Tùy Bút Cố Quận
Thay đổi trang: << < 334335336 > >> | Trang 335 của 383 trang, bài viết từ 5011 đến 5025 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Cố Quận 13.10.2021 04:54:30 (permalink)
Bác muốn thơ thu thì thu chứ...trời mới hừng đông mà đứng bên kia sông la làng lên chi to thế nhỉ?

Chiếc Lá Tình Thu Rơi

Ừ em! Ta lỡ đường thương nhớ
Lỡ bước về bên thu úa vàng
Sông xưa dòng cũ niềm than thở
Tiếc tháng ngày ta sánh bóng nàng

Ừ em! Ta khóc cảnh thu nay
Giọt nhỏ cùng sương khói bến này
Thấm nhành hoa nở và hương lững...
Lờ chốn rừng phong vút gió bay

Xạc xào thu chiếc lá tình rơi

Xong rồi đấy ông Bắc ạ! Xin im tiếng hộ cho xóm làng họ yên giấc vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.10.2021 04:58:10 (permalink)
Wow! Hay thật à nghe Đại Kiều, nhị ca phải giữ năm câu này trong túi để khi ngồi độc tửu, lấy ra ngâm...được không?

Thơ Ta...người bảo phong lưu

Thơ ta...người bảo phong lưu
Chữ bày hương tóc vần mưu sắc tà

Chén bàu quỳnh nét bút sa
Làn long lanh mắt thu ba nước dòng
Sớm thu dạt nắng tơ trong
Chiều giăng giăng khói gành mông mênh mù

Thơ ta...người phán phong lưu
Vận bày hương cúc tứ mưu sắc hồng

Chúc Bảy luôn vui, yêu đời...và đừng quên yêu thơ nghe; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca



Cố Quận 13.10.2021 05:00:11 (permalink)
Lửa bên ngoài đâu nóng bằng lửa trong lòng Tiểu Thư Trại Kèn, lo gì?

Lòng Ta Lửa Đỏ

Trong lòng ta lửa đỏ
Nào hoài chi hoả đây
Núi rừng tro bụi cỏ
Mai xanh màu lá cây

Nhị tôi đang cõng Bà Hùm Quận Sáu chạy lửa, vừa thơ đáp tạ lời thăm hỏi của Tiểu Thư vậy; khà khà.

Thân,

Tên Hàng Xóm

Cố Quận 13.10.2021 05:05:13 (permalink)
Định vào nhà ông nhị trộm rượu hả, sao ngập ngừng tay với khe khẽ bước vậy Huệ?


Rình Trộm Rượu

Ngập ngừng bên mép cửa
Sợ hắn tỉnh...chưa say
Khà khà...thân nghiêng ngửa
Là thoát cổng...ra ngay

Lần sau đừng mặc áo dài Hoa ơi, áo bà ba dễ chạy hơn nhé; khà khà.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 13.10.2021 05:46:51 (permalink)
Cảm ơn Bảy Đại Kiều đã vào thơ cùng nhị ca, giờ thì viết tám câu đáp tạ Tiểu Thư Phạm Gia nghe.


Màu Cây Đã Đổi Sắc Thu


Màu cây đã đổi lá thu rơi
Tiếng xạc xào đêm gió thoảng lời
Nỗi nhớ nhung thời lay tóc lọn
Niềm thương tiếc thủa áo tà lơi
Mưa chiều hạt trút âm u đất
Nắng sớm làn bay óng mượt trời
Gió thoảng âm mùa đêm nguyệt chiếu
Màu cây đã đổi lá thu rơi


Chúc Bảy luôn vui và yêu đời...đừng quên yêu mình nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2021 05:48:06 bởi Cố Quận >
Cố Quận 13.10.2021 05:50:29 (permalink)
Ông nhị à! Vừa đọc được bài " Thu Trong Thơ Tôi " của ông, bắc tôi mới nghiệm ra ông là người đa tình hiếm thấy thời nay vậy.


Thu Trong Thơ Tôi (2)

Màu thu trong tiếng thơ tôi
Gió hiu hiu xác phong trôi ấy dòng

Tơ mùa nguyệt dạ làn trong
Lung linh đáy nước hồ đong đưa vàng
Khoang đò chén dạ ngổn ngang
Tri âm nào biết lòng man mác buồn

Màu thu vần chữ thơ tuôn
Dòng phong xác nổi trôi muôn dặm ngoài


Chơi với nhau hơn nửa đời người, giờ ông bắc mới biết lòng dạ nhị này ư! Ông đúng là bè...nào phải bạn tri âm; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.10.2021 05:56:01 (permalink)
Ông nhị ơi! Đêm qua bắc tôi nằm mộng, thấy người đông xưa vẫn còn đứng bên kia bờ chờ mình ông ạ...nên vào Google trộm bức hình này mang qua nhờ ông đề thơ cho.

Mộng Giấc Đông Xưa


Mộng giấc đông xưa một bến bờ
Ai người đứng đợi cánh buồm mơ
Dòng xuôi bãi hợp tường âm tiếng
Nước ngược gành ly bóng dáng mờ
Ước nợ thanh mai giường gối lụa
Thề duyên trúc mã chiếu chăn tơ
Bao năm đứng đợi thuyền mơ ẩn
Mộng giấc đông xưa một bến bờ

Cảnh vật thì đúng với ý thơ, còn người thì không ông bắc nhé...thời gian đã bốn mươi mấy năm trôi qua rồi, thay vì tay cầm dù phải đổi lại là tay chống gậy mới đúng ông bắc à; khà khà.

Thân,

Nhị



Cố Quận 13.10.2021 05:58:20 (permalink)
Đứa em họ này vào lục bát cùng Bà Chị cho đỡ nhớ quê nghe.


Mơ Cảnh Quê Xưa

Ta mơ đồng trắng cánh cò
Bờ đông tây bóng con đò rước đưa

Lũy tre, cái giếng, rặng dừa
Con trâu bừa kéo, con lừa cối xoay
Nước ròng gió, nước lớn mây
Làng thôn tình nghĩa tháng ngày ấm no

Ta mơ ruộng trắng cánh cò
Giật mình! Sông đấy con đò xưa đâu

Chúc Bà Chị luôn vui và thơ văn mãi đậm đà tình xưa nghĩa cũ nhé.

Thân,

Đứa Em Họ
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2021 23:37:31 bởi Cố Quận >
Cố Quận 18.10.2021 23:39:17 (permalink)
Hình như nhị tôi đã có lần mượn ý thơ bài này của Bà Huyện Thanh Quan mà thơ, giờ không tìm ra tứ vận cũ...vừa qua tuổi thập lục nhi nhĩ thuận không lâu, lại già rồi ư?


Cố Nhân Gửi Xác Huyền Môn

" Ngư ông về viễn phố
Mục tử lại cô thôn "
Chốn đèn giăng mấy độ
Nguyệt tròn khuyết huyền môn

Hồi chân lưu quán rượu
Vời trông bóng cố nhân
Vẳng âm kê...tinh tú
Mờ tan! Ánh dương lân

" Ngư ông về viễn phố
Mục tử lại cô thôn"
Cỏ bên lề lấp mộ
Người gửi chốn huyền môn


Thôi thì mượn mười chữ mà làm bài ngũ ngôn này vậy.

Thân,

Nhị



Cố Quận 18.10.2021 23:47:54 (permalink)
Quay lại tặng đám bạn hoc của nhị tôi năm câu ngũ ngôn nghe.

Mười Năm Không Gặp

Đã mười năm không gặp
Bạn tôi nay hẳn già
Còm lưng...hình dáng thấp
Bạc tóc! Vết nhăn da

Mười năm biệt cố hương

Mười năm rồi ư! Thời gian qua nhanh thật.

Thân,

Lão Nhị

Cố Quận 18.10.2021 23:58:36 (permalink)
Lại muốn thơ thu...buồn chết ông bắc ạ.

Mấy Độ Thu Tàn Tái

Mấy độ thu tàn tái nhạt tơ
Trời sương lối gió nhẹ hiu bờ
Phong vàng lá rụng dòng đưa cánh
Biệt bến thơ vần chữ ước mơ

Mấy độ thu màu sắc lụa vương
Hồn mây phách khói nguyệt tư tương
Sông tầm mắt dõi người xưa bóng
Áo phất phơi tà trắng lụa hương

Người ta đã một đi không trở lại nữa rồi, trông với dõi mắt chi cho mau già ông bắc ơi.

Thân,

Nhị



Cố Quận 19.10.2021 00:07:05 (permalink)
Tháng chín rồi ông nhị ơi! Lá phong nhà tôi đã đỏ một màu thu phương bắc rồi, ông có thơ chưa?

Tháng Chín! Phong Đỏ Màu Thu

Tháng chín! Phong đỏ màu thu
Đã heo may tiếng vi vu sông rồi

Chiếc rụng dòng chảy nước trôi
Lớn ròng đi đến vài đôi ba ngày
Lá chìm nhớ bóng lá bay
Nhớ sương khói buổi cành lay chung cành

Tháng chín! Phong chẳng còn xanh
Đã màu đỏ nhánh rụng quanh sông rồi

Già rồi mà ông bắc làm như người mới thấy phong đổi sắc khi thu vậy...thơ xong rồi đấy.

Thân,

Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 00:10:10 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.10.2021 00:20:11 (permalink)
Vẫn bình thường...xin chia buồn cùng Bạch Cúc nhé! Nhân đây tặng Cô Bạn Mình năm câu vậy.

Hoa Trắng Mùa Vu Lan

Vu lan ngực áo trắng hoa cài
Mất mẹ mùa dâng lễ khấn ai
Lệ mắt rơi làn hương nguyện thắp
Đèn đôi bạch lạp tế văn bài

Mẹ bỏ con rồi! Dạ thắt đau

Chúc Bạch Cúc+anh Tân luôn vui và tâm an bình nghe.

Thân,

Lão Nhị



Cố Quận 19.10.2021 00:26:28 (permalink)
Nợ gì nữa đây Cô Hai...thơ ư?

Nợ Tình Nhắc Mãi Sợ Quên

Nợ tình không nhắc sợ quên
Đây bên đánh tiếng đó bên nín lời

Trên tranh đường lá phong rơi
Dưới dòng tím mực chữ vơi vơi sầu
Đêm sương khói trắng một mầu
Ngày mưa nắng sắc mùa câu thu về
Mùa câu thu dạ tái tê
Bờ sông con cuốc réo kê sau vườn
Chúng rằng " Tâm luỵ mình ươn
Xác thân tiều tụy...mắt vươn mắt chờ
Người ta đáp mấy vần thơ
Ít nhiều chi cũng trả mơ mộng đền

Nợ tình nhắc mãi sợ quên
Đây bên cứ tiếng...đợi bên đó lời


Nhị tôi viết gửi cho cô hai gần cả trăm bài mới nhận lại được vài câu phán là còn nợ cô hai...nợ gì, tình ư? Khà khà
.

Thân,

Nhị



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 00:29:06 bởi Cố Quận >
Cố Quận 19.10.2021 00:31:17 (permalink)
Giời ạ! Đăng hình giết nhị tôi chi thế này.


Chỉ Có Em

Chỉ có em ừ....chỉ có em
Tà tơ lụa áo bóp đầm kèm
Lan hoa thẹn sắc mùa ta lãng
Huệ búp thua hương tiết tớ đem

Quăng đường bụi đỏ gốc vàng thôi


Sắc màu lụa áo đẹp vầy, thì lan-huệ chi cũng quăng cả...trồng chi phí công, tốn nước a.

Thân,

Lão Nhị

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2021 04:01:36 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 334335336 > >> | Trang 335 của 383 trang, bài viết từ 5011 đến 5025 trên tổng số 5741 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9