Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 319320321 > >> | Trang 321 của 383 trang, bài viết từ 4801 đến 4815 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 07.02.2021 22:11:37 (permalink)
Quay trở lại hoạ thơ với nhị ca Lạc cho vui vậy,


Ừ! Anh Còn Nợ Em (2)

Tim thổn thức nhịp trầm nhịp bổng
Tình nợ ai áo lộng đôi tà
Nửa đời tiết đền...mùa qua
Sắc hương phượng vĩ lòng ta nhớ người


Nợ nặng thế này, chắc kiếp sau trả cả đời cũng chưa hết nợ à nghe; khà khà.

Thân,

Lão Tam



Cố Quận 07.02.2021 22:15:08 (permalink)
Tuổi đời càng chất chồng theo năm tháng, mùa đến rồi đi...đôi khi ngồi nhớ lại bốn chữ " Lực Bất Tòng Tâm " mà buồn.

Lực Bất Tòng Tâm

Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu
Thân bằng đạo nghĩa cũ giờ đâu
Non cao đội tuyết hôm đông vãng
Bể rộng dầm sương buổi hạ đầu
Chén tửu thôn ngoài thơ mấy vận
Trà chung xóm nội phú đôi câu
Thân bằng đạo nghĩa xưa nay nhạt
Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu

Lòng ta thì bao giờ vẫn vậy...tiếc thay là lực bất tòng tâm thôi.


Thân,

Nhị



Cố Quận 07.02.2021 22:18:23 (permalink)
Vâng! Quay lại chủ đề thu gửi mấy bác ít vần âm vậy.

Thu Về Qua Bến Sông

Phong xanh thay màu lá
Đồng quanh chớm heo may
Xạc xào âm thu đã
Về qua xóm hôm nay

Mùa trăng đêm tơ khói
Dòng ẩn dưới sương mờ
Vạc tìm nhau tiếng gọi
Năm canh trống vang bờ

Phong úa màu rụng lá
Lớn ròng con nước đôi
À thu vàng kia đã
Về qua bến sông trôi

Thế đã vừa dạ các bác chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 07.02.2021 22:23:59 (permalink)
Vâng! Muốn lục bát thì lục bát ngay đây mấy bác ạ.

Lá Đỏ Thu Phong


Đã mùa lá đỏ thu phong
Sớm mai nắng nhạt màu long lanh màu

Ngoài sương-tơ-khói quyện nhau
Heo may lộng cánh vườn sau chiếc rời
Chiếc đồi cao! Chiếc sông rơi
Chiếc chìm chiếc nổi dòng chơi vơi dòng

Đã mùa lá đỏ thu phong
Đêm canh nguyệt chiếu màu long lanh màu

Gì nữa, bảy chữ hả...sao các bác ép người quá thế? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.02.2021 22:30:01 (permalink)

Chiếc Lá Bên Dòng Đỏ Sắc Bay

Chiếc lá bên dòng đỏ sắc bay
Chiều thu bến lộng tiếng heo may
Giăng giăng sợi khói ven rừng đó
Lững thững chòm mây đỉnh núi này
Lối cỏ xanh vàng thân đổi tiết
Đường hoa trắng tím đoá mùa thay
Heo may lộng tiếng chiều thu bến
Chiếc lá bên dòng đỏ sắc bay

Xong rồi đấy! Lạy các bác im cho nhị tôi nhờ, nói thêm tiếng nữa thì nhị tôi...khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 07.02.2021 22:34:02 (permalink)

Thu Chưa Màu Quan San

Thu phong làn đã chớm
Tiết chưa màu quan san
Sương mùa pha nắng sớm
Buồn hiu hắt không gian

Giời ạ! Hỏi ông bên đó đã vào thu chưa, chứ có kêu ông thơ đâu? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 07.02.2021 22:39:25 (permalink)
Vâng chị Bảy...dạo này lòng nhị tôi bổng sinh tỉnh lặng, tâm như ngừng dao động.

Lên Non Toạ Thiền

Ngán cảnh càng xe nhất mã phi
Cao lâu vũ điệu áo ca tì
Sông nam sóng vượt khoang thuyền chén
Toạ vách non ngàn thủ bút thi


Đang tìm chùa trên non để xin vào tu chị Bảy Đại Kiều ơi, rất tiếc là chưa chùa nào chịu nhận nhị tôi...khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.02.2021 22:41:57 (permalink)
Cảm ơn cô Minh Dương, nhị ca đề tám câu lục bát tặng Cô nghe.


Bây Giờ Tháng Bảy Vu Lan


Bây giờ tháng bảy Vu Lan
Ngực cài trắng đoá hoa tang mẹ rồi

Nhớ tiếng ru...thủa nằm nôi
Tìm đâu sữa ngọt nồng môi năm nào
Nhớ tấm chăn...buổi đông giao
Câu ca dao giữa chiêm bao giấc hàn

Bây giờ tháng bảy Vu Lan
Ngực con hoa trắng màu tang mẹ hiền


Chúc Cô luôn vui vậy.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 07.02.2021 22:44:10 (permalink)
Phùng Tiểu Thư thật là biết bụng dạ nhị này à nghe.


Nửa Đời Đâu Đã Quên

Nửa đời không quên được
Tên tự sắc giai nhân
Âm, hình từng nhịp bước
Mùa phượng vĩ trên sân

Trường xưa ai áo trắng
Tà tha thướt trong thơ
Trường xưa ai buổi nắng
Ngày mưa chữ vần mơ

Ta nửa đời vẫn nhớ
Tên tự từng người qua
Giai nhân nào một thuở
Hồn luyến sắc kiêu sa

Nửa đời đâu đã quên


Trả lời thế đã vừa ý Phùng Tiểu Thư chưa? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 07.02.2021 22:47:39 (permalink)
Chị Trường Tôi nói quỵt toẹt ra đây, thiên hạ vào đọc sẽ cười nhị tôi là...già đầu rồi mà còn luyến tiếc tuổi thanh xuân.


Mùa Thu Và Mối Tình Xưa

Mùa thu và mối tình xưa
Về trong buổi nắng ngày mưa lá vàng

Hồn thơ tôi lại nhớ nàng
Sớm lung lay áo đò ngang bến ngày
Dưới nước chảy...trên mây bay
Qua sông nào biết tà say đắm người
Vần âm đề nét môi cười
Câu lưu luyến sắc đôi mươi xuân vừa

Giờ thu và mối tình xưa
Buồn theo buổi nắng ngày mưa khóc tình

Thiệt là tình! Chị hại nhị này quá mà; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.02.2021 22:54:42 (permalink)
Nhị tôi vào mượn ảnh mà thơ nghe anh Paulle Minh, mời.

Mong Manh Giọt Mùa Rơi

Lung lay ngày ngọn cỏ
Long lanh ngày giọt sương
Đồng thu nhè nhẹ gió
Làn đưa hương ngát hương

Mong manh giọt mùa rơi


Chúc Anh luôn có những bức hình đẹp chia sẻ cùng tha nhân nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.02.2021 22:59:02 (permalink)
Làm sao mà nhớ nỗi...bài này nhị tôi viết đã hai mùa thu trước rồi chị Bảy Đại Kiều ơi, giờ đăng lại thôi.

Câu Thơ Người Thu Cũ

Câu thơ người thu cũ
Mượn ý hoạ âm vần
Nay ngồi xem dạ nhủ
Mai tương ngộ sẽ lần

Câu thơ người vấn vương


Thơ thế này mà đòi đi tu, chùa nào dám chứa chị Bảy? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 07.02.2021 23:10:45 (permalink)
Mấy bác muốn thơ thu thì...nhị tôi thơ ngay đây.

Làn Gió Thu Về

Hôm qua làn gió thu về
Đêm xào xạc cánh phong lề bên reo

Trăng mùa nửa mảnh giăng đèo
Nửa in bóng nước ao bèo trong sân
Em tay vớt ánh tơ gần
Vàng rơi mặt nước...vàng dần dần trôi

Tàn canh trời gió lạnh rồi
Phong xào xạc cánh rụng đồi phong bay


Xong rồi đấy, mấy bác cút ngay cho nhị tôi yên được không? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 07.02.2021 23:15:30 (permalink)
Lâu rồi nhị ca không hoạ thơ với Mi...hôm nay vào mượn ảnh và ý thơ mà hoạ vài câu nghe Cutin.

Thu Vườn Hoa Ngát Hương


Thu về tia nắng nhạt
Đồi lộng gió heo may
Vi vu đồng cỏ mát
Xạc xào phong cánh bay

Con nai vàng ngơ ngác
Quanh hồ hơi khói sương
Lưng không lừng tiếng hạc
Bóng mờ xa tà dương

Thu về vàng nhạt nắng
Chiều đi...lơ lửng trăng
Vầng soi dòng tỉnh lặng
Thuyền trôi ánh hoa đăng

Thu vườn hoa ngát hương


Chúc Mi luôn thơ thẩn để nhị ca được đọc những vần âm hay nhé.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 07.02.2021 23:21:01 (permalink)
Cảm ơn Bạn Hiền, nhị tôi xin viết năm câu đáp lễ nghe.

Thủ Bút Đề Thi Lục Thập Niên


Thủ bút đề thi tứ vận đôi
Vần mây đỉnh núi chữ sương đồi
Đêm tơ nguyệt chiếu vàng sông nước
Sớm nhật quang xuyên chén rượu môi

Thủ bút đề thi lục thập niên

Chúc Bạn Hiền luôn vui nhé.

Thân,

Lão Nhị
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 10:53:32 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 319320321 > >> | Trang 321 của 383 trang, bài viết từ 4801 đến 4815 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9