Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 202 của 383 trang, bài viết từ 3016 đến 3030 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 09.05.2017 10:26:22 (permalink)
Vần âm thơ của anh Năm Trí cũng nhẹ nhàng lắm đấy chứ, nhưng...

Tơ Tình! Đứt Đoạn Tơ Tình

Tưởng tơ! Tơ đứt đoạn
Tình hai ngã phân ly
Giật mình cơn gió thoảng
Qua mành sổ...thu đi

Ngoài trăng đêm nửa mảnh
Vàng sân lá xac xào
Ngoài sương giăng hoa cánh
Lung lay cúc bên rào

Tưởng tình! Tình đã xa
Hương sắc tím thu tà
Áo người xưa bóng nhạt
Từng thu đến thu qua

Tơ tình nay mất vết
Chỉ còn mộng ảo thôi
Tơ tình nay tàn vết
Mắt, mày với son môi

Tưởng tơ! Tơ đứt đoạn
Tưởng tình...tình đã xa
Giật mình cơn gió thoảng
Lay mành, trăng bóng ta

...thơ anh Năm Trí làm bảy tui cũng âm sầu vần bi thương lây anh Năm Trí ơi; khà khà.

Thân,

Anh Bảy Mập



Cố Quận 09.05.2017 10:29:45 (permalink)
Trời! Rượu Sim là rượu chi thế??? Uống có ngon bằng Đường Xuồng-Gò Đen và lọt sông...cái xác hơn một tạ thịt của nhị em có nổi ngay lên mặt nước không vậy Bà Chị Xóm Trên???

[link=http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH57Cvx6PMAhXkJJoKHRXlC9sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgiavivn.vn%2F4489-ruou-sim-bay-gao-phu-quoc-14-do-160-000-chai.html&psig=AFQjCNG_bq17Ejzq01bnZZEQi7PoetrgKQ&ust=1461459582234338][/link]

Rượu Sim

Rượu sim say nổi hay chìm
Say đây thấy áo, hoa tìm đặng hoa!!!

Cúc thu vàng đoá thêu tà
Lan xuân tím cánh lụa là mượt hương
Phượng vĩ đỏ vạt thơ vương
Tuyết bay đông trắng vải hường trắng bông

Rượu Sim say nổi...bằng không
Nhị tôi xin kiếu! Sợ dòng xác trôi

Hỏi cho chắc ăn, lỡ say tuý luý mà trườn mình ra be tàu vớt trăng, rủi có lọt sông...xác nổi mới uống à nghe chị Huệ Hương; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 09.05.2017 10:39:05 (permalink)
Trong chúng ta hầu hết ai cũng đã từng bước qua ngưỡng cửa học đường và tuổi học trò, thì yêu hay mê tà áo trắng đâu có gì là lạ anh Vũ??? Còn chuyện yêu đương da diết ở thời mới lớn cũng là chuyện thường với chúng mình lúc ấy và các anh chị đang độ tuổi thanh xuân bây giờ thôi mà. Như nhị tôi đây già hai thứ tóc, vẫn còn thơ ngày thơ đêm, mơ mơ tưởng tưởng tà áo nữ sinh đấy chứ, có gì bất bình thường đâu Anh??? Nhân đây mượn một bức ảnh trong trang này mà thả vần âm thơ tặng Anh và các Ace Facebook nghe, mời.


Vời Vợi

Cô nhớ ai mà mắt
Vời vợi trông phương nào
Rũ mày! Xanh xao mặt
Môi nhạt sắc anh đào!!!

Cô nhớ người năm xưa
Một đêm trời bão mưa
Thuyền trùng dương vượt sóng
Hạ tàn! Tin mãi chưa

Cô buồn đôi mắt đỏ
Lệ rưng rưng khóc tình
Cô buồn ai chốn đó
Bên cảnh mới quên mình

Nhớ ai vườn cây tựa
Mắt vời vợi phương xa
Người đi không về nữa
Rưng rưng giòng! Lệ sa


Anh cứ vào Facebook đăng hình áo trắng nữ sinh và những nốt nhạc về tuổi học trò tiếp tục đi, để nhị tôi có chốn mà thả âm vận thơ nhé anh Vũ.

Thân,

Nhị

Cố Quận 09.05.2017 10:49:20 (permalink)
Vào thơ ghẹo o Khoảnh Khắc Bình Yên này mới được.


Tay Ai Đánh Đàn

Tay ai mười ngón đánh đàn
Hồn thơ khoảnh khắc mơ màng thanh âm

Bình yên vần chữ từ tâm
Bút khai mực tím dòng trầm dòng trôi
Đêm hạ trăng chiếu ngang đồi
Vàng tơ lối cỏ vườn ngồi hiên thơ

Tay ai mười ngón bên bờ
Sông kia đàn khảy âm dờ dật âm


Gửi O tám câu lục bát đọc để cho thơ vào đàn nghe o Khoảng Khắc Bình Yên; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 09.05.2017 10:55:33 (permalink)
Có phải ý Cậu Năm Trí muốn nói là...


Quần Jean Và Áo Trắng


Tôi thích quần Jean và áo trắng
Hình như dạ hoài em nhớ em
Thích dáng em ngồi hong tóc nắng
Mơ màng...tôi vần chữ yêu em

Tình đã mà lời chưa dám ư
Nên ngày thơ thẩn tối tương tư
Mộng thấy em quần jean, áo trắng
Trên đường tôi đợi bước tiểu thư

Tôi đã yêu rồi em gái ơi

Đúng không Cậu Năm Trí Xóm Sân Đình??? Khà khà.

Thân,

Anh Bảy
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2017 23:57:08 bởi Cố Quận >
Cố Quận 10.05.2017 23:58:03 (permalink)
Ông Anh với Bà Chị sáng vào phá nhị em, hai người ngồi cười! Để nhị em thơ cho Bà Chị với Ông Anh kẻ thút thít, kẻ mượn rượu giải thành sầu nghe.


Vấn Vương! Tình Vương Vấn


Vấn vương lòng vương vấn
Người đi! Đã đi rồi
Vần âm môi, má phấn
Người xa...xa tít đồi

Sông thu kia trời lá
Vàng chiếc bay...gió bay
Sông thu đây buồn dạ
Trăng khuất màu trắng mây

Người đi! Đã đi rồi
Tình ta luyến mãi thôi
Thu vần âm thu tím
Mực dòng nhớ mắt môi

Vấn vương! Tình Vương Vấn


Giời ạ! Ghẹo hắn chi...cho hắn thơ đọc muốn khóc, muốn rượu luý tuý say quá đi giời ạ; khà khà.

Thân,

Nhị Em



Cố Quận 11.05.2017 00:00:04 (permalink)
Nhìn trái khổ qua này nhớ hai câu thơ đã được truyền tụng trong dân gian bấy lâu nay "Khổ qua mắc nắng, khổ qua đắng, khổ qua đèo. Dầu sanh, dầu tử, dầu nghèo em cũng thương".

Khổ Qua Đèo! Khổ Qua Đắng

Khổ qua lắm nắng, ít mưa
Nấu canh thì đắng chẳng ưa chút nào

Khổ qua trái nhỏ nhành cao
Cô đừng tay vói mà hao sức người
Để tôi ghé chợ mua mười
Họ tặng thêm bốn, chỉ mươi chục đồng
Mang về lẫu mắm cá sông
Mời tôi sang bữa được không cô à!!!

Nắng hạn! Ít mưa...khổ qua
Trái đèo vị đắng lắm a cô này

Tui biết đắng nên mới trèo lên hái vào nấu thuốc cho tía tui uống giảm bệnh đái đường trong người đấy mà, ai mượn ông xía vào!!! Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 11.05.2017 00:02:17 (permalink)
Lại phá bên ni nữa hỉ!!! Chơi luôn...


Thơ Nhớ Ai Áo Trắng Sân Trường!!!

Thương nhớ bây chừ thương nhớ ai
Xưa mùa phượng vĩ tóc buông dài
Quanh quanh chân lối ngày trưa sớm
Lửng lửng tà lơ buổi cúc mai
Mê say hương sắc người môi mắt
Đắm đuối hình dung kẻ guốc hài
Bao năm phượng vĩ vần phượng vĩ
Áo trắng sân trường...thơ nhớ ai!!!


Lại áo trắng và phượng vĩ! Ông nhớ ai mà thơ thẩn với vần âm thơ cả ngày, ra đây cúi xuống cho tui; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 11.05.2017 00:05:01 (permalink)
Vào mượn ý thơ chị Quý mà hoạ thơ cho vui nghe Bà Chị Hàng Xóm năm xưa.


Hờn Ghen Bóng Sắc Liễu Hồ

Chiều ai bóng lẻ loi tô
Điểm sương khói nhánh liễu hồ xanh nghiêng

Mày nhạt nét! Mắt muộn phiền
Môi son hồng tái, tóc triền rối bung
Sầu chi sậm úa hoa dung
Sầu chi dáng vóc áo chùng thâm đen!!!

Chiều ai bóng lẻ loi ghen
Hờn so sánh liễu! Sắc hèn kém xa


Giời ạ! Hờn ghen với người thì nhị em còn hiểu, chứ hờn ghen với liễu xanh in bóng nước thì có Trời mới biết dạ mình đang nghĩ gì à nghe chị Quý; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hàng Xóm Xưa



Cố Quận 11.05.2017 00:09:11 (permalink)
Chu choa mạ ơi! Đẹp ơi là đẹp; xin phép chị Ngọc Diệp, cho nhị tôi mượn đỡ hình mà thơ nhé...mời Chị và các Ace Facebook thưởng thức nghe.

Soi Bóng

Bên hồ hoa soi bóng
Hai mái, trắng bốn tà
Chốn tiên bồng...cõi mộng
Hay đời thực vậy à!!!

Cô nghiêng bờ tóc ngắm
Cô tay ngón vuốt ve
Son môi và má thắm
In dòng...áng mây che

Bên hồ ai bóng soi
Vần âm khởi thơ rồi
Trắng tà hương, đen mái
Tóc trên dòng nước trôi


Ảnh giết thơ rồi! Ảnh giết thơ nhị tui rồi chị Ngọc Diệp ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 12:26:16 bởi Cố Quận >
Cố Quận 12.05.2017 12:27:08 (permalink)
Vào mượn hình hai cành hoa súng trắng nở trong hồ mà thơ tiếp nghe chị Ngọc Diệp, mời.


Hoa Súng Trắng Hồ

Mùa này hoa súng trắng hồ
Nước xanh, xanh lá điểm tô sắc ngày

Mùa này tơ nắng vàng bay
Gió hiu hiu gió hạ say hương trời
Áo ai hạ trắng nửa vời
Tà in bóng nước tà chơi vơi tầng
Không gian gợn chút bâng khuâng
Không gian gợi ý lâng lâng thơ rồi

Cùng hồ hoa súng một đôi
Trắng màu hạ trắng dòng trôi hạ dòng


Thấy hình đẹp là hồn thơ nhị tôi không chịu ngừng, có gì không phải xin chị Ngọc Diệp đừng chấp nhị này nhé; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.05.2017 12:29:56 (permalink)
Thơ tiếp cho chẳn bộ ba nghe chị Ngọc Diệp, mời.

Đôi Bóng Hạc In Dòng


Bên dòng in bóng hạc
Một đôi bốn cánh về
Dưới trời thanh gió mát
Hò hẹn...câu ước thề

Ta nàng từ nay sẽ
Sau trước mãi liền nhau
Ta nàng từ nay nhé
Sau trước mình có nhau

Đôi bóng hạc in dòng
Trong làn trong nước trong
Hẹn hò...câu thệ ước
Bên nhau kiếp vợ chồng


Chúc Chị luôn vui để đăng nhiều ảnh đẹp lên Facebook cho các Ace được thưởng thức nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.05.2017 12:34:09 (permalink)
Cảnh hoàng hôn trên hồ nước đẹp thật đấy anh Hai Hùng, cho phép nhị tôi mượn hình này làm vài câu thơ vịnh cảnh ngày tàn đêm đến nghe, mời.


Hoàng Hôn Trên Hồ Nước

Hoàng hôn trên hồ nước
Lặng gió, bóng mây in
Dòng yên tầng nhẹ lướt
Che vầng nhật lung linh

Tàng cây cao cánh vạc
Trắng kêu tiếng não lòng
Trời tây kia bóng lạc
Đâu về nữa! Cô phòng

Hoàng hôn trên hồ nước
Lặng gió, bóng mây chìm
Dòng yên trăng vầng lướt
Nửa mảnh khói sương dìm

Hồ nước màn đêm buông


Chúc Anh luôn vui và viết đều đặn nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.05.2017 12:38:13 (permalink)
Ông Anh đã muốn nhị em thơ...thì nhị em phải thơ thôi, mời Ông Anh thưởng thức vần lục bát chân quê vậy nhé.


Quạ Gọi Trăng Sông

Trên cành quạ gọi trăng về
Trong sương khói áng thu hề sắc thu

Chiếc vàng rụng gió vi vu
Xạc xào tiếng lá...vù vù ngõ bay
Lên sân mấy nhánh cúc gầy
Lay lay hương đoá hiên này hoá thơ
Hoá âm vang đuổi quanh bờ
Sông heo may lộng hương lờ lững hương
Ô này! Tan khói tan sương
Trăng vằng vặc ánh soi vườn cúc hoa

Trên cành quạ vụt cánh xa
Theo trăng mà xuống dòng là tắm đêm


Chúc anh Hai Hùng luôn vui và đừng quên vào réo nhị tôi thơ mỗi ngày nghe; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 12.05.2017 12:48:12 (permalink)
Cảnh hồ mùa thu này quá đẹp, nhị em thơ được rồi anh Hai Hùng hỉ???


Trời Thu Mộng

Bên hồ thu mộng...ngày thu mộng
Một mái tranh mơ cảnh lá vàng
Cây soi bóng nước, đồi im đứng
Nhánh rụng hình sương, nắng lặng sang
Hiên tây thanh sáo kêu vang chái
Đông bãi hoàng ngư đớp móng làn
Đây hồ thu mộng...trời thu mộng
Một mái tranh trong tiết thu đan


Khi nào Anh ngao ngán với thơ của nhị em thì hô lên một tiếng...nhị em sẽ ngưng ngay nhé, khà khà.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2017 12:15:49 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 202203204 > >> | Trang 202 của 383 trang, bài viết từ 3016 đến 3030 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9