Gửi theo mây gió
Sinh Nhật Mẹ
Vuợt không gian con tìm về bên Mẹ
Lòng rộn ràng mong được thấy Mẹ yêu
Cho thỏa nhớ nhung những buổi chiều
Bên song cửa ngậm ngùi mong về Mẹ
Trên phi cơ thời gian đi nhè nhẹ
Tốc độ kia không thỏa nỗi mong chờ
Về gặp Mẹ như trong một giấc mơ
Con là món quà mừng sinh nhật Mẹ
08-24-2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2005 06:55:06 bởi Như Phương >
7 ơi
hom nay nguồn thơ cạn rồi gửi 7 và ACE link này xem cho vui mây hôm nay không thấy 7 đâu cả
Happy Thanksgiving
Giao mùa
Thu đã đi rồi đông chớm qua
Nhớ thương thu, lá thiếu mượt mà
Thay mầu đổi sắc chờ cơn gió
Chiếc lá lìa cành chẳng thiết tha
Đông tới mang theo làn gió bấc
Cây khô trụi lá hết la đà
Chờ ai trong nỗi sầu hoang vắng
Mình ta chào đón mùa đông qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 05:18:09 bởi Như Phương >
Viết thay anh
Khóc đi em cho cạn dòng nước mắt
Vì chuyện tình của hai đứa vừa tan
Hãy khóc đi dù thương nhớ muộn màng
Cho sầu dâng lệ tràn lên khóe mắt
Khóc đi em nỗi buồn không thêm thắt
Anh đã đi mang theo nỗi sầu vương
Trong trái tim anh vẫn mãi còn thương
Em yêu dấu dù ngàn đời xa cách
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 08:21:04 bởi Viet duong nhan >
VIẾT THAY EM
Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt
Cạn một đời vì đã lỡ yêu anh
Đêm từng đêm nghe gió lẻn qua mành
Buồn da diết nhớ chuyện tình hai đứa
Tới giờ này mà em chưa hiểu được
Cớ làm sao mình lại phải chia tay
Chỉ biết rằng một chiều mắt lệ cay
Em bỗng thấy anh cùng ai trên phố
Trời tối thẳm bỗng tim lòng đau nhói
Chân nặng nề chẳng biết sẽ về đâu
Giữa trời khuya trong giấc ngủ chìm sâu
Em chợt tỉnh nghe nỗi sầu trống vắng !! R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 07:11:01 bởi Viet duong nhan >
Đông sang
Đông đã về rồi tuyết đã rơi
Nàng thu lưu luyến vẫn chưa rời
Một vài chiếc lá còn vương vấn
Lơ lững trên cành dáng lả lơi
Tuyểt vẫn rơi đều trên phố vắng
Riêng em hồn nặng nỗi chơi vơi
Lang thang đếm buớc trong làn tuyết
Nơi đó anh nào hay tuyết rơi
Nhớ
Anh ở nơi nào có nhớ em?
Những ngày nắng ấm gió qua thềm
Trong mùa xuân thắm cây xanh lá
Trong hạ mưa buồn thèm nắng lên
Ảm đạm mùa thu suơng vây phủ
Đông về buốt lạnh uớt vai mềm
Nơi ta hò hẹn chiều hoang vắng
Nơi cũ còn đây anh nhớ em?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 11:33:27 bởi Như Phương >
Trích đoạn: maiyeuem
NHỚ THU
Thu về tâm sự nhớ thêm
Nhớ từng ánh mắt êm đềm năm xưa
Bây giờ thu đã về chưa
Mà sao nỗi nhớ như mưa tái lòng
Thu về ta đếm ta đong
ta nhặt chiếc lá trong lòng ngu ngơ
hững hờ ta viết vào thơ
Gởi vào tâm sự đợi chờ vấn vương
Thu xa đã mấy con trăng
Em về trăng vẫn còn hằng đáy sông
Yêu anh trời đã lập đông
Mà sao tim vẫn tình hồng yêu anh
Trích đoạn: Như Phương
Đông sang
Đông đã về rồi tuyết đã rơi
Nàng thu lưu luyến vẫn chưa rời
Một vài chiếc lá còn vương vấn
Lơ lững trên cành dáng lả lơi
Tuyểt vẫn rơi đều trên phố vắng
Riêng em hồn nặng nỗi chơi vơi
Lang thang đếm buớc trong làn tuyết
Nơi đó anh nào hay tuyết rơi
Nhớ
Anh ở nơi nào có nhớ em?
Những ngày nắng ấm gió qua thềm
Trong mùa xuân thắm cây xanh lá
Trong hạ mưa buồn thèm nắng lên
Ảm đạm mùa thu suơng vây phủ
Đông về buốt lạnh uớt vai mềm
Nơi ta hò hẹn chiều hoang vắng
Nơi cũ còn đây anh nhớ em?
Đông buồn
Em ở nơi nào có nhớ chăng
Đêm sầu trăng lạnh những hằng mong
Mong tình trên bến nắng hồng
Sưởi lòng nỗi nhớ hương nồng yêu thương
Tình xưa nay vẫn còn vương
Thu xưa vẫn đó ngập đường lá rơi
Người về còn nhớ người ơi
Đông về cô độc lệ rơi giọt sầu
Trích đoạn: Như Phương
........
Nhớ
Anh ở nơi nào có nhớ em?
Những ngày nắng ấm gió qua thềm
Trong mùa xuân thắm cây xanh lá
Trong hạ mưa buồn thèm nắng lên
Ảm đạm mùa thu suơng vây phủ
Đông về buốt lạnh uớt vai mềm
Nơi ta hò hẹn chiều hoang vắng
Nơi cũ còn đây anh nhớ em?
Anh ở phương nầy mãi nhớ em
Ngoài trời đổ tuyết nhớ tăng thêm
Ở đây lạnh cóng nên càng nhớ
Ao ước từng ngày nhớ trổi lên
Nay đến để cùng hong nỗi nhớ
Hỏi rằng ai đó có kiêng khem ?
Chổ ni năm trước cùng chung bóng
Chẳng biết khi nào anh ... với em ?
Cám ơn các bạn mailammuathu, tinhanhdemvang, và bạn Diepkhai đã ghé thăm và reo rắc những vần thơ làm đẹp thêm cho vườn thơ thu&trang.
thân chào
Thu xa đã mấy con trăng
Em về trăng vẫn còn hằng đáy sông
Yêu anh trời đã lập đông
Mà sao tim vẫn tình hồng yêu anh
THU TRỞ VỀ
Trăng vàng bóng rọi ly thanh
Anh gom lá đỏ kết thành giấc mơ
Thu về anh dệt vần thơ
Nâng tay anh cạn tình cờ ly xình
Uống trăng hay uống giọt tình
Mùa thu vương vấn tự tình bóng trăng
Ngẩn ngơ ôm bóng chị hằng
Mùa thu trở lại vầng trăng nhoẻn cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 02:53:32 bởi Như Phương >
Đông sang giá lạnh hoang tàn
Người không giá lạnh mà tàn như đông
Mủa đông sưởi ấm tình nồng
Còn hơn đêm vắng tình không...với tình
Đông về giá buốt đêm dài
Hồn ta một bóng mãi mơ dáng hình
Tim yêu vẫn mãi nhớ tình
Lửa tình bừng sáng quên mình giá băng
Hạnh Phúc
Hạnh phúc theo ta mỗi chặng đường
Tơ lòng xin chớ để luyến thương
Tuơng lai chưa đến làm sao biết
Quá khứ ôm chi nỗi đọan truờng
Trân quý niêm vui trong hiện tại
U sầu xóa bỏ chẳng tơ vương
Thời gian như bóng câu qua của
Đừng để qua đi trong chán chường
03-30-2006
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: