Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 301302303 > >> | Trang 301 của 383 trang, bài viết từ 4501 đến 4515 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 16.04.2020 23:49:46 (permalink)
Giờ thì ông phải ngồi xuống đây hầu rượu cho tui.


Hai Ta Thắp Nến Giáng Sinh


Trong từng hộc trái tim tôi
Có em ánh mắt nụ môi son tình

Hai ta thắp nến giáng sinh
Hai ta chén rượu mà nghinh đón mùa
Quyết phân kẻ thắng người thua
Thôi tôi nửa kiếp te tua xin hàng

Tim từng nhịp đập tên nàng
Nửa ơi! Máu đã ngổn ngang ấy dòng

Đêm nay mà ông say trước tui là từ nay cấm ông không được đụng tới rượu nữa đấy; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.04.2020 23:52:25 (permalink)
Tháng mười hai rồi ư!!! Lại sắp hết một năm...thời gian trôi qua nhanh thật.


Phố Đã Đèn Sao

Phố đã đèn sao lấp lánh đường
Thông đêm ngậm khói vuốt ve sương
Nhành mơn mởn lá mầm xanh mướt
Ngọn bấc đông về ngõ dưới hương


Mong thế nhân này sẽ có một mùa Giáng Sinh 2018 trong niềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 16.04.2020 23:54:27 (permalink)
Nhị tôi vào mượn ảnh và hai chữ " Đôi Bờ " mà lục bát nghe anh Paulle Minh, mời.


Đôi Bờ (2)

Tuy chung dòng! Cách đôi bờ
Đông tây bến kẻ đò chờ trông ai

Em à mau áo, chân hài
Mau son môi tóc chải cài lược trâm
Lên khoang ngồi khúc nguyệt cầm
Cho ta thơ chữ nợ tầm duyên tơ

Hỡi ôi! Tình cách đôi bờ
Đông sương rơi trắng bến chờ khói giăng


Chúc Anh luôn vui bên những bức ảnh đẹp mà mình cống hiến cho đời vậy.

Thân,

Nhị


Cố Quận 16.04.2020 23:56:59 (permalink)
Hôm nay Bà Nhị có Đồng Minh rồi đây.


Tội Gì Cấm Cửa???

Tôi nào có tội gì cấm cửa
Rằng thơ ư! Một nửa kia ơi
Đông xưa giờ đã lên trời
Áo xưa giờ đã sắc vời vợi xa

Vần âm nhớ người ta kệ chúng
Giận hờn mang dạ chẳng được chi
Thôi đừng câu bấc tiếng chì
Không ưng...tôi xoá chữ thì chịu chăng!!!


Tui đã xoá thơ rồi mà, còn bỏ lò lửa đốt chi nữa vậy Bà Hùm Quận Sáu??? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 17.04.2020 00:00:58 (permalink)
Hôm nay vào thấy cảnh mùa đông xứ Canada của Hiền Tỷ Trúc Lan mà khiếp! Đệ xin mượn ảnh và ý thơ của Hiền Tỷ mà làm tám câu thất ngôn nghe, mời Hiền tỷ.


Mưa Đông! Hoa Tuyết Rụng


Mưa đông mấy độ tuyết hoa đàng
Sớm gió chiều sương khói dọc ngang
Nhánh nhỏ vươn trời cao lớp lớp
Cành to chúi đất thấp hàng hàng
Đầu thôn rặng liễu rơi tơi tả
Cuối xóm tàng dâu gãy ngổn ngang
Mấy độ đông rồi đây sương khói
Rừng mây núi gió! Tuyết hoa đàng


Đăng mấy cảnh phố giăng đèn giáng sinh cho vui đi Hiền tỷ, chứ đăng mấy cảnh mưa bão hoa tuyết rơi này nhìn rầu thúi ruột à nghe; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ



Cố Quận 17.04.2020 00:03:14 (permalink)
Nhị tôi nhào vô lục bát nghe hai Bà Chị Rạch Giá, mời.


Một Thời Con Gái Đâu Còn!

Một thời con gái đâu còn
Đêm mơ mộng thấy lối mòn áo bay
Trắng vạt! Ôm vóc dáng gầy
Đi về phượng vĩ bên này kia sông
Hoa xưa giờ đã rụng dòng
Trôi miền viễn xứ bềnh bồng kiếp hoa
Một thời con gái bên nhà
Đêm mơ mộng thấy người là theo chân

Bây chừ kẻ Tấn người Tần
Tóc xanh nay đã bạc dần mái sương


Cứ muốn thơ thì vào Facebook, tìm đọc thơ chị Huệ Nguyễn và chị Việt Đức là có ý thơ ngay thôi; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 17.04.2020 00:11:07 (permalink)
Hôm nay phố đã giăng đèn rồi, một lần nữa giáng sinh lại về.

Lập Đông


Lấp lánh đèn sao toả phố đêm
Ngoài mưa tuyết rụng trắng hoa thềm
Thông cao đọt nhánh mùa mơn mởn
Tiết lập đông rồi cảnh phố đêm

Mong Thân Bằng Quyến Thuộc và thế nhân có một mùa đông 2018 như ý mình vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 17.04.2020 00:18:35 (permalink)
Để nhị em vào thơ tạ lỗi cùng Bà Chị Xóm Cà Phê Ông Sánh nghe, mời.


Ba Người! Sót Một

Ba người thơ nhắc có hai
Còn tôi! Hắn chẳng biết ai nữa rồi

Giận đem vần chữ thả trôi
Làng trên xóm dưới ra coi cho tường
Đứa em Hoàng Diệu tha hương
Nhớ người viễn xứ! Quên Hương Huệ này

Ba người! Sót một buồn thay
Mai đường giáp mặt...đầu quay chẳng nhìn


Bớ Bà Chị Xóm Trên, có giận thì giận chút thôi! Giận lâu...nhan sắc chóng tàn phai lắm Bà Chị Đinh Tiên Hoàng ơi; khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2020 02:53:43 bởi Cố Quận >
Cố Quận 24.04.2020 11:10:19 (permalink)
Cho nhị tôi vào thơ với chị Việt Đức và anh Lạc ơi.


Đâu Rồi Một Nẻo Quê!!!

Thu đây vàng bóng nắng
Chiều mây...nhớ mùa xưa
Thu đây dòng lẳng lặng
Chiều tơ...gió làn đưa

Ta ngồi tư tưởng phố
Thủa nào sương khói sông
Đêm từng câu thơ phổ
Mầu biển! Ánh trăng đông

Thu đây tàn! Đông chớm
Nhành trơ bóng hoàng hôn
Thu đây...hoài ngõ xóm
Và thương quá đường thôn

Đâu rồi một nẻo quê!!!

Làm xong bài này nhớ nhà quá đi thôi
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.04.2020 11:13:09 (permalink)
Vào thơ ghẹo hai cô áo xanh áo đỏ này mới được.


Áo
Đỏ Áo Xanh

Này cô áo đỏ áo xanh ơi
Xuống phố hay đâu một góc trời
Lụa sắc ngang đàng tôi hỏi khẻ
Rằng đi " Có chịu kéo theo chơi "

Sao hai chẳng nói một lời nào!!!


Bớ cô Minh Dương+Trang Hoàng! Sao không trả lời nhị tôi một tiếng vậy??? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.04.2020 11:17:23 (permalink)
Trở vào thơ mắng cái thằng Lưỡng Lú Cộng Nô bán nước non cho Giặc Tàu Phương Bắc này mấy câu mới được.


Tiên Sư Cha Mầy Trọng

Biết rồi Nguyễn Phú Trọng
Thằng bán nước Việt Nam
Còn kèn, loa, trống gióng
Chi tên Lú Gian Tham

Tiên sư cha nhà mi

Dân Việt còn đợi gì mà chẳng nổi loạn để đè đầu mấy triệu Đảng Viên Mọi Rợ Việt Nam ra mà bằm hầu tế hồn tiền nhân An Nam vậy
???



Cố Quận 24.04.2020 11:20:21 (permalink)
Nhị tôi vào mượn cảnh sắc thu vãng-đông tái của anh Phi Hùng mà lục bát bốn câu nghe, mời Anh.

Sắc Giao Mùa

Sân người đã sắc giao mùa
Mưa sa đất tuyết gió lùa trời mây
Thu vãng! Đông tái bên này
Tha hương ai gánh hao gầy nhớ quê


Chúc Anh luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 24.04.2020 11:24:09 (permalink)
Thu vẫn còn đây thật ư!!! Để nhị ca vào mượn bốn chữ " Thu Vẫn Còn Đây " mà thơ tặng Mi nghe Khánh Nga.


Thu Vẫn Còn Đây

Lá vẫn còn vương vấn sắc thu
Chiều tơ nắng chiếu sớm sương mù
Hiu hiu ngọn gió vùng hoang vắng
Lửng thửng chòm mây cõi viễn du
Phố cánh phong mùa khăn nỉ cáo
Đường cây liễu tiết áo da cừu
Ai chân guốc mộc ngoài kia thấy
Sắc lá rơi thầm tiếc nuối thu!!!


Trời lạnh! Em đi giày, chứ không mang guốc mộc nhị ca ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 24.04.2020 11:28:21 (permalink)
Giời ạ! Sao hôm nay bác rượu vào kể chuyện đời bể dâu, người muôn năm cũ chi cho sầu bàn tiệc thế này hả bác Bắc???


Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu


Hôm qua dòng xanh đến
Nay nguồn chảy về đâu
Bão giông mờ mịt bến
Mưa giăng nước đục mầu

Thanh xuân giờ đã mất
Hiên đêm độc bóng già
Tàn canh chờ mặt nhật
Đầu thôn vang tiếng gà

Hôm qua dòng sương khói
Nay vầng đông nắng lên
Tơ vàng trôi bến rọi
Đò nhẹ mái sang bên

Bờ tây...thả dây câu
Dìm sông một khối sầu
Mấy mươi mùa đông tái
Tàn! Bể hoá nương dâu

Thuyền năm xưa phương nào!!!


Bác nhớ ai thế nhỉ??? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 24.04.2020 11:32:54 (permalink)


Ai Người Thương Tiếc Thu (2)

Ai người thương tiếc thu xưa
Nhành phong lá rụng ngoài mưa nắng về

Ta bàu dưới áng trăng quê
Dưới tơ vàng nhớ tái tê bóng hình
Mắt biếc cùng với môi xinh
Làn mong manh tóc hương trinh xa rồi

Ai người thương tiếc thu trôi
Nhành phong lá rụng! Tình đôi ngả tình


Lòng nhị tôi đã muốn quên...mà Bà chị cứ hình với ảnh thu tái thu tàn, tóc dài một mái thả lưng thế này, khổ thật; khà khà.

Thân,

Nhị


Thay đổi trang: << < 301302303 > >> | Trang 301 của 383 trang, bài viết từ 4501 đến 4515 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9