Gửi theo mây gió
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Như Phương 29.10.2005 05:26:22 (permalink)
0
Chỉ còn trăng


Chỉ còn trăng là bạn của ta thôi
Dưới trăng sáng ta mơ về phố núi
Phố vẫn vậy, tình đã là huyền thoại
Chiều mưa buồn trôi lạc dấu trăm năm

Ta còn nhớ một mẹ già ngóng đợi
Ngóng tin con từ độ chớm thu về
Ngày đã dài, đêm cũng lại lê thê
Ta lạc lõng giữa biển nguời xa lạ

TNP





Trích đoạn: maiyeuem

BÓNG TRĂNG

Vầng trăng rót mảnh vàng xinh

Xen vào hoa lá ru tình đôi ta

Em nâng tay ngọc chén ngà

Anh hứng từng giọt kiêu xa dâng nàng


Bóng trăng rót giọt tình vàng

Vào trong bóng nước cho nàng yêu tôi

Trăng vàng len nhẹ bờ môi

Tình tôi say đắm bồi hồi bóng trăng [/b


Cám ơn TNP và maiyeuem ghé thăm

Khách đến nhà không trà không bánh
Chỉ vầng trăng tỏa sáng trên cao
Cùng nhau gieo những vần thơ nhẹ
Ngắm trăng và nghe gió thì thào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 05:33:15 bởi Như Phương >
#31
    Như Phương 29.10.2005 05:32:35 (permalink)
    0


    Tuyết rơi trên lá thu vàng


    Tuyết rơi trên lá thu vàng
    Cho em gợi nhớ mênh mang nỗi buồn
    Ngỡ ngàng trong buổi chiều buông
    Chiều thu tắt nắng hòang hôn héo sầu


    Thương thay chiếc lá thay mầu
    Ngập ngừng trong tuyết âu sầu tả tơi
    Hồn em một cõi chơi vơi
    Tâm tư theo chiếc lá rơi lìa cành


    (Cảm hứng do trận tuyết đầu tiên trên West Vỉginia giữa mùa thu)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 02:01:26 bởi Như Phương >
    #32
      maiyeuem 29.10.2005 07:02:46 (permalink)
      0
      TRĂNG VÀ THƠ

      Thay màu từng chiếc lá xanh

      Mùa thu thay lá bỗng thành màu trăng

      Giữa trời ôm bóng chị hằng

      Gió mây ngơ ngác ngỡ rằng mình yêu


      Suối reo sóng nước liêu xiêu

      Gió lay lá rụng tiêu điều lá hoa

      Mùa thu vừa đến rừng già

      Vầng trăng vẫn đứng kiêu xa giữa trời


      Trăng gieo xuống nước trăng chơi

      Suối reo róc rách ru ời làm thơ

      Màn đêm vắng lặng như tờ

      Mùa thu lá rụng tình thơ ngập dòng
      #33
        Như Phương 31.10.2005 02:29:28 (permalink)
        0


        Lá Rơi


        Nhìn lá thu vàng rơi
        Hồn bỗng thây chơi vơi
        Trong kiếp người cô lẻ
        Không khác chiếc lá vàng

        Chiếc lá trong mùa thu
        Lơ lửng ở trên cành
        Đang chờ cơn gió thổi
        Đưa về nơi xa xôi

        Lá tô thắm mượt mà
        Rực rỡ dưới nắng ngà
        Trước khi vào lòng đất
        Ôi cuộc đời mênh mang
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 05:47:39 bởi Như Phương >
        #34
          maiyeuem 31.10.2005 08:15:41 (permalink)
          0

          HÓNG TRĂNG

          Đêm nay sông nước cuộn dâng

          Trăng rải xuống nước bóng dần lên hoa

          Trăng vàng khắp dãy ngân hà

          Từ non xuống nước toàn là bóng trăng


          Ô kìa một đóa bằng lăng

          Nghiêng mình trong gió đón trăng tỏ tình

          Giọt sương hôn lá rung rinh

          Ô sao ta vẫn một mình hóng trăng
          #35
            Như Phương 31.10.2005 13:28:32 (permalink)
            0





            Đôi ta

            Tình anh như sóng nước
            Em như con thuyền trôi
            Thuyên bập bềnh trên sóng
            Đôi ta mãi chung đôi

            Anh như cơn gió thổi
            Em như áng mây trôi
            Gió dìu mây đi tới
            Tận mãi cuối chân trời

            Anh như lòai bướm lạ
            Em như đóa hoa xinh
            Bướm vờn hoa trong gió
            Cùng ca khúc nhạc tình
            #36
              BĂNG NGUYỆT 31.10.2005 14:05:49 (permalink)
              0
              Bài học tình yêu

              Anh cứ điềm nhiên bước
              Ko có lời từ ly
              Quay đi em từ khước
              Coi như chẳng có chi

              Lúc gặp yêu làm gì
              Giờ trách người gian dối
              Người ví ta con rối
              Thích thì cứ xăm soi

              Còn ko thì vứt rồi
              Có nói gì cũng vậy
              Đời cứ cho ta thấy
              Toàn những dấu thương đau

              Đã từng nói cùng nhau
              Những lời yêu.....yêu lắm
              Giờ như con thuyền đắm
              Rơi vào đáy đại dương

              Đôi ta phân hai đường
              Tôi dại khờ tôi chịu
              Nhưng sẽ ko vướng víu
              Bước chân người bước qua...!

              Nếu đã hết mặn mà
              Có nói cũng thành thừa
              Bài học nữa cho vừa
              Cô bé khờ ngốc ạ...!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2005 14:07:21 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #37
                giotinhyeu 31.10.2005 16:52:30 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Như Phương



                Tuyết rơi trên lá thu vàng


                Tuyết rơi trên lá thu vàng
                Cho em gợi nhớ mênh mang nỗi buồn
                Ngỡ ngàng trong buổi chiều buông
                Chiều thu tắt nắng hòang hôn héo sầu


                Thương thay chiếc lá thay mầu
                Ngập ngừng trong tuyết âu sầu tả tơi
                Hồn em một cõi chơi vơi
                Tâm tư theo chiếc lá rơi lìa cành


                (Cảm hứng do trận tuyết đầu tiên trên West Vỉginia giữa mùa thu)


                Đêm nay, Thu héo sầu dĩ vãng
                Gió mây ùa ập, phủ trăng ngoan
                Lắng nghe lòng trầm trong xao động
                Trời buồn, khung thảm, giấc mơ tan

                Thu này, Thu đến, bao Thu nữa
                Tim hoài chôn kín mối tình xưa
                Lá rơi, vàng đượm đầy nhung nhớ
                Mắt biếc, bây giờ ngấn Thu Mưa./.

                Cho GTY góp 1 bài thơ với nghen.Thơ bạn hay lém đó.Thơ mình thơ con cóc đừng cười nha.

                #38
                  Như Phương 01.11.2005 06:45:59 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Bài học tình yêu

                  Anh cứ điềm nhiên bước
                  Ko có lời từ ly
                  Quay đi em từ khước
                  Coi như chẳng có chi

                  Lúc gặp yêu làm gì
                  Giờ trách người gian dối
                  Người ví ta con rối
                  Thích thì cứ xăm soi

                  Còn ko thì vứt rồi
                  Có nói gì cũng vậy
                  Đời cứ cho ta thấy
                  Toàn những dấu thương đau

                  Đã từng nói cùng nhau
                  Những lời yêu.....yêu lắm
                  Giờ như con thuyền đắm
                  Rơi vào đáy đại dương

                  Đôi ta phân hai đường
                  Tôi dại khờ tôi chịu
                  Nhưng sẽ ko vướng víu
                  Bước chân người bước qua...!

                  Nếu đã hết mặn mà
                  Có nói cũng thành thừa
                  Bài học nữa cho vừa
                  Cô bé khờ ngốc ạ...!






                  Dại khờ

                  Em dại khờ yêu anh
                  Trao trọn cả tim mình
                  Và những ước mơ xanh
                  Căn nhà nhỏ xinh xinh

                  Em yêu anh dại khờ
                  Tin anh lời thiết tha
                  Bên suối ánh trăng mờ
                  Với núi đồi xa xa

                  Em không hề hay biết
                  Tim anh thay bóng hình
                  Những lời tình tha thiết
                  Không còn gửi đến mình

                  Em lịm đau trong chiều
                  Lang thang trên biển vắng
                  Nghĩ đến ngừoi minh yêu
                  Cuộn mình trong cõi vắng

                  Sao em quá dại khờ?
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 08:22:52 bởi Như Phương >
                  #39
                    Như Phương 01.11.2005 07:06:34 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: giotinhyeu

                    Đêm nay, Thu héo sầu dĩ vãng
                    Gió mây ùa ập, phủ trăng ngoan
                    Lắng nghe lòng trầm trong xao động
                    Trời buồn, khung thảm, giấc mơ tan

                    Thu này, Thu đến, bao Thu nữa
                    Tim hoài chôn kín mối tình xưa
                    Lá rơi, vàng đượm đầy nhung nhớ
                    Mắt biếc, bây giờ ngấn Thu Mưa./.

                    Cho GTY góp 1 bài thơ với nghen.Thơ bạn hay lém đó.Thơ mình thơ con cóc đừng cười nha.



                    Cám ơn giotinhyeu đã ghé thăm và gieo vần thơ nhẹ nhàng buồn man mát.

                    #40
                      maiyeuem 01.11.2005 07:19:09 (permalink)
                      0

                      NÀO PHẢI

                      Nào phải em dại khờ
                      Thả hồn vào nỗi nhớ
                      Vì em yêu vầng thơ
                      Giữa sương mờ thu vắng

                      Tình em như giấy trắng
                      Phẳng lặng gió mùa thu
                      Trăng thả bóng vàng ru
                      Ru cho tình em đó

                      Vầng trăng thu vẫn rộ
                      Trang giấy mỏng ngây thơ
                      Em ôm cả giấc mơ
                      Nào đâu phải dại khờ
                      #41
                        Như Phương 02.11.2005 06:58:58 (permalink)
                        0



                        Thu trong mưa

                        Giọt mưa thu rơi rơi
                        Như khúc nhạc lả lơi
                        Nghe hồn mình trống vắng
                        Nghe lòng minh chơi vơi

                        Mưa thu phủ giăng giăng
                        Che kín bóng chị hằng
                        Che mờ con đường cũ
                        Không còn gió với trăng

                        Em ngồi đây một minh
                        Trong không gian lặng thinh
                        Chỉ còn tiếng mưa rơi
                        Như khóc chuyện chúng mình
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 07:00:25 bởi Như Phương >
                        #42
                          maiyeuem 02.11.2005 08:37:33 (permalink)
                          0


                          TÌNH NHƯ MÙA THU

                          Thu về thảm lá vàng bay
                          Bốn bề vắng lặng lá bay xạc xào
                          Thu về cây lá lao xao
                          Từng chiếc lá đổ dạt vào lòng ta

                          Thu về rồi lại thu qua
                          Mùa thu thay lá người ta thay lòng
                          Lá rơi lá đổ thu đong
                          Ai nỡ thay lòng đếm cuộc tình qua

                          Thu về rồi thu lại xa
                          Trăng cũng nhạt nhòa theo lá vàng rơi
                          Cuộc tình như ánh sao rơi
                          Để tình ta héo theo trời mùa thu

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7694/E44238725A7B42A4AE88869ECA15B027.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #43
                            maiyeuem 02.11.2005 09:07:54 (permalink)
                            0
                            EM VÀ MÙA THU



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7694/B43AE78CA1684D889918109EF9FEACFB.jpg[/image]

                            Ai rải lá vàng rơi
                            Thay chiếc áo màu trời
                            Bằng thảm nhung vàng úa
                            Tóc ai huyền như lụa
                            Bay theo gió mùa thu
                            Ai vẽ bức tranh thu
                            Nét mực bằng sương mù
                            Bút điểm màu lá rủ
                            Con đường thân quen củ
                            Xào xạc lá vàng rơi
                            Mây vẫn xanh màu trời
                            Bóng nước biếc màu mây
                            Em trong phương trời ấy
                            Lạc bước đón mùa thu
                            Anh là giọt sương mù
                            Hôn em màu lá úa



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 09:12:31 bởi maiyeuem >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              Như Phương 02.11.2005 17:46:55 (permalink)
                              0


                              Thu sầu


                              Thu về cho lá thay mầu
                              Cho sương vây phủ âu sầu lòng em
                              Tìm đâu những bước chân quen
                              Tìm đâu người đã lãng quên lối về

                              Thu về cho buốt lòng nhau
                              Cho nắng lẩn trốn cho mây thôi hồng
                              Cho em mỏi mắt chờ mong
                              Bóng người vân mãi mịt mùng chân mây
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2005 17:48:00 bởi Như Phương >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9