Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 322323324 > >> | Trang 322 của 383 trang, bài viết từ 4816 đến 4830 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 10.02.2021 10:55:38 (permalink)
Cảm ơn Ông Anh Họ, nhị tôi làm bốn câu lục bát đáp lễ Ông Anh nghe, mời.

Chưa Nhấp Rượu Đã Say

Cảm ơn ly rượu ngày vui
Men chi nặng rứa! Vừa khui say rồi
Mộng áo huế...tím tà trôi
Dòng Hương Giang cũ người-tôi ngang đò

Chúc Ông Anh và Tộc Cái luôn vui.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.02.2021 11:00:20 (permalink)
Lâu rồi nhị tôi không vào hoạ thơ cùng các O-Ôn Vườn Thơ Ngọc Huệ, giờ xin mượn ảnh và ý thơ thu này mà viết ít vần âm nghe.


Ru Tình Mỗi Độ Thu


Ru tình mỗi độ lá thu rơi
Chữ gió vần mây khuất bóng thời
Lụa trắng ai về qua ngõ trước
Đường sau lẳng lặng áo tà lơi

Ru tình mỗi độ lá mùa bay


Chúc các O-Ôn Vườn Thơ Ngọc Huệ luôn có những sáng tác hay để mọi người vào thưởng thức thi tài nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.02.2021 11:03:08 (permalink)

Có Phải Em Là Mùa Thu

Chiều giăng tơ...đồi gió mát
Qua đồng cỏ tiếng vi vu
Bên đường phong rơi xào xạc
Có phải em là mùa thu?

Phải không em? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.02.2021 11:09:10 (permalink)

Say! Bỏ Núi Lìa Non

Nghe sư phụ gọi con
Đang say! Gặp sợ đòn
Nhờ đồng môn cõng trốn
Đêm lìa núi bỏ non

Vào thôn chén rượu thơ


Huynh về thưa lại với sư phụ là...tu quán dễ hơn thiền non hộ đệ nghe; khà khà.

Thân,

Tam Đệ

Cố Quận 10.02.2021 11:15:24 (permalink)
Đã lâu lắm rồi nhị tôi không vào hoạ thơ trong trang Tha Hương, hôm nay ghé đọc bài " Tháng Chín Và Em "...xin phép mượn ảnh và ý thơ của bác Tình Thơ mà hoạ ít vần âm như lời chúc mừng sinh nhật Tha Hương nghe, mời.

Tháng Chín Và Em

Tháng chín và em áo tím đồng
Tơ vàng óng tóc lửng lơ sông
Bờ nam tiếng bướm tri âm kết
Bến bắc danh hoa gá vợ chồng
Gió bão, chàng xô gềnh sóng lặng
Mưa giông, thiếp vạch đất làn thông
Tơ vàng óng tóc mây lơ lửng
Tháng chín và em áo tím đồng

Chúc các bác Tha Hương có một sinh nhật thứ chín tràn đầy niềm vui nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.02.2021 11:25:51 (permalink)
Mấy bác muốn thơ về tuổi học trò...thì nhị tôi thơ về tuổi học trò vậy.


Những Ngày Thu Nay Buồn

Những ngày thu nhớ bóng
Tà lụa và tóc hương
Cô nhân tình bé bỏng
Mờ trong khói trong sương

Về đâu em áo trắng
Của một thời nữ sinh
Nón nghiêng vành che nắng
Cười khoe chiếc răng xinh

Những ngày thu nhớ em
Âm guốc nhẹ qua thềm
Thơ ta ngoài cửa lớp
Vần đuổi bước chân em

Những ngày thu nay buồn

Lòng mấy bác vẫn còn nhớ người ta lắm ư? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.02.2021 11:31:35 (permalink)
Đang ngồi trong nhà với Bà Hùm Quận Sáu mà thấy hình Bát Tiên! Vần chữ cũng không chịu yên cho...khổ thật.

Bát Tiên


Xem thơ Bát Tiên cô nương
Ngày mơ màng bóng đêm tương tư hình

Vần đắm mắt biếc môi xinh
Âm say hương tóc lụa tinh trắng tà
Hận mình vạn dặm đường xa
Đò trong gió sóng khôn qua bến bờ

Cận Bát Tiên...xướng hoạ thơ
Nên đêm nhớ bóng ngày tơ tưởng hình


Ông nhị! Ông tơ tưởng với tương tư ai thế hả? Mau khai ra cho tui, không thì đừng trách tui củi tạ ông à nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 10.02.2021 11:36:45 (permalink)
Ối giời! Hồn thu người ta lại nhập thơ nhị tôi rồi.

Hồn Thu

Hồn thu tóc thả lối trăng ngà
Óng ánh màu sương khói trắng pha
Bụi trúc bên hồ sau sắc áo
Tàng thông cạnh giếng trước hương tà
Người âm nhạc khúc...mơ màng mỗ
Kẻ tiếng vần thơ! Thổn thức ta
Thấp thoáng sương hình pha khói bóng
Hồn thu tóc thả lối trăng ngà

Khổ đời nhị tôi thật, thế nào cũng sẽ bị Bà Hùm Quận Sáu củi tạ nện mình thôi; khà khà.

Thân,

Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2021 11:22:02 bởi Cố Quận >
Cố Quận 16.02.2021 01:10:23 (permalink)
Nhị tôi xin quay vào lục bát " Tháng Chín Và Em " với hai bác Quang Minh+Tình Thơ nhé, mời.


Tháng Chín Và Em (2)

Phương nào tháng chín và em
Đã màu phong úa...đã thềm hạt rơi
Đã sương khói trắng giăng trời
Đã mây gió nổi cúc thời vàng hoa
Đã đêm sao với trăng ngà
Đã thương cùng nhớ người và chuyện xưa
Chốn này tháng chín buổi mưa
Buổi tơ nắng nhat...lá vừa rụng sân

Thơ ta tím những âm vần
Gửi em tháng chín! Đường trần cách chia

Ông nhị! Lại thơ tháng chín và em gửi cho ai...mau khai ra, không thì tàn mạng với tui à nghe ông nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.02.2021 01:15:17 (permalink)
Nhị nương Việt Đức lộng thơ vào hình này, mặt Diêm Lão cau có bởi lo việc nhớ rượu! Nhìn muốn nhậu quá Nhị Nương ơi.


Lo Việc Nhớ Rượu

Ngồi trên cao Diêm Lão
Mỗ nhìn mặt muốn say
Quên mã nhân kim cổ
Chinh chiến tích xưa nay

Xuống đây cùng ta chén
Rượu quỳnh luận chuyện chơi
Việc người vinh kẻ thẹn
Âm dương hai cõi khơi

Cho lòng thanh thản nhé
Cau có! Hại tim gan
Cạn bàu đi tâm sẽ
Thơi thới...hận thù tan

Xuống ngay cho mỗ chờ

Ngồi xử chuyện thất tình lục dục suốt ngày đắng cả miệng! Hay là...bắt đầu ngày mai tôi và ông đổi việc được không ông nhị, ông ngồi trên cao ra lệnh chém quách từ trẻ đến già là xong chuyện để mình còn đối ẩm, chịu chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.02.2021 01:20:25 (permalink)
Cảm ơn nhị nương Việt Đức và anh Hoa đã cho đăng lại bài " Nửa Mùa Lá Rụng Trong Mưa " của nhị tôi viết vào mùa thu trước nhé.

Nửa Mùa Lá Rụng Trong Mưa (2)

Thu nửa mùa lá rụng
Màu phong trong nắng mưa
Hạt mềm rơi ướt sũng
Cầu bên sông! Bến xưa

Em bây chừ có nhớ
Hay là năm tháng quên
Chuyện chúng mình một thuở
Tình dần phai tuổi tên

Ta bây chừ chữ khói
Dòng tơ tưởng hôm sương
Mắt môi nào...dạ hỏi
Về đâu áo và hương?

Nửa mùa thu lá rụng
Vàng phong bến nước trôi
Hạt mềm rơi đất sũng
Cầu bên sông chẳng đôi

Mình dù che dưới mưa

Nhị tôi viết mấy câu đáp lễ Nhị Nương và anh Hoa vậy, chúc Ace Kiên Thành có một cuối tuần vui.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.02.2021 01:28:14 (permalink)
Làm thêm bài nửa tặng Nhị Nương cho đủ bộ tam nghe, mời.

Lá Đỏ Thu Phong (2)

Lá đỏ thu phong rụng gió rồi
Trăng dòng nước lạnh bóng vàng trôi
Nơi đây buổi nắng thôn làng xuất
Chốn đấy ngày mưa ẩn núi đồi
Khởi tiết khăn che đầu tái mặt
Mùa sang áo đậy cổ thâm môi
Trăng dòng nước lạnh tơ vàng bóng
Lá đỏ thu phong rụng gió rồi

Một lần nữa...đa tạ Nhị Nương đã bỏ công lộng thơ nhị vào hình nhé, chúc vui.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.02.2021 01:30:58 (permalink)
Đa tạ nhị nương Việt Đức và anh Hoa đã lồng thơ nhị tôi vào hình nhé; giờ thì " Những Ngày Thu Nay Buồn (2) " đáp lễ vậy.

Những Ngày Thu Nay Buồn (2)

Buồn lắm những ngày thu nay
Hàng cây phong lá mùa bay nhớ hình

Nhớ bóng người thủa nguyên trinh
Tà hương lụa lả lơi thinh không trời
Vạt màu trắng trước sau rơi
In dòng trôi buổi sớm mơi sang đò

Ngày thu nay buồn lắm o
Nhớ bờ bến cũ! Tàn tro ấy tình


Cứ mỗi độ thu về là thơ tôi lại vần âm nhớ người ta...khổ đời thật; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.02.2021 01:33:29 (permalink)
Bác đội mưa qua sông giữa đêm chỉ để nhờ nhị tôi thơ tháng mười thôi sao?


Đêm Mưa Tháng Mười

Tháng mười đêm tiếng lá
Phong đường xào xạc bay
Tháng mười đêm thu đã
Mưa ướt thềm hạt bay

Hiên ngoài âm tí tách
Phòng trong ngọn đèn khuya
Lật từng trang thi sách
Chùng dạ! Buổi phân chia

Tháng mười đêm tiếng gió
Heo may làn vi vu
Tháng mười đêm nay đã
Trời thổn thức mưa thu


Có mang rượu theo không vậy bác Bắc, sao còn để dưới khoang đò? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 16.02.2021 02:37:56 (permalink)
Sao...bác muốn thơ tháng mười phải lời tình tứ ư?


Đêm Mưa Tháng Mười (2)

Tháng mười và những đêm mưa
Đèn khuya hiu hắt đường xưa áo về
Cho ta vần chữ đam mê
Ý âm thơ dạ tái tê tiếc ngày
Thu nào ngõ hạt mùa bay
Em chân guốc nhẹ...em tay nghiêng dù
Tháng mười bóng dưới mưa thu
Hình qua ngõ gió vi vu đây làn

Thơ ta giờ nhớ miên man
Chữ truy hoan bóng dòng dan díu hình

Thế đã vừa dạ bác chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị



Thay đổi trang: << < 322323324 > >> | Trang 322 của 383 trang, bài viết từ 4816 đến 4830 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9