không thể nằm im
Chuyện này bé tí tỵ ty
Nếu đến Từ Dũ tức thì có luôn
Thông báo cho các ông buồn
Tri Kỷ
Nếu mà tri kỷ có luôn
Thì mai xin nhận nuôi luôn tức thì
mai mốt vào tiếp cho quen nhi hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 23:42:34 bởi maiyeuem >
Đơn giản ngỡ tưởng chuyện gì
Cho luôn một mớ, lấy gì mà xơi???
Xin đừng kiếm chuyện nói chơi
Nhỡ ai bắt vạ bỏ đời nhà ông.
Người gì nói chuyện đâu không
Bụng làm dạ chịu tiêu không hả người
Trong tâm thì muốn giúp người
Không cám ơn thì chớ lại trù người đi ton
Bắt vạ thì đừng có mong
Cầu xin có thể mở lòng đó nha...
Lòng kia mà có mở ra
Thiên hạ bỏ nhà lo chạy thoát thân
Hhi không phải muốn xáp lại gần
Bao nhiêu nỗi nhơ` tình thân đó à
anh MAI rất muốn nằm gần
để cùng tri kỷ tâm tình hả anh
Nói chứng dám có trời xanh
Tri Kỷ chẳng muốn tỏi hành phân chia
Chọn một là đứt thìa lìa
Chung chung, vắng nọ còn kia mới tình
Nói gì nghe thật thất tinh
Coi chừng trui phải thất tình quá ta
Người ơi đừng quá lo mà
Con gái nói nọ nhưng là thế kia.
con gái nói chẳng muốn yêu
nhưng thích thả diều cùng kẻ chăn trâu
mãi yêu em lúc nào cũng có mặt mọi lúc trang tho NT ha ma lâu wa Nt ko ghé thật có lổi bữa nào đi uống coffe ha
Cám ơn NT nhiều ,mai mốt MYE uống bù nha
con gái nói chẳng muốn yêu
nhưng thích thả diều cùng kẻ chăn trâu
Thanh Bình
Thả diều muôn sắc muôn màu
Diều thơ nâng cánh cùng nhau vui cười
Vắng ai chẳng thiếu bạn chơi
Đứt dây chao đảo diều rơi ai tìm
sao không chơi trò ú tim
Anh chạy em trốn anh tìm vui không
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: