MỘC MẠC
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 85 bài trong đề mục
mocmac 28.07.2016 03:49:46 (permalink)
0
 
 
 
 

Thơ Mục – Mộc Mạc
 
Thơ tôi khô khốc không ai đọc
Bỏ nằm lăn lốc đến mục luôn
Rả ra thành bột làm phân bón
Cho lá vườn xuân mọc um tùm
 
Bạn học nói khẽ vào tai tôi :
“Vì tên Mộc Mạc mi đó thôi
“Mộc là gỗ - gỗ thì sẽ mục
“Mạc là rã ra như phân bón rồi”
 
Ngoài đời tất bật stress luôn
Vào đây thơ thẩn cho đỡ buồn
Thư dãn phút giây rồi làm việc
Vậy mà họ móc Mộc Mạc tôi
 
Thây kệ họ đi mặc kệ họ mà
Có còn mạnh khỏe nói nhiều ra
Để khi chết ngột không còn nói
Thì tiếc lắm thay miệng bố già
 
Mộc Mạc
27.7.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2016 02:14:27 bởi mocmac >
Attached Image(s)
#31
    mocmac 29.07.2016 02:54:30 (permalink)
    0
     
     
     


    NIỆM PHẬT

    Tay tràng mỗi sớm niệm trì kinh
    Nhẹ nhõm tâm can, nhắn nhủ mình.
    Nguyện mãi cho đời luôn chữ mến
    Cầu hoài để kiếp chẳng lời khinh.
    Quê hương, gấm vóc an lành thịnh
    Tổ quốc, giang sơn hạnh phúc bình.
    Đức Phật trên đài sen thấu hiểu
    Tay tràng mỗi sớm niệm trì kinh.

    Trung Dũng
    4-5-2016


     
    TỤNG KINH
     
    Lòng thành khấn tụng mấy hồi kinh
    Giảng kệ lâm râm nhắc nhở mình
    Nhã nhẹ công tâm nhiều kẻ mến
    Ồn ào thưởng phạt lắm người khinh
    Câu từ địa lợi dài hưng thịnh
    Ý tự nhân hòa mãi thái bình
    Thánh Mẫu an tòa liên nghiệm hiểu
    Lòng thành khấn tụng mấy hồi kinh
     
    mocmac
    27.7.2016
    (Con họa cùng Sư vài vần thơ mộc mạc nha ! Kính chúc Sư vạn sự lành ạ !)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2016 02:58:08 bởi mocmac >
    #32
      mocmac 29.07.2016 03:58:58 (permalink)
      0
       
       
       
      Attached Image(s)
      #33
        mocmac 30.07.2016 03:36:06 (permalink)
        0
         
         
         

        NHẶT THƠ
         
        Buồn buồn đi nhặt câu thơ
        Gom thành một đống ủ mơ tình người
        Lựa vần hòa nhã tươi cười
        Giơ lên ánh sáng rạng ngời thân thương
         
        Thơ ai rơi rớt giữa đường
        Nhặt gom một góc sân trường ngồi xem
        Nhặt cánh phượng vỹ đính kèm
        Ép vào trang vở mai đem khoe thầy
         
        Thơ ai rơi chỗ gốc cây
        Nhặt làm thuyền thả sông mây lững lờ
        Có ai vớt lại vần thơ
        Trả về cố chủ mộng mơ thuở nào
        ...
         
        mocmac
        29.7.2016
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2016 22:19:45 bởi mocmac >
        Attached Image(s)
        #34
          K.HQ 04.08.2016 16:48:42 (permalink)
          0


           
           
           
          NHẶT THƠ
           
          Buồn buồn đi nhặt câu thơ
          Gom thành một đống ủ mơ tình người
          Lựa vần hòa nhã tươi cười
          Giơ lên ánh sáng rạng ngời thân thương
           
          Thơ ai rơi rớt giữa đường
          Nhặt gom một góc sân trường ngồi xem
          Nhặt cánh phượng vỹ đính kèm
          Ép vào trang vở mai đem khoe thầy
           
          Thơ ai rơi chỗ gốc cây
          Nhặt làm thuyền thả sông mây lững lờ
          Có ai vớt lại vần thơ
          Trả về cố chủ mộng mơ thuở nào
          ...
           
          mocmac
          29.7.2016

          THƠ RƠI BÊN ĐỜI

          Người nhặt câu thơ rớt bên đời
          Ta thường lượm lặt mảnh Thu rơi
          Khắc thơ trên lá bao mùa đợi
          Người đã xa rồi biệt trùng khơi

          Vần thơ ngày cũ bên ngực trái
          Nhức nhối bốn mùa buốt tim côi
          Vầng trăng cứ khuyết không tròn mộng
          Nên nửa cõi hồn mãi chơi vơi

          Khúc đàn ai lắng niềm tâm sự
          Niệm hồi kinh cuối vọng xa xôi
          Từ tâm phổ độ Di Đà Phật
          Ta người ngoại giáo ...  nép góc trời

          Nguyên vẹn khinh cầu vô ưu tịnh
          Thanh âm văng vẳng rõ từng lời
          Về cõi niết bàn thân tâm lạc
          Còn người dương thế khóc nhớ người

          Rừng Thu xao xác lá Thu rơi
          Vọng tiếng đàn thương lạc bên đời
          Ai về tìm lại dư âm cũ
          Để thắp nến hồng vần thơ côi

          K.HQ
          3.8.2016
          @ Hê !
          Nhóc mocmac nì, theo phép lịch sự: Ta sang Topic Nhóc họa thơ, thì Nhóc phải sang Topic ta họa lại đấy nha ! Ngồi 1 chỗ (ở Topic mình) hoài phật lòng bạn thơ đấy !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 17:01:05 bởi K.HQ >
          Attached Image(s)
          #35
            Tia Nắng Đỏ 10.08.2016 05:47:10 (permalink)
            0
            MỘC MẠC
             
            Mộc mạc như dòng sông
            Chảy theo theo nguồn ký ức
             
            Mộc mạc như nét mực
            Viết vội dòng thơ tình
             
            Mộc mạc nhưng đẹp xinh
            Bởi tâm hồn trinh trắng
             
            Mộc mạc như tia nắng
            Sưởi ấm được hồn ai
             
            Mộc Mạc –em khoan thai
            Chơi giữa vườn thơ nhỏ
             
            Anh đứng xa nhìn đó
            Mộc Mạc ơi…biết không?
             
            #36
              mocmac 11.08.2016 11:27:15 (permalink)
              0
               
               
               
               
              NHẶT THƠ RƠI
               
              Nhặt thơ rơi
              nhặt thơ rơi
              Cất vào góc nhớ một trời thi ca
               
              Nhặt thơ rơi
              nhặt thơ rơi
              Gom vào tiềm thức ngân lời tri âm
               
              Nhặt thơ rơi
              nhặt thơ rơi
              Tình thơ một thuở Ta - Người thi nhân
               
              Mỗi mùa nhìn ánh trăng rằm
              Trông về phương ấy ...
              trăm năm còn chờ ?
               
              Nhặt từng từng chiếc lá thơ
              Kết thành chuỗi nhớ giấc mơ nỗi niềm
              Có ai về lại rừng thiêng
              Mà nghe tiềm thức dỗ miền trần ai
               
              Trông mưa giọt vắn giọt dài
              Đỏ đôi mắt ngẩn ngơ Nai mỏi tìm
              ...
               
              mocmac
              11.8.2016
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2016 13:58:35 bởi mocmac >
              Attached Image(s)
              #37
                mocmac 11.08.2016 13:14:11 (permalink)
                0
                Tia Nắng Đỏ


                MỘC MẠC
                 
                Mộc mạc như dòng sông
                Chảy theo theo nguồn ký ức

                Mộc mạc như nét mực
                Viết vội dòng thơ tình

                Mộc mạc nhưng đẹp xinh
                Bởi tâm hồn trinh trắng

                Mộc mạc như tia nắng
                Sưởi ấm được hồn ai

                Mộc Mạc –em khoan thai
                Chơi giữa vườn thơ nhỏ

                Anh đứng xa nhìn đó
                Mộc Mạc ơi…biết không?


                 
                Cảm ơn bạn thơ TND ghé qua mái lá mocmac và lưu bút 12 dòng thơ hay ! Kính chúc bạn thơ vạn sự như ý, thành công và hạnh phúc.
                 
                mocmac

                #38
                  mocmac 11.08.2016 23:42:36 (permalink)
                  0
                  Tia Nắng Đỏ


                  MỘC MẠC
                   
                  Mộc mạc như dòng sông
                  Chảy theo theo nguồn ký ức

                  Mộc mạc như nét mực
                  Viết vội dòng thơ tình

                  Mộc mạc nhưng đẹp xinh
                  Bởi tâm hồn trinh trắng

                  Mộc mạc như tia nắng
                  Sưởi ấm được hồn ai

                  Mộc Mạc –em khoan thai
                  Chơi giữa vườn thơ nhỏ

                  Anh đứng xa nhìn đó
                  Mộc Mạc ơi…biết không?


                   
                  TIA NẮNG ĐỎ
                   
                  Tia Nắng đỏ ven sông
                  Lấp lánh miền ký ức
                  Cho vần thơ thắm mực
                  Tô thêm sắc thơ tình
                   
                  Tia Nắng Đỏ thật xinh
                  Màu mơ lên giấy trắng
                  Bé vẽ vòm trời nắng
                  Bắc cầu vồng nhà ai
                   
                  Gió nhẹ bước khoan thai
                  Thăm vườn hồng của Nhỏ
                  Để vần thơ lại đó
                  Rồi bay vút tầng không
                   
                  mocmac
                  11.8.2016
                   
                  @ Xin được phép đáp lễ TND bằng 1 bài thơ họa, kính chúc luôn may mắn và thành công ạ !  
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2016 13:58:38 bởi mocmac >
                  #39
                    mocmac 23.08.2016 00:56:42 (permalink)
                    0
                     
                     
                     

                     NIỆM PHẬT

                    Tay tràng mỗi sớm niệm trì kinh
                    Nhẹ nhõm tâm can, nhắn nhủ mình.
                    Nguyện mãi cho đời luôn chữ mến
                    Cầu hoài để kiếp chẳng lời khinh.
                    Quê hương, gấm vóc an lành thịnh
                    Tổ quốc, giang sơn hạnh phúc bình.
                    Đức Phật trên đài sen thấu hiểu
                    Tay tràng mỗi sớm niệm trì kinh.

                    Trung Dũng
                    4-5-2016
                     
                     
                    TỤNG KINH
                     
                    Lòng thành khấn tụng mấy hồi kinh
                    Giảng kệ lâm râm nhắc nhở mình
                    Nhã nhẹ công tâm nhiều kẻ mến
                    Ồn ào thưởng phạt lắm người khinh
                    Câu từ địa lợi dài hưng thịnh
                    Ý tự nhân hòa mãi thái bình
                    Thánh Mẫu an tòa liên nghiệm hiểu
                    Lòng thành khấn tụng mấy hồi kinh
                     
                    mocmac
                    27.7.2016
                    (Con họa cùng Sư vài vần thơ mộc mạc nha ! Kính chúc Sư vạn
                     sự lành ạ !)
                     
                    ĐỌC KINH
                     
                    Vạn sự từ bi ấy nghĩa kinh
                    Bao la ý thiện nhắc thân mình
                    Tâm dài, chí rộng bền yêu mến
                    Đức lớn, tài cao mặc rẻ khinh

                    Tự tại "tam quy" lòng tưởng thịnh
                    An nhiên "ngũ giới" dạ mong bình
                    Mài vàng giũa ngọc trong lời hiểu
                    Vạn sự từ bi ấy nghĩa kinh...

                     
                    Huy Thạch
                    18/8/2016

                    @ Cảm ơn chú Huy Thạch họa cùng. Kính chúc chú luôn may mắn và thành công, vui khỏe ạ !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2016 00:40:11 bởi mocmac >
                    #40
                      mocmac 24.08.2016 00:42:11 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2016 00:43:12 bởi mocmac >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        mocmac 25.08.2016 00:03:32 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                        THƠ CHỈ LÀ THƠ THÔI

                        Thơ
                        chỉ là thơ thôi
                        Không thề hẹn
                        đợi chờ

                        Thơ
                         chỉ là vu vơ
                        Không mong mỏi
                        ước mơ

                        Thơ
                        gặp gỡ tình cờ
                        Mưa rơi tí tách
                        buồn trơ bước sầu

                        mocmac
                        25.8.2016
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2016 00:11:49 bởi mocmac >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          mocmac 25.08.2016 01:24:34 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                          LỠ BƯỚC THU

                          Chào em,
                          Ta đã lỡ làng
                          Kể từ tan vỡ
                          Mộng hoang thuở nào
                           
                          Thu về,
                          Vàng lá trên cao
                          Hồn ta vàng lá...
                          Dưới bao nhiêu tình.

                          Chào em,
                          Ta kẻ phiêu linh
                          Cuộc đời cô độc
                          Chỉ mình buồn vui...

                          Chào em

                          Riêng nỗi ngậm ngùi
                          Vì đường vạn lý
                          Sao nguôi mối sầu...

                          Rồi mai,
                          Bước lạ về đâu?
                          Ta là sương trắng
                          Dưới màu nhân gian...

                          Huy Thạch (20.8.2016)
                          .
                          .

                          THƠ CHỈ LÀ THƠ THÔI

                          Thơ

                          chỉ là thơ thôi
                          Không thề hẹn
                          đợi chờ

                          Thơ

                          chỉ là vu vơ
                          Không mong mỏi
                          ước mơ

                          Thơ

                          gặp gỡ tình cờ
                          Mưa rơi tí tách
                          buồn trơ bước sầu

                          mocmac

                          25.8.2016
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2016 01:25:57 bởi mocmac >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            mocmac 26.08.2016 16:13:23 (permalink)
                            0
                             
                             
                             

                            XIN EM
                             
                            Xin em
                            mãi là nàng thơ
                            Để anh thả hồn bay bổng
                            Dẫu cho năm dài tháng rộng
                            Vẫn không thay dạ đổi lòng
                             
                            Xin em
                            mãi là tình hồng
                            Phiêu diêu theo từng xúc cảm
                            Cung bậc đường đời năm tháng
                            Tâm hồn lãng mạn không thôi
                             
                            Xin em
                            mãi là biển khơi
                            Để anh là cơn sóng bạc
                            Đôi ta đêm ngày cùng hát
                            Ngọt ngào bãi cát hoan ca
                             
                            Xin em
                            khi đã rời xa
                            Đừng quên mối tình ngày trước
                            Dẫu cho đường đời xuôi ngược
                            Làm sao quên được …em ơi…
                             
                            Tia nắng Đỏ
                            29/7/2016
                             r
                             
                             
                            THI SĨ, NÀNG THƠ
                             
                            Em sẽ
                            mãi là Nàng Thơ
                            Để giấc mơ anh bay bổng
                            Khắp cùng vòm trời cao rộng
                            Thủy chung vẹn giữ một lòng
                             
                            Em là
                            tứ thơ màu hồng
                            Cho anh mộng đầy xúc cảm
                            Vườn hoa thắm nồng ngày tháng
                            Bốn mùa tươi sắc không thôi
                             
                            Em là
                            xanh biếc biển khơi
                            Anh vung bút theo sóng bạc
                            Sớm chiều ngân nga điệu hát
                            Trải vàng bờ cát hòa ca
                             
                            Đôi ta
                            Nàng Thơ không thể rời xa
                            Thi Sĩ mặn mà muôn trước
                            Tình thơ đẹp như đếm ngược
                            Ngày đầu anh gọi “em ơi …”
                             
                            mocmac
                            25.8.2016
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2016 16:51:10 bởi mocmac >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              mocmac 27.08.2016 23:54:25 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               

                              TƯƠNG TƯ CHIỀU MƯA

                              Chiều mưa buồn ướt dầm bao nỗi nhớ
                              Nặng niềm riêng lạnh buốt góc tâm hồn
                              Gợi kỷ niệm ngày mưa đùa trên tóc
                              Rồi khẽ khàng lăn chạm ướt môi hôn

                              Ngắm hàng me đứng bên đường ủ rủ
                              Tiếc lá vàng theo dòng nước nhẹ trôi
                              Thả niềm mơ mưa bay mờ hun hút
                              Lòng xuyến xao lắng đọng những bồi hồi

                              Tiếng mưa rơi hiên thềm xưa vụn vỡ
                              Mãi chờ ai đếm mấy triệu giọt rồi
                              Mưa bong bóng căng tròn thêm nỗi nhớ
                              Vẫn bên lòng niềm ước vọng chung đôi

                              Mưa tí tách nhịp vang lời êm ái
                              Gầy đôi tay góp nhặt những dấu yêu
                              Ôm ấp dệt tình ngọt ngào tha thiết
                              Để yêu thương phong kín buổi mưa chiều

                              Đường phố vắng lặng im nằm thin thít
                              Ánh đèn đêm vàng hiu hắt ngõ về
                              Đợi bước người mưa êm đềm gõ nhịp 
                              Mong một ngày nối lại khúc đam mê.

                              Gió Bụi
                              07122016



                              LẶNG LẼ CHIỀU MƯA

                              Khẽ khàng nhẹ bước dưới bụi mưa
                              Lắng tiếng gió thương đợi mấy mùa
                              Âm vang tí tách đường thưa vắng
                              Sợi vấn sợi vương mãi rơi thừa

                              Ướt sũng bờ mi lạnh khóe môi
                              Giọt cay nhòe nhoẹt lã chã rơi
                              Mắt buồn vời vợi chiều sướt mướt
                              Dõi bước vầng trăng khuất cõi trời

                              Có ai thắp lại nến hồn thơ
                              Để còn trầm bổng tiếng đàn mơ
                              Người về cõi thức tình xưa vọng
                              Khơi lại vần thương mấy kiếp chờ

                              mocmac
                              26.8.2016
                              @ Sư phụ GIÓ ... GIÓ ... GIÓ ... BỤI ... BỤI ... BỤI ƠI ! Về thơ đi Sư Phụ à !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2016 00:45:22 bởi mocmac >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 85 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9