Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 383 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 19.12.2013 10:56:30 (permalink)
Phải công nhận là mấy trăm bài thơ viết về tuổi học trò, một thời áo trắng của nhị tui không bằng bốn câu trên; khâm phục.

Có Thật Còn Thương!!!

Có thật còn thương tà áo ấy
Một thuở lên trường bước bên nhau
Hay chỉ là thơ thôi viết vậy
Chữ buồn vui, nhớ trước quên sau!!!


Phá anh TSL chút cho vui, xin đừng rượt...dông.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2013 11:01:42 (permalink)

Đầu Năm O Đi Hái Lộc

Ngày xuân o áo đi chùa
Hái lộc đầu mùa cắt mấy nhành mai
Hoa so năm ngón tay dài
Nụ vàng kém sắc trang đài đang xuân
Hoa cười nhuỵ thắm như run
O cười...thơ vượt nghìn trùng đến đây
Thơ cười ôm nửa hồ say
Ngẩn ngơ trước dáng thon gầy o qua
Thơ theo vạt áo hai tà
O bước vô nhà...thơ lạc ý thơ
Đêm nay về mộng áo tơ
Thấy đang đứng chờ dưới cổng chùa bên
Thấy o mai áo viếng đền
Vần lướt bồng bềnh thơ nhả thanh âm
Đầu năm cầu một chữ tâm
Đánh tiếng đàn cầm hỏi áo có cho!!!

Chắc là không rồi thơ ơi, thơ quậy quá trời mà! Gặp o nào thơ cũng xin; có cho thì nhà cũng đâu còn chổ để chứa!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2013 11:05:46 (permalink)
Thấy anh Bông Lúa tặng Bà Chị mấy mâm đồ ăn và hoa, nhị có rượu mà không mồi...cho nhị tui đem rượu qua nhập cuộc được không chị Nhạc Sĩ Dễ Mến của nhị tui!!!

Chị Muốn Mấy Chai!!!

Nhận mồi...Chị muốn rượu mấy chai
Tữu nhập hơi cao, tiếng ngân dài
Có bạn hữu, hai tay cổ vũ
Đàn du dương, thánh thót êm tai
Đêm ngoài thức chờ trăng treo ngõ
Hoa trong sương đợi gió đưa hài
Áo tà hoa tím hương trần lộng
Kìa nét môi cười đón xuân lai

Dzo^ Bà Chị; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2013 11:09:12 (permalink)
Ngày xưa thông thường là vậy...quán nhạc chỉ có cà phê và khói thuốc; còn ngày nay thì khác rồi, quán nhạc có đầy đủ thức uống và đồ ăn nữa đấy Bà Chị của nhị tui ơi. Thiết nghĩ lâu lâu cũng nên có chút men nồng ngọt lưỡi để giọng ca mình pha chút đam mê, say sưa và thi vị chứ...nhất là vào dịp cận tết. Hy vọng rằng mình sẽ tìm lại được một trời xuân năm cũ, bên quán cà phê với những bài nhạc xuân và tiếng pháo nổ xa xa vọng lại, một ngày không xa lắm nghe chị Như Ngọc Hoa; mời Chị xem một bài nữa vậy.

Quán Cà Phê Xuân Trước

Ta nhớ quán cà phê bừng khúc nhạc
Mà năm nào lời ai hát ru xuân
Tiếng pháo vang vang phố xá tưng bừng
Mai vàng khắp ngõ, thưởng từng giọt đắng

Để đêm ba mươi trông ngày thức trắng
Chúc thọ mẹ cha, thăm viếng ông bà
Buổi tiệc đầu năm, dòng họ gần xa
Trên vách bức tranh gà, câu đối đỏ

Ta nhớ quá quán cà phê xuân nọ
Hương tóc em theo gió bấc lừng hương
Thỏ thẻ bên tai trên suốt chặng đường
Nay còn đâu nữa một màu xuân cũ

Xuân nhớ muôn phương! Ta mềm môi chén rượu

Thân,

Nhị



Cố Quận 19.12.2013 11:13:59 (permalink)
Khoan...đừng kéo màn, đừng hát câu giã từ! Chờ nhị tui đi kiếm Ông Anh Thần Thừ Tui về cho nghe Bà Chị.


Xin Đừng Hát Giã Từ

Xin đừng hát...bài giã từ
Để nhị kiếm Anh Thần Thừ về cho
Tui đi ngay, tui xuống đò
Tui chèo ngược nước, tui hò, tui kêu
Bớ làng xúm lại truy yêu
Chúng dụ dỗ, nắm, kéo, khều Anh Tui
Chúng vũ múa cho Anh vui
Chúng thỏ thẻ lời ngọt bùi, Anh quên
Không đàn! Sân khấu mình ên
Chị ca từ giã! Buồn tênh giọng buồn
Tìm không ra...tui đi luôn
Chứ trở lại! Thấy lệ tuôn thêm rầu


Nhị tui đi đây nghe Bà Chị! Khoan kéo màn; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 19.12.2013 11:20:24 (permalink)
Thật không Thầy, thật không!!! Riêng nhị em thì phục Thầy quá đi thôi, từ khi gặp nhau trên mạng ảo...


Em Phục Thầy

Em phục Thầy quá đi, phục Thầy
Vác từ trên núi xuống tận đây
Tận đây Thầy vác lên đỉnh núi
Rượu còn nguyên, cả một vịm đầy

Ừ mình đánh chén xuân Thầy nhé
Tựa gốc mai vàng mở cuộc say
Gió chiều hương gió đưa nhè nhẹ
Mây về...mây lờ lững mây bay

Em phục Thầy, phục quá đi thôi
Năm Thìn mùng một rượu mềm môi
Cho đây tam bái sư, Thầy hỉ
Thầy phần ba, em hai phần mồi


Thầy nhường học trò ăn cũng là chuyện thường thôi Thầy Vác hỉ; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2013 11:24:15 (permalink)

Ừ! Là Mộng...

Bấy nhiêu dám mộng đã là nhiều
Má thắm môi mình hôn...thật kêu
Lăn nghiêng...tỉnh giấc ừ là mộng
Nhớ lắm ai ơi! Nhớ quá nhiều

Thuở ấy nằm mộng mà dám hôn lên má là gan lắm rồi đấy Ông Anh hỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 19.12.2013 11:27:51 (permalink)
Thấy mấy Bác luận về Phật Pháp mà nhị tui chắp tay.

Qua Bến sông Đời

Qua bến sông đời tiếng niệm kinh
Lòng như quên lục dục, thất tình
Gác mái đò, theo con nước lớn
Về đâu mây mù mịt! U minh

Qua bến sông nầy hai tay chắp
Ba vạn nghìn đêm cõi tạm thôi
Bước cuối đăng đàng tây phương nhập
Xác tàn! Cốt táng dưới dòng trôi

Qua bến sông...hồn toạ niệm kinh

Thân,

Nhị




Cố Quận 19.12.2013 11:33:26 (permalink)
Chào Phố, chào Kiến Huynh...Lão hỏi tối qua nhị tui làm gì??? Thức ngáy Lão ạ! Mời Phố .

Đêm Qua Thức Ngáy

Đêm qua thức ngáy suốt đêm qua
Trời tối không trăng chẳng thấy tà
Ngõ vắng sương mờ giăng trắng khói
Buồn Thiu! Tay năm ngón chung trà

Bạn ta chắc ngủ giờ hẳn ngủ
Bên ấy ngày đông tuyết trắng đường
Ba tấm chăn dày hai thân phủ
Thỏ thẻ, tình tang suốt canh trường

Đêm xuân ta thức ngáy tàn đêm


Còn Lão tang tình năm canh vui không??? Khà khà .

Thân,

Nhị




Cố Quận 19.12.2013 11:37:17 (permalink)

Xuân Nay Em Vẫn Chưa Chồng

Người ta dù tím, dù hồng
Còn em nón lá bởi chồng em chưa
Họ lụa là...nhìn bắt ưa
Còn em áo vải cho vừa lòng anh
Thương mà nói quẩn, thơ quanh
Mơ trăng với gió! Em thành gái quê
Giận anh quá, ghét anh ghê
Mai em thắt mái tóc thề du xuân
Anh thật lòng dạ người dưng
Bảo qua mấy bận...ngập ngừng chưa qua
Hay muốn em là gái già!!!

Hắn lo uống rượu cả ngày thì còn tiền đâu mà sắm lễ qua o ơi! Khà khà.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2013 01:23:09 bởi Cố Quận >
Cố Quận 20.12.2013 01:23:37 (permalink)
Nghe anh khoa nói mà mừng trong bụng; thôi thì hôm nào nhờ Kiến Đại Nhân gieo cho một quẻ tình duyên, để khi mấy O Áo Dài Ơi có xách guốc rượt...mình chạy lại, xáp vô xem sao anh Khoa hỉ???

Cùng Lắm!

Họ rượt...chạy lại xem sao
Nam nhi há sợ má đào mãi ư
Cùng lắm! họ ếm, họ thư
Cùng lắm mang chút tương tư, thất tình
Cùng lắm họ nhéo bầm mình
Cùng lắm chết dưới tay xinh thôi mà
Ngày xuân chạy lại thật à
Gần hương với áo thành ma cũng đành
Hôm nào xáp lại chân nhanh
Xem o mặt có xám xanh mất hồn!!!


Nhị tui nghe lời của anh Khoa khuyên, có gì Anh chịu trách nhiệm nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 20.12.2013 01:26:31 (permalink)
Bà Chị tặng rượu gì uống nấy, nếp than nếp gỗ nốc láng.


Uống Cầm Không Nỗi Mới Buông

Nếp Than, Gò Đen, Đường Xuồng
Dễ say lắm...nhưng đang buồn chơi luôn
Uống cầm không nỗi mới buông
Xỉn môi mấp máy cơn nguồn ai nghe

Mang qua ngay cho nhé Bà Chị; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 20.12.2013 01:29:03 (permalink)

Hồ Rượu "Tình Nồng"

Bên cạnh hồ rượu "Tình nồng" để say
Chờ mùng lấy hết trời may
Lộc, an, thịnh, vượng, no, đầy cả năm
Đêm trừ tịch chén nhi nhâm
Ngoài vang tiếng pháo đi nằm mới yên

Thức ăn ngon quá mà thiếu rượu nên nhị tui phải tha rượu vào cho bụng mau tiêu nghe Bà Chị; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 20.12.2013 01:31:59 (permalink)

Tầm Phu

Mùa xuân trông ảnh tầm phu
Đầu gã gật gù...o đẹp lắm a
Áo dài khăn đóng cười khà
Bên sông đợi phà qua đấy dự thi
Tưởng gì thơ mấy bài qui
Tưởng gì âm vận nhất, nhì định phân
Chuyến nầy quyết đoạt giai nhân
Gánh trăm năm, chữ tấn tần se duyên
Xuân nay bến tuyển chọn thuyền
Đầu năm phi nguyền quyết giựt giải hoa

Coi chừng lọt sổ ông thần say ơi! Nhớ đừng uống rượu, kẻo không vần âm nó chạy loạn là người ta đoạt giai nhân trên tay mình mất; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 20.12.2013 01:35:47 (permalink)
Theo O về nhà...có bao nhiêu tiền trong tay O lì xì lại hết cho người ta sao mà rủ rê!!!


Theo Em Về Nhà Chơi Tết

Về nhà theo Ngọ về nhà
Bao nhiêu bao đỏ O là trao tay!!!

Mấy ngày tết...đừng có say
Mấy ngày tết...ở nơi nầy vui hơn
Bánh tét mỡ, ít da trơn
Tôm khô củ kiệu, chàng đờn em ca
Rượu có rượu, trà có trà
Có khay lợn béo, có gà xé phai
Có lân mùng một, mùng hai
Có trống vỗ suốt canh dài mùng ba
Có em áo gấm hai tà
Hoa đào thắm toả hương là vạt hương
Có gió hây, chút mù sương
Nửa đêm trăng xuống sau vườn buông tơ

Nghe xong hồn ngẩn vía ngơ
Ngặt say quá đỗi...nên giờ sao theo!!!

Say quá rồi O ơi! O về trước đi, để chiều nay tỉnh lại sẽ bò qua sau O nhé, nhớ lì xì hết phần tiền trên tay O nghe; khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2013 10:47:50 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 383 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9