Mưa Thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 151 bài trong đề mục
vyvy 09.03.2006 14:30:53 (permalink)
0



Trích đoạn: Mai Trắng

Trăng lên

Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
Hay cái con diều trẻ phất chơi….

Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
Mỗi lúc trông trăng lại nhớ người .


Trăng biển
Trăng ngà lơ lửng ánh buông lơi,
Lấp lánh sao rơi giữa biển trời
Sóng chuyển ngân nga lời gió hát,
Mây vờn bảng lảng bóng trăng chơi
Trăng lên huyền ảo đầu non khuất ,
Trăng đắm mơ hồ sóng nước vơi
Cát trắng mênh mông đêm gió lộng,
Hoang vu thêm vết bước chân người .


vivi
Bài thơ đưa vào TV :

< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 10.3.2006 3:50:04 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 20:11:02 bởi vyvy >
#31
    vyvy 27.04.2006 00:03:46 (permalink)
    0
    Xướng :
    Lặng (Đông tà)
    Trăng già quạnh quẽ bóng sao đâu
    Đêm vắng buồn trông cảnh vật sầu
    Gió nổi mây mờ trời ủ dột
    Sương sa hoa nát đất oằn đau
    Này người tri kỷ bày hương sắc
    Đây kẻ tri âm giấu vết nhàu
    Ta nhớ hay quên lời nguyện trước
    Mà thời gian nỡ bạc đời nhau?
    1/03/2006
    CSL

    Họa:
    Nặng
    Đêm tàn trăng khuyết mảnh về đâu,
    Gió réo vi vu điệu não sầu
    Sông nước mênh mông màu ảm đạm,
    Mây trời chất ngất sắc buồn đau
    Người đi lòng gửi niềm lưu luyến,
    Kẻ ở hồn mang nỗi úa nhàu
    Một bước chia ly ngàn cách biệt,
    Sao còn sâu nặng mãi tình nhau !
    Vyvy
    ________________________

    Xướng :

    Đêm
    Gió lộng trăng rơi rọi cuối đường
    Mây mờ sương phủ cảnh thê lương
    Ngân hà sầu nhiễu soi lòng vỡ
    Tinh tú buồn giăng rót đoạn trường
    Thoang thoảng lá vương mùi đất lạnh
    Nồng nàn hoa đọng ngát trời hương
    Sao sa dang dở bao lời ước
    Ngơ ngẩn tàn canh vỗ mộng thường
    Đông tà

    Họa:
    Khúc chiều
    Nắng tắt, chiều hoang tím nẻo đường
    Ánh tà dương phủ sắc thê lương
    Bâng khuâng mộng tưởng thời xa vắng
    Khắc khoải tâm can nỗi dặm trường
    Ngắm nước, nước dâng sầu viễn xứ
    Nhìn mây, mây rủ bóng ly hương
    Xa đưa cánh gió thêm hiu quạnh
    Đoản khúc chiều ngân phím lạ thường !

    vyvy
    #32
      vyvy 27.04.2006 00:08:06 (permalink)
      0
      Xướng :

      Cảm hoài
      Xanh rêu nát gạch cỏ hoa gai
      Quên lãng bao nhiêu thế kỷ dài
      Buốt gió thu tàn –khung cửa trống
      Vàng tia nắng muộn-buổi chiều phai
      Tháp Chàm hoang lạnh buồn u uất
      Lòng khách cô liêu dậy cảm hoài
      Lịch sử quay vòng hưng phế mãi
      Thì vong quốc hận chẳng riêng ai .
      (Đoàn Chính Nam)

      Họa:
      Tình yêu (tình yêu như trái phá con tim mù lòa...TCS)
      Tình yêu tựa một đóa hồng gai
      Để lại trong tim vết xước dài
      Dẫu có thương đau còn thắm thiết
      Dù trong cay đắng chẳng mờ phai
      Tâm hồn hòa nhịp như ngân mãi
      Tiếng hát cho nhau ngỡ vọng hoài
      Vẫn biết thời gian hàn vết rạn
      Mà sao lòng vẫn nặng vì ai !
      vyvy
      #33
        vyvy 27.04.2006 00:11:04 (permalink)
        0
        Xướng:
        TIẾP KHÁCH
        Khách quý yêu thơ ghé đến nhà
        Vợ thời đi vắng- trẻ chơi xa
        Thuốc vừa cạn nhẵn- trà chưa nấu
        Nước lại cúp ngang- bếp hết ga
        Nhà cửa bộn bề -đang dọn dẹp
        Ghế bàn lủng củng- khẽ lau qua
        Vài câu vả lả cho thông chuyện
        Bác lỡ đến rồi- ta với ta
        (Nguyen's )
        Họa :
        Nhớ nhà

        Da diết canh thâu nỗi nhớ nhà
        Quê người viễn xứ đã bao xa
        Phiêu du dòng nước chia nguồn cội
        Biền biệt con tàu vắng bến ga
        Xuân Hạ bao mùa rồi đã trải
        Thu Đông mấy tiết nữa trôi qua ?
        Đêm tàn trong mộng còn vương vấn
        Nẻo cũ ai còn nhớ đến ta ?
        vyvy
        #34
          Đông Hòa 27.04.2006 15:30:29 (permalink)
          0
          Giấc mê đời em
          Đông Hòa


          Nắng chiều vương bên đường em về
          Mây trời mê mãi cơn mưa não nề
          Từ xa đen thêm màu bóng xám
          U ám như đời em ê chề

          Chiều lá rơi thu về nhẹ nắng
          Một giọt mưa vương cỏ chờ trăng
          Chờ đêm chết theo đèn bóng lạnh
          Soi hồn em một thoáng âm thầm

          Em hỡi ! Ngôi sao nào u tối
          Có còn theo từng bước chân em
          Có còn rải rơi sầu ai oán
          Có còn đem em vào thâu đêm

          Em sẽ khóc như loài hoa ấy
          Rời xuân xanh xa mất vòng tay
          Ta sẽ thét lên trăm nghìn tiếng
          Cho em vơi ngấn lệ đêm này

          Nắng chiều êm và thu đã về
          bên dốc cỏ mộ em tái tê
          Loài sỏi đá im mình nín thở
          Để cho em giấc đời ngủ mê

          DH
          28.04.06
          #35
            vyvy 28.04.2006 20:21:47 (permalink)
            0
            Cảm ơn anh ĐongHoa đã đến thăm và kỷ niệm 1 bài thơ (hay mà buồn) cho VV
            chúc anh còn sáng tác thêm nhiều thơ hay cho thư quán.


            Ân tình


            Ân tình khi đã trót trao đi
            Thì mãi trong lòng vẫn khắc ghi
            Con tim bé nhỏ hoài xao xuyến
            Nghe nặng trong hồn khối tình si

            Vẫn nhớ đây người có biết không
            Sầu đâu cùng gió trải mênh mông
            Mình tôi thờ thẫn trong hoang vắng
            Mây xuống giăng mưa tím cõi lòng

            Xin cảm ơn người ơi cố nhân
            Một lần tao ngộ cũng tri âm
            Cảm ơn người đã đưa tôi đến
            Một nẻo đường hoang đắp mộ phần (*).

            (*)Lời bài hát "...ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần"
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 21:10:46 bởi vyvy >
            #36
              vyvy 01.05.2006 00:33:58 (permalink)
              0
              Người ta xây mộng lứa đôi
              Tôi thì cứ mãi một đời vô duyên
              Tình ai như bến với thuyền
              Riêng tôi sao chỉ vô duyên một đời


              Tình nhớ

              (Tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng…TCS)

              Muốn quên càng nhớ bởi vì đâu
              Nỗi nhớ cho tim mãi héo sầu
              Đã tưởng rằng quên rồi vẫn nhớ
              Đêm buồn ru mộng suốt canh thâu

              Ân tình tôi đã trót riêng mang
              Chẳng trách chi người chẳng oán than
              Chỉ buồn tim nhỏ mong manh quá
              Khắc mãi tin yêu dẫu lỡ làng

              Nếu tình là tội hỡi người ơi !
              Thì tội tôi đã tạo nguồn khơi
              Héo úa tâm tư cùng năm tháng
              Cũng chẳng nguôi ngoai suốt một đời ?

              Mong người rồi sẽ đẹp tình duyên
              Chuyện cũ trôi dần theo lãng quên
              Niềm riêng tôi gánh trong vô vọng
              Hẹn kiếp lai sinh vẹn ước nguyền .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 00:36:56 bởi vyvy >
              #37
                tulipdenus 02.05.2006 13:43:19 (permalink)
                0
                "Ngoài hien giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi..."

                MƯA CÔ ĐƠN

                Mưa rơi ngoài hiên từng giọt buồn
                Trời cũng hoen sầu lệ như tuôn
                Có ai ướt áo chiều mưa ấy
                Mới hiểu trong lòng mưa cô đơn

                Có những chiều mưa khi yêu nhau
                Lời yêu tha thiết mưa bắc cầu
                Gửi đến xa xôi từng hơi thở
                Môi vẫn cười, dù tim thương đau...

                Bởi những mùa mưa mộng dâng hương
                Nên chia tay nhau mới đoạn trường
                Người xa đã mãi là xa cách
                Chỉ có mưa buồn, mưa vẫn vương...

                Mong thời gian như vẫn thường mơ
                Là liều thuốc ngủ quên hững hờ
                Để mỗi mưa về không thao thức
                Những kĩ niệm xưa khi bơ vơ!


                p/s: Chào VV khoẻ không vậy? Ghé thăm VV một chút rùi zot...ttt


                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 01:17:11 bởi diên vỹ >
                #38
                  vyvy 05.05.2006 00:49:11 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: tulipdenus

                  "Ngoài hien giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi..."

                  MƯA CÔ ĐƠN

                  Mưa rơi ngoài hiên từng giọt buồn
                  Trời cũng hoen sầu lệ như tuôn
                  Có ai ướt áo chiều mưa ấy
                  Mới hiểu trong lòng mưa cô đơn

                  Có những chiều mưa khi yêu nhau
                  Lời yêu tha thiết mưa bắc cầu
                  Gửi đến xa xôi từng hơi thở
                  Môi vẫn cười, dù tim thương đau...

                  Bởi những mùa mưa mộng dâng hương
                  Nên chia tay nhau mới đoạn trường
                  Người xa đã mãi là xa cách
                  Chỉ có mưa buồn, mưa vẫn vương...

                  Mong thời gian như vẫn thường mơ
                  Là liều thuốc ngủ quên hững hờ
                  Để mỗi mưa về không thao thức
                  Những kĩ niệm xưa khi bơ vơ!


                  p/s: Chào VV khoẻ không vậy? Ghé thăm VV một chút rùi zot...ttt


                  Cảm ơn TL hỏi thăm với bài thơ .
                  Mà sao phải zoọot ?! Từ từ đi đâu có ai....bắt .

                  _____________________________

                  “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
                  Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây ….”_TCS


                  Hoài cảm tình xa

                  Đường chiều thơ thẩn nhớ ai
                  Gío như hòa tiếng thở dài mênh mông
                  Gần đây xa đó muôn trùng
                  Tâm tư len nỗi nhớ nhung một mình
                  Trong tôi sao mãi bóng hình
                  Người thương mà chẳng vẹn tình với tôi
                  Lối riêng thôi đã chia phôi
                  Nghe xa xót quá ,buồn ơi thật buồn
                  Xưa mơ chung bước trên đường
                  Mà nay riêng nỗi đau dường này đây
                  Đường chiều nghiêng ngả cơn say
                  Nghe tình xa vắng như mây cuối trời …
                  Mong yêu thương đến với người
                  Đừng như tôi chỉ một trời tương tư !


                  #39
                    vyvy 05.05.2006 00:52:22 (permalink)
                    0
                    Liêu trai
                    Trăng lên huyền hoặc mây trời
                    Gió đưa hương thoảng xa vời dáng hoa
                    Trong ngần sắc áo sương pha
                    Bước chân lướt nhẹ như hòa với thơ
                    Nhung huyền một suối tóc tơ
                    Nụ cười thấp thoáng trăng mờ liễu xanh .
                    #40
                      huyennguyen 05.05.2006 09:44:35 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: vyvy

                      Liêu trai
                      Trăng lên huyền hoặc mây trời
                      Gió đưa hương thoảng xa vời dáng hoa
                      Trong ngần sắc áo sương pha
                      Bước chân lướt nhẹ như hòa với thơ
                      Nhung huyền một suối tóc tơ
                      Nụ cười thấp thoáng trăng mờ liễu xanh .



                      Hoài Vọng Liêu Trai.







                      Trăng lên độ nửa chừng trời
                      Gió đưa hương thoảng dắt lời miên man
                      Sương loang màu áo hân hoan
                      Bàn chân người lạ bàng hoàng đã xa
                      Tóc tơ ghì nhẹ qua loa
                      Nụ cười bí ẩn ngang qua ngõ tình
                      Em về đi, chớ điêu linh
                      Tình chung còn khóc, riêng mình em đau...


                      P/S: Cứ thấy thấp thoáng một tình riêng của một kẻ tình chung ngóng vọng. Phải quá khứ tươi êm nhất là quá khứ đã đi qua? Buồn đi vẳng vọng sơn hà, tà huy khuất mặt, lụa là bỏ quên?...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2006 09:47:54 bởi huyennguyen >
                      #41
                        tulipdenus 05.05.2006 18:53:33 (permalink)
                        0

                        Cảm ơn TL hỏi thăm với bài thơ .
                        Mà sao phải zoọot ?! Từ từ đi đâu có ai....bắt .

                        _____________________________


                        “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
                        Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây ….”_TCS


                        Hoài cảm tình xa

                        Đường chiều thơ thẩn nhớ ai
                        Gío như hòa tiếng thở dài mênh mông
                        Gần đây xa đó muôn trùng
                        Tâm tư len nỗi nhớ nhung một mình
                        Trong tôi sao mãi bóng hình
                        Người thương mà chẳng vẹn tình với tôi
                        Lối riêng thôi đã chia phôi
                        Nghe xa xót quá ,buồn ơi thật buồn
                        Xưa mơ chung bước trên đường
                        Mà nay riêng nỗi đau dường này đây
                        Đường chiều nghiêng ngả cơn say
                        Nghe tình xa vắng như mây cuối trời …
                        Mong yêu thương đến với người
                        Đừng như tôi chỉ một trời tương tư !

                        _____________________________





                        MƯA TRÊN VÙNG THƯƠNG NHỚ


                        Lạnh
                        Gió Lạnh
                        Sương Lạnh
                        Cõi lòng Lạnh

                        Sương rơi nhoè nhoẹt tóc xanh
                        Phố buồn hay tại gió hanh cuối mùa?
                        Ta qua phố thật tình cờ
                        Mà như hẹn trước
                        Rồi chờ,
                        Rồi mong

                        Kĩ niệm xưa vẫn âm thầm
                        Khi vơi,
                        khi động
                        Khơi mầm đớn đau
                        Người đi xanh vết cỏ đầu
                        Người đi để lại dạ sầu
                        Chốn đây.............chốn đây mây vẫn bay bay
                        Trên vùng thương nhớ giăng đầy
                        Lệ rơi...




                        #42
                          vyvy 06.05.2006 14:41:12 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: tulipdenus


                          MƯA TRÊN VÙNG THƯƠNG NHỚ


                          Lạnh
                          Gió Lạnh
                          Sương Lạnh
                          Cõi lòng Lạnh

                          Sương rơi nhoè nhoẹt tóc xanh
                          Phố buồn hay tại gió hanh cuối mùa?
                          Ta qua phố thật tình cờ
                          Mà như hẹn trước
                          Rồi chờ,
                          Rồi mong

                          Kĩ niệm xưa vẫn âm thầm
                          Khi vơi,
                          khi động
                          Khơi mầm đớn đau
                          Người đi xanh vết cỏ đầu
                          Người đi để lại dạ sầu
                          Chốn đây.............chốn đây mây vẫn bay bay
                          Trên vùng thương nhớ giăng đầy
                          Lệ rơi...


                          Mưa trên vùng kỷ niệm

                          Lệ nào rơi ướt tim nhau
                          Kỷ niệm như vẫn xanh màu thời gian
                          Mưa gieo thêm lệ lan tràn
                          Sầu theo lên đỉnh gió ngàn trùng khơi

                          Mưa bay về chốn xa xôi
                          Cho ai thấu lạnh hồn tôi phương này
                          Thời gian trôi những tháng ngày
                          Có vơi đi nỗi u hoài mênh mông ..?!

                          Xin như chiếc lá mùa đông
                          Như cây khô hứng bão giông một mình
                          Xin như cơn gió vô tình
                          Chẳng đem hương thoảng, bóng hình cho ai …

                          Mưa nhòa theo lệ chưa phai
                          Mưa run như tiếng thở dài tái tê
                          Mưa còn mưa mãi lê thê
                          Mưa đem kỷ niệm xưa về hồn tôi .


                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 06:50:39 bởi diên vỹ >
                          #43
                            vyvy 06.05.2006 14:45:35 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: huyennguyen


                            Hoài Vọng Liêu Trai.







                            Trăng lên độ nửa chừng trời
                            Gió đưa hương thoảng dắt lời miên man
                            Sương loang màu áo hân hoan
                            Bàn chân người lạ bàng hoàng đã xa
                            Tóc tơ ghì nhẹ qua loa
                            Nụ cười bí ẩn ngang qua ngõ tình
                            Em về đi, chớ điêu linh
                            Tình chung còn khóc, riêng mình em đau...


                            P/S: Cứ thấy thấp thoáng một tình riêng của một kẻ tình chung ngóng vọng. Phải quá khứ tươi êm nhất là quá khứ đã đi qua? Buồn đi vẳng vọng sơn hà, tà huy khuất mặt, lụa là bỏ quên?...



                            Hân hạnh chào đón thi sĩ Huyennguyen !


                            Em về trong trăng

                            Em về rũ áo trần gian
                            Theo trăng lên đỉnh mây ngàn trùng xa
                            Em về màu áo sương pha
                            Tóc tơ bối rối hồn hoa lạnh lùng
                            Em về trong cõi muôn trùng
                            Bước chân hoang vắng một vùng cỏ thơ
                            Em về ru những cơn mơ
                            Thoảng trong tiếng gió vu vơ khóc cười
                            Hồng hoang một cõi va vời
                            Trăng tàn nguyệt tận em rời điêu linh


                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2006 17:31:39 bởi Huyền Băng >
                            #44
                              tulipdenus 06.05.2006 18:20:03 (permalink)
                              0

                              Mưa trên vùng kỷ niệm

                              Lệ nào rơi ướt tim nhau
                              Kỷ niệm như vẫn xanh màu thời gian
                              Mưa gieo thêm lệ lan tràn
                              Sầu theo lên đỉnh gió ngàn trùng khơi

                              Mưa bay về chốn xa xôi
                              Cho ai thấu lạnh hồn tôi phương này
                              Thời gian trôi những tháng ngày
                              Có vơi đi nỗi u hoài mênh mông ..?!

                              Xin như chiếc lá mùa đông
                              Như cây khô hứng bão giông một mình
                              Xin như cơn gió vô tình
                              Chẳng đem hương thoảng, bóng hình cho ai …

                              Mưa nhòa theo lệ chưa phai
                              Mưa run như tiếng thở dài tái tê
                              Mưa còn mưa mãi lê thê
                              Mưa đem kỷ niệm xưa về hồn tôi . VyVy


                              TÌNH NHƯ SÔNG LỞ CÁT BỒI

                              Đến với nhau
                              Thật tình cờ...
                              Qua nhau cũng thật bất ngờ
                              Ai hay!
                              Duyên bao lâu
                              Mộng lại đầy?
                              Xa nhau đâu chỉ một ngày
                              Mà trông?

                              Ngưòi phương xa lỡ giấc nồng
                              Kẻ còn ở lại...bão giông bốn mùa
                              Kĩ niệm xưa cứ cợt đùa
                              Thêu thùa gió nắng cho thưa tháng ngày

                              Thôi đành như gió mây bay
                              Bay về một cõi phù lai vô tình
                              Nếu ngày nào đó lặng thinh
                              Thì coi như đã...luân sinh luân hồi...

                              Tình như sông lở - cát bồi
                              Cạn khô rồi lại nhân đôi ai ngờ?
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 151 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9