thơ Giọt sương cuộc tình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 336 bài trong đề mục
thuytaylor 11.01.2014 19:57:45 (permalink)
0
CHỚM LẠNH ĐẦU ĐÔNG
 
buổi sáng nay – bỗng đất trời se lạnh
gió bấc nhẹ về - trời đã lập đông
rét nhè nhẹ gợi thân thương kỷ niệm
chuyện tình ta - hai nỗi nhớ ngập lòng.
 
thân cây gầy – trơ lá cạnh ven sông
như anh nhớ em – cuộc tình đã mất
nơi em ở chắc còn mùa thu muộn
hãy gởi về vài… hơi ấm nghe em.
 
nơi quê anh mây xám buồn mông mênh
thu bước đi - chừng như còn bịn rịn
 anh cũng gởi em món quà kỷ niệm
một chút mưa - một chút nắng – Ninh Kiều.
 
sáng nay mù sương - từng giọt mỹ miều
nên nhòe mắt - thành cuộc tình dang dở
dù sao cũng trao về em - nhịp thở
cùng đất trời buồn – chớm lạnh đầu đông…
 
Dương hồng Thủy
 
 
#46
    thuytaylor 15.01.2014 19:06:08 (permalink)
    0
    XIN MỘT NỤ CƯỜI
     
    Ngày qua ngày… mình vẫn là người quen?
    Như sông quê dòng chảy vẫn êm đềm
    Buồng tim nào trong em còn kỷ niệm
    Hãy cho nhau từng đốm lửa đêm đen.
     
    Khuya nay ngồi - ta nhìn bầu trời xa
    Người nơi đâu trong chuỗi dãy ngân hà
    Sương lạnh lắm – em thì lung linh quá
    Đêm muôn trùng thổn thức chỉ riêng ta.
     
    Em vô tư nên líu lo vui cười
    Chuyện ngày xưa – chắc gì nhớ người ơi
    Ta vẫn biết –  kiếp nầy ta vụng dại
    Bóng hình ai – lưu luyến mãi trọn đời.
     
    Noel nầy đèn sáng rực trăng sao
    Ta nhớ người xưa – môi thắm má đào
    Từ nơi đây chúc em vui năm mới
    Và xin người – nụ cười mãi cho nhau.
     
    Dương hồng Thủy
     
    #47
      thuytaylor 21.01.2014 05:46:35 (permalink)
      0
       
      CÓ MỘT MÙA ĐÔNG
      ( từ Mùa Đông của Kim Quang )
       
      Mùa Đông năm ấy anh đi xa
      Lòng hứa sang năm trở lại nhà
      Thăm lại người em bên phố nhỏ
      Đâu ngờ dâu bể nổi phong ba…
       
      Áo trắng ngày xưa mộng bình thường
      Vẫy tay chào kẻ biệt quê hương
      Bóng em mờ khuất bên đường đất
      Đôi mắt còn theo mấy dặm đường.
       
      Anh biết quê nhà em vẫn chờ
      Mùa Đông sau đó lạnh bơ vơ
      Trời Tây gom nắng anh đem gởi
      Sưởi ấm hồn em một chút thơ.
       
      Từ đó - mỗi mùa Đông lại Đông
      Hương xưa mờ nhạt nắng phai hồng
      Nhưng tim anh vẫn còn nhung nhớ
      Mỗi độ Đông về em biết không ?!
       
      Năm nay - mùa Đông anh trở lại
      Tìm mãi bóng hình em gái quê
      Lối cũ rêu phong ngàn cỏ biếc
      Em đi thăm thẳm biệt sơn khê !
       
      Dương hồng Thủy
      (08/12/2013)
       
       
       
       
      #48
        thuytaylor 26.01.2014 11:21:47 (permalink)
        0

         CHỜ MỘT MÙA XUÂN
         
        39 năm – không có mùa Xuân
        vì bị cướp mất một lần năm đó
        tụi chúng mình chịu tang chung dòng họ
        dù Xuân vẫn về rực rỡ hàng năm.
         
        nhớ ngày xưa bè bạn cùng chung hầm
        dưới công sự - đồn biên phòng giá buốt
        thế mà ấm - chia nhau từng điếu thuốc
        ngắm ngàn mai dưới triền núi trổ hoa.
         
        tết đời lính trên phố núi xa nhà
        cũng nhận được tấm hình con áo mới
        lá thư nhỏ của vợ hiền mong đợi
        lửa yêu thương nghe thơ thới trong lòng.
         
        xuân năm nay ngoài phố vẫn tưng bừng
        những chiếc xe con ngập ngừng phố chợ
        cạnh đó đám dân nghèo không kịp thở
        bon chen mua từng lít gạo mỗi ngày.
         
        bến Ninh Kiều nở rộ một rừng mai
        vẫn thấy buồn kiếp tôi đòi thế hệ
        chúng ta đợi một ngày mai quê Mẹ
        vạn nụ cười sống khỏe đón chào Xuân.
         
        dương hồng thủy
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2014 11:23:53 bởi thuytaylor >
        #49
          thuytaylor 30.01.2014 20:55:52 (permalink)
          0
          Sáng Nay Mùng Một Tết
           
          Sáng nay mồng một Tết
          Sương mù như khói bay
          Giả từ năm cũ hết
          Chào năm mới mừng thay !
           
          Sân nhà mai chớm nở
          Cúc vàng vừa đơm hoa
          Trẻ em bên phố chợ
          Rộn ràng tiếng cười xa …
           
          Xuân nầy nhớ tháng Tư
          Chiến y cởi giả từ
          Hào sâu chông gai bước
          Gian lao kiếp ngục tù.
           
          Ta soi gương muốn khóc
          Má lõm tóc bạc thưa
          Mắt sầu vương cô độc
          Nghẹn ngào nhớ Xuân xưa…
           
          Xuân về ta vẫn mong
          Câu hò vang cánh đồng
          Mây bay trời biển rộng
          Đoàn quân chờ bên sông !
           
          Dương hồng Thủy
          ( 31/01/2014 )
           
          #50
            thuytaylor 07.02.2014 17:03:27 (permalink)
            0
            XA LẮM TÌNH EM
             
            Ta nhớ em nhiều – em biết không ?
            Tình xưa ủ ấm mãi trong lòng
            Từng đêm ao ước người bên nớ
            Gặp gỡ hàn huyên thỏa ước mong.
             
            Buổi tối ta nhìn sao trên trời
            Nhặt từng đốm sáng tận trùng khơi
            Xâu thành chuỗi ngọc em chưng diện
            Cho đẹp cao sang một kiếp người.
             
            Gần sáng ngoài trời rả rích mưa
            Xòe tay ta hứng chút hương thừa
            Gom về trộn với niềm nhung nhớ
            Để gởi về em tắm buổi trưa.
             
            Mây trắng chiều Thu tím mặt sông
            Ta đan thành áo ấm màu hồng
            Để em rực rỡ người trong mộng
            Khi đến thăm ta buổi chớm Đông.
             
            Ta lập vườn hoa …để đón em
            Có hồ bán nguyệt - thật vô duyên
            Vì em đi mãi như làn khói
            Xa lắm tình em – nơi cõi tiên ?!
             
            Dương hồng Thủy
            #51
              thuytaylor 11.02.2014 09:10:30 (permalink)
              0
              CHỜ MỘT MÙA XUÂN
               
              39 năm - không có mùa Xuân
              vì bị cướp mất một lần năm đó
              tụi chúng mình chịu tang chung dòng họ
              dù Xuân vẫn về rực rỡ hàng năm.
               
              nhớ ngày xưa bè bạn cùng chung hầm
              dưới công sự - đồn biên phòng giá buốt
              thế mà ấm - chia nhau từng điếu thuốc
              ngắm ngàn mai dưới triền núi trổ hoa.
               
              tết đời lính trên phố núi xa nhà
              cũng nhận được tấm hình con áo mới
              lá thư nhỏ của vợ hiền mong đợi
              lửa yêu thương nghe thơ thới trong lòng.
               
              xuân năm nay ngoài phố vẫn tưng bừng
              những chiếc xe con ngập ngừng phố chợ
              cạnh đó đám dân nghèo không kịp thở
              bon chen mua từng lít gạo mỗi ngày...
               
              bến Ninh Kiều nở rộ một rừng mai
              vẫn thấy buồn kiếp tôi đòi thế hệ
              chúng ta đợi một ngày mai quê mẹ
              vạn nụ cười sống khỏe đón chào Xuân.
              Dương hồng Thủy
               
              #52
                thuytaylor 11.02.2014 15:21:38 (permalink)
                0
                NHỚ LẠI NGƯỜI XƯA
                 
                Nắng lang thang - vần vũ mây màu sữa
                Trời lập Đông cơn gió lạnh đầu mùa
                Con bướm nhỏ chập chờn bên khung cửa
                Đóa hoa nào còn nở buổi chiều mưa ?
                 
                Hồn lâng lâng quay về miền ký ức
                Đà Lạt buồn một chút nắng Thu phai
                Ta với em bên đồi thông, bờ vực
                Dựa vai nhau ngắm con nắng chạy dài.
                 
                Thuở mới quen nên thuyền tình chao đảo
                Đến nhà em bên vách núi – đồi cao
                Sàn trắng bóng lát gỗ sồi nhập khẩu
                “Bốt đờ sô” anh chẳng dám bước vào.
                 
                Mẹ của em người thanh cao, tóc xỏa
                Diện áo dài óng ánh màu tím than
                Anh lính chiến chân run - lời nát vụn
                May mà có em nên bớt… ngỡ ngàng.
                 
                Buổi tối cuối cùng - ta xa nhau mãi
                Quán cà phê chứng tích lúc chia tay
                Theo đơn vị chuyển về vùng Đắc Lăk
                Để trọn đời nhớ mãi bóng hình ai.
                 
                Từ xa xôi nơi chân trời xứ lạ
                Em giận hờn trách cứ mãi vừa chưa ?
                Cơn gió nhẹ buổi Đông về bất chợt
                Anh bâng khuâng thầm nhớ lại người xưa…
                 
                Dương hồng thủy
                 
                 
                 
                #53
                  thuytaylor 08.03.2014 10:48:34 (permalink)
                  0

                   
                                     TÌNH CUỐI
                   
                  Từ dạo em đi buổi cuối Đông
                  Chắc rằng em có thấy buồn không
                  Khi cơn mưa nhỏ lâu không tạnh
                  Ướt át hồn anh lạnh cõi lòng.
                   
                  Bước chân em đẫm từng giọt mưa
                  Bóng nhỏ liêu xiêu góc phố xưa
                  Gió cũng vô tình như than khóc
                  Cuối đường đèn đóm cũng lưa thưa.
                   
                  Em dỗi hờn – không nói một lời
                  Dù rằng hai đứa sẽ xa thôi
                  Em đi một bước thêm ly biệt
                  Không nhớ những chiều ta có đôi.
                   
                  Phương trời em ở chắc sang Xuân
                  Nắng ấm vỗ về giởn trước sân
                  Em vẫn hồn nhiên như hoa nở
                  Đời vui trong lẽ sống trong ngần.
                   
                  Thôi thế từ nay cách biệt rồi
                  Đường đời chia cách ở hai nơi
                  Chúc em hạnh phúc – niềm vui mới
                  Anh nếm tình sầu trong lẻ loi.
                   
                  Dương hồng Thủy

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2014 10:51:33 bởi thuytaylor >
                  #54
                    thuytaylor 19.03.2014 20:46:58 (permalink)
                    0

                    XA LẮM TÌNH EM
                     
                    Ta nhớ em nhiều – em biết không ?
                    Tình xưa ủ ấm mãi trong lòng
                    Từng đêm ao ước người bên nớ
                    Gặp gỡ hàn huyên thỏa ước mong.
                     
                    Buổi tối ta nhìn sao trên trời
                    Nhặt từng đốm sáng tận trùng khơi
                    Xâu thành chuỗi ngọc em chưng diện
                    Cho đẹp cao sang một kiếp người.
                     
                    Gần sáng ngoài trời rả rích mưa
                    Xòe tay ta hứng chút hương thừa
                    Gom về trộn với niềm nhung nhớ
                    Để gởi về em tắm buổi trưa.
                     
                    Mây trắng chiều Thu tím mặt sông
                    Ta đan thành áo ấm màu hồng
                    Để em rực rỡ người trong mộng
                    Khi đến thăm ta buổi chớm Đông.
                     
                    Ta lập vườn hoa …để đón em
                    Có hồ bán nguyệt - thật vô duyên
                    Vì em đi mãi như làn khói
                    Xa lắm tình em – nơi cõi tiên ?!
                    Dương hồng Thủy

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2014 20:57:05 bởi thuytaylor >
                    #55
                      thuytaylor 01.04.2014 11:29:34 (permalink)
                      0

                      MỘT CHIỀU MÙA ĐÔNG
                                              (về Thomastown Mel. Australia)

                      Anh đang đi bên dòng sông chiều Đông
                      Cơn rét nhẹ làm dật dờ dòng nước
                      Anh chợt nhớ em – người em thuở trước
                      Chung mái trường – chung lối nhỏ đi về.
                       
                      Bao năm qua em xa cách làng quê
                      Chiều cuối năm chắc em nhiều bận rộn
                      Nơi em ở chắc Hạ vừa mới chớm
                      Hết tuyết ngoài trời – nắng sớm chưa em ?
                       
                      Em có thường thơ thẩn giữa trời đêm
                      Em có nhớ những êm đềm ngày cũ
                      Chắc em giận để rồi đi biệt xứ
                      Đâu còn thời gian tư lự trong lòng.
                       
                      Tuổi chúng mình xung khắc thật mênh mông
                      Xa nhau mới thấy tâm đồng thương nhớ
                      Những lần nắm tay cùng chung nhịp thở
                      Để bây giờ bỡ ngỡ gọi tên nhau.
                       
                      Chiều mùa Đông không lạnh mà nghe đau
                      Buồn mặt trời hà tiện chi giọt nắng
                      Thương cánh chim chập chờn miền cay đắng
                      Lỡ lạc bạn đời - mõi cánh cô đơn !
                       

                      Dương hồng Thủy
                      (25/12/2013)


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2014 11:35:17 bởi thuytaylor >
                      #56
                        thuytaylor 03.04.2014 11:53:27 (permalink)
                        0

                        NOEL NGÀY CŨ
                         
                        Một buổi sáng anh trên cầu Mỹ Thuận
                        Vĩnh Long xa – rực rỡ buổi hừng đông
                        Nhớ ngày xưa hai đứa chạy ngoài đồng
                        Cùng rượt đuổi nhau sau trường sư phạm.
                         
                        Em ẻo lả nhưng không kém phần can đảm
                        Núp sau gò mã, cỏ mọc xanh dờn
                        Anh chạy quanh bờ đu đủ cô đơn
                        Tìm em mãi trong một ngày gió lộng.
                         
                        Những chiều - hai ta như hình với bóng
                        Lẻn qua vườn đào rợp trái vàng ươm
                        Hai đứa tự nhiên hái quả sau vườn
                        Đào ngọt ngon - thơm như làn da mỏng.
                         
                        Thời gian trôi qua – tháng ngày thơ mộng
                        Lửa yêu thương ước vọng đong thật đầy
                        Thế rồi chúng mình xa cách trời mây
                        Mỗi đứa mỗi nơi mang hoài nỗi nhớ.
                         
                        Sáng hôm nay Noel về hoa nở
                        Anh trên cầu ngập nắng của Cần Thơ
                        Chân lang thang trong nhịp bước hững hờ
                        Chợt nhớ lại người em ngày tháng cũ.
                         
                        Dương hồng Thủy
                         
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2014 12:02:36 bởi thuytaylor >
                        #57
                          thuytaylor 07.04.2014 12:51:33 (permalink)
                          0

                          Chúc Em
                          (từ Tiếng Buồn Đêm Noel của K.O)
                           
                          Đông về nắng như thủy tinh
                          Chúc em ấm áp yên bình Giáng Sinh
                          Chúc em vạn sự tốt lành
                          Nụ cười rạng rỡ vây quanh ngọt ngào.
                           
                          Đông về gió nhẹ lao xao
                          Chúc em dáng đẹp thanh cao thiên thần
                          Chúc em hạnh phúc trong ngần
                          Yêu đời bên những người thân của mình.
                           
                          dương hồng thủy
                          ( 17-12-2013 )
                           
                           
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2014 12:53:33 bởi thuytaylor >
                          #58
                            thuytaylor 11.04.2014 21:13:04 (permalink)
                            0

                            Có Một Chiều Đông
                             
                            Em đi áo lụa mùa Đông
                            Mỏng manh bóng nhỏ hư không dặm về
                            Hai chúng ta lỡ duyên thề
                            Anh đi - em lạc bến mê đôi đàng.
                             
                            Mỗi mùa lạnh chớm vừa sang
                            Em ra chợ sớm lang thang một mình
                            Vóc người nhỏ nhắn thật xinh
                            Anh đưa tay vẫy chút tình ngày xưa.
                             
                            Chiều nào hai đứa trong mưa
                            Đêm nào hai đứa đón đưa tận nhà
                            Đăng trình nhập ngủ thiết tha
                            Em cô giáo nhỏ thật thà dễ thương.
                             
                            Anh về áo bám bụi đường
                            Cưới cô giáo trẻ chung trường trước kia
                            Không ngờ nghịch cảnh cách chia
                            Poncho lịm kín - chia lìa hai ta.
                             
                            Đông về lạnh giấc mơ hoa
                            Đong đưa nhịp bước – em xa thật rồi !
                            Dương hồng Thủy
                             
                             

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2014 21:15:10 bởi thuytaylor >
                            #59
                              thuytaylor 12.04.2014 20:49:04 (permalink)
                              0
                              BẠN BÈ
                               

                              Này chị này anh bạn bè một thuở
                              Xúm xít bên nhau nhịp thở thân quen
                              Buổi họp mặt vui - cho đời bớt khổ
                              Mấy chục năm thân - phần số bọn mình.
                               
                              Cơn mưa nhỏ cuối năm chiều xuống phố
                              Gió ngập ngừng sợ lá đổ đêm đông
                              Tháng ngày qua tình đồng môn nở rộ
                              Chia với nhau chùm hoa nở trong lòng.
                               
                              Ta gặp gỡ sẻ chia nồng nàn cũ
                              Nhắc nhớ ngày xưa câu nói tiếng cười
                              Năm chục năm bèo dâu đời lử thứ
                              Đến bây giờ còn giữ nụ cười tươi.
                               
                              Khi chia tay hẹn mai ta gặp lại
                              Kết nối ân tình mãi mãi cho nhau
                              Cặp mắt ướt thoáng mờ dần hoang dại
                              Nhưng thương yêu vẫn đọng lại ngạt ngào.
                               
                              Dương hồng Thủy
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2014 20:52:37 bởi thuytaylor >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 336 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9