Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 67 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 995 bài trong đề mục
frank 27.05.2022 23:05:25 (permalink)
Em Không Cần Phải Nói Em Yêu Tôi - Thơ Nguyệt Trầm

Em không cần phải nói em yêu tôi

Nguyệt Trầm


Em không cần phải nói em yêu tôi
Khi buổi chiều chưa phai trên ngày đang đi qua
Khi vạt nắng héo mùa đông đang vội vã
Đốt hồn ta trong ngọn lửa thời gian


Mắt hãy khép môi xin đừng mở
Tay bâng khuâng quấn quít vòng ôm
Ngực hãy yên dịu dàng hơi thở
Vai hãy ngoan ngủ giữa rừng trăng


Tình ru phím cuối
Ngọt trái sầu rơi
Phấn bụi đường hoa
Đắm đuối xa người


Em không cần phải nói em yêu tôi
Tôi không cần phải nói tôi yêu em


Vì thời gian đã qua
Không cần phải quên.

Nguyệt Trầm

 




frank 28.05.2022 21:51:10 (permalink)
Tôi Chờ Em Đã Nửa Cuộc Trăm Năm - Thơ Nguyệt Trầm

 

Tôi chờ em đã nửa cuộc trăm năm

Nguyệt Trầm

Em hẹn em sẽ đến
Trên ghềnh đá cheo leo
Tôi chờ đã nửa cuộc trăm năm

Em thức cùng sóng
Em ngủ trên võng rong vàng
Mây buông màn lụa trắng
Sao tuôn thắp mảnh hồn em bối rối
Đêm rơi buồn giọt tình bâng khuâng

Em. Tôi. Và biển
Giữa đôi mình thăm thẳm một đại dương
Em vội chi
Cuộc phối ngẫu mây trời lồng lộng
Em vội chi
Chén giao bôi biển mặn mênh mông

Bỏ mặc tôi
Bỏ mình tôi
Trên ghềnh đá cheo leo
Trái tim tôi hoang phế từng ngày

Bao giờ em đến
Bao giờ em đến
Vạt lệ khô se sắt phủ tràn tôi.

Nguyệt Trầm



frank 29.05.2022 22:32:04 (permalink)
XA CÁCH - Thơ Nguyệt Trầm

Xa cách


Nguyệt Trầm



Xa cách quá
Người chừng xa cách quá
Khi ngày hôm qua
Chỉ mới đâu đây

Và người hôm qua
Ôi sao gần gũi
Và ngày hôm qua
Ôi quá thiết tha

Thật gần. Thật gần
Mà mỗi tiếng thở dài
Như là lời thì thầm ru bên tình nhân
Như đại dương khắn khít chân trời
Thật gần. Thật gần
Như đã mai sau

Nhưng bây giờ
Người chừng xa cách quá
Xa mờ xa
Xa tít tắp vì sao

Bàn tay buông
Hững hờ không luyến tiếc
Biết nói gì
Tình đã luống hư hao

Xa cách quá
Người chừng xa cách quá
Đường quan san vời vợi một nẻo về
Trên cánh gió môi tình ru buốt giá
Thuyền trăm năm chìm khuất sóng duyên thề

Lá đổ chập chùng
Tìm đâu…
Lối xưa…

Nguyệt Trầm




frank 30.05.2022 23:59:58 (permalink)
Và mưa đến...tình ơi...mưa đến - Thơ Nguyệt Trầm



Và mưa đến…. Tình ơi….Mưa đến

Nguyệt Trầm


Và mưa đến chừng như vội vã
Che giấu giùm nhau chút nỗi niềm
Giọt mông lung run từng môi lá
Tìm bài thơ trên lá thu mưa
Bầy chim nhỏ bàng hoàng tiếng gọi
Lời nào quên thềm cũ hiên xưa


Em chiếc lá bốn mùa huyên náo
Xuân tầm xuân hạ lửa tâm xuyên
Vạt tóc thu nồng hương tay gió
Vai hoàng hôn chĩu gánh uyên nguyên


Và mưa đến…tình ơi…mưa đến
Chuyên chở giùm nhau vạn nỗi niềm
Mùa rơi xuống khúc tình cầm mê luyến
Chìm đắm nhau cung xuyến mưa mùa thu


Nguyệt Trầm






frank 31.05.2022 01:59:04 (permalink)





Và mưa đến...tình ơi...mưa đến

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Thái Hiền


https://www.youtube.com/watch?v=WeMcX6B8syY


Và Mưa Đến…Tình Ơi…Mưa Đến (Thơ Nguyệt Trầm, Nhạc Nguyễn Đình Phùng) Unplugged




frank 31.05.2022 22:29:46 (permalink)
Khôn Nguôi - Thơ Nguyệt Trầm


Khôn nguôi

Nguyệt Trầm


Hai linh hồn chết đuối
Tìm chung một phao đời
Hai tâm hồn bối rối
Có nhau mà khôn nguôi


Đời anh một vần thơ
Đời em vạn chữ sầu
Giang đầu thơ đón gió
Cuối sông sầu theo sau


Tình gần trong tay với
Mà xa vẫn mờ xa
Ngẩn ngơ tình đứng đợi
Ngại ngần tay buông lơi


Cõi trần em có sợ
Quá ngắn để tìm nhau
Giấc đời anh có nhớ
Đường dài nên quên mau


Chưa nhấp chén tình say
Đã vội câu giã biệt
Hồn thiên thu mải miết
Tìm nhau kiếp đọa đầy


Hai linh hồn chết đuối
Chẳng tìm ra phao đời
Hai tâm hồn bối rối
Vẫn khôn nguôi tìm nhau


Nguyệt Trầm




frank 02.06.2022 01:09:32 (permalink)

Mãi mãi ngàn sau - Thơ Nguyệt Trầm


Mãi mãi ngàn sau

Nguyệt Trầm


Đi với tôi vào không gian
Nơi những tinh cầu cô đơn
Nhìn nhau lặng lẽ



Đi với tôi vào thời gian
Nơi những giấc mơ bàng hoàng
Sóng sánh lời thiên thu



Đi với tôi
Đi với tôi. Tình nhân
Vào bốn mùa miên viễn yêu thương



Nơi trái tim không bao giờ hát khúc sầu đau
Nơi những mảnh hồn lang thang trăm năm thất lạc
Đi với tôi
Đi với tôi


Vào không gian và thời gian
Mãi mãi ngàn sau


Nguyệt Trầm



frank 02.06.2022 22:59:23 (permalink)
Một Giấc Đời Xưa Thôi Đã Mất - Thơ Nguyệt Trầm


Một giấc đời xưa thôi đã mất

Nguyệt Trầm



Một giấc đời xưa thôi đã mất
Từ thu vàng úa buổi xa người
Một giấc mộng du buồn hiu hắt
Từ đêm vụn vỡ bước chân người

Sông xưa quên chảy về bến cũ
Thuyền bỏ không xuôi giải sóng chờ
Chiếc lá vô tình loang bóng nước
Cây đời lướt thướt hạt mưa thưa

Rồi những nhánh sông
Rồi những nhánh sông
Có trôi về biển cả
Ta tìm nhau tình mất tuổi thơ ngây
Hạnh phúc buồn như khúc ru tận tuyệt
Tự khôn cùng mà tuyệt đối chia xa

Một giấc đời xưa thôi đã mất
Trăm năm se sắt một nẻo về
Người đến rồi đi theo nước mắt
Lăn tròn cho dứt một cơn mê

Nguyệt Trầm



frank 02.06.2022 23:06:30 (permalink)


Một giấc đời xưa thôi đã mất


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca s
ĩ: Thái Hiền


https://www.youtube.com/watch?v=CDH4V9xB_TA











<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2022 23:07:38 bởi frank >
frank 03.06.2022 23:22:17 (permalink)
Nuối Tiếc Trọn Thiên Thu - Thơ Nguyệt Trầm



Nuối tiếc trọn thiên thu

Nguyệt Trầm



Một ngày em đến
Áo hoa em mặc
Hài lá em mang


Ta đã là trăng
Neo thuyền mơ bến đợi
Ta đã là sông
Vỗ sóng chở mộng em trôi


Mắt em thẫm mầu đêm
Của trời long lanh sao
Môi em ướt mùi sương
Của nhành gió lay phiến thở


Vai gọi trăm năm
Ngực đòi thiên cổ
Ta ôm em
Và ta yêu


Nhưng em đi qua
Em không ở lại
Hoa rơi trắng áo
Lá rơi dấu hài


Bàn tay buông
Em có sầu vạn kiếp
Hồn ta run
Nuối tiếc trọn thiên thu


Hồn ta run
Nuối tiếc trọn thiên thu


Nguyệt Trầm




frank 04.06.2022 22:14:57 (permalink)
Quên Nhau Không Đành - Thơ Nguyệt Trầm



Quên nhau không đành

Nguyệt Trầm



Mưa rơi sợi nhớ

Mưa giăng sợi thương
Tình vương sợi rối
Quên nhau không đành
Quên nhau không đành


Bài thơ năm cũ
Lá thư bỏ ngỏ
Trái tim rượu đỏ
Nụ tình hoang mang


Mắt ai còn đắm
Môi ai còn say
Tay nao còn ấm
Bờ vai còn đầy


Đường mây cánh gió
Giấc mơ nào nhớ
Khát khao tình cháy
Rụi những tàn tro


Mưa rơi sợi nhớ
Mưa giăng sợi thương
Tình vương sợi rối
Quên nhau không đành


Quên nhau không đành……
Không đành……
Em ơi……


Nguyệt Trầm



frank 05.06.2022 22:06:32 (permalink)


Đêm sao



Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Tuấn Ngọc








 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2022 22:08:14 bởi frank >
frank 07.06.2022 03:52:24 (permalink)


Mấy ngả


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: * Tuấn Ngọc







frank 07.06.2022 22:40:10 (permalink)




Đêm
 nhung nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Trần Anh Thư


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền











frank 09.06.2022 00:18:50 (permalink)




Mùa thu đi qua


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Như Chi

Ca sĩ: Tuấn Ngọc










Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 67 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 995 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9