Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 383 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 27.10.2014 10:57:53 (permalink)
Mơ ai, nhớ ai...Phan Thiết hay Kiên Giang đây Ông Anh???

Phan Thiết hay Kiên Giang!!!

Phan Thiết hay Kiên Giang
Biển mộng chiều bên nàng
Sóng va bờ trắng xóa
Dòng chảy cuốn đò ngang

Kiên Giang hay Phan Thiết!!!


Chắc Kiên Giang, chứ giờ mà còn mộng với mơ Phan Thiết là tàn mạng anh Tiến hỉ; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 27.10.2014 11:06:30 (permalink)
Tha thứ hết, xin đừng chạy...ở lại phá tiếp cho đời thêm chút thi vị Bà Chị Người Ta ơi.

Tăng Với Tục

Tay chắp niệm mấy lời kinh
Lòng tăng với tục bổng kình chống nhau
Sắc không! Không sắc không màu
Một tay chắp, một tay bàu cầm nghiêng


Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 27.10.2014 11:09:21 (permalink)
Chí lý, đúng là huynh muội đồng thanh tương ứng mà.



Đỉnh Gió Mùa Thu (4)

Đỉnh gió mùa thu em với ta
Xưa sương giăng trắng áo hai tà
Đuổi lá thu vàng rơi lối cỏ
Bây chừ hương sắc lụa mờ xa

Em có còn mơ màng tóc xõa
Khép làn mi, khẻ hát vu vơ
Trên vai ta, má kề nho nhỏ
Bài tình ca ai phổ từ thơ

Đỉnh gió mùa thu màu hiu hắt
Chiều lên! Chiều bóng ngã áng chiều
Tím cả không gian niềm tĩnh mặc
Tà xưa đâu thu nét diễm kiều

Đỉnh gió mùa thu nay lá bay
Vi vu đồng cỏ úa heo may
Vi vu nhánh lá vàng lá rụng
Ta với đây chiều em có hay!!!

Có hay thì ta và người ấy cũng đã mất nhau rồi Út Chiều hỉ.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 27.10.2014 11:12:40 (permalink)
Dạ! Quận em xin chào bác Ác Mìn Xạo Ke Hủ Tiếu Dai, bác Nng, bác 9999 Quá Khiêm Tốn Luôn và bác Bướm Vàng Đại Xạo đã ghé thăm nhà quận em; giờ mới dọn nhà nên túi không còn một cắc! Mai mốt quận em gặp o Mi đòi mấy lượng vàng mà O còn nợ thơ áo dài của quận em, có vàng rồi sẽ đem bán mua rượu đãi mấy Bác say vài ba bữa nghe.


Dọn Nhà! Túi Không Còn Một Cắc


Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà
Nên giờ không một cắc mua rượu đãi các Bác Ta
Nếu thấy o Mi đâu thì xin chỉ lối!!!
Vào mà đòi nợ áo, làm tiệc đãi liền à

Khà khà
.

Thân,

Quận Em



Cố Quận 27.10.2014 11:54:12 (permalink)
Vâng anh Dê; nhị tui đọc bài viết của Hắn mấy lần mà lòng thấy vui lắm, Hắn thật không hổ thẹn là con cháu của những Người đã bỏ phần đời mình cho lý tưởng Tự Do trong hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà, những Người sinh ra và lớn lên dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đầy nhân bản anh Dê ạ.

Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm

Việt Nam Cộng Hoà muôn năm
Dù cho thế bại! Đòn căm quân thù
Dù cho năm tháng ngục tù
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ru mộng ngày
Ba miền theo gió tung bay
Người Dân Việt sớm thoát tay Thú Cầm
Việt Nam Cộng Hoà muôn năm

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nằm trong tim

Mong sao hồn thiêng sông núi không phụ lòng chúng ta, để một ngày gần đây chúng mình còn về cùng chung lưng dựng lại mảnh cơ đồ đổ nát sau băm mấy năm bị đám Con Cháu Hồ Tặc bán đứng cho Giặc Tàu Ngoại Xâm nghe anh Dê.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 13:02:34 bởi Cố Quận >
Cố Quận 28.10.2014 13:06:05 (permalink)
Mi dùng chữ "Lọt Vào" làm nhị tui nghĩ đến cảnh bị O giăng lưới bắt khi đã có vài ba vịm trong người.

Lọt Vào Bè Bạn Quanh Ta

Vài ba vịm lọt vào
Giờ biết phải làm sao
Bạn Bè Quanh Ta dí
Đâu là hướng tẩu đào!!!

Thôi trăm năm một mạng
Trước sau đời thế thôi
Ba vạn ngày xả láng
Vài chục bát mềm môi

Vào đây cười một trận
Cho thỏa chí nam nhi


Tại O rủ rê mà nhị tui "Lọt Vào" đây! Tại o Mi mọi đàng đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 28.10.2014 13:09:40 (permalink)

Lưỡng Thổ! Hít Đất, Ăn Đòn

Thổ gặp thổ! Đời khổ
Hít đất với roi đòn
Mệnh sinh thổ gặp thổ
Trăm năm kiếp ăn đòn


Lưỡng Thổ gặp nhau là Phe Mình bị hít đất với ăn đòn thật hả anh Tám Tướng Số!!! Khà khà.

Thân,

Anh Bảy



Cố Quận 28.10.2014 13:15:22 (permalink)




Đỉnh Gió Mùa Thu (5)

Hay ra thì đã muộn màng
Hay ra tình đã lỡ làng! Tình ơi

Đỉnh gió mùa thu khóc người
Khóc tà lụa cũ xa vời vợi đâu
Thu từng thu lá úa mầu
Thu từng thu chất chồng sầu lụy thu
Đỉnh gió giờ mây mịt mù
Giờ mưa trắng lối vù vù heo may

Tình đã lỡ làng mới hay
Muộn màng sống với tháng ngày tình đau

Tình chi mà nặng thế hỡi tình; phải vậy không Út Chiều!!! Khà khà.

Thân,

Nhị
Cố Quận 28.10.2014 13:19:35 (permalink)
Dạ! Chắc là tại đang tuổi hồi xuân chăng???


Tuổi Đời Đang Lúc Hồi Xuân!!!

Tuổi đời đang lúc hồi xuân
Nhớ tà với áo xưa rưng rưng lời
Thơ vần chữ nhớ một thời
Tay cắp sách! Âm rã rời luyến âm


May là thơ chưa già, chứ không thì đời chán chết Bạch Bang Chủ ạ; khà khà
.

Thân,

Lão Nhị




Sửa Bài Viết   Trả lời   Trả lời với trích dẫn        
Cố Quận 28.10.2014 13:24:19 (permalink)

Hạt Rụng Nảy Mầm Hoa

Hạt tương tư gió rụng
Mưa ướt đất nảy mầm
Giữa vườn dăm chiếc lá
Trồi non mởn âm thầm

Hôm nay cành hoa nở
Mà người buổi kia đâu
Nhánh vàng khô nỗi nhớ
Hạt rụng! Vùi vũng sâu


Bớ o Chút Gì Để Nhớ! Hạt tương tư rụng mất rồi O ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2014 22:18:40 bởi Cố Quận >
Cố Quận 29.10.2014 22:21:49 (permalink)
Ông Anh Thơ

Ông anh thơ đây...thơ đây
Hôm nay bị Chị cấm say! Thơ buồn
Ngồi mà nhớ rượu lệ tuôn
Nhớ trăng bến cũ tình muôn thuở nào
Phải chi xưa chuộng nhành đào
Thì đâu bẻ đóa hồng cao gai đầy
Ông anh thơ đây...thơ đây
Bị Chị Cô cấm rượu say! Thơ buồn


Phải chi ngày xưa Cô Út đừng vượt biên qua trại thì giờ anh bảy ở Canada rồi, đâu chịu cảnh bị cấm rượu thế này! Lỗi tại Cô Út mọi đàng vậy; khà khà
.

Thân,

Anh Bảy

Cố Quận 29.10.2014 22:39:47 (permalink)

Mây (2)

Mây trời lạc cõi có không
Lững lơ, chìm nổi khóm bồng bềnh trôi
Có hôm nay, mai không rồi
Giăng giăng góc phố, đỉnh đồi mây tan
Mất còn chẳng bận tâm nhàn
Vui buồn hai gánh trên đàng chân đi
Về cuối nẻo của sân si
Gặp mây sa đất đen thì mây không


Đọc sáu câu thơ của Bà Chị Người Ta đăng lại thấy thích, bèn mượn ý thơ làm bài "Mây (2)"; có gì không phải xin Bà Chị Người Ta tha cho nghe.

Thân,

Nhị



Cố Quận 29.10.2014 22:48:47 (permalink)
Đày tui là Vợ Tui (hai chữ Vợ Tui phải viết hoa cho nhẹ tội), còn hiểu tui bị vợ đày là Anh.

Ngũ Thập Nhi

Ngũ thập nhi, tri ra mệnh trời
Vợ kêu là phải dạ người ơi
Bảo cúi! Thời nằm ngay xuống đất
Bảo Khai! thì nói phải lựa lời


Không! Nói vậy là không đúng sự thật, phạt năm roi.

Thân,

Anh Bảy Hynos



Cố Quận 29.10.2014 22:54:36 (permalink)

Chuỗi Hạt Tương Tư

Mai về nhặt hạt tương tư
Ngồi tay xâu chuỗi quà từ tạ nhau
Nhớ cành nhớ đoá dạ đau
Nhớ cây, nhớ lá xanh màu dạ thương
Tại mải mê cảnh dặm trường
Hạt tương tư rụng! trăm đường lỗi ta
Mai về kết chuỗi làm quà
Gửi theo ai bước xa nhà viễn chinh


Trời! Em Người Ta về thì Hạ Muội đi, giờ Em Người Ta lại ra trấn thủ lưu đôn...còn gửi chuỗi với hạt theo làm gì??? Nhị ca viết câu này thì thế nào Em Người Ta cũng quay ngựa lại tìm nhị ca mà tặng cho vài giáo à nghe Hạ Muội, nhị ca dông đây; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 29.10.2014 23:01:47 (permalink)
Dạ tại một năm quận em trốn đi ăn phở được hai lần thôi! Mùa Thu năm nay ăn một lần, qua đến mùa đông năm sau mới lành những vết thương Bà đánh mà lén bò ra ăn phở lần nữa bác HNg ơi.

Thà Chịu Đòn Hơn Bỏ Phở

Mùa thu ăn phở! Chịu đòn
Sang đông vừa mạnh lại còn muốn ăn
Họ đánh nặng thế...đau chăng
Sao không chừa tính lăng nhăng ông à!!!


Thế mới có câu "Đánh chết không bỏ tật" đấy mà; khà khà.

Thân,

Quận
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2014 23:04:59 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 383 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9