Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 383 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 14.12.2013 09:54:38 (permalink)
Anh đưa em vào con quán cũ tìm lại giấc mơ xưa, tìm lại những kỷ niệm ngày nào ta mới yêu nhau em nhé.


Đưa Em Vào Quán Cũ

Anh đưa em vào quán cũ
Nhắp nửa ly rượu tình
Trời đêm ba mươi tinh tú
Lấp lánh bóng hai hình

Mời em nửa chung rượu cạn
Nhắc chuyện xưa một thời
Nhớ thu nào ta chờ sáng
Thương yêu tỏ nghìn lời

Anh đưa em vào quán cũ
Gió mùa lạnh đôi vai
Tựa đầu...em say mộng ngủ
Xào xạc lá vàng bay

Em có mộng thấy thu nào!!!

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2013 09:58:34 bởi Cố Quận >
Cố Quận 14.12.2013 09:59:46 (permalink)
Chùm nho ngon thế nầy, chắc Chủ Nhà lủm hết...dễ gì chia anh Bông Lúa ạ!


Lủm Hết

Chùm nho ngon thế nầy
Dễ gì Chủ cưa hai
Ngồi xem thơ lủm hết
Nửa khắc chùm nho bay

Chùm nho ngon thế kia
Ôm gọn dễ gì chia
Bến Lục Bình hong gió
Nửa tiếng sạch bách kìa


Nhị dặn lòng là không ghẹo Chị Sao Linh nữa!!! Mà mỗi lần ghé Bến Lục Bình thì rượu đã ngà ngà nên quên mất; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 14.12.2013 10:02:40 (permalink)

Xin Bình Yên Dưới Thế

Nghe lời ca hồn lạc
Nhìn vũ khúc thần tan
Nên chữ còn chữ mất
Bình vịm ngã ngổn ngang

Nghe Truyện buồn muốn khóc
Thiên thần ơi! Trần gian
Quê tôi loài quỷ độc
Bán nước, cướp đất ngang

Xin bình yên dưới thế
Non nước qua khổ cam
Năm rồng bay xuống bể
Cờ Vàng khắp Việt Nam


Cầu cho Non Nước Việt năm con Rồng, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới bay khắp các ngõ đường và sông, biển vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:06:43 (permalink)

Có Giáng Sinh Về Qua Phố

Có Chúa Giáng Sinh về bên phố thị
Có thông xanh, đèn lấp lánh muôn màu
Có tiếng cười, ly rượu ấm đãi nhau
Có bằng hữu vòng tay chào thân ái

Hãy điểm dung nhan, chân hài, áo lụa
Chải tóc mây, soi gương nửa môi cười
Xuống ngõ rong chơi như cái thuở xuân tươi
Có chàng đứng đón chân người trên lối

Buồn chi O, Chúa nhìn ra...bắt tội
Vui lên đi khắp cõi đón tin mừng
Đừng ngồi đây đôi mắt lệ rưng rưng
Đi O nhé ngắm rừng hoa trăm sắc

Đi nghe O hỉ! Cho niềm tin tràn đầy nét mặt

Thấy chị buồn nên nhị tui vào hoạ thơ cho Chị vui vậy; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:09:57 (permalink)
Làm một bài thơ mà được mấy O trong Phố mang mấy vịm rượu tặng thế nầy, lời quá trời lời rồi. Mời mấy Bác xúm lại...mình gầy cuộc nhậu, vừa xem chị Dạ Hương, Linh Phương và Hoàng Cô Nương trổ tài ca hát nghe mấy Bác; Dzo^.

Làm một bài thơ nhận quà mấy vịm
Vừa nhậu vừa nghe phím tấu, lời ca
Thế mới hay, nay mới biết rằng là
Vần với điệu kê cà...no ấm dạ

Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 14.12.2013 10:13:41 (permalink)
Ăn xong bát phở này là phải vào nằm bệnh viện ngay vì phỏng lưỡi!


Phỏng lưỡi!

Bát phở nầy mà ăn xong
Lên xe cấp cứu nằm phòng dưỡng thương
Lưỡi phỏng! Phồng, giộp, sình, ươn
Nói không ra tiếng bình thường ai ơi
Khuyên người "Cơm" thẳng đường xơi
Đừng mơ phở nóng cho đời bình yên
Tổ nào bằng tổ chim quyên
Ấm êm xác thuý dẫu xiềng với thoi


- Anh quận đâu rồi?

- Dạ có em đây Mình.

- Nghe nói gì ồn ào Phở với Cơm đó!!!

- Dạ đâu có Mình, chắc là mấy Chị Hàng Xóm Mình đang "Tám" đấy cơ.

Ở đời ai lại dại chịu tội trước quan toà, chưa khảo mà khai bao giờ!!! Cứ chối phăng đi cái đã...biết đâu hên? Khà khà.

Thân,

Quận

Cố Quận 14.12.2013 10:16:51 (permalink)
Chắc là phải vậy rồi đấy O Mi; nhị tui chịu lắm nỗi ưu phiền gần sáu năm qua...không lẽ Ông Thiên bắt nhị nầy phải gánh thêm!!! Nhị tui vừa bốc được quẻ tốt, năm sau hầu như mọi điều sẽ như ý mình; Non Nước đổi vận, Người Thân Quen lưu lạc ba mươi sáu năm gặp lại nhau, Xóm Làng tay bắt mặt mừng, Bè Bạn tương ngộ.

Năm Sau Long Vân Gặp Hội

Năm Sau long vân gặp hội
Non Nước vận đổi xoay chiều
Qua rồi một thời tăm tối
Trời xuân rực ánh quang thiều

Người thân lưu lạc hẹn về
Chung tay dựng lại làng quê
Bạn bè bấy lâu thất tán
Bên sông tay bắt mừng hề

Năm sau long vân gặp hội

Chúc o Mi và Bằng Hữu một năm 2012 mọi điều như ý vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:20:16 (permalink)

Ngày đông tình vui trở lại

Trong một ngày mưa mùa đông
Con tim bổng vui trở lại
Hoa tuyết bay đầy mặt sông
Bài Thánh Ca...lời nhân ái

Trên cầu song song hai bóng
Tay dìu, vai kề bên nhau
Tóc mây sợi dài gió lộng
Hương tình vương vấn cỏ lau

Con tim bổng vui trở lại
Trong một ngày mưa mùa đông...


Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:22:36 (permalink)
Đứa em nầy đem mấy câu thơ say xuống đây ký tên tặng riêng cho chị Bảy trong mùa Giáng Sinh 2011, chị Bảy để dành mà đọc từ từ nghe.

Rượu Mừng Chúa Giáng Sinh

Sáng tay cầm nửa cốc
Trưa cạn hết vịm rồi
Chiều lưng ngồi tựa gốc
Chờ trăng đến ngang đồi

Đêm nghe ba tiếng trống
Tay thảo nét mấy vần
Ngân nga lời gối mộng
Mơ dáng lụa ai gần

Lá khô ngoài sân rụng
Cây thông trong nhành xanh
Giáng Sinh về rượu cụng
Cạn ly mừng Chúa sanh

Sáng, trưa, chiều nâng cốc
Đêm hai mái chờ canh
Tình đầy tim mấy hộc
Nào đã già, vẫn thanh!!!


Tình yêu Chúa, Tha Nhân và Nàng biết đến bao giờ mới già chị Bảy hỉ!!! Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:24:58 (permalink)
Càng cận ngày Giáng Sinh, Góc Phố càng vắng Bóng Hồng ra vào vì mấy O bận lo cho mấy tiệm hàng cuối năm ế ẩm không có đủ tiền trả tiền thuê chổ, nên rủ nhau đi mua sắm cho chủ tiệm gom từng trăm bạc hầu đầu năm chồng tiền thuê cho cả mười hai tháng!!! Nhị tui ngồi đây uống rượu trông thư, thơ của mấy O, chờ áo hoa áo màu, guốc cao hài thấp, đợi tiếng cười khúc khích, mơ tóc với hương, mộng tà với mắt, nhớ môi tưởng mày giờ nầy qua giờ khác nhưng Góc Phố Đây vắng như cái chùa Bà Đanh, buồn!

Phố Đâu Cả Rồi Chúa Ơi

Chúa ơi! Cả Phố đi đâu hết
Chỉ một mình ta với vịm đầy
Chén vơi, rót chén tràn...muốn chết
Trên dãy hành lang một bóng gầy

Thiên Thần, Thiên Địa ngó xuống coi
Tiệm, quán người đi kẻ thì ngồi
Món cá, dĩa tôm thò túi móc
Lụa màu, lọ phấn chụp bóp moi

Còn ta, Phố, sương mù, mưa gió
Và bình, chung, tan tác, đầy vơi
Thơ thẩn, buồn thiu hoài dáng ngọ
Lệ đẵm thơ! Tội quá Chúa ơi

Người Ta lắm bạc thì kéo nhau tình tang, tang tình ba ngày nầy; còn nhị tui túi trống chỉ có rượu và Bà Sư Tử Sài Gòn hủ hỉ cũng tạm lấy làm vui; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 14.12.2013 10:27:16 (permalink)
Hôm nay nhị tui xin phép Phố cho mở mục "Đối Thi" để ghi lại những bài thơ đối đáp với Bằng Hữu; có gì không phải thì xin Phố tha cho...đừng rượt đánh, đau lắm!!! Xin tạ ơn Phố trước vậy.

Vào đây ghi chép vần thơ
Nhị và Bạn Hữu thẩn thờ thả âm
Thả vần soi ý...vạch tâm
Hoà khúc nhạc, tấu nhịp cầm tương giao
Lời có vụng, câu có chao
Xin tha cho tội! Khắc vào tim gan

Khà khà.

Thân,

Nhị




Cố Quận 14.12.2013 10:29:24 (permalink)
Thiên Hạ bên ngoài đồn ầm lên suốt cả mấy năm nay là " Ông nhị sợ vợ "; có người gặp nhị tui bảo " Sao anh không viết gì đính chính cả vậy!!! "...thiên hạ đồn đâu có sai đâu mà đính chính với lại không, nín thinh cho yên làng yên xóm, cho phố xá không bị tàn phá vì chiến tranh, đúng không hi???

Nhị nầy sợ Vợ

Người Ta lo cơm, gánh nước
Quét trước, dọn sau
Rửa rau, làm cá
Cấy mạ, nuôi con...

Còn tui sáng cà phê, chiều chén
Thơ hẹn, hò lơ
Đêm mơ, canh mộng
Rượt hình, bắt bóng...

Thế mà không sợ Người Ta
Mới là chuyện lạ!!!
Đấy Bà Con ơi
Nay viết vài lời

Nhị nầy sợ Vợ


Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:32:27 (permalink)
Tui đem bài thơ ngắn ghẹo Bác đăng lại đây để dành đọc cho vui Phố nghe bác Nhơn.

Thơ Đâu Đụng Chạm Tiểu Thư!!!

Bài đăng xong là chạy
Sứt dép! Tẩu chân không
Tiếng guốc bay...mặt tái
Biết toàn mạng nầy không

Thơ chỉ là đám chữ
Đâu đụng chạm tiểu thư
Sao má phùng, hậm hự!!!
Giắt giò chạy ngất ngư


Thơ thì không có đụng chạm chi cả, nhưng nhìn mặt chẳng ưa thì lột guốc liệng chơi cho bỏ ghét vậy mà bác Nhơn ơi! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 14.12.2013 10:35:22 (permalink)
 
Thế là sau nầy con về sẽ không còn thấy Mẹ Già tựa cửa đón mình nữa rồi! Thế là Mẹ đi, thế là từ nay con mồ côi mẹ.

Thế Là Mẹ Đã Không Còn

Thế là từ đây đi về
Không Người tựa cửa trước hề đợi con
Nay hồn mẹ đã lên non
Trong sân bóng vắng! Đâu còn Mẹ xưa
Thế là đầu đội nắng mưa
Mồ côi tội mấy cho vừa Mẹ ơi
Nguyện hương linh, tựa cõi trời
Công sinh khắc dạ suốt đời chẳng quên


Cố Quận




Cố Quận 14.12.2013 10:46:34 (permalink)
Mê Sắc Thân Sa

Nỡ nào đá cột dưới chân
Dây treo trên cổ...đường trần còn chi
Trời sinh lầm kiếp tu mi
Đâm vào bốn vách...sắc thì thân sa
Cõi đời cả tỉ người ta
Sao hại chi Già! O hỡi nầy O

Đi theo nhị tui uống rượu thì ít ra sống thêm được vài ba chục cuốn lịch nữa!!! Đi Lão Huynh, khà khà.

Thân,

Nhị


 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2013 19:28:37 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 383 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9