Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 292293294 > >> | Trang 293 của 383 trang, bài viết từ 4381 đến 4395 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 11.11.2019 11:46:18 (permalink)
Lâu lâu mới thấy anh Phú đăng hình, nhị em vào thơ nghe Ông Anh.


Thuyền Quay Về Bến Cũ

Thuyền quay về bến cũ
Cảng năm nao đâu rồi
Chỉ dòng trôi nước lũ
Đò năm nao đâu rồi!!!

Khách sầu! Dưới trăng đêm
Tơ tưởng áo ai thềm
Xưa gió làn hương ngát
Ngồi chải tóc mây êm

Thuyền rời xa bến cũ
Lòng người đi vấn vương
Trách trời cơn phong vũ
Tình chia cách hai phương

Biết mai còn gặp nhau!!!

Thuyền quay về bến cũ tìm ai vậy hả anh Phú??? Khà khà.

Thân,

Nhị Em



Cố Quận 11.11.2019 11:52:50 (permalink)
Hình này đẹp lắm Amy; cho nhị ca mượn ảnh mà thơ nghe.


Đêm Mưa Tiễn Biệt

Đêm mưa đưa em về
Lòng nghe buồn tái tê
Mai tình hai lối rẽ
Mùa sau không đưa về

Vai rung từng cánh gió
Xạc xào phong lá bay
Em nghẹn ngào...mắt đỏ
" Ừ thôi! Mình chia tay "

Đêm mưa ta đưa em
Chân lên những bậc thềm
Đứng nhìn nhau lần cuối
Từ đây...đời mất em

Đêm mưa! Bước một mình

Giờ thì trả hình lại cho Amy, xem như nhị ca không nợ nần gì Cô cả nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 11.11.2019 11:59:02 (permalink)
Nhìn cảnh cũ, có ai mà không chạnh lòng Giang??? Bỏ nơi chôn nhau cắt rốn là chuyện chẳng một ai muốn bao giờ! Nhưng anh em mình phải đi thôi bởi không sống nỗi với cái Chế Độ Việt Cộng Bất Nhân Bên Nhà được nữa rồi.


Có Ai Không Nhớ!!!

Có ai nhìn cảnh cũ
Mà lệ chẳng rưng rưng
Nhớ mùa sông nước lũ
Ngày xưa! Mắt rưng rưng

Ngôi đình, cây đa bóng
Bến cảng với con đò
Những chiều mưa gió sóng
Đêm trăng sáng...câu hò

Có ai xa quê hương
Không nhớ khúc quanh đường
Mái tranh nghèo năm tháng
Mẹ già tóc điểm sương

Tựa cửa trông con về...

Giờ thì Mẹ Già của anh bảy đã không còn! Đâu còn ai tựa cửa trông chờ ta về thăm lại chốn xưa, phải vậy không Giang???

Thân,

Anh Bảy



Cố Quận 11.11.2019 12:04:07 (permalink)
Hình đẹp lắm chị Song Nguyệt; cho nhị tôi mượn để thơ được không???


Tay Người Nhặt Nhánh Lá Gầy

Tay người nhặt nhánh lá gầy
Giữa công viên tiết thu này về thơ

Chữ vần ai nắng vàng tơ
Ai câu bến nhớ thương bờ nước trôi
Bóng hình xưa khuất xa đồi
Nên âm tiếng cũng tan rồi! Gió bay

Ngẩn ngơ nhìn lá thu gầy
Tình đâu!!! Để áo thu này quạnh hiu


Tui chưa trả lời ông là có chịu cho mượn hình hay không??? Sao ông đã thơ rồi...mau vào xoá ngay cho tui; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 11.11.2019 12:11:42 (permalink)
Nhị em vào hoạ thơ để cùng nhớ về một thời áo trắng nghe chị Chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ.


Tình Ta Vỡ Giấc Mộng Ngày Xanh

Tình ta vỡ giấc mộng ngày xanh
Phượng vĩ hoa nay ủ rũ cành
Rụng xuống đây dòng trôi...thủa áo
Hai tà lụa trắng giữa đường quanh

Một buổi thuyền đi bỏ lại nàng
Tìm về góp nhặt chữ thơ mang
Theo ra bến cũ dìm sông nước
Lệ mắt rưng rưng! khóc lỡ làng

Tình ta vỡ giấc mộng ngày xanh
Phượng vĩ hoa xưa ủ rũ cành...

Sao ông ác thế hả ông nhị! Xưa đi không nói một lời nào với tui cả vậy, giờ còn tìm về đây thơ để làm gì??? Khà khà.

Thân,

Nhị Em
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2019 11:38:20 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.11.2019 11:39:33 (permalink)
Mi chụp hình này dễ thương lắm Tím Tiểu Kiều, nhìn không thơ đâu được!!! Nhị ca thơ nghe.


Này Cô

Này cô áo bà ba lụa trắng
Giữa vườn xuân cợt nắng cười tơ
Cho làn hạ buổi lệch bờ
Vai thon sợi tóc hững hờ gió bay

Này cô hỡi có hay có biết
Người đi qua họ liếc họ nhìn
Ngẩn ngơ cùng nụ môi xinh
Cùng mi mắt ấy...chân đinh đóng rồi!!!


Bớ anh Điệp, có người nhìn lén em kìa; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 17.11.2019 11:42:09 (permalink)
Cảm ơn tất cả Bạn Hữu đã vào đọc bài " Những Chuyến Tàu! Những Mảnh Đời " của nhị tôi và để lại những lời tự sự về chuyến đi của mình! Chuyến đi vào cõi chết để tìm sự sống của những Thuyền Nhân Tị Nạn Cộng Sản ngày nào, chuyến đi định mệnh của những người Con Dân Nước Việt.


Tháng Tư Tang Thương!

Từ tháng tư tang thương
Lòng ta nỗi đoạn trường
Buổi lên thuyền sóng nước
Trời Bể Đông! Gió sương

Lần đi...biết có về!!!
Thương mẹ già chốn quê
Nhớ đàn con tựa cửa
Đêm thổn thức lệ hề

Giờ tháng tư! Bạc tóc
Mắt nhìn chốn xa xăm
Tháng ngày qua...thoáng chốc
Đời bốn mươi ba năm

Bên này! Kiếp tha hương

Mong rằng sẽ có một ngày trong tương lai rất gần...Người Việt Tị Nạn Cộng Sản trên khắp Năm Châu được quay về Đất Mẹ dưới màu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để sống nốt quãng đời còn lại trong một Thể Chế Tự Do đầy Nhân Bản vậy, mong lắm thay.

Thân,

Nhị



Cố Quận 17.11.2019 11:46:30 (permalink)
Rồi một tháng tư nữa lại về! Bốn mươi ba lần tháng tư đến...tháng tư đi để lòng rưng rưng nỗi sầu vong quốc, buồn.


Bốn Mươi Ba Lần Tháng Tư

Tháng tư đến...tháng tư đi
Bốn ba lần lệ sầu bi khóc đời

Ly khách mắt đẫm giòng rơi
Nhìn về Biển Thái sầu ơi! Nhuốm sầu
Thầm hỏi " Giờ Việt Nam đâu
Nửa đời hẳn bể hoá dâu mất còn!!! "

Tháng tư về nhớ nước non
Nhớ thành quách cũ! héo hon dạ mình


Mong rằng đây là tháng tư cuối của kiếp đời tha hương...để những Người Tị Nạn Cộng Sản khắp năm châu được lần quay về Đất Mẹ dưới màu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và sống nốt quãng đời còn lại trên Quê Hương Việt Nam dấu yêu dưới thể chế Tự Do Dân Chủ đầy Nhân Bản năm xưa vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 17.11.2019 11:48:31 (permalink)
Cô Phụng muốn thơ ư!!! Có ngay...


Chúc Cô Sinh Nhật

Chúc cô có một ngày sinh nhật
Toàn đồ ngon hạng nhất trong đời
Chàng cùng với thiếp ngồi xơi
Cười nghiêng ngả chén quỳnh vơi cạn quỳnh


Gửi Cô bốn câu Song Thất với Lục Bát, vậy chịu chưa cô Em Ty Khí Tượng Tui??? Khà khà.

Thân,

Ông Anh Xóm Cũ



Cố Quận 17.11.2019 11:52:18 (permalink)
Sáu câu trong bài " Thổ Mộ " của anh Phạm Hồng Ân quá hay, nhất là câu cuối. Hình và thơ làm nhị tôi nhớ thôn làng cũ và bóng hình của những thiếu nữ năm xưa quá đi thôi! Cho phép nhị tôi đề ít câu thơ hoạ vậy nhé, mời.


Em Và Chuyến Xe Thổ Mộ Xưa

Em ngày xưa thổ mộ
Những vòng xe đi về
Hồn thơ ta kim cổ
Mơ hương áo hoa kề

Ngày chữ câu gửi gió
Đêm vần ý nhắn mây
Cùng trăng đông bên đó
Làn vương vấn thôn tây

Em vòng xe thổ mộ
Giờ về đâu hỡi người
Tiếng chuông rời! Ngựa đổ
Màu xanh áo môi cười

Đã là dĩ vãng thôi...


Giờ thì những chuyến xe thổ mộ ngày nào và những con đường đất bụi mù, chỉ còn lại trong ký ức của mỗi người chúng ta mà thôi.

Thân,

Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2019 12:19:25 bởi Cố Quận >
Cố Quận 23.11.2019 03:10:52 (permalink)
Vâng bác Bắc...nhị tôi thơ ngay đây ạ.


Tháng Tư! Em Và Phượng Vĩ

Tháng tư! Em và phượng vĩ
Mùa xưa trên lối mơ màng
Tháng tư ta câu chữ luỵ
Tà hương lụa trắng cô nàng

Tháng tư xa rồi em nhỉ
Mùa trôi! Hoa nở...hoa tàn
Thơ ta vần âm vẫn luỵ
Mắt môi người thủa bên đàng

Tháng tư tím dòng nhớ em

Bác mau cầm về mà gửi cho người ta xem vậy; khà khà.

Thân,

Nhị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2019 03:12:38 bởi Cố Quận >
Cố Quận 23.11.2019 03:15:49 (permalink)
Cảm ơn Tam Ca Tica đã vào hoạ thơ với đệ, thơ rất hay...nhưng nhìn hình khiếp quá Tam Ca ơi.


Nhiễu Lụa Tơ Người Cởi Bỏ Đâu!!!


Nhiễu lụa tơ người cởi bỏ đâu
Mà trơ trẽn núi với bụng bầu
Thơ văn hoạ đối vần mơ tưởng
Chữ nghĩa đưa trao mộng ước câu
Gió sớm rơi hoa vàng đấy sắc
Chiều mưa rớt hạt trắng đây mầu
Nay sao bụng nở! Đồi căng nước
Chẳng hiểu gì đâu...cớ tại đâu!!!

Đệ với ả Hằng Nga Điện Nguyệt chưa gặp nhau bao giờ cả Tam Ca ạ...nên chẳng dính líu gì đến cái bụng chín tháng mười ngày của nàng trong ảnh đâu nghe; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Cố Quận 23.11.2019 03:21:32 (permalink)
Bình rượu đã khô rồi, lấy gì mà đối ẩm đây Đại Ca Lanh???


Bình Rượu Khô


Bình rượu khô lấy gì đối ẩm
Vần âm ơi! Dạ nhấm gậm sầu
Trông trời hỏi cố nhân đâu
Chỉ trăng với gió đêm thâu khóc người

Nhớ ánh mắt môi cười của thủa
Mười lăm xưa áo lụa nữ sinh
Bây chừ nhạt bóng phai hình
Lòng đau trút chén! Cạn bình nào hay


Bớ đại ca Lanh! Trong thuyền còn rượu không??? Cho nhị tôi xin vài bình để thức trắng đêm nay mà ngồi trong khoang thơ nhớ người xưa, làm ơn ngưng chèo lại đi Đại Ca ơi...khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 23.11.2019 03:27:40 (permalink)
Tranh đẹp lắm; cho nhị tôi mượn ảnh này mà thơ thu nhé chị Phương-Mai Lưu.


Khúc Giao Mùa

Ngoài sân thu đã khúc
Giao mùa lên gió lay
Phong vàng thân lá mục
Xạc xào cây! Chiếc bay

Ta nhớ nàng năm trước
Vầng trăng đêm nước hồ
Thoát xiêm y...tháo lược
Dòng in bóng liễu bồ

Ngoài sân thu đã khúc
Giao mùa trăng ở đâu
Phong vàng cây lá mục
Rơi dòng trôi mãi đâu

Thu buồn! Thương nhớ em

Khúc thu vắng người năm trước, thu buồn.

Thân,

Nhị

Cố Quận 23.11.2019 03:32:29 (permalink)
Nhị em vào mượn ý thơ của anh Diệu mà lục bát cho vui nghe Ông Anh Họ Tui.


Quốc Học Thương Đồng Khánh


Xưa anh Quốc Học thương nàng
Nữ sinh Đồng Khánh bên đàng tím tơ

Lụa tà lộng gió ven bờ
Sông Hương trưa sớm dật dờ áo bay
Đi về theo bước tháng ngày
Hỡi ơi! Hoàng Thị đoạ đày thân tôi

Xưa anh Quốc Học thương rồi
Cô em Đồng Khánh mấy đồi cũng qua

Bà Chị có phải nữ sinh Đồng Khánh xưa không vậy anh Diệu...hay là thơ viết cho o khác??? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Họ



Thay đổi trang: << < 292293294 > >> | Trang 293 của 383 trang, bài viết từ 4381 đến 4395 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9