Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 322323324 > >> | Trang 324 của 383 trang, bài viết từ 4846 đến 4860 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 02.03.2021 22:50:47 (permalink)
Ông nhị à! Sao đường hoa lối bướm những ngày còn thanh cứ đeo theo tôi mãi, không quên được...biết phải làm sao đây ông?

Đường Hoa Lối Bướm Tháng Ngày Thanh

Đường hoa lối bướm tháng ngày thanh
Những muốn quên...nhưng dạ chẳng đành
Sáng chữ sân trường treo cổng liễng
Đêm câu cửa lớp dán tường tranh
Vào ra áo trắng xưa tung bút
Tấn thối hài đen cũ cọ hoành
Những muốn quên...nhưng thi phú mãi
Đường hoa lối bướm tháng ngày thanh

Dạ đã không quên được thì...bác Bắc cứ âm từ cười khóc loạn nó lên đi nhé; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 22:53:53 (permalink)
Trời giông bão to thế này, làm sao đò tôi qua sông mà về đây ông nhị?


Đông Nay Nữa Bấy Mùa?

Trời đã màu đông giá
Mù mây! Sương tuyết bay
Trắng bờ sông bến đá
Dòng không nắng tơ lay

Đường quanh thông xanh nhánh
Phố đèn giăng giáng sinh
Nón khăn chùm áo lạnh
Lề quán chủ cung nghinh

Mời khách vào chén rượu
Bàu lưng bút thảo thơ
Đàn âm hoà nhịp cũ
Hoài niệm thủa ban sơ

Trời đã màu đông giá
Đêm nguyệt khuất! Giọt rơi
Trắng bờ sông bến đá
Lòng nhớ quá tình ơi

Đông nay nữa bấy mùa
Mình xa nhau rồi ư?

Ông làm ơn đừng ngâm nữa được không? Tôi mà đâm đầu xuống sông là ông phải đền nhân mạng đấy nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 22:56:27 (permalink)
Tựa bài thơ hay quá, cho nhị tôi vào hoạ tám câu nghe mấy bác Tha Hương.

Áo Và Hoa Vẫn Đợi Chờ Nhau

Vẫn đợi chờ nhau...suốt kiếp trông
Mùa đi tiếc đến bóng phượng hồng
Ngày mưa rụng sắc pha thềm đất
Buổi nắng hương bay thoáng bến sông
Vạt vén lên bờ môi son nở
Tà buông xuống bãi tóc mây bồng
Mùa đi tiết đến hoa và áo
Vẫn đợi chờ nhau...suốt kiếp trông


Màu hoa phượng vĩ và áo trắng giết đời nhị này rồi mấy Bác ơi! Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 22:58:29 (permalink)
Không biết bác Bắc đi đâu mà mấy hôm rồi chưa thấy về?

Ngao Du Sơn Thuỷ

Tiền nhật cung bắc điểu
Tại nhật lưới nam ngư
Non cao lều âm điệu
Bể rộng lái thi thư

Nào biết bạn cửa chờ
Dầm mưa! Đội nắng tơ
Nguyệt tàn...dương quang ánh
Ròng lớn con nước bờ

Tiền nhật cao lâu chén
Tại nhật cô thôn bàu
Buổi về đâu đã hẹn
Cờ phân trắng đen màu

Thiệt là tình! Đi không bảo cho một tiếng, làm nhị tôi tốn kém tiền mồi rượu mang qua sông.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:00:48 (permalink)
Ngày mai nhị tôi đi về quê của Bà Hùm Quận Sáu mấy ngày để mừng lễ Tạ Ân. Bác ở lại, có vui cùng bằng hữu thì nhớ chừa phần rượu của nhị tôi lại cho vậy.


Chén Tạ Ân

Cảm ơn đời...chén tạ ân
Ta đây viễn khách dung thân xứ người

Lần tay đếm đã mấy mươi
Năm đi năm đến xuân vui đông buồn
Nhớ trời quê cũ lệ tuôn
Thủa sông nước của mười muôn ấy ngày

Tạ ân người...cạn chén say
Tủi thân viễn khách lâu nay xứ người


Khi về mà hết rượu thì bác Bắc không yên thân với nhị này đâu nhé; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:03:43 (permalink)
Vâng, viết tặng bác năm câu sau chuyến đi thăm vùng bão tuyết vừa qua vậy.


Tháng Cuối Năm

Khởi tháng mười hai bão gió gầm
Trùng trùng tuyết phủ trắng sơn lâm
Mây vây phố ngủ sương giăng lối
Sớm khói dòng đông hạt nhỏ đầm

Đã tháng mười hai sắp hết năm


Phần rượu của nhị trong buổi tiệc lễ Tạ Ân hôm trước, bác Bắc còn giữ lại không...hay là đã quá chén quên mất người đi xa này rồi nhỉ? Khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:06:47 (permalink)
Về lại nhà rồi...mà lòng còn nhớ quá chuyến đi trong mưa tuyết vừa qua bác ạ.


Phong Vũ

Giăng giăng trời mây xám
Làn reo! Hạt mùa bay
Sắc màu cây ảm đạm
Đường hoa tuyết trắng bay

Tháng mười hai phong vũ
Ừ năm lại sắp tàn
Đứng ngồi ôn chuyện cũ
Buồn vui buổi đông hàn

Nên nhị tôi vào làm thêm bài nữa tặng bác Bắc thay lời cảm tạ bàu rượu ngon mùa lễ bác mang qua hôm trước vậy nhé, thế là mình không ai nợ ai; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:09:40 (permalink)
Nhìn bức ảnh này! Nhớ quá những ngày gặp lại bạn bè xưa...một thời áo trắng bên nhà.


Những Hình Ảnh Cũ

Có những hình ảnh một thời
Nhắc nhau bao lần tái ngộ
Bằng hữu ly cách phương trời
Đông tây trách thầm phận số

Kẻ cố quận! Người tha hương


Buồn...

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:11:56 (permalink)
Kiếp hồ thỉ, đời tang bồng đã vay chưa có dịp trả...

Vai Hồ Thỉ, Vai Tang Bồng

Mơ ngày dòng thả đò trôi
Tai nghe hạc tiếng vang đồi đông mây

Tà dương dõi bóng trăng gầy
Khoang tay chén rượu vơi đầy đón canh
Xa xa vẳng nhịp trống thành
Triều âm sóng nổi xô gành đá sông

Mơ ngày ta với tiểu đồng
Vai hồ thỉ, vai tang bồng đăng non


Đã già, buồn quá bác Bắc ơi.

Thân,

Nhị

Cố Quận 02.03.2021 23:18:37 (permalink)
 
Nhị tôi xin phép Trần Lão Gia cho mượn hình và tựa đề bài thơ " Trần Gian Là Quán Trọ " để hoạ bốn câu ngủ ngôn tứ tuyệt nghe, mời Trần Lão Gia.


Trần Gian Là Quán Trọ

Trần gian là quán trọ
Chốn dừng chân...mai đi
Xác tan! Hồn tựa gió
Về toạ pháp Mâu Ni


Chúc Trần Lão Gia và Bằng Hữu Tha Hương luôn vui vậy.

Thân,

Nhị



 
Cố Quận 02.03.2021 23:25:06 (permalink)
Bác lại nhớ quê nhà rồi ư?


Lại Một Mùa Đông Viễn Xứ


Lại một mùa đông sáng khói sương
Chiều mưa trắng giọt gió vây đường
Thông cao toả ánh đèn sao đón
Lễ chúa! Lòng ta nhớ cố hương

Lại một mùa đông viễn xứ buồn


Dzo^ bác Bắc, bọn mình hãy thức trọn đêm nay để cùng nhau ôn cố tri tân vậy nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:27:14 (permalink)
 Ông nhị! Mau bỏ chén rượu xuống để đưa tui dạo phố xem đèn đêm nay được không?

Tình Nhân Dạo Phố Đêm Giáng Sinh

Phố lừng vang nhạc giáng sinh
Mau khăn nón xuống đường nghinh đón mùa

Bánh trà cô thích tôi mua
Mong hương lụa sẽ chẳng đua đòi quà
Bằng muốn thì ưng người ta
Chứ tôi túi chỉ năm ba mươi đồng

Phố đèn sao sáng giăng thông
Đừng quên khăn nón đêm đông cảm hàn


Chờ tui dzo^ hết chung này cho ấm bụng, rồi sẽ cõng bà ra xe...được không vậy Bà Hùm Quận Sáu? Khà khà
.



Cố Quận 02.03.2021 23:34:24 (permalink)
Ông nhị! Tết sắp đến rồi...sao vườn sân không hoa, nhà không mồi rượu gì cả thế?

Xuân Xưa! Biết Tìm Đâu


Bên kia trời sắp tết
Ta đây đông nhớ nhà
Tóc xanh...giờ bạc hết
Niềm đợi mong xuân già

Quên rồi hương vị cũ
Nhạt nhoà sắc màu xưa
Đường nam thanh nữ tú
Đào mai trong nắng thưa

Đỏ vàng khoe cánh mởn
Lung lay gió rụng thềm
Đàn bướm ong bợt cỡn
Thân đeo bám nhuỵ mềm

Bên kia nhà sắp tết
Đông tha hương nhớ thời
Tóc xanh...giờ bạc hết
Lòng không mong tiết trời

Xuân xưa! Biết tìm đâu

Túi chẳng còn một cắc, lấy đâu ra tiền mà chưng diện với chén anh chén chú đây bác Bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:44:34 (permalink)
Lâu rồi không được đọc thơ của chị Bảy Đại Kiều, nhớ vần âm quá đi thôi.


Lâu Rồi Vắng Bóng Và Hình

Lâu rồi vắng bóng và hình
Bặt âm cùng tiếng...ta bình rượu say

Về đâu hỡi mắt với mày
Môi son nụ nở nửa đầy nửa vơi
Chung nghiêng chén ngã trông trời
Nắng mưa sớm tối chữ lời văn ai

Lâu rồi bóng lẫn hình ngoài
Xa xăm kia ấy...dạ hoài mong thơ


Chúc chị Bảy có một mùa Giáng Sinh đầy ắp niềm vui nhé.

Thân,

Nhị



Cố Quận 02.03.2021 23:59:25 (permalink)
Sao cô Bảy Đại Kiều phán vội vàng thế?

Chung Mai Chén Trúc

Kẻ đồn...ta trăm chén
Người phán...vô tửu nhân
Nghe xong dung mạo thẹn
Phận mình! Nam nhi thân

Mai ta vào quán rượu
Nếm vị cay đắng đời
Say bất phân khách chủ
Nhật nguyệt! Sá chi trời

Bớ người! Ta trăm chén
Danh tiếng ấy nào sai
Mong có lần cuộc hẹn
Ngồi đối ẩm trúc mai


Mong có lần đối ẩm với Đại Kiều, để xem tửu lượng nhị ca có phải là hư danh không nhé? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2021 03:46:56 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 322323324 > >> | Trang 324 của 383 trang, bài viết từ 4846 đến 4860 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9