Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 383 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 03.01.2014 11:50:46 (permalink)

Lễ Tình Nhân (2)

Lễ Tình Nhân có độ rồi
Bình hoa, vịm rượu, dĩa mồi ta dzo^
Đồ ngọt phần của mấy cô
Thức chua mấy món tha hồ mà say

Happy Valentine To All .

Thân,

Nhị



Cố Quận 03.01.2014 11:54:33 (permalink)
Cụ có đi diện kiến mấy O thì nhị em xin đi theo ạ, Cụ cứ bấm số gọi là nhị sẽ lái xe vượt đồi, băng núi xuôi Nam ngay.

Em Hay Là Xuống Ngay

Cho em hay là xuống ngay
Để diện kiến, ngắm môi mày mấy O
Để sực mì, phở tới no
Để cụng rượu, say tới bò một phen
Mong Cụ nhớ gọi em nghen


Đừng quên nhị em nghe Cụ; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:01:53 (permalink)
Có dịp gặp lại O Đồng Khánh, chắc Cụ sẽ hỏi...

Sao Tôi Đón Đợi Không Nhìn!!!

Hỏi O Đồng Khánh năm xưa
Sao tôi đón, đợi sớm trưa không nhìn!!!

Nhìn Cụ! Cho hồn vía kinh
Áo Dài Đen tưởng yêu tinh ban ngày
Em che nón, đi như bay
Kẻo không Cụ chụp lấy tay tàn đời

May là O nhắm mắt đi một nước, chứ không thì đêm về ngủ chẳng yên giấc!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:06:57 (permalink)
Nghỉ ba ngày cuối tuần...sao chưa thấy ai gọi mình qua ăn BBQ và nhậu cả vậy cà!!!

Nhà Ai Nướng Thịt Nhớ Kêu

Ba ngày lễ bếp nhà ai nướng thịt
Nhớ kêu tui mang mấy lít rượu qua
Kể chuyện tào lao cười khúc khích, khà khà
Chàng Quốc Học xưa mê tà Đồng Khánh

Có tiệc thì đừng quên nhị tui nghe Cụ Áo Dài Đen.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:12:06 (permalink)
Run tay, run chân...nhưng mắt vẫn nhìn, vẫn thấy Bà Chị ơi!

Đứng Run!

Mấy O Đồng Khánh tan trường
Thấy tên tóc ngắn bên đường đứng run
Mặt đỏ ké! Dáng ngượng ngùng
Hồn kẻ sĩ, vía anh hùng lên mây

Tam thập lục kế...biến là thượng sách, chứ không mấy o mà vây thì hết đường chạy đấy Ôn ạ! Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:19:45 (permalink)

Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa

Gươm mà lạc giữa rừng hoa
Thế là bị ví thế là bị vây
Gươm kia cán sút, lưỡi trầy
Ngày đêm hoa đoạ, hoa đày! Cùn gươm


Một hoa thôi thì đời đã tan tác, gánh cả rừng...chịu sao thấu hả Ôn! Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:26:48 (permalink)

Thùng Rượu Trôi Sông!

Đang mùa trời giận! Đổ mưa
Thùng rượu ai vừa mới tắm trôi sông
Tiếc hùi hụi! Giận cành hông
Mấy cân rượu đỏ bềnh bồng uổng ghê

Mưa như trút nước! Rượu nhạt cả rồi, bỏ đi o Tristesse ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:31:56 (permalink)
Mở Màn

Mời chị Bảy ba ve hai mạng
Tặng lão Hôi sáu bạn nửa chai
Tôi ôm vịm ngắm áo dài
Màn trên khán đài đã mở, đừng la


Dzo^ chị Bảy và Kiến Đại Nhân .

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:37:13 (permalink)
Ế!

O xinh thế nầy
Lại ế...chắc hay
Kén thợ chọn thầy
Duyên nợ vuột tay!!!

Quì chi tội nghiệp
Thiên hạ O ơi
Cổng ngoài mở tiếp
Lắm kẻ tim rơi

O xinh thế nầy
Lại ế là sao
Mặt trắng, mình đầy
Lại ế tại sao!!!

Tại sao!!! Có trời mà biết; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:42:59 (permalink)
Gần hai tuần không vào thơ với thẩn, đuổi với bắt Áo Dài! Nhớ ơi là nhớ...


Đang Không!!!

Đang không trời bổng chuyển mưa
Cho người lỗi hẹn! Cho trưa nay sầu
Tay dù che, đứng tựa cầu
Hỏi hạt rớt, dòng về đâu hỡi dòng
Mai nầy bến đục, bờ trong
Tình êm ấm, duyên long đong thế nào!!!
Đang không trời đổ mưa rào
Cho em thổn thức! Nghẹn ngào giọt sa


Lỗi tại Ông Trời mọi đàng đấy o ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 12:49:45 (permalink)
Lão Út và các Bạn Ta,

Không phải đang vui lây đâu Lão Út ơi, lúc đó nhị tui đang buồn thúi ruột bởi nửa đêm nằm mộng thấy mình đang cụng ly "Dzo^" với bạn bè xứ Kiên; giật mình tỉnh giấc thấy nhớ bằng hữu nên gọi về nói chuyện cho đỡ nhớ vậy mà.

Nhớ Trường Nguyễn!

Nửa đêm vỡ giấc mộng ngà
Nhớ trường Nguyễn, áo trắng tà nữ sinh
Nhớ môi, mắt mấy o mình
Nhớ giọng nói, thướt tha hình bóng xưa...


Nhớ quá trời quá đất! Mấy ngón tay đánh máy không ra chữ nữa rồi Lão Út và các Bạn Ta ơi, hẹn thư sau viết nhiều hơn nghe.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 03.01.2014 12:55:56 (permalink)

Cấm Phòng Nhì!!!


Thôi đành ngắm sắc nhìn hương thở dài
Trời sinh ta kiếp làm trai
Luật đời lại cấm bà hai, phòng nhì
Trớ trêu thế sống nữa chi!!!


Đừng nhảy cầu nghe anh hai, chuyện gì từ từ tính nhé...khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 13:00:14 (permalink)
 
Thông thường thì Cơm với Phở chẳng ưa nhau...mà anh người Mễ nầy xơi cả hai thì bụng dạ nào chịu cho thấu; chào thua! Bảo đảm với Cụ là Con Hùm Cái Móng Đỏ đang ngồi kế bên chứ chẳng ai khác vào đây, chắc Tay mê Phở bỏ Cơm nên Bà bắt ăn cả hai thứ cho ghét.


Cơm, Phở Nào Ưa Nhau

Cơm với Phở, nào ưa nhau
Anh xơi cả cụm trước, sau chẳng còn
Hỏi rằng cơm, phở có ngon
Anh khen "Như gái một con...ông à"

Lâu lâu cho Phở kề cận, sống chung với Cơm cũng lắm điều thi vị Cụ hỉ!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 13:05:13 (permalink)

Phải Xưa Đừng Nợ!

Nụ mai đang tiết, đoá đào vừa xuân
Phải xưa đừng nợ người dưng
Thời nay hái cánh hoa rừng nưng niu
Được thế...đời thật đáng yêu


Hẹn lại kiếp sau đi anh Hai ơi! Kiếp nầy tình đã phủ phàng, đời đã tan tác dưới tay bà rồi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 03.01.2014 13:10:23 (permalink)

Con Hùm Quận Sáu

Mấy ngày nay bị cấm
Không được viết! Làm thơ
Mắt bà trừng, miệng bậm
Đâu dám cầm bút cơ

Còn ở đây chứ đâu
Người người vui! Tôi sầu
Chữ, vần trôi tợ nước
Mà thơ chẳng một câu

Nhị tui ngưng ở đây nghe o Nắng...chứ Con Hùm Quận Sáu mà bắt tại trận thì bàn tay năm ngón chắc còn hai mà thôi !!!

Thân,

Nhị

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2014 11:10:35 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 383 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9