời em rượu đỏ
Hồng môi thoáng nét xuân rơi
Trái tim nụ lay theo gió
Khơi mùa hồn biếc rong chơi



Nguyệt Trầm



frank 26.05.2022 23:29:03 (permalink)
Một Ngày Em Ghé Ngang Đời - Thơ NguyệtTrầm




Một ngày em ghé ngang đời

Nguyệt Trầm


Một ngày em ghé ngang đời
Dìm ta chất ngất giải trời tương tư
Nồng nàn môi lá tình thư
Mắt sương thánh thót phù hư giọt buồn


Ngày đi qua vội quá
Nắng rụng xuống thềm rêu
Em ơi chiều ngập gió
Có đầy nỗi quạnh hiu


Sông thương nhánh chảy về nguồn
Nhánh ra biển lớn vọng đường chim bay
Ấm nồng ngửa một bàn tay
Gom trăng sao ủ men say gọi tình


Ừ thôi! Đã trọn phù sinh….


Bàn tay vẫy cánh chim
Ngút ngàn mây sương khói
Em ơi hồn sẽ đêm
Em ơi tình vẫn em


Em ơi tình vẫn nguyên….
Em ơi…Tình vẫn nguyên….


Nguyệt Trầm




frank 26.05.2022 23:41:42 (permalink)







Một ngày em ghé ngang đời


Thơ: Nguyệt Trầm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Hòa âm: Duy Cường

Ca sĩ: Thái Hiền

Nhạc nền



https://www.youtube.com/watch?v=dLpeQVTyQRc



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 67 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 995 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9