Mưa Thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 151 bài trong đề mục
vyvy 08.02.2006 17:08:24 (permalink)
0
Hí họa "Thu điếu"
Cơm đôi bận/ bữa cũng tiêu veo
Mà dáng hình sao cứ mỏng teo
Sáng đến tô mì_ no được chút
Tối về bát bún_đói ngay vèo
Hằng đêm ước muốn như bà béo
Suốt tháng ăn chơi vẫn Bé teo
Bồi dưỡng tăng liều “sâm bổ lượng”
Xơi xong nhạt nhẽo nước ao bèo!

Đánh cầu lông
Trai thanh gái lịch đánh cầu lông
Cầu mới nan dày lại lắm lông
Ngực ưỡn ,thân nghiêng quay tít vợt
Lưới vênh, cầu giắt rụng rơi lông
Sao đành bỏ cuộc chơi còn hứng
Đâu nỡ chơi trò cầu mất lông
Đổi ý thôi lông dùng quả nhựa
Giờ thì chơi sướng sởn chân lông
#16
    vyvy 08.02.2006 17:12:36 (permalink)
    0
    "Một ngày lặng lẽ chốn u linh
    Nghe lòng như ngủ yên tình thế gian"


    Sáng lặng thinh
    Trắng bình minh
    Nắng ánh tỏa hạt sương lung linh

    Trưa yên ắng
    Vàng trời nắng
    Tiếng gáy gà mênh mang xa vắng

    Chiều chập chờn
    Mây tím buông
    Chuông nguyện chùa vọng theo u hương

    Đêm vắng tanh
    Trăng sáng xanh
    Mõ niệm kinh cầu nghe lanh canh

    Ngày quạnh quẽ
    Trôi lặng lẽ
    Đường mòn xa xăm không ngõ rẽ
    #17
      Hoatina_hn 09.02.2006 11:03:22 (permalink)
      0

      Một ngày...


      Sáng tưng bừng
      Cỏ cây rừng
      Hoa lá muôn màu khoe rộn mừng

      Trưa lặng ngắt
      Trời trong vắt
      Nghe buồn như dâng lên màu mắt

      Chiều bâng quơ
      Chút ảo mơ
      Dệt cả khung trời hoá thành thơ

      Đêm chập chờn
      Gió xa vờn
      Như vang đâu đó tiếng dỗi hờn

      Ngày như thế
      Qua lặng lẽ
      Bỏ qua biết bao lần lối rẽ…

      HoaTiNa
      #18
        vyvy 10.02.2006 20:57:28 (permalink)
        0
        weo -còm hoatina ghé vào "vườn" nhỏ của vivi nhé!
        Cảm ơn hoatina đã " thả" vào vườn của vivi những vần thơ nhẹ nhàng ,làm vườn thêm ấm cúng
        Được biết hoatina đã là 1 thành viên của "thơ đường xướng họa" vivi rất vui vì có thêm bạn,mong hoatina sẽ gắn bó tiếp tục với quán thơ đường và cho ra đời thêm những baì hay nhé
        Thân mến!
        #19
          vyvy 10.02.2006 20:59:18 (permalink)
          0
          Tình cờ nước chảy mây trôi
          Tình cờ nắng bỗng nhạt thôi hanh vàng
          Tình cờ mưa đến nhẹ nhàng
          Tình cờ gió cũng dịu dàng ru êm

          Tình cờ rạng rỡ sao đêm
          Tình cờ trăng tỏa êm đềm không trung
          Tình cờ một nỗi nhớ nhung
          Tình cờ như có ai chung đoạn đường

          Cho lòng tôi phải vấn vương
          Cho tim tôi phải luyến thương tình cờ
          Rồi hồn như đắm vào mơ
          Mơ hoa hôn nhẹ ngọt bờ môi.. ,mơ..!
          #20
            vyvy 10.02.2006 21:03:26 (permalink)
            0
            Hương xưa
            Hương xưa ngày ấy nay đâu rồi?
            Mãi dáng yêu kiều ký ức tôi
            Lớp cũ đôi ta cùng đọc viết
            Đường xưa hai đứa vẫn rong chơi
            Chia tay lần cuối chung tâm sự
            Gặp lại năm sau khác cảnh đời
            Từ bấy đến nay xa cách mãi
            Nhưng lòng tôi vẫn nhớ khôn nguôi .


            Nhớ bạn xưa
            Năm tháng xa nhà cũng đã lâu
            Bạn bè người ở kẻ nơi đâu ?
            Khuôn viên lối cũ còn xanh lá ?
            Ghế đá trường xưa có bạc màu ?
            Nhớ lúc chia tay phượng thắm đỏ
            E ngày hội ngộ mắt thâm sâu
            Đã bao xuân, lại bao xuân nữa…
            Bạn cũ ơi còn nhớ đến nhau ?!
            #21
              vyvy 20.02.2006 19:33:33 (permalink)
              0
              Ngẫm xuân
              1
              Xuân vẫn là xuân ngàn kỷ qua,
              Xuân dâng đời ý nhạc ,lời ca…
              Nhưng nhân sinh chẳng đợi xuân đến
              Mà vạn vật đâu lụy nắng xa
              Phận liễu xuân rời nguyên thắm lá
              Thân mai xuân đổi vẫn tươi hoa
              Thông xanh dào dạt ngàn năm tuổi
              Xuân, chẳng xuân cây vẫn mượt mà!



              2
              Xuân rời, nắng úa,rũ tàn hoa,
              Tiễn biệt hương ngàn theo gió xa .
              Nước cuốn hoa trôi dềnh sóng gợn,
              Canh tàn ruợu cạn đẫm châu sa .
              Trăng sao thơ mộng còn vương vấn,
              Hoa cỏ nồng nàn vẫn thiết tha...
              Bỡ ngỡ xuân trôi cùng ảo ảnh,
              Bao xuân ly biệt lại xuân qua !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 18:31:47 bởi vivi02 >
              #22
                nguyentuongvan 20.02.2006 21:43:17 (permalink)
                0

                TRONG MƯA


                Em vẫn nhớ những ngày xưa thân ái
                Cơn mưa nào chúng mình bên nhau
                Đóa hoa hồng anh trao em ngày ấy
                Mưa theo về ướt hai mái đầu ta

                Em yêu anh khi thu lạc lối về
                Sương nặng hạt ngậm ngùi vai áo nhỏ
                Ánh trăng buông cuối thu mùa trút lá
                Vi ngọt ngào đọng mãi trên môi em

                Đêm vỡ dần từng mảnh tối chơi vơi
                Thu chẳng đợi tự may mình áo mới
                Lẫn trong đêm bước chân về phố nhỏ
                Em uống cạn mình trước cái rét đầu đông

                Chờ đợi ngày khi anh quay trở lại
                Em dấu mình trong chiếc lá cuối thu
                Trong cơn gió góc phố nào có lỗi
                Để em về tìm lại dấu chân xưa.
                #23
                  vyvy 25.02.2006 19:05:42 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn bạn NguyenTuongVan đã tặng cho trang thơ của VV 1 bài thơ tình mùa thu rất dễ thương
                  Chúc thi sĩ của mùa thu sẽ sáng tác thêm nhiều bài thơ hay cho vườn thơ thư quán để mọi người cùng được thưởng thức !
                  #24
                    vyvy 25.02.2006 19:16:56 (permalink)
                    0
                    No re

                    Đêm trăn trở
                    Những vần thơ
                    Những vần thơ không viết nên lời
                    Những vần thơ
                    Như cơn mơ
                    Chợt đến chợt đi rồi vụt tắt !...
                    Ngày tẻ ngắt
                    Một nỗi buồn
                    Một nỗi buồn của đời thường
                    Một nỗi buồn không của riêng ai
                    Một nỗi buồn
                    Như vết chai
                    Chợt tím chợt phai thành sỏi đá !...
                    Mông lung quá
                    Một chân tình
                    Một chân tình còn thẳm sâu
                    Một chân tình
                    Như cơn đau
                    Chợt ngọt ngào,chợt tan rồi lặng lẽ !...
                    Chân tình đơn lẻ ,
                    Chân tình vô ngôn !
                    #25
                      vyvy 04.03.2006 20:23:14 (permalink)
                      0
                      "Nói với người mình không nên nói, mất lời
                      Không nói với người mình nên nói, mất người "


                      Nhớ chuyện xưa (Sao không nói lời dịu dàng!)
                      Ngày chia tay chẳng kịp lời giã biệt
                      Hai phương trời trao đổi những cánh thư
                      Bao ân tình phong kín nặng tâm tư
                      Dâng theo lòng tuôn trải cùng trang giấy
                      Lời ước hẹn cũng trao nhau từ đấy
                      Mong thời gian nhanh đến ngày hội ngộ

                      Rồi thời gian cũng thỏa lòng chờ đợi
                      Gặp lại nhau trong hạnh phúc dâng trào
                      Chẳng nắm tay cũng chẳng nói ngọt ngào
                      Mà vẫn thấy như hồn chung nhịp bước
                      Im lặng bên nhau nhưng vẫn hiểu được
                      Lời trái tim đã nói của bao ngày …
                      Những tưởng …
                      Êm đềm…
                      Những tưởng…
                      Như mơ …
                      Nào ngờ …
                      Ngăn cách !
                      Người ra đi để tìm chân trời mới
                      Vì lý tưởng ,vì đam mê cao vợi
                      Tôi ở lại cùng thương nhớ đầy vơi
                      Ân hận vì những điều sao chẳng nói
                      Khi tự ái một phút giây cứng cỏi
                      Nên đánh mất rồi một nửa trái tim
                      Giờ tôi hiểu người đã thành cánh chim
                      Chân trời nào, góc bể nào xa lắm…!

                      Rồi tình tôi cũng chìm như thuyền đắm
                      Tôi quên tình và tôi cũng quên tôi
                      Dấn thân vào chốn đời nổi trôi
                      Cho tôi hiểu thế nào là được ,mất …!
                      Nhưng còn mãi trong tôi là sự thật
                      Tôi mất người nhưng cũng chẳng được gì
                      Chỉ bởi vì cố chấp với kiêu kỳ
                      Chẳng nghĩ suy những lời cần phải nói !...

                      Biết bao lần lòng tôi tự hỏi
                      Người phương nào có nhớ đến tôi chăng ?
                      Đời êm ả hay cũng trầm thăng ?
                      Có một lần tiếc thương chuyện dĩ vãng ?...
                      Riêng lòng tôi đã tưởng chừng quên lãng
                      Nhưng đôi khi day dứt vẫn quay về
                      Và tiếc thương dâng đến tràn trề
                      Vì không nói những lời cần phải nói !

                      Ai đang yêu đành rằng đừng gian dối
                      Nhưng khi cần phải biết nói lời hay
                      Đừng phũ phàng để rồi nhận đắng cay
                      Nếu giờ đây còn có cơ hội
                      Tôi xin gọi “người ơi đừng đi nhé !”
                      ( Tiếc rằng chuyện đã là không thể …!)
                      #26
                        vyvy 07.03.2006 13:42:51 (permalink)
                        0
                        Một thời

                        Một thời để nhớ để thương
                        Một thời để gửi niềm tương tư buồn
                        Đời còn bao nỗi đoạn trừơng
                        Bóng anh còn ở cuối đường xa xôi

                        Trời mây trôi, nước hoa trôi
                        Phong trần anh đã một đời đi qua
                        Đêm sương lạnh bóng trăng ngà
                        Vần thơ anh ,giọt lệ hòa trên môi

                        Đường dài lẻ bóng đơn côi
                        Phong sương còn đó chưa thôi muộn phiền
                        Một thời mơ ước hão huyền
                        Tình thơ xin gửi về miền phù du .


                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 04:17:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        #27
                          nguyentuongvan 07.03.2006 20:47:59 (permalink)
                          0
                          TÌM ANH

                          Em tìm anh những đêm dài vô tận
                          Trăng chếch bóng cũng mờ trong sương giá
                          Mái tóc dài không đủ ấm đêm thu lạnh
                          Khiến gió buồn thổi lá cũng rơi theo

                          Tuy chẳng thể trao anh trọn tình say đắm
                          Vẫn nguyện lòng không đổi khác khi xa anh
                          Trong em vẫn tin yêu nồng nàn tha thiết
                          Như nắng trời rực lửa lúc bình minh lên

                          Phố vắng anh lá trút sầu trơ trọi
                          Mây cũng buồn câm nín nơi hoàng hôn
                          Giữa dòng đời em mệt mỏi bơ vơ
                          Vai trĩu nặng mảnh tình anh bỏ lại

                          Anh ra đi không hẹn ngày trở lại
                          Để suốt đời em mang nợ một duyên thơ
                          Em đã đốt cả ngàn lời thơ hoaì bão
                          Mong một lần sưởi ấm đêm cô đơn

                          Dư âm nào gọi cung đàn lạnh tay em
                          Nguyệt cầm đêm réo rắt khúc ca buồn
                          Dòng nối dòng nước mắt em rơi mãi
                          Thương nhớ nào thổn thức mãi không thôi

                          Em đã hiểu anh đã lãng quên em
                          Xóa tên em dù giấc mơ về gọi
                          Em đau xót cúi đầu đành chấp nhận
                          Cố mỉm cười mừng hạnh phúc cho anh .


                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 04:34:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #28
                            tulipdenus 07.03.2006 23:20:10 (permalink)
                            0
                            ĐÀNH THÔI


                            Đành thôi để mặc sông dài
                            Trôi đi mặc sóng cho hoài tháng năm
                            Mưa đêm lặng lẽ âm thầm
                            Gieo sầu tâm khảm gieo mầm nhớ thương

                            Ngày nào rạo rực yêu đương
                            Dẫu trong xa cách dẫu vương hoa sầu
                            Em phương trời ấy còn nhau?
                            Hay là rủ bến mong cầu bình yên?

                            Giá như ta hiểu lòng em
                            Mong đời sóng gió sang thềm bình yên
                            Thì ta riêng lối đảo điên
                            Không mang thêm nỗi ưu phiền gió mưa

                            ....Buồn như chiếc lá ban trưa
                            Xoay theo cơn gió đang mùa yêu đương!

                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 04:39:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #29
                              vyvy 09.03.2006 14:26:18 (permalink)
                              0
                              Xin cảm ơn hai thi sĩ NguyenTuongVan và Tulipdenus đã gửi vào trang thơ này những vần thơ hay.

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 15:30:21 bởi vivi02 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9