Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 331332333 > >> | Trang 332 của 383 trang, bài viết từ 4966 đến 4980 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 10.09.2021 02:27:07 (permalink)
Gì nữa đây ông Bắc?

Đường Em Đi

Đường em đi có lẽ
Quãng đời sau vắng ta
Đường em đi mai sẽ
Tình trùng xa! Cách xa

Thương sông hàng phượng vĩ
Nhớ nước dòng lá xanh
Bờ tây hình con thuý
Đông bến bóng con oanh

Âm thảm thê luyến nợ
Tiếng não nuột hoài duyên
Thái bình dương đây nớ
Vời vợi tách ương uyên

Đường em đi mai sẽ
Suốt đời không có nhau
Đường em đi...thôi nhé
Tình riêng ta nỗi đau


Giời ạ! Đang nhớ tình xưa mà đọc thơ ông nhị, chắc là chết mất.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.09.2021 02:29:59 (permalink)
Đa tạ mấy Tiểu Thư Rạch Giá đã bỏ công vào đọc và để lại lời khen thơ nhị tôi nhé.

Tháng Năm Hoa Phượng Bên Này (2)

Tháng năm hoa phượng bên này
Cành vơi sắc thắm hương gầy hao hương

Lung lay cánh rụng trên đường
Vi vu gió hạ sa tường cỏ lau
Thơ ta vần chữ níu nhau
Câu thềm lụa trắng vạt màu áo ai
Xưa sau trước tóc mây dài
Tiểu thư hình dáng trang đài..để nay

Tháng năm phượng tím bên này
Cành hương với sắc hao gầy nhớ thương


Ngồi làm mười câu lục bát trên để đáp lễ, chúc mấy Tiểu Thư Kiên Giang luôn vui và yêu đời vậy.

Thân,

Nhị
Cố Quận 10.09.2021 02:32:03 (permalink)
Nhị ca vào hoạ bốn câu với mấy Thi Nhân vườn hoa nhài nhà Mi nhé Khánh Nga.


Hiên Nàng Trắng Hoa

Trong sương nhánh hoa nhài nở đoá
Toả sắc hương vườn ngọ thu sang
Heo may làn đã reo đàng
Đêm trăng tơ khói hiên nàng trắng hoa

Chúc Mi luôn vui.

Thân,

Nhi Ca

Cố Quận 10.09.2021 02:35:10 (permalink)
Ông nhị à! Có ý thì làm thêm một bài phượng vĩ nữa đọc chơi, được không ông nhị?

Phượng Vĩ (2)

Em là sắc mộng ướp hương mơ
Sáng nở chiều rơi rụng bến bờ
Dỗi nắng tơ vàng trôi ý phú
Hờn mưa khói trắng phủ âm thơ
Ngồi thương bóng lá thời đưa đón
Đứng nhớ hình hoa thủa đợi chờ
Phượng vĩ xưa thềm vương áo lụa
Em là sắc mộng ướp hương mơ


Xong rồi đấy, bàu rượu trả công nhị tôi đâu...đưa đây; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.09.2021 02:37:42 (permalink)
Have a happy 4th of July to all.

Happy 4th Of July

Lễ Độc Lập chúc mừng
Mời anh cạn chén lưng
Đêm trăng vàng...tiếng pháo
Nổ vang phố khôn ngừng

Lễ Độc Lập chúc vui


Dzo^! Không say không về nghe.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.09.2021 02:39:42 (permalink)
Hôm nay Mi định gây án mạng hay sao mà đem đăng những bức hình này lên đây vậy hả Khánh Nga?


Tím Một Vườn Hoa Hạ

Tím một vườn hoa hạ sắc tà
Hương mùa dáng lụa áo ai ra
Mây trôi bổng đứng nhìn...xinh nhỉ
Gió nổi bèn ngưng ngắm...đẹp à
Mắt biếc đưa làn đuôi cá lặn
Môi hồng nở nụ cánh chim sa
Hương mùa lụa dáng người tha thướt
Tím một vườn hoa hạ sắc tà

Bớ làng! Ông nhị té võng dập xương sườn, trẹo xương cổ, chân què, tay lọi hết rồi làng ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 10.09.2021 02:42:01 (permalink)
Thì nhân gian đã có câu " Đánh chết không bỏ được tật " đấy mà bà chị Đinh Tiên Hoàng.

Ừ! Ta Đắm Sắc Mê Hoa

Kẻ rằng...ta đắm sắc
Người phán ta mê hoa
Bốn mùa thơ tâm đắc
Men vào cất tiếng ca

Bài Hà Đông Áo Lụa
Vạt gió trong nắng tơ
Bài Thu Vàng, Cỏ Uá
Thuyền đêm trăng bến mơ

Ừ! Ta đây chuộng sắc
Bốn mùa chữ yêu hoa
Vần câu thơ tâm đắc
Bàu nghiêng ngửa âm ba

Đàn ai năm ngón run


Khà khà
.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 10.09.2021 02:46:58 (permalink)
Vào mượn mấy câu của o Miên Mộc Lý " Bóng câu ngang cửa...bạc phai mái đầu...thương hoài cố nhân. " mà viết vài vần âm nhé.

Màu Phượng Xưa Tàn Rửa

Rồi bóng câu qua cửa
Ta bạc phai mái đầu
Thanh xuân không còn nữa
Phượng vĩ hoa sắc sầu

Nửa đời mưa viễn xứ
Trời nắng gió tha hương
Nửa đời thân khách lữ
Ngồi nhớ áo! Tư tương

Nhìn bóng câu qua cửa
Hạ đến rồi hạ đi
Màu phượng xưa tàn rửa
Niềm tê tái thư thi

Lời hoài thương cố nhân

Chúc o Miên Mộc luôn vui nghe.

Thân,

Nhị

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2021 05:11:38 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.09.2021 04:47:03 (permalink)
Giời ạ! Mấy hôm trước mắt nhìn theo Mi áo tím mà té võng, vừa bớt đau mình mò vào Facebook lại thấy cả một vườn thơ và hình...thiệt là tình.

Này Cô...Đang Đọc Thơ Tôi

Này cô....đang đọc thơ tôi
Tím vườn hoa hạ vàng trôi nắng vàng

Tím tà lụa tím mùa sang
Sân hiu hiu gió làn mang hương ngày
Nhanh chân cho lọn tóc bay
Thềm đôi sợi rụng tôi tay nhặt về
Đêm vần với chữ tái tê
Thơ âm và tiếng dài lê thê dòng

Này cô...hỏi nhỏ có mong
Thơ tôi hạ tím phượng cong môi cười

Hỏi thật Mi nghe, dạ có mong thơ của nhị ca không vậy Khánh Nga? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 17.09.2021 04:51:45 (permalink)
Quay lại viết bốn câu song thất lục bát trả công Tiểu Thư đã vào đọc thơ và chất vấn nhị tôi vậy.

Tôi Nào Biết Rượu

Tiểu thư ơi! Tôi nào biết rượu
Chỉ bia vui cái thú văn chương
Tỉnh say chữ phố vần đường
Xưa người áo trắng lên trường thế thôi


Chúc Tiểu Thư luôn vui nhé; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2021 04:52:47 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.09.2021 04:58:12 (permalink)
Đệ vào mượn hình và ý thơ của huynh Lạc Nguyễn mà vần âm nghe, mời.

Tiếng Xưa

Tiếng xưa giờ đã lạc
Ngồi tiếc nhớ thanh âm
Gió mùa lên chẳng vạt
Màu trinh trắng quang âm

Bóng mờ theo thời gian
Hoa phượng vĩ nở tàn
Rụng dòng trôi xa mãi
Bờ bến 
lở! Hình tan

Tiếng xưa giờ đã lạc
Ngồi luyến nhớ thanh âm
Gió mùa lên thủa vạt
Màu trinh trắng quang âm

Đò ngang sông đâu rồi

Chúc Nhị Ca luôn vui và yêu đời.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.09.2021 05:00:38 (permalink)
Lâu rồi không thơ cùng chị Chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ, giờ vào mượn hình để thất ngôn tứ tuyệt nghe bà chị Úc Châu.


Suối Tóc

Suối tóc người bay một buổi chiều
Xuân về áo lụa dáng xiêu xiêu
Hương say nụ thắm hoa cành nở
Bước nhẹ nhàng ai nét mỹ miều

Suối tóc làm ta dạ ngất ngây


Chúc Bà Chị luôn vui nhé.

Thân,

Nhị

Cố Quận 17.09.2021 05:29:54 (permalink)
Đúng rồi đấy! Tiểu Thư còn nợ tên bạn hàng xóm này một bài hát, nhưng tiểu thư đã không hát...dù ngày xưa ca rất hay, tại sao?


Tiếng Hát Tiểu Thư Ngày Xưa

Tiếng hát tiểu thư năm xưa
Những hôm nắng hạ ngày mưa thu buồn

Bây giờ âm lạc ấy muôn
Dặm trường xa cách! Người luôn nhớ lời
Nhớ cung nhớ khúc tình ơi
Bổng trầm nhạc nốt mùa rơi...như vừa

Tiếng hát tiểu thư ngày mưa
Đầu thu! Hạ vãng năm xưa nay còn


Còn không tiếng hát của một thời thanh xuân cũ...hả Tiểu Thư Trại Kèn? Khà khà.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

Cố Quận 17.09.2021 05:32:23 (permalink)
Hình này trông giống nghệ sĩ chuyên nghiệp đấy nhé cô Bích Hiền, nhị ca vào thơ năm câu tặng cô nghe, chịu không?


Hương Và Sắc Lụa Dáng Người Thanh


Đồng hoa hạ tím với cây đàn
Dạo khúc tình ca dạt nắng lan
Cỏ nhánh ươm màu tơ lắng tiếng
Đàn âm động gió đẩy đưa làn

Hương và sắc lụa dáng người thanh


Chúc Cô luôn vui và trẻ đẹp mãi nhé.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 17.09.2021 05:42:54 (permalink)
Nhị ca quay lại đề bốn câu song thất lục bát cho bức hình này nghe cô Bích Hiền.

Cô Váy Tím Lưng Cong Tóc Thả

Cô váy tím lưng cong tóc thả
Nón vành che nắng hạ đi đâu
Chân qua cho cỏ cây sầu
Khuất quanh...hoa biến sắc mầu kém hương

Cô mà đăng hình đẹp thế này mãi thì thơ nhị ca vần bay âm bổng lên trời mất hết cô Bích Hiền ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Thay đổi trang: << < 331332333 > >> | Trang 332 của 383 trang, bài viết từ 4966 đến 4980 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9