Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 383 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 23.10.2014 14:13:04 (permalink)

Em Thứ Mười Tui


Em Út Tui vừa lặn
Chưa kịp vui đã là
Cô Em Thứ Mười chặn
Cửa sông! Khổ thân già


Tặng Cô Em Út một bài thời phải tặng Cô Em Thứ Mười một bài! Kẻo không đò chẳng vào cửa sông được.

Thân,

Anh Bảy



Cố Quận 23.10.2014 14:16:15 (permalink)
Văn là người, thơ cũng là người...thơ dễ thương thời người thương cũng dễ thôi Cô Giáo Chi ơi.

Thơ Dễ Thương Người Cũng Dễ Thương

Thơ dễ thương...người cũng dễ thương
Sao xưa không níu áo trên đường
Sao xưa không Huế lời o tím
Cho vần câu say đắm tà hương


Tại sao...tại sao!!! Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 23.10.2014 14:20:57 (permalink)

Mưa Thu Trên Phố Xưa

Em à! Mưa lối thu giờ
Giọt vương nặng áo, giọt hờ hững trôi
Giọt nằm nhớ buổi chung đôi
Giọt nằm khóc vỡ tan rồi tình nhân
Hai người hai ngã đường trần
Hai người hai hướng! Tấn Tần hai phương
Giọt nằm đọng ngõ thu hương
Giọt nằm đọng ướt con đường thu xưa
Em à! Trắng lối thu mưa
Giọt không vương áo, giọt vừa buồn trôi
Tôi, em tình lỡ làng đôi
Em, tôi tình dỡ dang rồi còn đâu

Tôi và em giờ đã không còn bên nhau nữa, buồn.

Thân,

Nhị



Cố Quận 23.10.2014 14:23:34 (permalink)
Sao chú Ép biết xưa anh bảy hynos này chẳng dám "Hun"!!!

Cho Anh Hôn Em


Cho anh hôn một cái
Về thơ chữ nhớ môi
Ngọt ngào, câu ngây dại
Tình trên trang giấy trôi

Cho anh hôn em nhé
Đừng mắc cỡ, ngượng ngùng
Khép hai làn mi nhẹ
Hồn bay bổng...xa trùng


Ê! Anh mà làm ẩu là em la làng à nghe; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Hynos



Cố Quận 23.10.2014 14:28:23 (permalink)
Hạt tương tư gieo đã gần hai hôm rồi chưa chịu lên nhánh nên chẳng thấy thơ, chắc tại Hạ Muội quên cho đất uống vài ba vịm rượu quỳnh!!!

Click here to view the original image of 540x540px.

Gieo Hạt Tương Tư

Gieo hạt rồi nhớ đổ quỳnh
Cho mau ra nhánh thơ tình...tình thơ
Chòi đâm những chiếc lá mơ
Hứng sương với khói trắng mờ mờ thu
Gieo hạt đừng quên ngồi ru
Cho mau ra nhánh, nhành lù lù thơ
Chẵn, lẻ tay đếm lá mơ
Chiếc mong chiếc đợi trắng mờ mờ thu


Đem vài ba vịm quỳnh ra đổ cho mềm đất chổ mình gieo hạt tương tư thời sáng ra thân, nhánh, lá, hoa gì cũng mọc đầy dưới trời mờ mờ sương khói thu thôi Hạ Muội ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 23.10.2014 14:35:48 (permalink)
Đã nói là không nhớ mà Em Người Ta cứ ép nhị tui! Chị Người Ta vỗ tay rùm trời; chơi luôn, có chơi...lỡ có chuyện gì thì còn kế "Nằm thẳng chịu đòn" cơ mà.

Click here to view the original image of 771x540px.

Xưa Hôn Em!

Xưa hôn em mấy cái
Giờ Họ tra vấn tôi
Hỏi rằng "hôn mấy cái"
Tình trên giấy trắng trôi!!!

Bảo mi em năm bảy
Họ nói "Phải nhiều hơn"
Tôi đòn đau không cãi
Họ tay quất từng cơn

Có chơi giờ đành chịu
Vậy mới đấng điệu sành
Xưa hôn em chút xíu
Mấy chục năm! Tan tành


Bà giết tôi đi! Cho vui dạ bà nhé; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 23.10.2014 14:45:19 (permalink)
Đã gieo hạt, giờ hái trái nghe Hạ Muội.

Click here to view the original image of 595x446px.

Hái Trái Tương Tư

Hạt tương tư chóng đâm nhành
Tối đài hoa nở, sáng cành trái mơn
Chiều lên quả chín hương vờn
Đưa tay mà hái lòng hờn giận ai
Tương tư giọt vắn giọt dài
Mưa thu ướt nhánh hiên ngoài hạt rơi
Cây tương tư! Lá tả tơi
Chiếc từng chiếc dưới dòng thời chiếc trôi


Công trồng hai hôm, hái có một trái là cây si đã đổ dưới trời gió mưa rồi! Ông Thiên thật là đáng ghét mà; khà khà.

Thân,

Nhị C
a
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2014 13:02:29 bởi Cố Quận >
Cố Quận 24.10.2014 13:02:50 (permalink)
Hiền Muội mới băm sáu cái xuân xanh mà phá đến bậc thầy phải chạy thì nhị đây khâm phục lắm lắm vậy.

Băm Sáu
Xuân Xanh

Mới băm sáu! Phá thầy còn chạy
Thơ vài câu...đọc lạy chịu thua
Mai này xé bỏ phép bùa
Đầu xin để tóc xuống chùa tục gia


Hoa với Rác (viết không bỏ dấu...chẳng biết gọi thế có đúng chăng đây!!!) thơ hay lắm, xin thơ tiếp cho nhị tui và Bạn Hữu được thưởng thức biệt tài nghe; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 24.10.2014 13:05:31 (permalink)

Ngày Xưa Áo Trắng

Ngày xưa em áo trắng
Hai buổi lối đi về
Tà hương bay trong nắng
Ngang lưng nửa tóc thề

Ta bên đường dõi mắt
Vòng xe con phố qua
Chưa một lần đối mặt
Rồi người xa...trùng xa

Ngày nay em áo xám
Ngồi tọa dưới Phật Đài
Câu kinh buồn ảm đạm
Ta khách viếng! lệ dài

Ngày xưa em áo trắng
Hai buổi học đi về
Ngày nay thiền môn vắng
Lưng không suối tóc thề

Em ngày xưa đây ư!!!

Em vì tình duyên xưa lỡ làng mà chôn đời mình chốn thiền môn, tội nghiệp thay.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.10.2014 13:07:53 (permalink)
Đâu có quăng bùn, quăng bài "Luận Văn" cơ mà Bà Dì Thơ!!!


Bà Dì Thơ

Dạ su đâu có quăng bùn
Quăng bài luận tả tơ cùng lụa cơ
Ai may ghé Bà Dì Thơ
Áo dài chục thước vải ờ mang theo


Theo bé Su phá Bà Dì Thơ! Chuyến sau về chắc ông đây ăn kéo quá bé Su ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 24.10.2014 13:11:42 (permalink)

Biết Vầy Đem Cắt Cặp môi

Ối giời! Hít rốn muốn lòi
Còn chưa hả dạ còn đòi phạt cây
Hun thời trai trẻ...biết vầy
Cặp môi đem cắt cho bầy quạ tha


Em van Mình tha em! Em khai ngay đây Mình ạ.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2014 11:55:12 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.10.2014 11:56:10 (permalink)
Tại Út Chiều lộng hình thơ mà nhị ca nhớ người ta suốt một mùa thu này đấy, tại Út Chiều mọi đàng vậy.






Đỉnh Gió Mùa Thu (2)

Thôi tình xưa đã là kỷ niệm
Màu thu nay tím ngắt thu buồn
Đỉnh đồi lá đổ! Trời giọt thu tuôn
Mây giăng trắng lối thu luồn hiu hắt

Khóc vỡ tan! Khóc tình thu mất
Giòng rưng rưng khoé mắt rưng rưng
Khói sương lan chiều xám ven rừng
Phong nhành úa chiếc từng chiếc úa

Thôi người xưa bóng mờ vóc lụa
Tà tím nay mưa rửa gội màu
Hạt về trôi vạt trước vạt sau
Đồi thu lá vàng lao xao gió

Thôi tình xưa lạc rồi thu ngõ
Em và ta còn có nhớ nhau!!!

Có nhớ nhau chứ...nhưng tình mình nay đã là kỷ niệm rồi em.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 25.10.2014 12:02:54 (permalink)
Dại gì dám! Chết dưới tay Bà Hùm Quận Sáu thì tội nghiệp thơ đơn độc lắm anh Ép ơi.

Đăng Hình Là Biết Tay Bà

Đố ông đó...đăng hình là chết
Là ăn cây là lết thân tàn
Là thơ không cúc, không lan
Không tà áo trắng, không nàng tóc mây


Dạ! Em biết rồi Mình; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Chà



Cố Quận 25.10.2014 12:07:30 (permalink)
Uả! Bà Chị Người Ta với Ông Em Người Ta đâu rồi??? Bớ...

Bà Chị, Ông Em Người Ta

Bớ làng Bà Chị Người Ta
Muốn tui ăn chổi lông gà nên kêu
Đăng hình Bà Nhị mỹ miều
Tay mười móng vuốt nhẹ khều...thấu xương
Ông Em Người Ta tỏ tường
Nên thách tui dám hình chường mặt ra
Đăng lên là lãnh chổi chà
Đăng lên là bị cúi à...ăn roi


Viết rồi mới nhớ là Bà Chị Người Ta đâu có kêu đăng hình Bà Nhị, bảo đăng hình bảy hynos tui mà...nhưng đã lỡ thơ, sửa lại lạc âm vận hết! Thôi cứ thế mà đăng cho xôm tụ vậy; khà khà.

Thân,

Bảy Hynos



Cố Quận 25.10.2014 12:15:11 (permalink)
Không đổ thừa cho Út thời đổ thừa cho ai!!! Đổ thừa nhằm kẻ hung, họ rượt chết Út Chiều ơi.





Đỉnh Gió Mùa Thu (3)

Chiều thu đỉnh gió gọi mùa
Lững lơ chiếc lá ngọn lùa rụng sông

Khói giăng giăng cõi mênh mông
Mây giăng giăng cõi bềnh bồng trắng mây
Dòng trôi hờ hững dòng đây
Bến thu hiu hắt! Bến này lá rơi
Chiều thu đỉnh gió ru hời
Khúc tình thu đã xa vời...vời xa
Đỉnh gió mùa thu vắng tà
Áo người thu tím mượt mà xưa đâu!!!

Cho ta với bóng chiều sầu
Cho ta với chén rượu bàu ngả nghiêng


Út Chiều lộng thơ vào hình thời nhị ca sẽ mượn hình mà thơ tặng Út Chiều suốt mùa thu này nghe; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2014 10:56:17 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 383 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9