Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 334335336 > >> | Trang 334 của 383 trang, bài viết từ 4996 đến 5010 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 05.10.2021 00:36:07 (permalink)
Cảm ơn các Ace Trung Học Kiên Thành đã cho đăng lại bài " Em Chở Mùa Hè Ta Đi " nhé.

Em Chở Mùa Hè Ta Đi (2)

Em chở mùa hè của ta
Đi đâu cho dạ diết da nhớ màu

Nhớ tơ lụa trắng trước sau
Hai tà gió quyện rời nhau trên đường
Nhớ mày, môi, mắt, tóc hương
Nửa thơ thẩn chữ nửa vương vấn vần
Nhớ phượng hồng nhánh đỏ sân
Cánh rơi rụng đất chờ chân ai thềm
Nhớ trường lớp và nhớ em
Dáng xưa nay mấy nghìn đêm cách nhà

Em chở mùa hè của ta
Đi đâu nửa kiếp xót xa khóc màu


Nhị tôi vào viết mười hai câu lục bát hầu đáp tạ thân tình bạn hữu THKT vậy, chúc luôn vui.

Thân,

Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 00:38:16 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.10.2021 00:39:54 (permalink)
Bà chị Xóm Đình " Nhặt Lá Vàng Bay "...thì mình cũng vào nhặt lá vàng rơi những cánh phong về thơ chơi vậy.

Nhặt Lá Vàng Rơi

Nhặt lá vàng rơi những cánh phong
Thu mang nỗi nhớ diết da lòng
Người qua bến khói đêm chờ đón
Kẻ vượt bờ sương sáng đợi mong
Tiếng dế trên tường kêu chiếc bóng
Âm kê dưới ngõ gáy cô phòng
Thu mang nỗi nhớ tình nhân thủa
Nhặt lá vàng rơi những cánh phong

Thơ chơi...sao mà buồn não ruột vậy chú em Trại Kèn? Thiệt tình; khà khà.

Thân,

Đứa Em Trại Kèn



Cố Quận 05.10.2021 00:42:24 (permalink)
Ông nhị ơi! Hôm nay sinh nhật Bảy Đại Kiều, đừng ghé hàng quán nghe...chừa bụng để nhậu từ chiều nay đến sáng hôm sau vậy.

Sinh Nhật Đại Kiều

Loa truyền...sinh nhật Đại Kiều
Nhắn ông nhị buổi xế chiều ghé qua

Chỉ nhận rượu, chẳng nhận quà
Cá tôm thì lấy, bánh trà thì không
Sẳn dưa cà trĩu đây giồng
Muối tiêu ướp nướng lửa hồng đãi chiêu

Loa rùm...sinh nhật Đại Kiều
Muốn say sau buổi xế chiều hãy say


Ông mà quên không ghé thì..mai này nhà ông lãnh cả một rừng tên, báo cho ông biết trước đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 05.10.2021 00:44:32 (permalink)
Chết! Giờ mới nhớ là mua dưa cải mà quên mắm chưng, hôm nay về đến nhà là bầm mình với Bà Hùm Quận Sáu rồi vậy.

Mua Dưa Cải...Quên Mắm Chưng

Mua dưa cải...quên mắm chưng
Về nhà hẳn bị Người Dưng đánh đòn

Biết mà tôi đã hai con
Đã phai má phấn môi son nhat màu
Nghĩ suy lui tới lòng đau
Không thương thì nói cùng nhau...chớ đừng

Mua dưa cải...chẳng mắm chưng
Nghĩa còn tình hết! Người dưng tôi buồn


Giời ạ! Sáng nay đưa có hai chục bạc, mua dưa cải còn nợ Cô Chủ Nha Trang năm đồng...còn vòi thêm mắm chưng nữa sao Bà Nhị? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 05.10.2021 00:46:36 (permalink)
Tiếng đồn Đại Kiều là bậc tuyệt sắc giai nhân, thấy ảnh...quả không sai tí nào cả.


Giang Đông Đệ Nhất Mỹ Nhân

Thiên hạ tiếng giai nhân hương sắc
Đại Kiều danh đệ nhất phương nam
Hôm nay ảnh diện tuyệt phàm
Ngư trầm nhạn lạc nước vàm Giang Đông


Thấy Ace facebook vào khen Bảy Điều Kiều và Tám Tiểu Kiều nườm nượp, nhị ca này cũng phải góp lời vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Cố Quận 05.10.2021 00:48:49 (permalink)
Vào thơ năm câu ghẹo nhỏ Khánh Nga này mới được.


Đêm Mơ...

Đêm mơ...người thả tóc
Tỉnh mộng luyến dáng tiên
Trăng soi thềm cỏ mọc
Vàng hoa gió mùa nghiêng

Lòng còn vương áo ai

Bà chị Đinh Tiên Hoàng hình và thơ chi làm khổ nhị em thế này? Khà khà
.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu



Cố Quận 05.10.2021 00:50:52 (permalink)
Bức hình này đẹp lắm, cho phép nhị tôi vào viết năm câu thơ nhé...mời.

Nét Xưa

Nét xưa tàn phai nét
Người xưa vắng tiếng người
Buổi đầu thu gió rét
Nghiêng vành nón môi cười

Cổ thành sơn lổ loang

Chúc Ace Hoài Niệm Miền Nam Một Thời luôn vui vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 05.10.2021 00:54:01 (permalink)
Bức hình đẹp thật, tợ cảnh thần tiên...không vào thơ thì phí của trời lắm.


Khoan Chèo Đã Tiên Ơi

Khoan chèo đã chậm tay cho nhé
Nàng tiên ơi! Ta sẽ mộng tàn
Song buồn tiếc nuối dung nhan
Hương tà lụa áo hoa lan thẳng dòng

Khoan chèo đã chậm dong buồm cánh
Nàng tiên ơi! Gió lạnh ngàn khơi
Chờ ta cắt mảnh trăng trời
Đem tơ vàng khoát vai thời rồi đi

Khoan chèo đã tứ thi vần phú
Nàng tiên ơi! Đây hủ quỳnh ngon
Uống cho ấm dạ để còn
Vượt bờ bến nợ duyên tròn xứ xa


Mi uống ít thôi nghe Khánh Nga, Đừng thấy rượu mà cạn hết vịm thì...chìm đò à nghe, tội nghiệp người ta chờ; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2021 04:37:47 bởi Cố Quận >
Cố Quận 10.10.2021 04:40:05 (permalink)
Nhị tôi vào thơ bốn câu tặng o Chi nghe, mời.

Đẹp lắ
m O Ơi Một Dáng Ngồi

Đẹp lắm o ơi một dáng ngồi
Len vào vận chữ tím thơ tôi
Trăng xưa vỡ nửa vành rơi xuống
Đất để o nay một dáng ngồi

O còn cười duyên chi...cho gánh thơ tôi lăn cù ra đất cả rồi o Chi ơi? Khà khà
.

Thân,

Lão Nhị

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2021 04:41:12 bởi Cố Quận >
Cố Quận 10.10.2021 04:42:41 (permalink)
Vậy ư! Vào thơ bốn câu với Ông Anh chơi nghe.

Từ Rất Cũ


Từ rất cũ ngồi đây ta đã
Chờ đợi em hoá đá ven sông
Đò ngang một buổi pháo hồng
Áo khăn len trắng theo chồng bỏ ta


Bớ làng! Ông Thiện TiTi ngồi chờ người ta ngoài bờ sông mấy chục năm, giờ hoá đá rồi kìa làng ơi...khà khà
.

Đứa Em Hoàng Diệu

Cố Quận 10.10.2021 04:44:44 (permalink)
Cũng là âm và chữ Việt cả đấy, nhưng tiếng rao mời bây giờ không còn nồng hương ngọt vị trong từng món hàng như một thời chinh chiến xa xưa nữa rồi Ông Anh ạ.


Tiếng Rao Hàng


Không nồng hương ngọt vị
Trong từng tiếng rao hàng
Chút chăm và tỉ mỉ
Người buôn với xóm làng

Tình thân thủa xưa đâu?


Đọc bài này xong...buồn và nhớ quá đi thôi những ngày thân ái cũ anh Võ ơi.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.10.2021 04:46:45 (permalink)
Cô bảy Đại Kiều hôm nay tình tự thật.

Em Mùa Thu Của Ta

Ngày em đến heo may
Đêm giăng ánh nguyệt gầy
Tơ và sương khói nhạt
Làn ve vuốt phong lay

Ngày em đi lá mục
Hạt thổi sắc mùa trôi
Năm canh dài điệp khúc
Thềm tí tách khôn thôi

Em mùa thu của ta


Tặng Đại Kiều Phạm Gia chín câu trong những ngày đầu thu đấy, ưng dạ chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2021 04:48:37 bởi Cố Quận >
Cố Quận 10.10.2021 04:49:38 (permalink)
Ối giời! Lại cảm ơn lầm người, khổ tâm nhị tôi quá đi thôi.

Tiếng Thu Nhành Lá Xạc Xào (2)

Tiếng thu nhành lá xạc xào
Âm phong cánh rụng lạc vào ngõ sâu

Cho ta nhớ kẻ giang đầu
Hương và lụa sắc ai mầu trắng trong
Bao năm đất khách sao lòng
Vẫn vương vấn bóng in dòng nước chao

Tiếng thu phong lá xạc xào
Âm reo đường cánh lạc vào ngõ xưa

Phải viết kèm theo tám câu lục bát gửi anh Hoa để tạ lỗi khi khen lộn người vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.10.2021 04:51:39 (permalink)
Mặt trời đỏ bởi những đám cháy rừng xung quanh vùng Vịnh San Francisco mấy hôm nay! Tội nghiệp Bà Hùm Quận Sáu nhà tôi lại phải lo sắp xếp áo quần và ít thức ăn nhẹ cho ba cha con nhị...để khi chạy biển lửa có ít bỏ bụng và ấm thân trong làn sương cánh gió.

Mặt Trời Đỏ! Cháy Rừng

Lửa nung đỏ mặt trời
Treo vùng Vịnh hỡi ơi
Mong chiều ngưng cánh gió
Khói nhạt...nắng vàng rơi

Mặt trời đỏ! Cháy rừng


Mong rằng gió lặng, để Cháu Tôi còn sức hầu dập tắt biển lửa hồng vậy.

Thân,

Nhị

Cố Quận 10.10.2021 04:56:26 (permalink)
Nhị tôi vào mượn tựa đề bài " Tình Thơ " của O mà thơ tám câu nghe o Thuỳ, được không?

Tình Thơ Áo Lụa

Tình thơ áo lụa thủa xưa ai
Chữ nhớ vần thương tóc thả dài
Bỡn nắng ngày thu vàng vịn mái
Đùa mưa buổi hạ trắng xoa vai
Sân trình ngắm bướm mùa tung cánh
Cửa lớp xem hoa tiết rụng đài
Vần thương chữ nhớ dòng nay úa
Tình thơ áo lụa thủa xưa ai

Tôi chưa cho phép...mà ông đã thơ rồi, thấy ghét; khà khà
.

Thân,

Lão Nhị

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2021 04:52:11 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 334335336 > >> | Trang 334 của 383 trang, bài viết từ 4996 đến 5010 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9