Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 328329330 > >> | Trang 328 của 383 trang, bài viết từ 4906 đến 4920 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 11.06.2021 07:32:27 (permalink)
Không sợ mới là chuyện lạ nghe cô Xuân Hồng?


Ba Tuần! Tội Kiếp Đàn Ông

Ba tuần nghỉ ở nhà trả kiếp
Nợ đàn ông cho thiếp nghe chàng
Nấu ăn, giặt giũ dọc ngang
Sáng, trưa, chiều, tối gia cang gánh gồng

Thế mới xứng phận chồng cha nhé
Làm đi thôi! Hó hé tàn đời
Thiếp tay củi tạ tả tơi
Xác thân tàn phế chàng ơi...ới chàng

Thiếp mà ơi với ới thêm tiếng nữa là San Jose này dám có người giết vợ lắm à nghe, có mau im tiếng không? Khà khà.

Cố Quận 11.06.2021 07:35:33 (permalink)
Bài trên viết ghẹo Bà Chị Họ, giờ làm bài này ghẹo Cô Hàng Xóm năm nào vậy, mời.


Cô Hàng Xóm (2)

Cô hàng xóm cũ của tôi ơi
Nhớ tiếng và âm thỏ thẻ lời
Thệ ước năm nào nay lỡ giấc
Mơ lần tóc thả tiếng trâm rơi

Nở phụ tình tôi thế hỡi người?


Chúc vui và có những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình nghe Cô Hàng Xóm của tôi.

Thân,

Nhị

Cố Quận 11.06.2021 07:37:38 (permalink)
ịnh không thơ, nhưng thấy Chị và Em cùng cười nên tức cảnh sinh tình vậy.


Tức Cảnh Sinh Tình Thơ

Một Chị cùng em đẹp thế này
Mơ màng cạn chén rượu nồng cay
Trêu trăng cợt gió bàu nghiêng rót
Chữ mắt cùng môi tứ vận bày

Dòng trên dưới mực nét thơ say


Say quá! Viết hết nỗi nữa rồi...hẹn lần sau thơ dài hơn nghe Nhị Tỷ và Nga Muội; khà khà.

Thân,

Lão Tam

Cố Quận 11.06.2021 07:39:51 (permalink)
Mặt trời lên ba sào rồi Tiểu Thư, còn mơ ngủ ư?


Tiểu Thư Mau Dậy Ngắm Đào

Mặt trời lên đã ba sào
Tiểu thư còn mộng vườn đào xuân ư

Búp đã nở...cánh gió chừ
Nụ rơi dòng biếc kia ừ hoa trôi
Chìm trong bể sóng đây rồi
Sắc hương bóng hụp hình trồi thấp cao

Mặt trời lên đã ba sào
Tiểu thư ơi tỉnh...ngắm đào vườn xuân


Dậy mà xem đào nở Tiểu Thư Trại Kèn ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 11.06.2021 07:43:13 (permalink)
Tiểu Thư Trại Kèn đã nói thế, thì tặng Tiểu Thư bài nữa vậy.


Ta Rượu Giải Một Thành Sầu


Ta rượu gửi một thành sầu
Phương nam ấy hỡi! Giang đầu nhớ thương

Chén đầy sóng nỗi niềm vương
Chung vơi giọt trút hồ trường lệ sa
Nào thấy bến...nào thấy nhà
Ôi thôi! Một cõi sơn hà xưa đâu

Ta rượu giải một thành sầu
Phương nam trắng khói giang đầu xám mây

Giờ thì phải ra ngồi ăn sáng với Bà Hùm Quận Sáu của nhị tôi nghe Tiểu Thư, không thôi mấy nghìn bài thơ cũ mới, họ cho vào lò lửa ngay thì tiếc lắm a; khà khà.

Thân,

Nhị

 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2021 01:44:56 bởi Cố Quận >
Cố Quận 18.06.2021 01:46:05 (permalink)
Cô Xuân Hồng khởi chi chủ đề này, cho Người Ta vào nói khích nhị tôi làm ba nghìn bài trong ba tuần vậy Cô?


Ba Nghìn Bài! Vợ Đem Chôn

Ba tuần! Sớm tối ngồi thơ
Vần mưa nắng đất câu tơ khói trời

Vườn sau chén rượu cười chơi
Trà chung thưởng nguyệt tinh rơi canh tàn
Ngắm đào dạ nhớ thầm lan
Hương tà quyện tóc người dan díu hồn

Ba nghìn bài! Vợ đem chôn
Cái thân thước sáu cùng ngôn với từ


Bớ làng! Bà Hùm Quận Sáu giết ông nhị rồi làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 18.06.2021 01:48:10 (permalink)
Nhị Ca vào hoạ thơ với Bá Phước nghe.


Lời Em Đã Dặn Khắc Ghi Bâu

Lời em đã dặn có nghe đâu
Để phải trầy thân với mẻ đầu
Lũi trốn chăn trùm thôi bỏ chữ
Lùi che gối 
đở thế từ câu
Mai trăng với gió quăng bờ bến
Mốt sắc cùng hương vứt dạ cầu
Sẽ chẳng da trầy xương khớp trật
Lời em đã dặn khắc ghi bâu


Sinh ra làm phận đàn ông thời này khổ thật hả Bá Phước? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 18.06.2021 01:50:29 (permalink)
Đúng rồi đấy Tiểu Thư Trại Kèn, bởi Bà Hùm vẫn còn giữ hơn trăm bài nhị tôi viết thời còn " Em đi trước...tôi thầm theo sau ", cho nên...


Tôi Yêu Em Và Thơ

Sao em không yêu thơ
Tôi vần chữ thẩn thờ
Tóc vai nàng áo tím
Tà đi trong nắng tơ

Hồn tôi như cánh gió
Ngày ôm hương lụa bay
Tình tôi chờ ngang ngõ
Người nào hay...đã hay

Không yêu thơ vậy người
Dòng câu tuổi đôi mươi
Diết da lòng vạt tím
Chiều loang mắt môi cười

Tôi yêu em và thơ

Bà Hùm chán ngấy thơ của tên bạn hàng xóm này rồi Tiểu Thư ơi; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

Cố Quận 18.06.2021 01:52:48 (permalink)
Đây là sách lược trong " Tam Thập Lục Kế " của Tôn Lão Gia, đã ghẹo thì phải ghẹo cho tới cùng đấy Nhị Tỷ.


Đã Ghẹo! Ghẹo Cho Tới Cùng

Đã ghẹo phải cho tới cùng
Hết so hoa lá đọ tùng bách chơi

Chị sắc nước, em hương trời
Phải câu phú suốt phải lời văn thông
Thu-đông-xuân-hạ ảnh lồng
Hình khung vận tứ tà hồng hứng tung

Đã ghẹo! Ghẹo cho tới cùng
Rụng vườn hoa lá ngã tùng bách chơi


Khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 18.06.2021 01:56:03 (permalink)
Cô em mà thấy bóng đệ, chạy trốn rồi Nhị Tỷ ơi.


Vui Hai! Một Chịu Sầu

Chị đây...em ở đâu
Vui hai! Một lắm sầu
Khóc cười bên gánh chữ
Vần âm hắn dòng câu

Khánh Nga ới...Khánh Nga
Vào xem kẻ ghẹo hoa
Giữa vườn trưa tay chén
Bàu nghiêng rót khà khà

Chị đây...em ở đâu
Vui hai! Một nặng sầu
Khóc cười trông xá muội
Em giờ đâu...ở đâu?

Khà khà.

Thân,

Tam Đệ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2021 06:06:05 bởi Cố Quận >
Cố Quận 25.06.2021 06:01:54 (permalink)
Hết sức nói Chị Hai Phương của Tôi.


Lời Em Dặn

Lời em dặn ghi bâu khắc áo
Họ vào xem đăng báo mạng rồi
Còn đâu mặt mũi của tôi
Tiếng tăm nam bắc giờ trôi đắm dòng

Lời em dặn phu tòng thê tử
Họ vào xem đăng chữ hoạ câu
Từ đây một gánh thơ sầu
Thân nam nhi biết luỵ mầu sắc ai

Lời em dặn ghi vai khắc cổ
Họ vào xem tôi đố tìm ra?

Ông đưa vai với cổ ra đây cho tui xăm, chứ không thôi ông lại quên; khà khà.

Thân,

Nhị

Cố Quận 25.06.2021 06:04:27 (permalink)
Nghỉ việc đã hơn hai tuần! Ở nhà, hết ra trước cổng chẳng thấy ai, quay lại sau vườn thì đụng mặt Bà Hùm Quận Sáu...buồn.

Bạc Tóc

Nghỉ việc hai tuần chán ngấy a
Ăn ngon chuộng ngủ...tiếng âm bà
Kêu lau với rửa nồi xoong chén
Bạc tóc! Râu ria lỉa chỉa ra

Giờ rửa xong chén bát rồi, thôi thì rót chén rượu ngồi thơ để trút bầu tâm sự vậy.

Thân,

Nhị
Cố Quận 25.06.2021 06:06:53 (permalink)
Chuyện bất đồng quan điểm hay chính kiến về một hay nhiều vấn đề gì đó, cũng là điều rất bình thường trong đời. Nhưng chính mình phải biết nhận thức là...mình đã và đang nói và viết gì, đúng hay sai? Nếu đúng thì phải nhẹ nhàng lý giải cho người nghe được thông suốt, còn như mình sai thì phải biết nói lời nhận lỗi để lần sau không phạm vào sai lầm này lần nữa vậy. Nên nhớ " Tính Kiêu Căng và Ngạo Mạn là tự chuốc lấy sự Nhục Nhã cho chính bản thân mình, chỉ sớm hay muộn mà thôi ".


Đúng Và Sai

Ta sai! Lời nhận lỗi
Như đúng lý nhẹ nhàng
Giải cho thông hiểu mối
Dây đầu cuối ngay hàng


Thân,

Nhị

Cố Quận 25.06.2021 06:09:45 (permalink)
Ông nhị ơi! Dạo này từ ngôn ông dùng khi viết bài, sao đầy sân hận thế? Mong ông gia giảm lại cho vậy.


Từ Thiên Nạn Kiếp Ngôn Trầm Luân Nhân

Trí sân hận! Bấn loạn tâm
Từ thiên nạn nhánh ngôn mầm nhân tai

Bệnh bất xuất...hẳn hao tài
Sắc dung ác niệm lộ ngoài mắt môi
Sa tướng đứng, ngã dáng ngồi
Hít trường đoạn tiếng thở trồi sụt âm

Trí mưu hại! Tuyệt diệt tâm
Từ thiên nạn kiếp ngôn trầm luân nhân

Vâng, cảm ơn các bác đã nhắc nhở nhị tôi nghe.

Thân,

Nhị

Cố Quận 25.06.2021 06:19:10 (permalink)
Cô lan đã viết thế thì nhị tôi thơ tặng cô năm câu nhé, mời.

Khổ Đời Tôi Thay

Chân vừa ra cửa nghiệp
Đụng cô....tay kéo vào
Rằng " Ông chưa hết kiếp
Đâu chạy trốn đặng nào "

Ôi! Khổ đời tôi thay


Cảm ơn lời chúc của Cô, nhị tôi cũng xin chúc cô giáo có một ngày vui vậy.

Thân,

Nhị
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2021 10:35:38 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 328329330 > >> | Trang 328 của 383 trang, bài viết từ 4906 đến 4920 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9